Xem đầy đủ chức năng : ai đối hay đối chơi
cudat
13-07-2006, 10:57 PM
đêm cô độc trên con thuyền độc mộc
cất vầng thơ lên nữa vầng trăng
dạ cắt dạ trong nỗi băn khoăn
tim thấm lệ trong từng giọt nước mắt
romeo si tình
14-07-2006, 07:24 PM
đêm tương tư bên bức tường hư
làm vần thơ viết nên tường nhơ
thương trong nhớ làm tơ thêm rối
lòng lại buồn tưởng nhớ canh thâu
thanlongcodon
14-07-2006, 07:31 PM
đêm cô đơn mình tôi ôm lạnh giá
gió lạnh run vùi dập tấm thân tàn
cắn chặt môi cho mình đừng bật khóc
mà sao trong lòng đang bật tiếng thở than.......?
điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 01:18 AM
đêm lang thang với cuộc đời lang bạt
luôn nhớ em cho dù nhớ tiền hơn
vài con cá leo cây tìm chiếc lá
vài cô nương trông giống như cô hồn
gái giang nam nhìn như gái giang hồ
môi son tô mà chửi tục bô bô
gái trung quốc thua xa gái tổ quốc
( còn một câu nữa ai thêm dùm )
cudat
15-07-2006, 04:27 AM
một dấu chấm hỏi cho tình yêu chớm nở
một dấu cách ngang cho những phút đợi chờ
một dấu trừ cho một tuổi mộng mơ
một dấu phẩy cho tình tôi chia cách
tôi định nghĩa và chứng minh dấu sắc
tôi tìm mãi nhưng chẵng kiếm được gì
phải chăng tình tôi là tiếng chia ly
thì kiếm sao cho ra dấu sắc......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.