Xem đầy đủ chức năng : GƯi NgƯỜi TÔi YÊu
baoloc_chieumua
14-07-2006, 06:20 PM
Bảo Lộc chiều mưa lòng cũng mưa
Em nhớ về anh kĩ niện xưa
Em với anh đã cùng nhau chung bước
Bước trên đường những buổi chiều mưa
Và một lần anh trèo tường vượt cổng
Để hái cho em nhành hoa em thích
Tay anh chảy máu, mắt em rưng lệ
Giọt lệ đầu anh thấy trong mắt em
Và rồi ngày đó sẽ không còn nữa
Anh đã ra đi vĩnh viễn rồi sao
Anh của em sẽ không còn nữa
Để lại mình em ngồi nhớ anh chiều mưa
:sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell: :sleepwell:
Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:37 AM
Gửi mây, gửi gió, tiếng hát ca
Em nhớ về anh lệ ướt nhoà
Đêm nay trăng sáng mà như ảo
Nhớ đến anh cười - giấc ngủ xưa
Giây phút khi xưa nhớ dại khờ
đâu hề quên nổi hỡi miền xa
Gửi đến anh đây một chút quà
Tấm lòng em đó có nhận ra ..
..................................
tokyo
15-07-2006, 12:47 AM
Gửi gió gửi mây có cả quà
Mà vì đường đi lại quá xa
Nên nay quà đã bị bay hết
Giờ hỏi làm sao ...có xót xa
Thôi thì hãy thữ thữ nhờ ta
Sẽ tốt , rất nhanh chẳng mất quà
Đừng nên nhờ gió mà chi nữa
Vì gió bay hoài bay bay xa
Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:52 AM
Gửi gió, gửi mây hết mặn mà
Bây giờ gửi nữa há kể ra
Thơ mang chút nhớ hoài liệu có
Hãy nhớ đến kìa một kẻ ngơ
Bây giờ gửi nhé hỡi người ta
Mang ưu tư nhé được ko à
Mang đi những thứ sầu vô tận
Mang đi hết nhớ của miền xa ./
tokyo
15-07-2006, 12:59 AM
Được thôi nào có khó chi đâu
Người cứ đem đi buột một đầu
Đưa đây ta bỏ ngàn xa ấy
Để hết từ đây vạn nỗi sầu
congchinh
16-07-2006, 12:50 AM
Chí linh ơi hôm nay sao buồn thế
Tôi ngồi đây mà lòng nặng ân tình
Em thân yêu giờ này em có biết
Tôi âm thầm khác khoải nhớ về em
tomato123
16-07-2006, 01:14 AM
Chiều nay Bảo Lộc vẫn còn mưa
Kỷ niệm trở về tan nắng trưa
Tiếc chi hồn thở về quá khứ
Bảo Lộc
Chiều mưa
Có...cũng thừa :)
đông lạnh
16-07-2006, 01:40 AM
chiều buồn ấy tình cờ gặp lại
bóng hình người thương nhớ lâu nay
mưa vẫn rơi ngoài hiên ướt đẫm
gió vô tình rét lại lòng ai .....
uyenmeo
16-07-2006, 07:35 PM
Không có anh hoa hồng vãn nỏ
Không có anh mọi vật vẫn nhu thường
Không có anh tôi vẫn có người thương
Dâu phải thiếu anh là tôi thiếu tất cả
NguyetLinh
16-07-2006, 08:14 PM
Viết cho một người duy nhất tôi yêu
Giữa trăm ngàn khuôn mặt quen mà lạ
Khi Đông về .. mưa rơi nhàu khóm lá
Ở nơi nào .. người có nhớ tôi không
Ở nơi đó mưa có về trong mộng
Thì thầm rơi .. đêm nồng say giấc ngủ
Thơ tôi viết lời nhớ thương chưa đủ
Gọi mưa về nhắn nhủ khúc tình ru
Ngọn đèn bỗng chao .. và con tim bỗng lạnh
Khi chấm xuống dòng .. đôi chữ Nhớ Thương
Trăng cũng bỏ đi .. chẳng còn ai ngồi cạnh
Ở nơi nào .. Trăng giấu giấc mộng thường
Viết cho một người duy nhất tôi mong
Mà ngăn cách .. lỡ bao lần hò hẹn
Lời thơ tôi.. có nỗi buồn.. len lén
Ở nơi nào .. người chẳng nhớ tôi đâu !!
Chanh Chua
17-07-2006, 07:35 AM
Viết cho người duy nhất tôi mong
Nơi xa đó...người có biết rằng....tôi nhớ
Thu đi qua ....tôi đếm mùa lá đổ ....
Chợt ngỡ ngàng...khi nhung nhớ...dâng lên ....
Đã bao lần...ta cố bảo....hãy quên ....
nhưng không thể....người ơi...ta không thể ...
dối gạt ai ...hỡi con tim nhỏ bé....
khi đêm về.....lắng đọng khoé mắt cay....
NguyetLinh
17-07-2006, 08:14 AM
Đêm cô tịch , đêm tràn nỗi nhớ
Bên ni buồn .. bên nớ buồn không ?
Trăng treo nửa mảnh chờ trông
Nửa còn đi vắng .. lông bông chưa về
Đêm bỗng dài .. đêm dài quá thể !
