PDA

Xem đầy đủ chức năng : các mem của lá cải đâu rồi?



điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 12:59 AM
dạo qua lá cải mấy ngày nay
vẫn như ngày trước chẳng đổi thay
hôm nay cũng như ba ngày trước
không hề có bóng dáng một ai

_ Girl Buồn _
15-07-2006, 01:01 AM
Ai dám báo là ko có ai
Ta đây M2M là ta đây

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 01:04 AM
Lá cải ngày nay đến thật hay
Đâu hề bóng dáng kẻ sĩ hay
Đâu hề đâu thấy như xưa nhở
Cải đã héo hoa cỏ mọc à ...

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 01:21 AM
sorry , sorry , i don't know
because , where did mylegs go
freind play in topic
but i look at , no no no
( thơ đó nha )

leFR
15-07-2006, 01:26 PM
Được biết thông tin đến ngày nay
Hình như các mems được nghỉ hè
Hổng thèm nhớ tới lá cải đây
Sao mà vô tâm quá vậy nè

Funny_guy188
15-07-2006, 07:51 PM
Mem của lá cải thời bấy giờ ...
Khi tôi mới vác xác làm thơ.
Mọi người đông vui ngồi tán chuyện,
Nào giờ đi hết thật như mơ ...

Vắng heo ...

celine_boy1080
16-07-2006, 02:55 AM
thì..cũng phải để mọi người nghỉ chút chứ....

Thienmy
17-07-2006, 09:57 PM
Có lẽ chán rồi mem rời khỏi
Chẳng biết do đâu chuyện thế này ...

Funny_guy188
17-07-2006, 09:59 PM
Cãi nhau ko có, giận cũng chưa ...
Vậy mà mem cũ tự bỏ rời ...

Thienmy
17-07-2006, 10:03 PM
Chắc phải có chuyện lôi thôi
Thì mem mới bỏ mới rời nơi đây

heo con ũn ĩn
17-07-2006, 10:16 PM
hè hè... ĩn tũn lại làm thơ
nhớ quá anh chị em Thiên Bình

lâu ngày không gặp hõng như cũ
cả lũ thì ra hóa con sâu

(mems lá cải chỉ có sâu thui chứ có ai) :so_funny:

Funny_guy188
17-07-2006, 10:17 PM
Vậy mà fun thấy có rì đâu ?
Bữa trước cười vui chẳng u sầu ...
Thế rồi chẳng hỉu chuyện rì nữa ...
Mọi người vui vẻ bỏ đi đâu ???

heo con ũn ĩn
17-07-2006, 10:22 PM
ngẩn đi nhìn lại chỉ thế thôi
một chút đổi dời như gió thổi

không lẽ cứ mãi nhai chủ đề
bùn ngủ lém chứ các anh em :rain:

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:27 PM
Heo kia lại ghé đây nì
Ra tay chém thịt ấy là cầy tơ
Bạn ơi chớ có bỏ lơ
Lại đây đi nhé cùng là thịt heo ...

Funny ..mèo ko mở được Yh ................

heo con ũn ĩn
17-07-2006, 10:36 PM
thế thời phải có đổi có dời
khi xưa ĩn cầm chổi quét chùa
mùa nay miu em cũng quét đa

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:39 PM
Dữ à nói tiếng nghê ta
Mèo nay chẳng sợ bây giờ thịt lun
Mèo nay đun nước lộc lên
Cho heo vào đó nói gì đi nha (trước khi chết )

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:01 PM
Trùi ui Mèo dữ thế à
Thui huynh chạy vội kẻo mà vạ lây
Lỡ Miu chẳng bắt được ai
Quay sang Bạch Mã ... chạy đâu hỡi trời!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:05 PM
Huynh ơi ngó lại đây chơi
Mèo nay hiền lắm huynh hoài nghĩ sai
Muội nay chỉ giết heo thoai
Còn huynh để lại ôi còn đối thơ ...

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:17 PM
Muội cười huynh thấy yên tâm
Nhưng thôi hối lộ ... đôi trâm cho Mèo
Nhìn muội huynh muốn cười theo
Giúp huynh chuyện đó ... thịt heo ? (huynh) giúp liền!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:20 PM
Ôi huynh nói đến chuyện chi
Mèo nay hông hiểu huynh nì nói sao
Huynh ơi thẳng thắn ra nào
Mèo vào giúp đỡ roài roài tính công !!!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:25 PM
Mèo này nói chuyện lạ kì
Nãy mèo hứa giúp chuyện gì nhớ không?

