PDA

Xem đầy đủ chức năng : Heheehehe



meovuitinh
15-07-2006, 02:50 AM
ME CHUA BÓC VỎ CÒN CHUA
THẤY EM CÒN NHỎ ANH CUA ĐỂ DÀNH
ANH ƠI CHỚ CÓ NHÌN LẦM
BA EM ĐỨNG ĐÓ ĐANG CẦM DAO PHAY ....................:type:

celine_boy1080
16-07-2006, 03:10 AM
Cầm dao thì mặc cầm dao
Anh mà đã quyết thì nào ngại chi
Ba em mà cản anh thì..
Anh đi gặp mẹ... mẹ thì..giết ba !

ha ha...ba em đã sợ chưa nào. Ba mà cứ làm thế thì " con của mẹ" ..ế chồng à...

manhmo
16-07-2006, 07:15 AM
Cầm dao thì mặc cầm dao
Anh mà đã quyết thì nào ngại chi
Ba em mà cản anh thì..
Anh đi gặp mẹ... mẹ thì..giết ba !

ha ha...ba em đã sợ chưa nào. Ba mà cứ làm thế thì " con của mẹ" ..ế chồng à...
:haha: Ai ơi chớ có làm phiền
Me đã có chủ từ hồi còn xanh
Anh nào xớ rớ lại gần thì ....
:ham: :dapcom: :boxing:

meovuitinh
17-07-2006, 11:09 PM
ehehhehe.......mấy bạn làm thơ mắc cười quá ....dí dỏm w' chừng, bây giờ tới mình nè
anh ơi chớ có hiểu lầm
ba em ko sợ mẹ em đâu
anh coi liệu hồn ko thì chết .....
em đây cũng đang cầm dao phay .....êheheahahahahaha

Funny_guy188
18-07-2006, 06:24 AM
Hô hô !
Đã quyết chí phải cưa em ...
Dù ba em có lèm nhèm lo chi ?
Cửa kia anh quyết xông vì : ...
Em ở trong đó dù gì cũng vô !!!

x0xLinh_Cupix0x
18-07-2006, 09:57 AM
chưa vô tới cửa đã bị
Ba em cầm thớt cầm dao
PHi anh 1 kái anh ngã lộn nhào
Thế nên anh chớ cóa lao
Lao vào là chết ... là tàn đời trai :so_funny:

Funny_guy188
18-07-2006, 09:26 PM
Sợ rì khi đã yêu em ...
Dao kia phi đến vì em né liền !!! :haha:

*cao nguyen*
20-07-2006, 12:09 AM
cao nhân hữu cao nhân trị
ba mươi sáu kế, kế gì cũng hay.
Xưa rằng :
muốn yêu cô chị thì chiều cô em
nay anh quyết tán đổ em
ba em đứng đó anh đâu ngại ngần
anh liền nấn ná làm thân:
ơ kìa bác tính mổ gà mà có dao
thôi thì bác cứ ra đây
cháu thêm chai rượu "ơ mời anh vô nhà" khà khà

giang hồ_thi sĩ
20-07-2006, 07:44 AM
cầm dao thì kệ cầm dao
kungfu bắt kiếm ước ao thực hành
ai ngờ thân pháp ổng nhanh
chưa kịp dùng võ thôi đành ngã lăn===>>kíu anh em ui!!!

celine_boy1080
22-07-2006, 02:35 AM
Ha ha.....Thơ thẩn dạo này..sặc mùi bạo lực mà vẫn ..lãng mạn như thường nhẩy !!

giang hồ_thi sĩ
22-07-2006, 04:23 AM
giang hồ giờ lắm ganh đua
mấy tay anh chị chỉ ưa làm càn
tình duyên tui cũng không màng
nhưng thơ bạo lực tui càng thích mê

laitiensinhvn
22-07-2006, 05:00 AM
Giang hồ thi sĩ giỏi ghê
Chắc là võ nghệ (bạo lực ) chẳng chê chỗ nào
Mỗ đây tài cán hổng cao
Nhưng nghe đánh đấm ...mỗ vào xem luôn !

Funny_guy188
22-07-2006, 08:59 PM
Tui này đấu kiếm hổng tài ...
Đấu thương dùng gậy cũng chài xin thua.
Nhưng mình cũng chỉ múa khua ...
Kungfu vô tuyến thật chua cả người !!!

laitiensinhvn
22-07-2006, 11:36 PM
Funny nói thật buồn cười
Kung fu kém kỏi bởi lười đó thôi
Hay là tới tệ xá tôi
Tầm Sư học đạo một đời lưu danh .

Funny_guy188
23-07-2006, 06:51 AM
Hơ hơ !
Nhà pác dạy võ hay dùng gậy ?
Tui này cũng định bái sư đây.
Khổ nỗi tìm đâu chưa được chỗ ?
Nhà bác nơi nẻo ghé qua nầy ???:D

laitiensinhvn
24-07-2006, 05:44 AM
Hơ hơ !
Nhà tui cư ngụ ở nơi đây
Tệ xá Tiêu Kiếm cũng trong nầy
Funny kia thời muốn học
Mang gạo,vác sách ,đăng kí ngay .

Funny_guy188
24-07-2006, 06:56 AM
Tui tưởng đi học là võ chứ ?
Sao lại sách vở gạo binh thư ?
Đăng kí ra sao bác cứ nói ...
Nều mà phải đọc, viết xin thôi !!!

laitiensinhvn
24-07-2006, 07:06 AM
Học võ cũng phải tâm pháp
Chưa hiểu gì đấm, đạp ra sao ?
Funny trí nhớ không cao
Ghi vô cát sét ,phôn vào mà nghe .

