Xem đầy đủ chức năng : Tình ơi ! mi ở đâu ?
lãng_tử_bụi_đời
14-07-2006, 10:23 PM
Lặng lẽ ngồi đây một khoảng trời
Không gian tĩnh lặng tình ơi nơi nào
Cô đơn nỗi nhớ dâng trào
Lệ dưng dưng mắt tình nào có hay
Người đi mang cả tình này
Để ta ở lại nơi này quạnh hiu
Ở đâu tình hỡi tình ơi
Ở đâu có biết nơi đây ta chời
tokyo
15-07-2006, 12:27 AM
Tình ơi mi ở đâu
Có biết rằng nắng sầu
Nên vội vàng biến mất
Mưa hiền hòa rất thật
Dịu dàng như nàng tiên
Như co^ gái dịu hiền
Tìm về một chút ấm
Từng giọt mưa chưa thấm
Sao thấy lạnh lòng ai
Giật mình tình đã phai
Vội vàng về chốn cũ
Nơi không có mùa thu
Chẳng nóng bức mùa hạ
Thang' nam chỉ quanh ta
Mùa xuân vàng lóng lánh
Có cả em cùng anh
Đời đời chẳng cách xa
Sao giờ chỉ mình ta
Ngày xưa đi đâu thế
Tình ơi ! sao chẳng thể
Sao vội vàng đi đâu
Để từ nay bể dâu
Ngắm nhìn người hóa đá......
lãng_tử_bụi_đời
15-07-2006, 02:24 AM
Tình chốn ở nơi đâu
Rồi bắt ta đi tìm
Lần mò trong đêm tối
Tình ơi mi ở đâu
Ở dưới đáy biển sâu
Hay trên trời cao vút
Ở trong trái tim nào
Tình ơi mi ở đâu
Ta âu sầu ngày tháng
Kiếm tìm trong giấc mơ
Tình chỉ là ảo mộng
Đẹp như những vần thơ
Tình ơi mi ở đâu
Đến bao giờ mới tới
Là vị khách không mời
Dạo chơi cùng tình ta
đông lạnh
16-07-2006, 01:44 AM
tình yêu ơi! hiện thự hay quá khứ
mi chỉ là ảo tưởng thực hư
để cho ta phải cộng rồi trừ
tâm khắc khoải mà ko ra kết quả
-------------
chào mọi người tôi mới vào
phanhoainam
16-07-2006, 01:54 AM
Hoa vô tình hoa ngàn năm rơi mãi
Nước vô tình nước chảy mãi đi xa
Ta chung tình ta ngàn năm vẫn đợi
Một bóng hình đã mãi mãidi9 xa ... hix
đông lạnh
16-07-2006, 02:12 AM
phố cũ đợi chờ , nhớ không em?
tiếng mưa đọng lại ở chân thềm
còn đó tình yêu và hoài niệm
chân tình anh ngõ tiếng :yêu em
yêu mắt hồn nhiên ,mắt hoen buồn
yêu làn môi mộng chất men cay
yêu lắm hương sen ngào ngạt mấy
yêu rồi ! yêu lắm tóc mây bay
em có chờ anh? có chờ không?
hỡi cô bé nhỏ? hỡi má hồng?
có thương anh với tình chân thật
yêu mãi mình anh chẳng đổi lòng !
em có chờ không? có chờ không?
khi những nhớ nhung đã ngập lòng
chờ anh trăng nữa ,chờ em nhé !
anh sẽ lại về ! thoả ước mong
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:59 AM
Tình ơi mi ở đâu
Tim yêu hoài khắc khoải
Yêu ai như điên dại
Nhớ mãi một miền xa
Bóng người thật thiết tha
Cứ mãi đọng hồn ta
Tình ơi bao giờ mở
Mắt yêu khỏi mộng mơ
Tim yêu khỏi ngóng chờ
Tim yêu đỡ mỏi mờ
Tình ơi ........mi ở đâu
có thể nói
tình không cánh
nhưng bay nhanh
theo quan niệm
khi tặng nhau
những món quà
đều có hình
trái tim bay
thế vậy đó
làm cho ta
đôi lúc tìm
mãi mãi tìm
nhưng không thấy
đặt câu hỏi
tình ơi tình
mi ở đâu ??
_rÊu_
17-07-2006, 07:04 AM
người như tôi là tuýp người lãng mạn
rất lãng mạn nên cũng rất đa tình
rồi một ngày khi buổi sớm bình minh
tôi đá anh để đi theo người khác
ji ji ka
17-07-2006, 07:15 AM
Không ngờ con trai mà cũng lãng mạn và đa cảm thế đấy hì hì . ..! Hình như là trái ngược hẳn với tên nick của bạn đó hi hi
Chanh Chua
17-07-2006, 07:16 AM
Sao mà phủ phàng thế Tường Rêu ???