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:27 PM
Huynh ơi nói lại được không
Mèo quên mất béng tính giờ sao đây ...???

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:35 PM
Chuyện huynh với cả Thiên My
Muội còn giả bộ làm chi hỡi trời!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:37 PM
Huynh kia đã nói ra rồi
Muội nay sẽ giúp ai hoài được chưa
Nhưng mà muội nhé xin thưa
Cồng lao phải trả, trả là rất cao ...!!!!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:44 PM
Không sao công có là bao
Muội mà giúp được huynh bao ... bữa chè (tùy muội ăn thỏa sức)

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:46 PM
Ăn chè thui á hả huynh
Thêm chân gà nướng nghe chừng hợp hơn ..

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 12:01 AM
Okê sẽ có chân gà
Thêm chi nữa muội cách gà ổn không?

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 12:03 AM
Thôi huynh nói nhé hết ra
Muội mà thấy thích thì lờ giúp thoai ..

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 12:16 AM
Việc này huynh chẳng rành đâu
Có chi muội hãy gật đầu là xong

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 02:16 AM
Gật đầu ý biết được công
Muội nay phải biết mình lờ như sao ..???

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 02:27 AM
Làm sao muội tính thế nào
Cho My cùng gật cùng trao ... duyên tình!

điệp_viên_0_0_thấy
18-07-2006, 04:19 AM
các mem cãi lộn thiệt là vui
nhưng mà lại thiếu vắng bóng tui
thôi hẹn các bạn trong khi khác
gặp nhau đối đáp để cùng cười

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:21 AM
Điệp ơi vắng nhé vẫn vui
Nhưng mà hơi thiếu lên xui ít buồn

đông lạnh
19-07-2006, 01:56 AM
gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu đời đắng cay
ghé vào lá cải thấy ngay
bao nhiêu thi sĩ viết hay quá trời
em tuy là khách ko mời
mọi người thứ lỗi cho lời của em
------
cho tui tham gia với

Funny_guy188
19-07-2006, 06:31 AM
Lá cải là box của chung ...
Càng nhìu càng tốt mình cùng đối thơ !!!

Welcom to lá cải box thơ :D2 !!!

điệp_viên_0_0_thấy
20-07-2006, 04:33 AM
càng nhiều lại thấy càng vui
bạn bè khắp chốn cùng tui hiệp vần
xong rồi ta kết tình thân
cho dù Nam - Bắc nhưng gần nhau hơn

Thienmy
20-07-2006, 09:10 PM
Bạn bè ở khắp bốn phương
Cùng nhau tụ họp niềm thương tỏ bày
Tình giao lưu mãi pic này
Bạn bè bằng hữu càng ngày càng thân

Funny_guy188
20-07-2006, 09:14 PM
Cuộc đời thật lắm muộn phiền ...
Bao điều nan giải ko yên tấm lòng.
Những lúc rối bời chỉ mong ...
Bạn bè cạn chén uống xong hết buồn.

Thienmy
20-07-2006, 09:25 PM
Nâng ly cạn những nỗi sầu
Làm sao cho hết ... sầu càng ... sầu thêm
Hết ngày rùi lại đến đêm
Bạn thân vẫn chỉ ma men cùng sầu!

điệp_viên_0_0_thấy
22-07-2006, 06:23 AM
nâng ly cạn chén rượu sầu
càng say càng thấy nhức đầu thêm thôi
sầu thì cứ mặc cuộc đời
me men giết chết một thời trẻ trai

vuonthochieuhohen
22-07-2006, 08:21 AM
CHƯA NÂNG CHÉN RƯỢU ĐÃ SAY
CÒN ĐÂU RÁM UỐNG MEN CAY ĐẮNG NỒNG
LÀM CHO ĐẦU ÓC BỀNH BỒNG
QUỒNG QUAY ĐIÊN ĐẢO NGỒI KHÔNG DÁM NGỒI :cungly:

