PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi đại học



duna_haha
12-07-2006, 07:17 AM
NGHÊNH NGANG THI CỬ PHÚT DẠO CHƠI
GIANG HỒ VÙNG VẪY BIẾT SỰ ĐỜI
BÚT NHƯ GƯƠM GIÁO TAY VUNG MÚA
MỎI CHÂN TẠM NGHỈ THƠ ĐẾN MỜI
CÔNG DANH CHÍ Ở ĐẤNG NAM NHI
THỜI CHƯA ĐẾN PHẬN ĐÂU NỠ ĐI
CHÉN TẠC BẠN HIỀN CHỜ NĂM TỚI
GIAN NAN DUYÊN NGỘ BẬN NỖI GÌ!
:yike2:

Hichic..chẮc LÀ TrƯỢt RÙi BÀ Con Ôi!

Anh Em CỐ GẮng NĂm TỚi NhÉ

CÒn BÂy GiỜ...ngỦ ĐÁ...hihiihi

phamvanthanh
12-07-2006, 07:59 AM
thi gì thi lắm thế huynh ơi
tôi đây dã bỏ sách vở rồi

cũng lều cũng chõng củng đi thi
Tú Xương còn rớt huốn chi tụi mình

phamvanthanh
12-07-2006, 07:59 AM
thi gì thi lắm thế huynh ơi
tôi đây dã bỏ sách vở rồi

cũng lều cũng chõng củng đi thi
Tú Xương còn rớt huốn chi tụi mình

Dã Quỳ
11-08-2006, 04:22 AM
Ngủ gì ngủ lắm thế em ơi
Ngủ thế sang năm lại rớt đài
Cố mà ôn luyện để thi cử
Không thì ko xứng đấng nam nhi
Chị chúc các Nhóc sang năm thi tốt nha@!

phương mai
13-08-2006, 02:49 AM
:yike2: nè nè,đưng coi thường TÚ XƯƠNG nhé,chẳng qua vận rủi gặp phải vị giám khảo.....(mọi người tự hiểu nhé nói ra bất lịch sự quá).Còn thời nay trình độ giám khảo hơi bị cao
(mọi người thông cảm,tui hổng biết làm thơ)

tendresses
13-08-2006, 10:43 PM
Một năm gian khổ ai biết không
Thân gái gian nan phận má hồng
Lao tâm đèn sách những đêm vắng
Khổ tứ bút mực chốn phòng đông
Sáng thì làm thêm chiều lên lớp
Miệng nhai bánh mì tay bút lông
Khen thay ông trời không phụ kẻ
Nhì bảng đứng tên đã thấy trông.

Một người bạn đã viết bài thơ này khi người đẹp nhận được giấy báo. Chúc mừng nghe!