Không yêu thì nói chỉ một điều
'' Rằng không yêu nữa..chai tay nhé ''
Con gái mà đá...ai dám yêu :D
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:43 PM
Tình ơi mi chớ có sầu
Nặn tăm đâu mất âu sầu mắt ai
Để cho ai đứng nhớ hoài
Tình ơi xin hãy mở hoài lòng ra
Chuyện đời sao lắm men nghê
Bao nhiêu đau khổ bao là sót xa
Bạn ơi chớ vội nói ra
Gái trai bình đẳng ai mà đá ai !!!
Pic thơ một tiếng tình si
Ai ơi chớ nói câu nì khó nghe
..................
đông lạnh
18-07-2006, 01:30 AM
Nếu biết trước tình yêu nhiều trắc trở
Thì lúc đầu gặp gỡ để làm chi
Trách ai đây buồn ứ đọng trên mi
Tình xa vắng thôi còn gì nhung nhớ
buồn không em trót yêu rồi dang dở
xót xa lòng dù ngỡ đã lãng quên
chiều mưa buồn tha thiết mãi gọi tên
người yêu đã mông mênh về bên ấy
tôi ngồi đây trọn đời buồn biết mấy
em xa rồi xa vượt mất tầm tay
mùa thu về mùa lá rụng nhẹ bay
lòng nhủ lòng chưa say sao mi ước
chuyện chúng mình nếu ngày xưa biết trước
đoạn kết buồn em quay bước bỏ đi
thì tim anh đâu thương xót làm gì
để bây giờ dâng sầu bi trọn kiếp
ôm vào lòng niềm cô đơn hoài niệm
nghe thoáng buồn chợt lịm giửa cơn đau
yêu một lần đau khổ mãi ngàn sau
là trọn kiếp mấu nhau đời ngơ ngát.
thikhacvu
18-07-2006, 03:03 AM
Tình ơi mi đến làm chi
Cho tim rỉ máu cho lòng bâng khuâng
Một lần đã trót nếm thương yêu
Tình yêu vội mất ta đi vội tìm
Tình ơi mi ở nơi nao
Trong muôn ngàn ấy làm sao ta tìm?
Dã Quỳ
20-07-2006, 02:02 AM
Tình là tình nhìu khi ko mà có
Tình là tình nhìu lúc có như ko
Thế nên người đừng có hỏi làm chi
Vì tình là cái tự tình có ta
lãng_tử_bụi_đời
20-07-2006, 10:20 PM
lặng lẽ giêng ta một khoảng trời
Đếm sao sao lặn ngắm trăng trăng mờ
Âu sầu ngồi viết câu thơ
Giở dang bút mực thẫn thờ vì ai
Tưởng rằng duyên tựa trúc mai
Trời sinh một cặp mà ai đâu ngờ
Người đi khẻ ở thẫn thờ
Ở nơi xa ấy bao giờ gặp nhau
Liệu rằng đời có kiếp sau
Để ta thách xuống bên nhau trọn đời
Yêu người yêu lắm người ơi
Người đi ta chết nửa hồn trong ta
Lãng tử bụi đời cám ơn các bạn đã ghé thăm
rất mong các bạn gọp nhiều bài hơn nữa
đông lạnh
21-07-2006, 12:37 AM
tình yêu mi ở nơi đâu..?
ta tìm khắp chốn ta cầu thấy mi
nhưng sao có thể chia ly
để ta mãi cứ tình si đời hoài
ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 02:58 AM
Dẫu đã biết yêu nàng thì khổ
Vẫn mê mờ yêu bởi tại ai??
Khi tình lỡ, ôm bao ngang trái
Biết trách chi, hay hận chính mình
**********************
Thôi thì tình mãi mãi lỡ rồi
Trái tim chai sạn, nguyện rằng thiên thu,
Sẽ mãi giữ cho lòng yên, ngủ
Đợi tiếng yêu thương nơi kẻ thật lòng!!
