Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Si...tinh



ghet_hoa_hong
14-07-2006, 07:20 AM
Trời ôi! Tôi đã si tình
Nào ai mà biết thình lình thấy thương
Trước đây mình vẫn như thường
Một trăm con gái cũng dường như không
Bây giờ thoáng thấy má hồng
Thấy đôi mi chớp, thấy đồng tiền duyên
Trái tim bỗng vạn nỗi niềm
Buồn vui lẫn lộn ưu phiền tình si
Trời sanh con gái mà chi
Ỡm ờ lơ lững, rù rì nhỏ to
Thế mà có kẻ mộng mơ
Dáng duyên cô bé học trò trường tôi
Dù sao cũng đã yêu rồi
Mặc cho bè bạn nói cười sau lưng
Dễ thương cô bé tự dưng
Nhờ em lớp học bỗng chừng chất thơ

celine_boy1080
16-07-2006, 03:19 AM
Cái này gọi là " Y_R_M_L"

Funny_guy188
16-07-2006, 04:19 AM
Si tình đâu chỉ mình ông ...
Tui đây cũng rứa ngóng trông đợi nàng.
Đợi chờ ngỏ tiếng muộn màng ...
Nàng ơi nàng cớ ngó ngàng tui ko ???

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:25 AM
Mặt cười hai kẻ si mê
Yêu ai đắm duối bao giờ hết đây
Bao nhiêu duyên nặng tình say
Bao giờ tan hết tình gầy nhớ nhung

Funny_guy188
16-07-2006, 04:29 AM
Cuộc tình đâu dễ tan bay ...
Như mây như gió, vẫn đầy chứa chan.
Lòng mình thật đầy ngổn ngang ...
Mong nàng tới giúp mình chàng khó khăn ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:35 AM
Yêu ai hãy nói tiếng nhanh
Sao nghe uất hận tròn lòng thế kia
Vì rằng yêu chớ bỏ lơ
Roài song sẽ ngỡ mình khờ chàng ơi ...

Funny_guy188
16-07-2006, 06:36 AM
Theo nàng : "yêu người nói ra ...
Chớ nên ấm ớ thật là khó nghe ?"
Tui này đâu muốn ậm è ...
Từng câu từng chữ le nhe muôn đời.
Nhưng nàng có biết buông lời ...
Khó khăn vất vả chỉ thời sợ đau (lòng) !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:01 AM
Yêu người cứ mãi đợi chông
Đến khi mất đó có hòng được chi
Lại thêm cả khéo mất đi
Mối tình đã lỡ bây giờ tính sao

Fun nầy ...iu ai dzịa ............

manhmo
16-07-2006, 07:09 AM
Cái này gọi là " Y_R_M_L"
Iem xin giải thích ra ràng :
đó chính là : Iu rùi mà lại:haha:

Funny_guy188
16-07-2006, 07:19 AM
Fun này yêu ai mèo biết ...
Có cần phải hỏi để thiết chi miu ???

Mèo bít câu trả lời ồi mà ! Chẳng qua là quên thôi ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:30 AM
Bây giờ già quá lẫn rùi
Quên lên hổng nhớ fun à nói nghe ???

Funny_guy188
16-07-2006, 07:37 AM
Già rồi trí nhớ phải quen ...
Phải tập luyện nhé, fun nè hổng (nói) đâu :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:41 AM
Sao mà fun quá ki nghê
Nói đi mèo biết cực kì giúp cho

Funny_guy188
16-07-2006, 07:49 AM
Ôi mèo nếu fun nói ra ...
Thì rằng sẽ có thật là khó khăn !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:57 AM
Khó thế ôi nhé bỏ băng
Mèo nay cũng chẳng bắt rằng nói ra

Funny_guy188
16-07-2006, 07:59 AM
Vậy thì cùng mèo đối thơ ...
Mèo ra đề mới fun ờ tiếp đây !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:03 AM
đề kìa đang chữ si bi
Tình bao lối nhỏ fun à làm đi

Funny_guy188
16-07-2006, 08:08 AM
Đề này rất khó bởi vì ...
Tình muôn lối ngả, cây si lắm cành.
Con người khi nhìn thật nhanh ...
Tình yêu sét đánh mong manh cháy quần.
Nhưng mà ai nản gian truân ?
Vì tình sẽ cố bay quần vẫn yêu :haha:!!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:11 AM
Ôi trời nghe nói liêu siêu
Ôi yêu thật khổ nhiều nhiều nghê

Funny_guy188
16-07-2006, 08:19 AM
Xuân Diệu đã bảo câu này ...
"Yêu nhau là mất ... thật dày tiền đô..."

Thế cơ mà :D2 !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:22 AM
Yêu lờ phải mất tiền đô
Thì mèo ở thế sài đô dài dài ...

Funny_guy188
16-07-2006, 08:30 AM
Bây giờ đến mèo nghĩ thơ ...
Dài dài một chút fun chờ đây miu :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:43 AM
Mèo miu đang bận đây nì
Fun ny đợi chút mèo tìm nối ra

Funny_guy188
16-07-2006, 09:45 AM
Ô kê fun sẽ đợi mèo ...
Tìm đường tìm lối ngoằn nghèo ra nhanh !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:58 AM
Mèo nay chốn ở phương xa
Fun ơi tự kím đề nào được hông
Để mèo xuất khẩu thơ văn
vào đây đối đáp xoay vần cùng fun

Funny_guy188
16-07-2006, 11:07 AM
Đề rằng có một chữ ... "mình"
Đề rằng có một câu "tình bạn xưa"...

Xuất lẹ đi mèo để fun còn khẩu tiếp :D2 !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:12 AM
Tình bạn xưa lắm như thơ
Nay đi hết đó bây giừo đã xa
Mình ta đứng đợi ngóng à
Hè ơi hết nhé bạn về được hông

thế nhớ ...tuy ko hay lắm ,........

Funny_guy188
16-07-2006, 11:18 AM
Hay rùi còn rì mà ko hay lắm :D ! Để fun đối !

Hè về tình bạn xưa kia ...
Xa rồi xa lắm trang bìa nhớ nhung.
Sách vở mấy đứa mình cùng...
Chụm đầu nhau lại ung dung làm bài!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:24 PM
Đề thì hai chữ tình si
Ta Fun lại đối chữ hài mình nha
Lại thêm chữ tình bạn xưa
Ôi mong chủ píc hãy lờ đi cho !!!

Funny_guy188
16-07-2006, 09:37 PM
Thích tình thì sẽ có si ...
Đề rằng sẽ có chữ gì về "yêu" !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:23 AM
Yêu nhau cũng lắm thở dài
Toan đi tính lại bắt người về dinh
Nhưng mà bụnh cứ đinh ninh
Sao ơi lại bỏ vì rằng chửa gan ...

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:46 AM
si tình là chẳng đổi lòng
si tình là nghĩa lòng trong trắng lòng
nhưng mà đổi dạ được không
vì đời mấy kẻ thành công vì tình

Funny_guy188
17-07-2006, 08:55 PM
Tưởng rằng lạc chỉ yêu lạc thôi ?
Ai ngờ lạc cùng phải si (tình) rồi...

ghet_hoa_hong
21-07-2006, 07:21 AM
em đi để lại tình tôi
mặc tình 2 đứa dần trôi xa đời
trong lòng 1 nửa sầu vơi
em ơi ! còn nhớ 1 thời đắm say !?

em đi bỏ lại nơi này
phòng loan phủ bụi em nào biết chăng ?
anh ôm chiếc gối em nằm
anh ôm kỉ niệm trăm năm khó mờ

tình anh thương nhớ ngẩn ngơ
chiêm bao em đến bất ngờ bên anh
nói rằng tình vẫn mãi xanh
em còn yêu mãi mình anh trong đời....

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:44 PM
Lại thêm một kẻ si tình
Tình yêu sao nỡ khổ mình khổ ta?

ghet_hoa_hong
28-07-2006, 07:39 AM
Người và tôi, tôi và người

Người yêu tôi, tôi không yêu
Người tôi yêu, không yêu tôi
Người muốn đến, tôi lại đi
Người tôi đến, bỏ tôi đi

Người muốn tình, tôi muốn bạn
Người muốn bạn, tôi muốn tình
Người gọi tôi, tôi không nghe
Người tôi gọi, không nghe tôi

Người vui cùng tôi, tôi không vui cùng
Người tôi vui cùng, không vui cùng tôi
Người tôi bỏ đi, người bỏ tôi đi
Đời tôi đơn chiếc, một mình tình si