cô bé mắc nai
13-07-2006, 04:38 PM
Bé hay hỏi Tình Yêu là gì thế
Mà ngã nghiêng vũ trụ với không gian
Nếu như yêu cũng đau khổ phủ phàng
Sa nước mắt hai hàng vì nhung nhớ
Bé nhìn hoa và vờn yêu cách bướm
Chuyện hôm qua ai đó khiến bé rung
Sao ánh mắt theo bé về mỗi tối
Bóng chập chờn bước bước nhẹ tóc bung
Bé không thích có người nhìn bé khóc
Khi dỗi hờn chẳng nhận được tiếng khen
Bé vẫn nghĩ Tình Yêu là xa xỉ
Hơi xa vời đôi lúc bé mông lung
Nếu có được đều gì mà bé ước
Biến trần gian thành chốn ở thanh bình
Cỏ với cây hoa với lá an bình
Đây với đó ánh mắt nhìn nghĩ ngợi
Đôi lúc nghĩ bé giật mình rất sợ
Sợ con tim biết đập tiếng nói thầm
Sợ khi yêu gạt nước mắt thành vần
Sợ tan vỡ đều gì chưa biết rõ
LLGL
Mà ngã nghiêng vũ trụ với không gian
Nếu như yêu cũng đau khổ phủ phàng
Sa nước mắt hai hàng vì nhung nhớ
Bé nhìn hoa và vờn yêu cách bướm
Chuyện hôm qua ai đó khiến bé rung
Sao ánh mắt theo bé về mỗi tối
Bóng chập chờn bước bước nhẹ tóc bung
Bé không thích có người nhìn bé khóc
Khi dỗi hờn chẳng nhận được tiếng khen
Bé vẫn nghĩ Tình Yêu là xa xỉ
Hơi xa vời đôi lúc bé mông lung
Nếu có được đều gì mà bé ước
Biến trần gian thành chốn ở thanh bình
Cỏ với cây hoa với lá an bình
Đây với đó ánh mắt nhìn nghĩ ngợi
Đôi lúc nghĩ bé giật mình rất sợ
Sợ con tim biết đập tiếng nói thầm
Sợ khi yêu gạt nước mắt thành vần
Sợ tan vỡ đều gì chưa biết rõ
LLGL