NguyetLinh
21-07-2006, 08:46 AM
Vuông sân vàng lá đợi chờ
Tàn Thu héo hắt .. Trăng vờ ngủ say
Thoáng gió nhẹ .. thoáng mây bay
Vờn khung hồn nhỏ .. lắt lay nỗi niềm
Thoáng mưa bụi .. buồn muôn miên
Phôi phai hương cũ muộn phiền đêm Đông
Quẩn quanh nhặt lá gửi lòng
Thơ nương gió bấc đôi lòng ngổn ngang
Thoáng vương vấn .. buồn mênh mang
Nghe hồn sâu thẳm .. điều tàn nhớ nhung
Thoáng hạnh ngộ .. buồn mông lung
Tay đàn lỗi nhịp .. dây chùng buông lơi
Ừ .. Tình là thoáng đãi bôi
Ừ .. ta quên mất .. nước trôi hẹn thề !!!
Đường khuya một bóng ta về ..
Tình ư ??.. Tình chỉ là miền u mê !!!
ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 09:24 PM
Tình đã ngủ xin đừng đánh thức
Nếu như tâm gian dối nửa vời
Trái tim tôi ngàn đời ngóng đợi
Tiếng yêu thương nơi kẻ thật lòng...
*********************
Liệu đến nao tình này sẽ tỉnh???
Trái tim kia sẽ chẳng lẻ loi
Yêu bằng tâm chẳng bằng lời nói
Với con tim ấm áp chân tình
đông lạnh
21-07-2006, 10:09 PM
anh phải tìm tình ở nơi đâu
một thời chôn dấu dưới mộ sâu
một đời đôi ngả khi ly biệt
tìm tình ta biết ở nơi đâu
nghilang_91
22-07-2006, 01:38 AM
Tình tôi phiêu lãng tận đâu đâu
Bỏ lại mình tôi vời chén sầu
Nâng chén ngang môi mà uống cạn
Cạn rồi mắt bỗng chợt tuôn châu
Hi lãng tử bụi đời , lâu rôi mới gặp lại
Be Way
22-07-2006, 04:39 AM
Tình yêu là cái chi chi
Tình yêu ôi thật diệu kỳ làm sao.
Tình yêu ôi những cơn đau.
Bao nhiêu cay đắng, khổ sầu vì yêu.
Tình yêu ơi hỡi tình yêu.
Giờ đây em khổ muôn chiều vì yêu.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau cái cọc để phơi áo quần Hai người nhầm lẫn tứ tung Nàng như cũng có cái quần giống tôi Để rồi có một lần phơi Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này "Ấy ơi ấy hãy vào đây, Cho tui đổi lại cái này chút coi" Lần đầu tiên thấy nàng cười Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?) "Cái quần duy nhất của em, Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"
" Ấy ơi....thơ mà - đừng viết như thư dzậy chứ :) - nhớ xuống dòng tốt hơn đó.
NguyetLinh
22-07-2006, 06:56 AM
Trời già lười nên xe nhầm tơ tóc
Cho tình lười lạc mất nụ cười tươi
Ta lười quên nên nhớ mãi một người
Người lười nhớ cho tình quên vĩnh viễn !!
Tình lười về nên tình xa miên viễn
Nợ duyên lười lú lẫn chuyện đôi mình !!!
baby_yeukieu
22-07-2006, 09:28 AM
:smioh: troi hay qua.................................
lãng_tử_bụi_đời
22-07-2006, 07:58 PM
Cũng tại lười em không ra chỗ hẹn
Chuyện tình lười bẽn lẽn chẳng thành duyên
Anh lười quên nên ký ức giữ nguyên
Một bóng hình một người tình trong mộng
Bắt tay thăng em nghilang 1 cai nao
Tình yêu là cái vô hình
Làm ta thương nhớ bóng hình vu vơ
Tình yêu là một giấc mơ
Chân thành mộng đẹp hững hờ mộng tan
langtubuidoi mải chơi võ lâm quá nên ít ghé qua nào ngờ bi giờ lắm người làm thơ hay quá
cho lãng tử bắt tay làm wuen nhé ^^
nghilang_91
23-07-2006, 02:19 AM
Tình tôi người ở nơi nào
Chờ hoài chẳng thấy nghẹn ngào nhớ thương
Ra đi người chẳng vấn vương
Bơ vơ tôi đứng nẻo đường quạnh hiu
Tôi về thân xác tiêu điều
Đường xưa nẻo cũ dáng yêu đâu tìm ...( biết đâu mà tìm )
bắt tay anh lãng tử ha
nhockho_yeuanh
