Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : YÊu



meovuitinh
15-07-2006, 02:37 AM
GiÓ MÙa Thu CÂy SẦu LÁ ĐỎ
MỚi VÀo ĐỜi Em ĐÃ KhỔ VÌ YÊu
CÓ NhỮng LÚc GỤc ĐẦu BÊn Trang VỞ
VÔ TÌnh ĐẶt BÚt ViẾt TÊn Anh
VẪn BiẾt YÊu Anh LÀ Đau KhỖ
Xin 1 LẦn Đau KhỔ VÌ Anh ........................
Anh NhƯ BƯỚm Say MÊ NhiỀu Hoa ĐẸp
ChỈ Vui ChƠi LoÀi Hoa DẠi NhƯ Em
Em VẪn BiẾt ...anh Ơi ...em VẪn BiẾt
NhƯng Hoa NÀy ĐÃ LỠ YÊu Anh ..................

thanlongcodon
15-07-2006, 11:44 PM
em ơi xin em đừng nói vậy
lòng anh đau rát đau lắm rồi
anh đây một mực chung tình lắm
mà em nào biết tình anh đâu

em ơi nếu mà có thương anh
thì em hãy hiểu chân tình của anh
tình của anh ko ban cho ai hết
trừ mình em đó em ơi.....

leFR
16-07-2006, 12:45 PM
anh biết không
bọn bạn nói
anh yêu em
nhiều không kể
nhưng mà sao
bỗng hôm qua
anh lạnh lùng
em giận hờn
có biết rằng
mỗi khi thế
em đều hiểu
yêu anh hơn
thật buồn cười
tình đơn phương
rồi bỗng nhiên
hôm nay thôi
anh đến nói
yêu nhau nhé
anh biết không
em vui lắm
có tình yêu
có hạnh phúc

NguyetLinh
16-07-2006, 08:33 PM
Nghe người nói " tình tan là tình đẹp"
Sao vẫn thèm một đoạn kết như mơ
Biết rõ rằng .. đời không thể là thơ
Nên cứ ghét lá vàng đem thu tới

Nhìn lá chết .. nghĩ tới mùa thu chết
Mình cũng về .. quên hết chuyện ngày qua
Mùa thu xa .. rồi dĩ vãng cũng xa
Quay quắt mãi .. sao lại là đoạn kết ..

Sao không thể nói rằng .. Thu hay Hạ ?
Mình vẫn còn tay nắm lá mùa Đông
Gởi cho nhau chiếc lá viết những dòng
Mình sẽ mãi .. bốn mùa bên nhau nhé

Anh không viết .. hay em không thể đọc
Mà ngôn từ .. lạ lẫm đến lặng câm
Đời ngổn ngang không thể xếp nổi vần
Hay ta đã .. không còn tin yêu nữa !?!

đông lạnh
16-07-2006, 09:07 PM
tôi biết lòng mình còn thương nhớ nhớ
suối nhạc buồn chảy dọc mấy triền thơ
hỏi rằng ai đã chuốt khổ vì mơ
đâu hi vọng tình ta mang đỗ vỡ

tiếng gió nhẹ phiêu bồng theo sương khói
chuốt vào lòng một nổi nhớ nào nguôi
còn nổi đau kỉ niệm của tình thơ
của mộng mị của chim bao chờ đợi

đêm để nhớ, nhớ về hình bóng cũ
thương người tình qua chiếc bóng trang thơ
đẹp làm sao như dáng tuyết sương mờ
nghe ấm lại cõi lòng đang héo rũ

nào ai cấm tình yêu thời tuổi trẻ
đượm sắc hồng màu lý tưởng thương yêu
ngự lòng ta một dáng nhỏ diễm kiều
xa mắt thãm môi hồng ôi diễm lệ
:huglove:

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:18 PM
Yêu kia những thứ lu mờ
Thơ mang sắc khổ ai khờ vì ai ..???
Ai mang những tiếng thở dài
Ai mang yêu dấu ấy hoài đi xa

Ai mang chút nhớ của ta
Ai mong giữ lại ai mà muốn đây
Ai cho những thứ thật đầy
Ai ơi xin nhớ một ngày tình yêu ..

NguyetLinh
16-07-2006, 09:37 PM
Vùng Yêu Thương


Em vẽ bức tranh tình diễm tuyệt
Sắc lạ màu tươi nối tiếp nhau
Vùng yêu thương bình yên .. không khiếm khuyết
Không bẩn vây do gian dối hoen màu ..

Em sẽ viết bài thơ tình bất hủ
Lời ngọt ngào thầm kín tận tâm tư
Vùng yêu thương tha thiết của ngôn từ
Của thủy chung .. một câu yêu bất diệt !

Em sẽ dạo khúc tình ca tim viết
Âm hưởng say cùng thi tứ hoan ca
Vùng yêu thương đắm mê cùng hoa lá
Hạnh phúc chơi vơi .. cung bậc chan hòa

Em mặc Trăng ghen đàn thơ huyền ảo
Mặc hoa hờn không sánh nổi duyên mơ
Vùng yêu thương riêng em cõi đợi chờ
Bởi ...
Có gì đâu ..
Anh hoài không đến ...

Anh không đến .. ừ thì thôi .. không đến
Em vẽ vời mộng ảo ..
.. chỉ thế thôi ... !

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:21 AM
ta yêu người như ong bướm yêu hoa
cỏ cây với lá yêu những ngày có mưa

Mr.Ngọc
17-07-2006, 03:42 AM
Về phía anh tình không bao giờ lãng mạn
Chỉ những phút thật lòng yêu với trọn con tim
Gửi tình trong tim trao em qua nụ hôn
Một lần nhớ ngàn lần trong tim nhớ