Xem đầy đủ chức năng : Nhớ 1 người !
lelong90
13-07-2006, 05:42 AM
Tình Yêu
Tình yêu qua chẳng còn gì ở lại
Nếu có chăng đại loại những đớn đau
Và thêm nữa nhung nhớ nghẹn ngào
Làm mi mắt vỡ ra thành đớm nhỏ
Tình yêu đi qua có hai dòng máu đỏ
Rĩ rã hoài thắm ướt ngực trái tim
Dấu yêu xưa không cam chịu im lìm
Cứ động đậy khiến đau nhiều hơn nữa
Tình yêu đi qua ...Có lời nào bào chữa ?
Lỗi do anh ? Do em ? Hay do người ?
Nước mắt thừa nhưng lại thiếu nụ cười
Khi nhận ra ...chẳng còn gì ỡ lại !
:sleepwell:
cô bé mắc nai
13-07-2006, 04:45 PM
Tình yêu đi qua.....đau nhiều hơn thế nữa
Gom góp thư tình đốt sạch những dấu yêu
Che lấy bút nghiêng lưu vào trang nhật ký
Một câu chuyện tình..... khờ dại tuổi thần tiên
Tình yêu đi qua là một đều không tưởng
Dạ nói với lòng một thủy với một chung
Thề thốt ngày xưa dư âm còn đâu đó
Nhắc lại lời thề ai đó đã thốt ra
LLGL
Dã Quỳ
19-07-2006, 08:23 PM
Tình yêu đi qua, còn rất nhiều ở lại
Với tất cả những vui, buồn, đau thương
Nếu với anh, em đi chẳng còn gì
Nhưng nếu ở chắc gì đã là có???
Anh yêu ah!
Hãy rộng lòng hơn nữa
Để đớn chào...
Một cô bé là em.
NguyetLinh
19-07-2006, 09:57 PM
Ngày đem cái nhớ ra sân
Đêm về gọi nhớ trải gần đếm chơi ..
Mây buồn, Trăng lạnh bầu trời
Cân hoài không hết, đếm hoài không xong
Thả hồn theo nhớ đi rong
Gởi theo niềm nhớ mười mong, chín chờ ..
À ơi, một đoạn tình thơ
Bây giờ mở lại trang mơ hôm nào ..
À ơi ngăn cách lao đao ..
Tim cầm nỗi nhớ , đếm sao cho vừa ...
đông lạnh
20-07-2006, 12:42 AM
ở nơi xa người có nhớ đến ta
ta nhớ người không 1 phút phôi pha
dù ta biết ta với người ko thể
tự hỏi lòng sao yêu người đến thế
muốn quên đi sao lại nhớ đầy thêm
Dã Quỳ
23-07-2006, 10:13 AM
ở nơi xa người có nhớ đến ta
ta nhớ người không 1 phút phôi pha
dù ta biết ta với người ko thể
tự hỏi lòng sao yêu người đến thế
muốn quên đi sao lại nhớ đầy thêm
NHớ làm gì một kẻ SK
Nếu có nhớ hoài công người nhớ
Vì trước kia người đã từng nói
"Hãy coi anh như kẻ đac chết rồi"!
:lelele: Gậy ông lại đập lưng ông nè!:haha:
đông lạnh
23-07-2006, 10:09 PM
NHớ làm gì một kẻ SK
Nếu có nhớ hoài công người nhớ
Vì trước kia người đã từng nói
"Hãy coi anh như kẻ đã chết rồi"!
:lelele: Gậy ông lại đập lưng ông nè!:haha:
ừ !!! em hãy cứ coi như , như vậy
anh đâu cần em nhớ đến anh
anh chỉ cần em hãy cứ xem
tình đã hết coi như anh chết
---====---- kin ghê nhỉ ?? sa àm toàn đi sỏ.. thế hử :cungly: :type: :sleepwell:
Dã Quỳ
25-07-2006, 02:23 AM
ừ !!! em hãy cứ coi như , như vậy
anh đâu cần em nhớ đến anh
anh chỉ cần em hãy cứ xem
tình đã hết coi như anh chết
---====---- kin ghê nhỉ ?? sa àm toàn đi sỏ.. thế hử :cungly: :type: :sleepwell:
[Anh đi một nửa - Hồn em lạc
Anh chết rồi em đâu tiếc lắm thay
Có cần đâu chi cứ xem như
Vì với tôi - anh như là ... ko có!
Kekekekeeke......>>>.......<<<........SK vẫn hoài là SK thôi, ko lột xác được đâu!:haha:
đông lạnh
27-07-2006, 12:24 AM
ư..!!!!!
nếu anh chết xin em đừng than khóc
dưới mồ sâu anh cũng chẳng yên lòng
anh xin người đừng mãi tiếc làm chi
hãy để kẻ ra đi này yên giấc
---=========-------
sk là gì ???
Dã Quỳ
11-08-2006, 10:14 PM
Yên giấc ư?
Khái niệm này ko có
Vì với anh
Tôi chẳng thể cam lòng
Anh ra đi giũ bỏ đường trần
Người ở lại
Càng đau lòng trọn kiếp
SK là SK đó, Hihi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.