Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng TÊn...........!



lehao
12-07-2006, 01:42 AM
Tối hôm qua đến lớp học lý mới biết mình là mình nhầm giờ. tự cốc đầu mình một cái vì cái tội đãng trí.quay xe ra về.

thành phố đà lạt lên đèn,sương lãng đãng...quên mất đường về nhà...lang thang trên các con phố.

hồ xuân hương trôi,dòng người cũng trôi,riêng mình giống như hòn đá kẹt giữa dòng
hòn đá du`được dòng nước cố gắng mài dũa nhưng vẫn mãi xù xì như thế.
.................................................. .....................................
that la sung suong
thu hai mac du troi ko mua ( nhu ai do da hua voi minh)
nhung minh ko bi neu ten truoc toan truong vi loi vi pham cua minh qua nho.
ket thuc tiet chao co ma minh cam thay nhu "chet di song lai" vay
minh chua lan sau ko dam vi pham nua dau.
du sao cung cam on mot nguoi nao do nhe
.................................................. .......................................
hom nay toi gap .....
vay thoi.
.................................................. ................................
hom nay la sinh nhat minh
minh nhan duoc nhieu mon qua that bat ngo
dang le la phai hanh phuc lam
the sao
bay gio
lai buon the nay........
minh con muon gi nhi?????

Lost.
12-07-2006, 09:27 PM
Lại gặp một người nhắc về đà lạt cái nơi mà mình vẫn ước ao đến đc ..........chẳng có gì khó khăn nhưng sao vẫn xa thế cho cai ngày mình đặt chân đến ............như đùa vậy .................giống với câu chuyện ..............gần lắm mà xa lắc ...........và xa thật ..........
===
le hao post bai không dấu không sợ bị đel ah!!!!!!!:D:D:D

lehao
12-07-2006, 11:36 PM
đà lạt qua bao năm vẫn thế buồn và lạnh lẽo quá , chẳng biết ai trong chúng ta đã từng lên đà lạt chưa nhỉ

yomiko
13-07-2006, 04:08 AM
mình chưa bao giờ đến Đà Lạt
nhưng mình mong 1 ngày nao đó sẽ được đến nơi ấy nơi mà mình nghĩ sẽ rất đẹp và lãng mạn <không khí ở đó trong lành và mát mẻ lắm nhỉ chứ ko như ở chỗ mình :mùa đông thì lạnh kinh khủng mùa hè thì nóng dã man>

lehao
14-07-2006, 07:08 AM
ừ bạn nói đúng rồi rất nhiều người mong tưởng đến cuộc sống ở đà lạt , người ta nói ở đó đẹp , khí hậu mát mẽ trong lành , con người thì hiền hòa hiếu khách , ừm đúng thật...

°¤•♥•-Mr.lonely-•♥•¤°
14-07-2006, 08:37 AM
Đà Lạt thì tuyệt vời rùi,tối tối đạp xe đạp đôi cùng người.....quanh hồ Xuân Hương thì......cảnh vật ở đây cũng thật đẹp......muôn hao đua sắc.......và đặc biệt rau quả Đà Lạt thì quá là tuyệt vời......

yomiko
15-07-2006, 07:01 AM
năm nay nếu yomiko mà trượt NV1 thì NV2 của mình sẽ là ĐH Đà Lạt đấy


Đà Lạt thì tuyệt vời rùi,tối tối đạp xe đạp đôi cùng người.....quanh hồ Xuân Hương thì......cảnh vật ở đây cũng thật đẹp......muôn hao đua sắc.......và đặc biệt rau quả Đà Lạt thì quá là tuyệt vời......
chac ban den DL rui ha?

lehao
18-07-2006, 08:47 AM
ối bạn dám chuyển nguyện vọng hai lên đà lạt hả , nhà mình ở cạnh đại học đà lạt nè , bạn có thật sự suy nghĩ kỹ về vấn đề lên đà lạt học chưa,,, ?!?!?!?!??... nếu mai này có học ở đà lạt cũng đừng than chán nha bạn

yomiko
19-07-2006, 07:09 AM
sao lại chán
mình ko hiểu gì về ĐL nhưng mình nghĩ nó không nhạt nhẽo như lehao nói đâu
thực sự mình nghĩ có lẽ bạn đang buồn vì 1 điều mà bạn ko bít :đó là bạn chưa tìm được niềm vui thui .Nếu tìm được bạn sẽ thấy yêu nơi ấy bít bao .Dù nơi ấy có xấu xí<như ở chỗ mình chẳng hạn >bạn vẫn yêu nó và thấy nó đẹp huống hồ gì lại là thành phố du lịch nhu ĐL
Như mình chặng hạn ,mình thấy thích nơi mình ở lém .nó ko đẹp nhưng ở đây có người thân và bạn bè mình.<mình sợ mấy tháng nữa phải xa gđ &bạn bè.mặc dù mình đã lớn>Thật đấy
dù mẹ ko cho lên ĐL <mình ở xa ĐL lắm> nhưng mình cũng ko bít nữa ,có lên ko nhỉ.......

Lost.
19-07-2006, 08:20 PM
Thôi bỏ qua về khung cảnh thơ mộng ấy cho rồi ...........vì mọi thứ còn vẫn chỉ là một cái gì đó không tên mà thôi ............uh không tên cả đến những điều đang cư ngụ trong tim ....

"Bỏ qua đi" ai cũng nói đc những điều ấy phải không ..........những điều mà mình đã đặt ra cho chúng hàng vạn nghìn chỗ đứng trong tâm trí .......để rồi sao ....mình lại tự thu gom lại chúng vì đã trở thành một hình ảnh thừa thãi từ bao giờ ......Vô nghĩa ........vô tâm luôn cho rồi ...........xám ngoét cho một giấc mơ không co thật ..........thần kinh ...........

yomiko
20-07-2006, 05:57 PM
vậy là trong tâm hồn miranda đã thay đổi rồi phải ko
lúc trước còn vui vẻ nói về cái nơi mà được đi chơi cùng người ấy thật tuyệt còn bây giờ là 3 chữ "bỏ qua đi"
thương!