PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Đối đáp đây hay lém cho í kiến đi!T_T



hiepsicaibang91
12-07-2006, 12:16 AM
Ai nhớ thương ai lòng xuyến xao
Lệ hoen mi mắt sóng dạt dào
Vai nặng gánh sầu thân hiu quạnh
Tóc nhuốm sương mai kiếp bọt bèo
Hoài mong em chờ em mòn mỏi
Ngóng trông tình hỡi tình khát khao
Phai tàn sắc xuân hoa vàng úa
Ai xa mãi đau lòng khổ đau

Bài đối lại:

Đau khổ lòng đau mãi xa ai
Úa vàng hoa xuân sắc tàn phai
Khao khát tình hỡi tình trông ngóng
Mỏi mòn em chờ em mong hoài
Bèo bọt kiếp mai sương nhuốm tóc
Quạnh hiu thân sầu gánh nặng vai
Dào dạt sóng mắt mi hoen lệ
Xao xuyến lòng ai thương nhớ ai
:think: :think:

lelong90
12-07-2006, 05:48 PM
hay đó mà ban thấy bài mình thì sao

Tiếc giờ đây ! Đôi lòng tơi tã .
Vì tình yêu ! Gieo trả đắng cay .
Hồn lẫn xác ! Chịu khổ đọa đày .
Khi vỡ mộng lầu đài tình ái .

Ước mong em ! Tình ta nối lại .
Như ngày nào qua lại vần thơ .
Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ .
Anh với em ! Tình tơ trọn vẹn .
:):)