PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định nghĩ chũ Vợ !



hiepsicaibang91
12-07-2006, 12:17 AM
các bác thấy có ai rãnh nhứ người này ko, hết gì chơi làm ra bài thơ zô duyên này này, sweet xin đc post lên để cho các bác nhận xét đó

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Là boss, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi! Đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước, lộc, thọ, tài .....
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen
Vợ ơi! Vợ có biết không ?
Mỗi ngày mấy lượt váy bông váy màu !
Nước hoa: thứ xịt thứ lau
Nữ trang cẩm thạch, nay vào, mai ra !

Dép giày thứ nhựa thứ da
Nón thì hết kết ....lại qua rộng vành !
Đầu gội hoa bưởi hương chanh
Tóc xù "sư tử" sửa thành "bồ câu" !

Mắt xanh, sơn lại mắt nâu
Môi đỏ, xăm lại ra thành tím sim !
"Honda" đổi lấy "bim mờ" (BMW)
Bông tai hai lỗ, bấm thêm làm gì ?!

Lương chồng mỗi tháng đáng chi,
Sao vợ không chịu nghĩ suy cho cùng ?!
:cooll: