PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho người đên trước ( khác bài kia nha)



_ Girl Buồn _
14-07-2006, 07:54 PM
:huglove: Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu dẫu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
Dẫu bây giờ anh ấy đã thuộc về em mãi
Song vẫn còn chút gì đọng lại
Một chút ngày xưa như nhớ thương

Trách làm sao những lúc em giận hờn
Khi anh ấy nhắc về những ngày tháng yêu chị
Xin đừng trách em là người ích kỷ
Cũng chỉ vì em yêu quá ấy thôi

Ròi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ây
Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi!!!!!!!1:huglove: :huglove:

*I'm_Cheryl*
14-07-2006, 08:26 PM
M2M là người đến sau hả

lucbinhtimvn
14-08-2006, 09:02 PM
Bài Thơ hay thật,Lucbinh cũng Sưu Tầm được 1 bài,cùng đề tài,cho lucbinh vô ké nha!

Em không phải nhười thứ nhất yêu anh...
Cũng không phải người đầu tiên anh thích...
Em chậm bước...Người thứ Hai,chỉ vậy
Nên buâng khuâng hoài...anh yêu thật không đây?

Mối tình đầu,trong trắng và thơ ngây
Tuy đã qua,nhưng vẫn hằn sâu trong anh ký ức
Em sợ một mai,con Tim anh thổn thức...
Tuy nói quên...Nhưng vẫn giữ bóng hình...

Em yêu anh với tất cả chân tình
Với niềm tin,khát khao,và hy vọng
Nhưng nỗi lo làm lòng em rát bỏng
Rằng suốt đời...Em vẫn chỉ thứ hai...

Làm sao biết quá khứ thuộc về ai?
Và hiện tại,liệu có là chắc chắn?
Em chỉ biết sẽ mãi chờ khoảng khắc
Được trỡ thành người duy nhất trong anh...

bi_kodeptrai
29-08-2006, 01:56 PM
Ngốc thật , người ta đã quên rồi mà giờ chỉ có mình em bên đời anh thui ......hỉu ko ngốc iu

Dã Quỳ
30-08-2006, 06:21 PM
:huglove: Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu dẫu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
Dẫu bây giờ anh ấy đã thuộc về em mãi
Song vẫn còn chút gì đọng lại
Một chút ngày xưa như nhớ thương

Trách làm sao những lúc em giận hờn
Khi anh ấy nhắc về những ngày tháng yêu chị
Xin đừng trách em là người ích kỷ
Cũng chỉ vì em yêu quá ấy thôi

Ròi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ây
Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi!!!!!!!1:huglove: :huglove:
:think: Dường như mình thấy bài thơ này có một vài câu rất giống với bài thơ "Nói với mẹ" mà mình đã đọc qua. Bạn lấy ý của bài thơ đó để chế ra bài này cũng rất phù hợp đó. Chúc mừng nhé, :huglove: