kho_vi_dep_trai_(^_^)_
11-07-2006, 11:53 PM
Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ mà ta ko thể biết trước được, có những điều tưởng chừng như ko bao giờ quay trở lại được thì những điều đó lại ở ngay bên cạnh ta...
Em ra đi nhưng anh đâu biết rằng em vẫn luôn bên anh trò chuyện tâm sự, quan tâm, hỏi han anh mà anh ko hề biết đó là em...
Từ khi chia tay mỗi người 1 nơi, mỗi người 1 con đường, em cất bước đi với những niềm vui mới, anh chấp nhận và quay trở lại cuộc sống chỉ có bạn bè và ko hề rung động trước cô gái nào, tất cả chỉ là em gái anh........
Từ khi anh và em vẫn còn sống trong tình yêu của chúng mình, em đã dùng 1 cái nick khác để làm wen và hỏi những điều mà em nghi ngờ anh, anh ko hoài nghi gì và nói chuyện bình thường tâm sự và nhận làm em gái, cứ thế và cứ thế, mỗi lúc anh buồn và em buồn em lại dùng nick em gái tâm sự với anh............
Khi chia tay em ra đi, bỏ lại tất cả, em thay đổi nick, anh cũng delete nick em đi,sau 1 thời gian em muốn làm bạn với anh nhưng anh từ chối và chúng ta lại im lặng ko ai nói với ai, còn tính anh thì em biết rồi, khi anh cần cái gì thì anh rất cần ko muốn đánh mất nhưng 1 khi cái gì đã ra đi rồi thì anh ko hối hận và ko bao giờ níu kéo và cũng ko cẫn nữa, bất cần luôn, anh luôn để mọi điều trong lòng, kể cả lúc yêu nhau anh cũng đâu có hay hỏi điện hay rủ em đi chơi đâu, anh muốn nói chuyện muốn luôn có người yêu bên cạnh, nhưng anh ko nói ra ko hề rủ vì từ trước anh wen được mọi người rủ rồi và anh ko muốn rủ ai vì anh mà rủ ai đi mà người đó từ chối thì anh sẽ bực tức và ko bao giờ rủ thêm 1 lần nữa, mới đầu em hay trách anh ko gọi điện cho em, không rủ em đi chơi, ko nói câu yêu em mỗi khi cúp điện thoại...
Từ khi chia tay bạn bè em cũng vẫn nói chuyện với anh, vì mọi người quý anh, anh chả bao giờ hỏi han hay quan tâm đến cuộc sống của em,ko nghe, ko thấy, ko biết và ko quan tâm...Lúc đó anh bất cần và coi như em ko còn trên đời này nữa
Nhưng anh đâu biết rằng người mà vẫn nói chuyện với anh thường xuyên, tâm sự tất cả mọi chuyện về học tập, cuộc sống và tình yêu, em luôn hỏi về người yêu cũ của anh, luôn hỏi những suy nghĩ của anh, anh ko nghi ngờ hoài nghi điều gì, anh chỉ thấy giống người đó mà anh đã từng gặp, em nói chuyện điện thoại em dùng giọng khác để anh ko nhận ra, bất kể chuyện gì anh cũng kể cho em hết
em vẫn biết anh vẫn yêu em nhưng anh chỉ để trong lòng, em cứ bên cạnh anh cứ giả vờ làm em gái của anh cả gần 1 năm như vậy, anh ko nghĩ là em vì từ trước đến nay em có bao giờ phải đi nói chuyện với bất kì ai đâu, em luôn có 1 đống người bên cạnh, luôn gọi điện rủ em đi chơi, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, mà em còn ko đoái hoài, em ko bao giờ phải xin lỗi ai, chưa bao giờ phải gọi điện cho ai, em bảo anh là người đầu tiên khiến em phải xin lỗi day dứt, suy nghĩ nhiều nhất và em luôn muốn nói chuyện với anh, sao anh ko biết điều đó nhỉ , chỉ khi em nói ra tất cả mọi điều thì anh mới biết
Em bảo rằng em sợ anh biết em gái chính là người yêu cũ của anh thì anh sẽ ko nói chuyện và ghét nên em ko dám nói, giờ sau thời gian dài nói chuyện với anh em biết anh vẫn yêu em và ko hề ghét mà chỉ chán chả buồn nhắc đến
Hôm em gọi điện nói hết ra sự thật, anh thật bỡ ngỡ và bất ngờ........ko biết nên phải làm gì cả ???
