PDA

Xem đầy đủ chức năng : em chỉ có thể.......



mimozia
14-07-2006, 09:26 AM
anh à
em thật sư vô cùng bùn khi thấy anh ko tron vẹn tình yêu với người con gài ấy
thấy anh vô cùng bùn em cũng chẳng biết phải làm thế nào cả
em sợ cái cảm giác của em khi ở bên cạnh anh
chac anh hiểu tại sao phải không ạ
bây giờ em chỉ có thể nói với anh như mot người bạn bình thường khác mà thôi đó cũng là một sự gắng gượng hết mình của em rùi đó anh ạ
thời gian còn dài lắm anh ạ anh hãy bình tĩnh từ từ giải wuyet mọi việc một cách sáng suốt nhất anh ạ
trên thế gian này người ta thường nói rằng môt j người đàn ông sinh ra là để dành riêng cho một người phụ nữ và ngược lại
anh yên tam đi anh sẽ không bao giờ phai đơn côi mọt mình đâu anh ạ
chúc anh bình tĩnh sang suốt và sớm giải wuet nnmoij việchaof ac một cách ổn thỏa sờm nhất nhé
chào anh_một tình yêu không trọn vẹn






-

...:::***愛している***:::...
14-07-2006, 10:48 AM
người gì mà nhiều rắc rối thía hả ?????

jehyen
15-07-2006, 12:17 AM
viết sai chính tả nhiều quá đọc mệt ghia.....