liki
13-07-2006, 09:34 PM
ngày x tháng y năm 1993 ==> 3t
có hàng xóm mới gia đình đó chuyển từ 1 nơi khác đến đem theo 1 cô bé dể thương mà tôi ko bít rằng đó là phần quan trọng nhất với tôi ít nhất là đến bây giờ
sau ngày đầu tiên đi làm quen chúng tôi buối sáng cùng đc đi học chung 1 lớp mẫu giáo :blow:
nàng là 1 cô bé cực thích kẹo mút mỗi ngày đi học đều có kẹo và nàng thường lấy kẹo ra chia cho tôi :D và tất nhiên tôi cũng thích kẹo ( con nít muh)
ngày nọ cũng như bao ngày khác nàng tới nhà tôi để chờ tôi đi học hum đó do ngủ muộn nên dậy trễ thế là mom nhờ nàng lên đánh thức tôi dậy và nàng đã tát cho tôi 1 cái khi tôi ko chịu dậy :( ( lần đầu tiên ăn tát của con gái mà ko phải của má)
+ Lên cấp I : lại học chung lớp
lại 1 lần đầu tiên tại vì nàng
hum đó nàng bị mí thằng ở trong lớp lấy mất cục tẩy ko chịu trả nàng òa khóc
thế là nổi máu anh hùng ra lấy lai kết war :sleepwell: nhưng cũng lấy lại đc cục tẩy cho nang :lelele: sau vụ đó thì cấp I chẳng có gì đáng kể cho phép chuyển sang cấp II
+ Cấp II :
lại học chung 1 lớp đc mí năm rùi nhỉ :)
lần đầu vào cấp II cả 2 đứa tất nhiên cũng run nhưng nàng bảo nàng ko sợ vì có tôi bên cạnh ( chắc sau vụ ở cấp I nể tui lém đây :lelele: )
nghe thế làm mũi tui nở phồng lên hehe
thế là vào lớp nàng là hàng xóm ở nhà lẫn ở trong lớp nàng vẫn là cô bé thích kẹo ngọt thuở nào
mỏi tay gồi cho phép hết phần I bao giờ có người reply yêu cầu viết típ em sẽ vít nhỡ dỡ quá bị chửi thì seo :)
có hàng xóm mới gia đình đó chuyển từ 1 nơi khác đến đem theo 1 cô bé dể thương mà tôi ko bít rằng đó là phần quan trọng nhất với tôi ít nhất là đến bây giờ
sau ngày đầu tiên đi làm quen chúng tôi buối sáng cùng đc đi học chung 1 lớp mẫu giáo :blow:
nàng là 1 cô bé cực thích kẹo mút mỗi ngày đi học đều có kẹo và nàng thường lấy kẹo ra chia cho tôi :D và tất nhiên tôi cũng thích kẹo ( con nít muh)
ngày nọ cũng như bao ngày khác nàng tới nhà tôi để chờ tôi đi học hum đó do ngủ muộn nên dậy trễ thế là mom nhờ nàng lên đánh thức tôi dậy và nàng đã tát cho tôi 1 cái khi tôi ko chịu dậy :( ( lần đầu tiên ăn tát của con gái mà ko phải của má)
+ Lên cấp I : lại học chung lớp
lại 1 lần đầu tiên tại vì nàng
hum đó nàng bị mí thằng ở trong lớp lấy mất cục tẩy ko chịu trả nàng òa khóc
thế là nổi máu anh hùng ra lấy lai kết war :sleepwell: nhưng cũng lấy lại đc cục tẩy cho nang :lelele: sau vụ đó thì cấp I chẳng có gì đáng kể cho phép chuyển sang cấp II
+ Cấp II :
lại học chung 1 lớp đc mí năm rùi nhỉ :)
lần đầu vào cấp II cả 2 đứa tất nhiên cũng run nhưng nàng bảo nàng ko sợ vì có tôi bên cạnh ( chắc sau vụ ở cấp I nể tui lém đây :lelele: )
nghe thế làm mũi tui nở phồng lên hehe
thế là vào lớp nàng là hàng xóm ở nhà lẫn ở trong lớp nàng vẫn là cô bé thích kẹo ngọt thuở nào
mỏi tay gồi cho phép hết phần I bao giờ có người reply yêu cầu viết típ em sẽ vít nhỡ dỡ quá bị chửi thì seo :)