Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí của nó



forever love
14-07-2006, 12:54 AM
Nó k hiểu nổi nó nữa đôi khi nó thật hiền và ngây thơ như một đúa trẻ nhưng đôi khi nó thiệt dữ dằn để rồi anh nó nói rằng rất sợ nó .Lúc đó tự nhiên trong nó lại nổi lên một điều gì đó giận hờn bởi vì những gì anh nó nói với nó ,điều đó quá đúng mà tại sao nó lại như thế nhỉ .tính tình của nó thật thất thường dễ giận nhưng cũng dẽ cười ,anh của nó còn nói với nó là không sợ sự dữ dằn của nó nhưng chỉ sợ khi nó giận ,nó nghe đc điều đó nó phá lên cười [hhihih ] :) và rồi một lần nữa nó lại giận anh nó anh nó năn nỉ nó đừng giận mà em muốn gì anh sẽ cho nhưng nó vẫn mặc kệ ,nhưng khi nó k gặp đc anh nó thì nó nhớ anh lắm và càng cảm thấy giận hơn ,anh thiệt đáng ghét ,em sẽ k chơi với anh nữa đâu hhuhuuhhu .

forever love
15-07-2006, 12:01 AM
Lúc này đây nó k hiểu nó đang nghĩ gì nữa ,từ một con nhóc bướng bỉnh giờ thì lại trở nên quá bi quan va k hiểu đc chính mình .nó k biết những điều nó đang làm có đúng k nữa nhưng nó cảm thấy một điều gì đó khiến nó phải suy nghĩ nhiều và k biết sẽ giải quyết nó như thế nào nữa .trái tim nó k biết phải làm gì nữa huhhuuh buồn quá đi ,nếu như lúc này đây nó gặp đc anh nó thì tốt biết mấy anh nó sẽ cho nó những lời khuyên và nó sẽ k phải suy nghĩ nhiều và nhớ đến anh của nó , anh nó cũng k muốn gặp nó nữa chứ ,thiệt đáng ghét

forever love
17-07-2006, 09:28 PM
hôm nay nó đã cảm thấy dễ chịu hơn và vui hơn bởi vì anh của nó và nó đã giải quyết đc mọi vấn đề nhưng mà lỗi cũng do nó nhưng mà anh nó vẫn tha thứ vì những lỗi lầm của nó ,nó cảm thấy rất vui .anh của nó đã nói với nó là em là một người k đc bình thường khi nghe đến điều đó nó đã giận anh nhưng mà giờ nghĩ lại tự nhiên nó thấy nó như thế đó tính tình thay đổi thất thường

nagi_sanzenin
18-07-2006, 12:51 AM
vậy thì nó giống tui roài

forever love
20-07-2006, 01:09 AM
nó ngạc nhiên bởi vì có môt ai đó cũng có tâm trạng như nó ,vậy là chứng tỏ nó cũng là một người bình thường mà hihih

forever love
21-07-2006, 01:05 AM
hôm nay nó cảm thấy vui vẻ hơn nhưng ngay sau đó thì nó cảm thấy k đc vui bởi vì có một ai đó đã nói dối nó hoặc là k nhớ đã làm điều gì cho nó ,nó thiệt là bướng bỉnh nó định tha thứ nhưng mà bản thân nó tự nhiên cảm thấy khó chịu và k muốn tha thứ nó k biết nó như thế có ích kỉ không ?nó vẫn k thể thay đổi đc bản thân ,và cảm thấy chán ghét nó

forever love
17-08-2006, 12:12 AM
hôm nay k hiểu sao nó có một cảm giác kì lạ quá k biết nó buồn hay vui cả nhưng mà nó buồn về một cái gì đó nó đã bắt đầu yêu để rồi trong lòng nó có một nỗi nhớ về người đó và muốn đc ở gần họ ,trước đây nó thực sự chối bỏ điều đó bởi vì nó quá bướng bỉnh và ngang bướng đến nỗi nó còn k chịu nổi nó nữa thì làm sao có ai chịu nổi nó .nó đã sống và làm trong sự ngang bướng của nó để rồi đến một lúc nào đó nó cảm thấy hối hận vì việc nó đã làm ,nó bắt đầu cảm thấy buồn và nhớ ai đó nhiều nhiều lắm , nó k thể như thế đc ,có lẽ nó nê n nghỉ ngơi nhiều và không online nhiều và tập chung vào cuộc sống thực tại chứ k phải là mờ mờ ảo ảo nữa nó sẽ cố và k để trái tim nó phải đau nó cảm thấy khó chịu và chán ghét bản thân nó huhuhhuhu ,mày thiệt đáng ghét nhóc ah , tại sao mày lại có ở trên thế giới này vậy hả hãy biến mất mất vĩnh viễn và đừng để một ai thấy mày nữa nhóc ah .nó sẽ cố và quên để trái ti m nó đc bình yên trước khi nó sẽ ra đi mãi mãi