23-07-2006, 03:09 AM
có bao giờ anh tư hỏi
trái tim mình có hình ảnh em
có bao giờ anh thao thức
có bao giờ anh trằn trọc
vì hình em ẩn hiện trong mơ
có lẽ k? ngàn lần k? anh nhỉ
anh bận tìm cái hư vô
tìm cho mình tình yêu mới mẻ
dể bây giờ xin tình cảm nơi em
muôn rồi anh yêu a
em k? còn là nhóc khờ nữa dâu
nhóc khờ xưa giờ là ngươi khác
môt con người k? còn tình yêu
luckyly
23-07-2006, 03:43 AM
phải chăng tình là gió cuốn
nhẹ bay theo lan gói trăn sao
cho nỗi buồn cô lưu... tron tâm hồn
cảm thương phận chàng cô đơn
dùng thơ chia sẻ nỗi niềm ưu tư............./
lãng_tử_bụi_đời
23-07-2006, 04:21 AM
Nhìn vào mắt anh đây
Có thấy gì không bé
Biển đời đang dậy sóng
Con thuyền nhỏ lao đao
Nhìn vào mắt anh đây
Có thấy gì không bé
Trái tim buồn lặng lẽ
Một mảnh hồn chơi vơi
Em nhìn đi em ơi
Một tâm hồn buồn bã
Như chiếc lá cuối hạ
Rơi rơi lướt qua đời
ahha_i_am_kaka9288
23-07-2006, 07:50 PM
Tình chẳng mất đâu người bạn nhỏ
Mà chỉ ngủ trong nỗi mong chờ
Mong một lúc nào tim sẽ mở
Đón nhận tin, yêu chẳng bận lòng
lãng_tử_bụi_đời
26-07-2006, 09:10 AM
Mỏi chân tình hỡi về đây
Cùng ta thắm lại đắp xây mộng vàng
Tình ơi dẫu chẳng cao sang
Mong tinh thấu hiểu chân tình cua ta
Dẫu đời còn lắm phong ba
Tình ơi mãi mãi có ta bên tình
ahha_i_am_kaka9288
26-07-2006, 09:42 AM
Cuộc tìm kiếm với muôn vàn cay đắng
Biết bao lâu ta mới có được tình
Ta đã sống, sống không hề toan tính
Thế nhưng sao tình vẫn rời cách xa
Đến một lúc tình yêu chợt đến
Với bao nhiêu ngọt, đắng, mong, chờ
Nhưng rồi bỗng nhiên tình tan vỡ
Khiến cho ta lại cất bước đi tìm...
lãng_tử_bụi_đời
28-07-2006, 08:51 AM
Tinh yêu hai chữ tình yêu
Làm ta choang váng biết bao nhiêu lần
Tình yêu ở chốn thật gần
Ngay trong tim nhỏ đâu cần tìm xa
prettyanhthu
28-07-2006, 09:03 AM
Biết bao nhiêu trái tim tan nát
vì hai chữ tình yêu chua chát
nhưng sao ai ai cũng vẫn tìm
ôm hãi chữ dẫu chỉ chốc lát
Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:42 PM
Khi cuộc sống chỉ mãi một màu xanh
Ta vui vẻ cười và nói rằng tình đấy
Hạnh phúc làm sao mỗi sớm mai thức dậy
Em ở bên tôi mãi mãi một nụ cười
lãng_tử_bụi_đời
29-07-2006, 06:56 AM
Gió cuốn mây trôi sóng xô thuyên
Tình yêu xô đây giấc bìn yêu
Tình gieo nỗi nhớ chiền miên vào đơi
Tình là bão tố mù khơi
Vùi dập thân ta giữa biển đời
thikhacvu
02-08-2006, 01:59 AM
Bãi biển chiều xưa anh về lại
Sóng vỗ về ôm mãi cát bờ xa
Bọt trắng xóa tung trời nơi ghềnh đá
Anh lặng nhìn biển cả đợi chờ ai!?
đông lạnh
03-08-2006, 12:28 AM
tình là chút hư vô mờ ảo
cũng chỉ là một chút khổ đau
khi bên nhau trong muôn vàn hạnh phúc
lúc cuối cùng như cát bụi mà thôi
lãng_tử_bụi_đời
05-08-2006, 02:59 AM
Chán tình bỏ bạn bỏ thơ
Thành thằng lãng tử ngẩu ngơ giữa trời
Chán tình uống diệu quên đời
Nhâm nhi vài chén lệ rơi hai hàng
nghilang_91
09-08-2006, 07:28 AM
Tình là gió , bụi , lệ châu rơi
Gió cuốn tình đi đến khắp trời
Bụi phủ giăng mờ tình vỡ lỡ
Vì tình châu lệ nhỏ muôn nơi
lãng_tử_bụi_đời
12-08-2006, 08:33 AM
Gió đưa tình khắp muôn nơi
Ta gom tình lại ngỏ lời yêu thương
Tình ơi tình hỡi tình ơi
Có duyên thắm lại ngỏ lời cùng ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.