PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật ký cho con gái của ta



napoleon bonaparte
12-07-2006, 09:01 AM
không biết từ bao giờ mình quen được Huyền nhỉ mình không nhớ nữa nhưng mà điều chắc chắn đồ là một ngầy may mắn của mình chắc chắn là thế rôi. Mình không thích cái gì bình thường quá mà Huyền lại là mău người luôn gây rắc rối trong hành động lẫn trong tình cảm biết làm sao được mình thích thế mà .... có lẽ Huyền cũng biết vậy Năm học kết thúc rồi mình sẽ đi thi đại học Huyền cũng xa hic vậy là kết thúc những ngày đi học rồi Với Huyền mình không buồn nhưng chắc chắn là sẽ có một khoảng trống trong mình trong Huyền .... không mình quá tự tin về tình cảm của Huyền dành cho mình.
Có lẽ là nói như thế nào thì mình đã đặt quá nhiều tình cảm cho Huyền mặc dù mình biết là không thích Huyền không phải là tình yêu chắc chắn là thế nhừng mà là tình bạn thì quá là xa vời.....xa quá đến mình dù suy nghĩ bao lần cũng không hiêu được nó mặc du mình cảm nhận được rất rõ quanh đi quẩn lại vẩn có thế hay lá mình tự kéo nó lên cao quá
Thôi tạm gác cái tình cảm không tên này lại đã Mình giờ ở Ha Noi không biết con gái ta trong ky thi này có khi nào nghiw đến ta không nhỉ hix po tay kệ nghĩ gì thì mai mình cũng về Hồng Lĩnh roài không có gì phải bận tâm nữa kệ nó mình cón có nhiều điều cần quan tâm hơn ví dụ như giờ đã là 11 giờ tối rồi mình không thể nói với mẹ là ra đây mottj tí đc thôi kệ cha hăn........ Con gái của ta ạ đêm nay ngủ ngon nha va khii no gặp nhau nhớ ôm hôn ta cái nha