Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình - Nguyễn Thành Trương
điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 01:33 AM
anh đường anh , em cứ bước đường em
sau chiếc gót đôi mình là nước mắt
chùm hoa đỏ chia đôi đường xuôi ngược
tình gãy tàn đau nhói giữa bóng đêm
sau tình yêu vương vãi một câu ca
còn chết ngất giữa trái tim mềm yếu
anh không hiểu , càng không muốn hiểu
những nỗi lòng khi bóng chiều sa
ôi tình ơi đừng trôi giữa phôi phai
nhưng sự thật vẫn là ngàn sự thật
anh sẽ lấy kỉ niệm lau nước mắt
vui và cười và vững bước tương lai
cho em thấy tình anh không đổi thay
Narcisus
04-06-2005, 06:58 AM
em đếm những bước chân mình lên bãi cát
sóng vô tình vẫn vỗ vào trái tim
em sẽ xem anh như biển cả
cuốn anh đi đi mãi mãi không về.........
*Mãi Xa*
04-06-2005, 08:02 AM
nếu thế gian có 1 điều cần thiết
xin nguyện cầu đó đừng là tình yêu
nếu tình yêu những linh hồn bất diệt
hãy nguyện cầu đừng có tiếng tình yêu
tình buồn như sóng ngoài khơi
vỗ về cát trắng chơi vơi tháng ngày
tình yêu như trái táo hoang
lững lờ cá bạc bơi ngang ao vàng
Narcisus
04-06-2005, 09:14 PM
mỗi chúng ta là một dòng sông
trôi xa xăm mải chẳng ngày gần nhau
lang thang giữa một ngày thu vàng nắng
tự hỏi lòng sao vẩn mãi tìm ai.....?
*****
mỗi chúng ta là một bài ca
dâng lên xao xuyến để trầm buồn trống không
quên hay nhớ để lòng ta nhận thấy
tự hỏi mình khi đón một ngày trôi....!
*Mãi Xa*
04-06-2005, 09:27 PM
trang giây trắng tôi viết lên 3 chữ
nhớ ai đó bên đại dương xa xôi
bùn tiếc thương cho thân phận bọt bèo
ko duyên nợ cuộc tình đành ngăn cách
nhớ ai đó ngày đêm tương tư mãi
nhớ 1 người mà ngày lụy đêm thương
nhớ nhớ ai mà tôi ko dám nhớ
nhớ càng nhìu thì tim tôi càng đau
hỏi trời cao phải chăng là hành hạ
của đời người phải mang nhìu đắng cay
nên đường đi luôn gặp nhìu ngang trái
tình hận sầu ôm đáy mồ từ đây
***********
giá như hôm ấy đừng mưa
giá như hôm ấy đừng đưa em về
Narcisus
04-06-2005, 09:32 PM
rớt vào lòng biển với niềm đau khôn tả
pha loãng cùng tôi chút giọt nồng
cát ra cùng biển không hề thấu hiểu
vẫn yêu kiều tiến bước với sóng cay!........
*Mãi Xa*
04-06-2005, 10:54 PM
hãy đặt cược niềm tin vào thượng đế
nhưng khi ngủ nhớ chốt cửa cài then
lòng tham kẻ trộm tất phải bàn
trộm vàng trộm bac tiện luôn trộm tình
tiền là giấy => đốt là cháy
người yêu là rác =>đầy là đổ
tình là bụi =>thổi là bay
đời là phù du =>ngu là phù mỏ
Narcisus
04-06-2005, 11:01 PM
chiều nay đi vội tới nhà ta
một nhánh hoa lan với nồng nàng
dường như sắc thắm thay lời nói
có phải duyên trời sắp đặt không?
***************
nếu là duyên trời kia đã định
thì ta đành ưng thuận chứ làm sao
lòng tham vô đáy tên trộm đó
đâu thể đánh hơi được của tình.....
điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 11:07 PM
cá dưới nước tung tăng bơi lội
mây trên trời lất phất vẫy vùng
mưa rơi ướt cả núi rừng
xin đừng rơi ướt con đường em đi
để tôi nhìn rõ đôi mi
để tôi được thấy em đi về nhà
xin đừng làm ướt cánh ve
làm tôi phải nhớ ngày hè năm xưa
cá dưới nước đi tìm buổi tối
mây trên trời chạy trốn ngày trưa
tác giả :Nguyễn Thành Trương
*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:15 PM
nếu em đừng yêu anh
đừng nhớ nhung chờ đợi
bởi vì em nông nổi
dại khờ anh đâu bít
nếu em đừng yêu anh
làm ngày dài hoa tháng
đừng ước mong ảo tưởng
anh mủi lòng bít đâu
nếu em còn yêu anh
xin cứ chờ cứ đợi
cứ yêu anh đắm đuối
con trai mà bít đâu
( hiiiiiiiiiii cho alm wen 2 ban nha )
Narcisus
05-06-2005, 01:11 AM
họa mi ơi........! nếu thấu hiểu.......
tôi có bao nhiêu nỗi nặng lòng
thì chim ấy sẽ hòa chung điệu nhạc
để tâm hồn vơi bớt sầu bi.......
điệp_viên_0_0_thấy
05-06-2005, 01:37 AM
một tiếng hát thay lời tiễn biệt
làn gió gào thay khóc chia ly
một tia nắng thay đôi mắt biếc
nhìn một người mãi mãi bước đi
motconnguoi128
05-06-2005, 01:45 AM
Nhìn một người mãi mãi đi...
Ly biệt, biệt ly
Lệ nhạt nhòa sối hàng mi bé nhỏ
Ai khuất xa rồi ai còn đứng đó
Ai có biết ai mòn mỏi đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.