Bang_chủ_cái_bang
22-07-2006, 06:48 PM
Rượu say thi hứng thêm nồng
Men cay giấc tỉnh nụ hồng trên môi
Cơn mơ còn đó bên tôi
Đi qua ngày tháng nhớ lại bạn xưa

vuonthochieuhohen
23-07-2006, 07:27 AM
Chắc phải có chuyện lôi thôi
Thì mem mới bỏ mới rời nơi đây
Làm mod tớ lại không ham
Làm thơ tớ lại thích làm mấy câu
gọi là có đủ sắc mầu
Góp vui giải trí khi sầu nắng mưa

mod thời xin nghỉ là vừa
Về hưu dưỡng lão cho vừa tuổi xanh
Thảnh thơi ngắm cảnh trong lành
Chén trà ly rượu ngọt lành chén hoa

đông lạnh
23-07-2006, 10:35 PM
Ở trái đất có nước tên là rượu
Tạo cho đời Phải trái trắng đen
Từ người sang cho đến kẽ hèn
Đều dùng đến theo từng sở nguyện
Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chuyện
Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
Rượu len vào tim óc người ta
Tạo hai tiếng vui buồn lẫn lộn
Rượu uống mừng tân gia yên ổn
Rượu uống vui khi gặp người thân
Rượu cạn tình uống với cố nhân
Rượu uống chán tình đời đen bạc
Rượu uống chê lòng người hiểm ác
Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
Rượu uống buồn đưa tiễn người đi
Rượu uống hận nhân tình gian dối
Rượu uống khinh những người phản bội
Rươu uống vui chúc tụng rễ dâu
Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
Rươu cay đắng tình sầu dang dở
Rượu uống vui công danh rạng rở
Rượu uống phiền vở nợ tan gia
Rượu uống mừng cho kẽ tài ba
Rượu uống kính chúc người trường thọ
Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
Rượu uống vui sinh nhật anh em
Rượu uống mừng công việc làm nên
Rượu uống chán khi đời suy sụp
Rượu uống vui mừng anh thăng chức
Rượu uông khinh những kẽ tham tiền
Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
Rượu khai trương quán hàng mới mở
Rượu mừng xuân hòa hiệp gia đình
Rượu kính dâng thờ cúng thần linh
Rươu vinh dự cho người chiến thắng
Rượu chia sầu cùng người triểu nặng
Rượu giãi khuây cho kẽ xa nhà
Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
Rượu kính mến cho nhà nghĩa sĩ
Rượu ân tình cùng người tri kỹ
Rượu cảm thông cho kẽ hồi tâm
Rượu hòa vui duyên nợ sắt cầm
Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ
Rượu bỗ thân ông già bà cụ
Rượu bổ gân cho bác nông dân
Rượu xã giao buôn bán xa gần
Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh
Rượu cảm ơn những người quý mến
Rựou bóp đau cho chú công nhân
Rượu tạo nên cục diện xoay vần
Rượu báo hại thế nhân điên đảo
Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
Rượu báo đời gây họa cho thân
Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
Rượu đem lại nhà tan cửa nát
Rượu gây cho vợ con đói khát
Rượu tạo ra tù tội xấu xa
Rượu làm cho mất tánh hài hòa
Rượu kích thích người làm việc ác
Rượu uống vào tánh người đổi khác
Rượu hại ai mất hết công danh
Rượu hại ai sự nghiệp tan tành
Rượu vì rượu nên đời mới khổ
Rượu tại rượu nên đời khả ố
Rượu gây ra tai hại vô cùng
Rượu hại người mất nghĩa thủy chung
Rượu tác động người quên chử hiếu
Rượu GÂY GIỀNG dù người DƯ HIỂU
Rượu gây nên bệnh hoạn châu thân
Rượu tạo ra tai nạn bao lần
Rượu CHẲNG NGỌT sao người VẪN NGHIỆN
RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU, xấu xa nhiều chuyện
Rượu ngon gi xin hỏi thế nhân????

Thienmy
24-07-2006, 10:16 PM
Cuộc đời dài có là bao
Đã cay thêm đắng chịu sao hỡi người
Rượu kia đã hại bao đời
Nếu mong tu tỉnh ... một lời ... (hãy) ... tránh xa

điệp_viên_0_0_thấy
30-07-2006, 05:58 AM
tay nâng , nâng chén rượu đào
nửa say nửa tỉnh té ào xuống sông
ai ơi nếu có động lòng
thương người say xỉn thì mong vớt dùm

ahha_i_am_kaka9288
30-07-2006, 09:33 PM
Nâng chén chúc nhau khi ly biệt
Lệ đắng tuôn rơi vợi chén sầu
Rươu uống cho quên đời tranh đấu
Xa hiện thực đau qua rượu cay