Mà nhớ nhung cứ thế chẳng vơi
Bên ni thiếu nửa nụ cười
Nửa còn bên nớ đã đời đi rong !
Đêm chẳng qua .. đêm về lạnh cóng
Bên ni còn mỏi ngóng xa xăm
Gió Đông không ấm chỗ nằm
Chờ Xuân bên nớ về hâm ấm tình ..
Đêm tàn chưa .. muôn sao thức tỉnh
Trăng chập chờn .. loa lóa cơn mơ
Bên nớ thiếu nợ chữ chờ
Để bên ni rụng bâng quơ chữ buồn
Đêm lắng sâu cho ngày đến muộn
Sương mịt mờ cuồn cuộn bến Tương
Bên ni giữa nửa chữ thương
Nửa còn bên nớ .. vấn vương chốn nào ..
À ơi ngọn gió xạc xào
Bên ni , bên nớ ... cồn cào nhớ nhau !!!
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 08:34 AM
[
Đêm nhung nhớ....đêm thâu cô lẻ
Bên ni buồn...mong kẻ phương xa
Bên nớ ơi ...có biết là
Yêu_thương_trong_ngóng ngày qua tháng sầu
Nhơ đến người ....nơi đâu cũng nhớ
Mõi đêm về...sầu khổ dài thêm
Khi xưa nồng ấm môi mềm
Sao...giờ xa cách...cho đêm mãi dài ...
Chắc bên nớ.... lòng ai thay đổi
Để bên nì....khắc nỗi cô đơn
Người đi để lại khối buồn
Đành thôi...nhận lấy..biết hờn giận chi....
Trái tim nhỏ...đôi khi lỗi nhịp
Nhớ đến người cũng kịp quay bờ
Hỡi ơi...bên nớ hững hờ
Bên ni nhung nhớ...làm thơ tình buồn ...
Ví rằng có kẻ nhớ nhau
Bên ni...bên nớ làm sao cho gần
haduyen
17-07-2006, 08:54 AM
Chiều nay nhìn trùng dương dậy sóng
Lòng Em cũng dậy sóng những nhớ nhung
Anh yêu ơi ! đến hơi thở cuối cùng
Em vẫn nguyện sẽ yêu Anh mãi mãi
NguyetLinh
17-07-2006, 08:55 AM
Tay theo tay .. lướt phím đàn
Hồn thơ thẩn chút mộng vàng phiêu du
Đàn cung phím mở tâm tư
Là tình khúc nhớ .. di cư đến người
Rồi đàn cung phím rã rời
Như thơ với mộng vẽ vời dấu yêu
Giật mình ta với cô liêu
Gạt bao thương nhớ .. buồn thiu một trời
Đàn ơi.. cung phím tơi bời
Đừng gieo chi khúc hợt hời điêu ngoa ...
Vì tình là thoáng mây trôi
Nên đàn lơ lửng chơi vơi say tình
Tình vỡ mộng, đàn điêu linh
Nên lơi tay phím ... một mình đi hoang
Tìm chi tình khúc thênh thang
Tìm chi dấu ái âm vang bạt ngàn
Tìm chi một giấc mộng vàng
Đàn dồn dập khúc Dã tràng đêm côi
Ơi tình là thoáng đãi bôi
Mà mê cung lạc lối .. ôi đắng hồn
Giật mình tuyết lạnh hoàng hôn
Nghe từ tâm thức .. tình chôn dấu tình ..
Tìm chi khúc hát ba sinh
Tìm chi một khúc chân tình đắm say !!!
Dã Quỳ
19-07-2006, 07:12 PM
Tôi cũng muốn gửi những lời yêu dấu
Đến một người, người đó của riêng tôi
Người bây giờ, nơi nào anh có biết
Có một người đang thầm gọi tên anh!
Anh có biết, người ơi anh có biết
Hãy cho em một chút để mộng mơ
Con tim em đang thầm về kỷ niệm
Có bên người một cô bé là em...
màu kí ức
19-07-2006, 07:31 PM
có chăng anh một bông hoa màu tím
chót trao ai và chót gửi tặng người
Phương trời nào con tim em luôn nhớ
bóng hình ai hay bóng dáng anh vừa tròn
NguyetLinh
19-07-2006, 09:15 PM
Nhớ ai trời thả mưa mù
Trăng buồn đánh giấc, ngủ vùi trong mây
Nhớ ai cỏ úa lắt lay
Ngả nghiêng gió bấc đêm say bụi bờ
Tôi đem nỗi nhớ lên thơ
Thơ đem nỗi nhớ gởi Trăng đợi chờ
Nhờ Trăng vào tận giấc mơ
Thì thầm dệt mộng tóc tơ bên người
Đêm buồn sương lạnh tơi bời
Hồn buồn tơi tả một trời nhớ mong ..
À ơi.. con sáo sang sông
Đừng mang yêu dấu xổ lồng bay xa
À ơi .. ngọn gió la đà
Đừng xua mây khuất Trăng ngà nhói đau ..
" Thương nhau cởi áo cho nhau"
Dối lòng như đã ... trầu cau hẹn thề
Mai sau trên những lối về
Phôi phai nhìn áo .. bộn bề nhớ nhau !
À ơi.. gà gáy canh thâu
Tương tư mưa đổ ... tình ngâu gởi người !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.