Không cần phải đọc !

yoo chun park
25-07-2006, 11:26 AM
thấy dao phay anh liền chạy mất
một lúc quay lại cầm chiếc búa to
ba em sao bây giờ chẳng thấy
chỉ thấy dao phay ném trên đường
anh liền nhặt lên làm vũ khí
ai ngờ cái đáy là awngten
lần sau anh đếch sợ bố em
bố em giơ gì anh vẫn tán.

Funny_guy188
25-07-2006, 09:39 PM
Sẵn tiện nhà mình có cái ...
"Em mờ bê 4" thôi xài lun đi !!!
Đăng kí thế nào mần :D!!!

laitiensinhvn
26-07-2006, 05:37 AM
Thấy ngươi có tính .....gan lì
Thôi vào mà học ,cần gì ..kí ,đăng.
Miễn rằng luyện tập cho hăng
Mười năm khổ luyện ,e rằng cũng sơ sơ !

Ơ hơ ! vào đi ,ta gõ kẻng rùi mà .

Funny_guy188
26-07-2006, 06:26 AM
Oài oài ....
Người ta khổ luyện mười năm ...
Trên người đầy võ đi nằm vẫn oai.
Đây rằng tui luyệt thật roài ....
Mười năm mới được chỉ oai sơ sờ ....

Thế là thế lào ......

laitiensinhvn
26-07-2006, 09:25 AM
Sơ sờ ở tệ xá tôi
Bằng trăm vạn cái siêu siều người ta
Nên rằng đừng có lo xa
Mười năm khổ luyện ăt là cũng oai .!

Yên tâm chưa nào !

Nameless^_^wind
23-08-2006, 07:20 AM
đệ đây cũng khoảng tám mươi
mười năm khổ luyện ... chín mươi là cùng
tay thì tung chưởng tứ tung
tay thì ôm thuốc ngượng ngùng quá đi hihihi :p

cho em theo với mấy kaka

visaotachiatay
23-08-2006, 09:33 PM
dươc day chu
co dieu mat di thi vi lang mang

changtrai_votinh
24-08-2006, 09:09 PM
em yeu anh ko phai ngai con dao
anh day chi ngai em....... nhao vao anh

Funny_guy188
25-08-2006, 10:55 PM
Nhào vào thì đỡ lo chi ...
Em mà nhào tới anh thì ... "đỡ" ngay:D2

Nameless^_^wind
26-08-2006, 12:09 AM
thân em ko phải liễu mai
sơ sơ cỗ thụ anh bồng đc ko?

văn bờm tiên sinh
24-09-2006, 09:42 PM
mình yêu nhau quá vội vàng
xa nhau cũng vội...quên càng vội hơn...

Anh đã quên , như những gì cũ kỹ
Gói gọn vào một dĩ vãng rêu phong
Em âm thầm bám víu những hoài mong
Riêng mình giữ để một mình vui tạm ....

Vẫn phố đây vẫn những điều vương bám
Nhưng cũng cạn rồi vì ai nhớ nữa đâu
Một bài thơ chưa viết hết đoạn đầu
Ai đành nỡ lật trang rồi quên mất ......

Chốn anh qua niềm vui anh - có thật
Hay cũng đành tạm bợ những hoàng hôn
KHông trách anh và hứa - chẳng tủi hờn
Dù anh sẽ quên thật rồi cái thủa ......

Có khi nào thoáng nghe lòng phai úa
Chỉ một lần anh thoáng nhớ ra ....em
Nhớ bài thơ đã viết vội ....êm đềm .....
Nhưng em biết chỉ là điều ..... vô nghĩa

Có trái tim đã nghe nhiều thấm thía
Vết xước hằn chắc lẽ đến mai sau
Anh đã quên - hẳn vậy - cạn thương đau
Em xin cũng một lần không......khóc nữa

hoangcu88
28-09-2006, 01:19 AM
Ba em quyết giết tình anh
Anh nào có chịu thua ai bao giờ
Anh bèn giả bộ làm ngơ
Ba em bỏ ngỏ anh dô nhà liền:clap:

anh ko bồng được anh thuê xe kéo
Kéo về nhà anh đục đẽo...>> mảnh mai:so_funny:

vanphong71
28-09-2006, 08:34 AM
Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng?
Đừng bao giờ trả lời không, cô gái!
Lựu đạn trên tay anh.Ồ!em đừng sợ hãi
Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau

Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng?
Đừng bao giờ trả lời không , cô Ngốc!
Anh chỉ cần phẩy tay lửa từ nhà em sẽ bốc
Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu!

Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng?
Đừng bao giờ trả lời không , em ạ!
Bắt cả nhà em làm con tin anh mới đã
Ối chà chà ! Cả chục mạng kia ư? :think:

Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng?
Đừng bao giờ trả lời không , em nhé?
Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ
Em dứt lời nó lập tức nổ ngay!

Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng?
Không?Đừng bao giờ trả lời vô tình vậy!
Vi khuẩn than chắc em từng nghe thấy?
Dân Mỹ còn e ngại , nể vì ! Huống hồ người yếu ớt như em!

Hay tết này lặng lẽ anh đem
Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó
Còn xe bom , vi khuẩn than...anh để ngõ
Em cứ ừ là anh đuổi chúng đi ngay