Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tương khắc



foryou_91
13-07-2006, 10:03 PM
-cái what ? lại chuyển nhà nữa á :yike2:
Giọng của một đứa con trai thét lên .
-im ngay , con là con trai về sau phải kế tục sự nghiệp của ba nên phải biết nghĩ đến công việc của ba chứ:ranting:
Bà mẹ nói tiếp:
-về việc học của con , mẹ đã bàn với ba rồi sẽ cho con học tạm một trường cũng có danh tiếng ở đó đã , rồi chúng ta sẽ tìm một trường khác tốt hơn
Trần Tùng Linh- con trai của một tập đoàn nổi tiếng do ba là người đứng đầu , tính tình ương ngạnh , cứng đầu :bicycle: nhưng cũng biết vâng lời cha mẹ :yes: . Cứ sau 2 tháng , lại phải chuyển đi nơi khác nên cu cậu cũng chẳng có lấy một đứa bạn thân :noidea: :khocnhe: (khổ thân , bé thế mà đã khổ "nè, tác giả tui lớn rồi đấy ":ex7: )
Mấy ngày sau , " cộp " tiếng bước chân của cậu chủ bước ra:smoking2:
-trường gì mà giẻ rách thế này

foryou_91
13-07-2006, 11:24 PM
Bỗng " bốp" , nguyên cả một cái cặp to tướng hất cả vào đầu Linh
-Á AHHHHHHHH - LINH hét lên , quay đầu lại cộng với một cái mặt đang biến dạng thành khủng long:cwm23:
- Ông bảo trường nào là giẻ rách hả ? Đứa con gái - một tay cầm cổ áo Linh , một tay cầm cái cặp như đang chuẩn bị bộp thêm một cái nữa:boxing:
- thì trường này đấy ! :argue: mặt Linh vênh lên:come: "bốp" lại một cú trời giáng xuông vào đầu Linh
-ông ăn nói cho cẩn thận , trường này sinh ra để đào tạo những cử nhân tương lai của đất nước , những con người vĩ đại của mai sau (một giọng nói tràn đầy niềm tự hào):thumbup:còn với ông ( cô gái nhìn từ đầu xuống chân ) chắc là đồ đào thải quá:tdown:
-còn bà thì sao? đầu tui ko phải là cái đinh để bà đập búa vào . Nhìn bà là tui biết trường này thuộc dạng cá biệt , con gái gì mà dữ như lửa. Linh lắc đầu:schmoll:
-đối với ông tôi cần phải làm như thế , người ta có câu châm ngôn"dạy bạn từ thủa bơ vơ mới về"
"reng, reng" tiếng chuông vào học cất lên . Linh chưa kịp xả cơn tức giận thì bóng cô gái đã biến mất , trong bụng vừa tức vừa bực . "mà quái lạ sao họ cứ nhìn mình cười thế nhỉ?:1_question: " như vừa nghĩ ra , Linh chạy vội vào phòng vệ sinh