Alo anh đấy à ?
Ai vậy?
Em đây ?
Em nào vậy ?
Em mà !!!
À em gái à, sao gọi điện cho anh zai mà ấp úng thế, có chuyện gì vậy?
Em gái nào ? anh nhần em với em nào à?
Khó hiểu thế em nào vậy, nói ra mau ???
Anh nhận được tin nhắn của em chưa ?
Rồi !!!
Sao anh ko trả lời em ?
Anh bận dạo này mệt mỏi chưa có thời gian
Dạo này anh thế nào?
Anh vẫn thế, ko thay đổi gì cả
Em vẫn khoẻ vui vẻ và hạnh phúc chứ ?
Anh ko còn ghét em hận em và tức em nữa à ?
Cái gì nó qua rồi thì thôi em à, chả lên nhắc lại nữa
Thế sao dạo trước mấy lần em vào nói chuyện với anh anh ko đồng ý?
Anh cũng ko biết nữa, nhưng đã chia tay thì ko còn gì mà nói chuyện nữa em à, anh ko thấy em thì anh sẽ ko nghĩ tới em và sẽ quên em, chứ đối diện và vẫn nói chuyện với em anh sẽ ko làm được điều đó, em hiểu chứ ?
Vâng em hiểu, em thấy em có lỗi với anh nhiều quá! Anh đùng ghét bỏ em gái nhé,chỉ có mỗi anh hiểu em và luôn bên em lúc em cần và luôn làm em vui, thế mà em luôn làm anh buồn, em day dứt lắm, từ nay em hứa sẽ làm anh vui, luôn bên cạnh anh, mãi mãi bên anh nhé, em muốn bù đắp lại tất cả những gì em đã gây ra
Lắm lúc em muốn nói cho anh biết em đang chả vờ là em gái anh nhưng em sợ và ko đủ can đảm để nói với anh, anh có tức và ghet em khi em phải nói dối anh để vẫn được quan tâm đến anh không, em ko thể làm ngơ ko nghĩ gì về anh
chả qua lúc em tức thì em nói linh tinh để cho anh tức và ghét em và ko yêu em nữa
chứ bây giờ anh đùng ghét em nhé, mãi bên em anh nhé
em vẫn sẽ là em gái yêu quý và đặc biệt nhất của anh chứ?
Hôm nay anh thật sự bất ngờ em à ! Nhưng anh vui vì điều đó
Thế dạo này em vẫn vui vẻ và chuyện tình cảm thế nào rồi,sau anh em yêu thêm bao nhiêu người nữa rồi ?
Anh lại nói đểu em à ! chán lắm anh à, em đá hết rồi,chả đâu với đâu cả, tòa mấy thằng như dở hơi, ko thể yêu được, chả qua em làm thế để lấp chỗ trống thôi, chứ ko có tình cảm, giờ em chỉ đi chơi với bạn bè thôi !!!
Thế từ hồi đó hôn và ôm bao nhiêu anh rồi ???
acac làm gì có chuyện đó hả anh ?
Anh ko tin vì Yêu thì ai mà chả thế ?
Thôi nói chuyện khác đi anh, ko em nói anh lại bực và tức đấy !!!
Thôi tùy em, lâu ko gặp em rồi nhỉ ? dạo này xinh hơn và mọi chuyện vẫn tốt chứ
vâng em dạo này béo lên anh à, ko gầy như ngày xưa nữa
uh như vậy càng tốt, ngày xưa em yếu và gầy gò, giờ béo lên nhìn càng xinh, lại càng nhiều anh chết em nhỉ
Thế anh dạo này thế nào?
Anh vẫn khoẻ từ dạo đó chỉ vui và đi chơi với bạn bè thôi, gác chuyện tình cảm sang 1 bên
Thế em thấy anh có nhiều em gái thế mà ko cưa được ai à
Ac ac điên à, anh mà phải cưa à hi`hi`, tất cả đều là em gái
anh yêu em nhất, quý em nhất, vì em là em gái đặc biệt mà
.................................................. ....................................
