Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chảng lẽ



thanlongcodon
12-07-2006, 05:10 PM
Chẳng lẽ chỉ có thế
Em đi về cuối trời
Cùng mùa đông giá lạnh
Xao xác lá vàng rơi
. Chẳng lẽ chỉ có thế
Phía ấy không mặt trời
Và không người chờ đợi
Hiu hắt, đêm chơi vơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Tình ta có vậy thôi
Như giấc mơ vồi vội
Ngọn gió nào lả lơi. Nếu ngày ấy phải đến
Mình chẳng trách đất trời
Thương trái tim nguội lạnh
Sóng thôi gầm biển khơi.

thanlongcodon
14-07-2006, 07:40 PM
buồn ơi là buồn................

romeo si tình
14-07-2006, 07:45 PM
nỗi buồn không giấu kín
cùng mọi người chia sẻ
có anh và tôi nè
sao phải buồn như vậy

thanlongcodon
14-07-2006, 07:53 PM
nỗi buồn thiêng liêng kỷ
cố dấu để được vui
nhưng mà sao buồn chán
cứ nhớ hoài chẳng nguôi....

phaminhung1012
15-07-2006, 04:47 AM
Chẳng lẽ em lại đi như thế
Bỏ anh một mình trong lối nhỏ thênh thang
Anh trong muộn màng
Còn em di lại mang theo nỗi buồn

thanlongcodon
15-07-2006, 05:21 PM
ko chỉ thế đâu người người ạ
khi ra đi em còn mang theo chút ân tình
mình tôi ở lại mong từng ngày từng tháng
để giờ đây tôi đứng ngồi ko yên

Lost.
18-07-2006, 06:23 AM
Lẽ nào chỉ thế thôi sao
Yêu thương ngày cũ có bao giờ còn
Núi kia trăn tuổi còn non
TRăng kia mới sáng héo hon đã già


Chỉ là một giấc chiêm bao
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào trên môi
Hứng đọng đếm những cuộc đời
Nghe tàn lụi hết cả thời yêu xa