Câu chuyện cứ thế và cứ thế,nói chuyện qua điện thoại từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, hic hic >.< hôm sau bùn ngủ+ đau hết cả tai, nhưng mà vui
Mấy hôm sau gặp nhau nói chuyện suốt,lại đi chơi , lại đi qua những nơi ngày xưa chỉ có 2 người, cái cảm giác của ngày xưa như con gió thoảng thổi qua 2 con người, rồi đằng sau nó là những tiếng thở dài khe khẽ và nghĩ về những gì xa xăm đã qua, cái cảm giác xưa trỗi dậy, chỉ cầm tay người đó đặt vào lòng và nghĩ, muốn ôm vào lòng để giữ chặt lại ko bao giờ bỏ ra, nhưng dù gì thì cũng mới gặp lại nhau nên ko thể là ngày xưa được
1 lúc nhắc lại câu chuyện xưa, lại hơi có cảm giác buồn man mác,ko ôm mình thì mình tức ko thèm nói chuyện cứ im lặng và đi, lúc cô ấy bảo ôm cho anh đỡ tức nhé và nói vì sao giận thì mới ôm, mình tức chả cần nữa, về đến nhà mình phóng xe về thẳng ko thèm chào, ko thèm chúc gì và ko thèm nhìn...về đi chơi uống bia với bọn bạn, tức quá nhắn tin cho mình giận dỗi và bảo ko thèm nói gì nữa, mình gọi lại lúc đang tức và chán bảo là uh, ko gọi thì thôi, ko cần,pai
nhưng 1 lúc sau lại nhắn, anh đi đường cẩn thận, về nhà ngủ đi , đừng đi chơi đêm la cà say sưa nữa, em nhớ anh nhiều, đi đường cẩn thân nhé anh.e y a.sori luv
Chả biết tình cảm của 2 người như thế nào nữa, cứ nói chuyện lúc đầu vô tư vui vẻ 1 lúc sau lại xiên sang chuyện tình cảm...Nhưng có lẽ cái gì qua đi rồi thì là 1 kỉ niệm buồn và vui, ko gì như lúc ban đầu.................Anh với em giờ đây như 2 đường thẳng xong xong, luôn cạnh nhau, gần nhau, luôn tâm sự nói chuyện với nhau, nhưng ko thể chung lại với nhau thành 1 đường thẳng duy nhất, cuộc sống là vậy, phải chấp nhận và làm lại từ đầu tất cả, anh cũng ko thể bỏ rơi em được vì em hay buồn mà lại có ít ai có thể ở bên cạnh em lúc đó, anh mong 1 ngày gần nhất em sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, ko lên làm những việc để rồi hối tiếc và đau buồn nữa nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh ko ghét và bỏ em cô đơn 1 mình đâu......................................
Gần 1 năm trôi qua giờ chúng ta gặp lại, 1 năm xa nhau nhưng em vẫn luôn bên anh quan tâm hỏi han anh, đó là điều bất ngờ nhất mà anh từng được biết đến..........
Em ra đi nhưng anh đâu biết rằng em vẫn luôn bên anh trò chuyện tâm sự, quan tâm, hỏi han anh mà anh ko hề biết đó là em...
Từ khi chia tay mỗi người 1 nơi, mỗi người 1 con đường, em cất bước đi với những niềm vui mới, anh chấp nhận và quay trở lại cuộc sống chỉ có bạn bè và ko hề rung động trước cô gái nào, tất cả chỉ là em gái anh........
Từ khi anh và em vẫn còn sống trong tình yêu của chúng mình, em đã dùng 1 cái nick khác để làm wen và hỏi những điều mà em nghi ngờ anh, anh ko hoài nghi gì và nói chuyện bình thường tâm sự và nhận làm em gái, cứ thế và cứ thế, mỗi lúc anh buồn và em buồn em lại dùng nick em gái tâm sự với anh............
Khi chia tay em ra đi, bỏ lại tất cả, em thay đổi nick, anh cũng delete nick em đi,sau 1 thời gian em muốn làm bạn với anh nhưng anh từ chối và chúng ta lại im lặng ko ai nói với ai, còn tính anh thì em biết rồi, khi anh cần cái gì thì anh rất cần ko muốn đánh mất nhưng 1 khi cái gì đã ra đi rồi thì anh ko hối hận và ko bao giờ níu kéo và cũng ko cẫn nữa, bất cần luôn, anh luôn để mọi điều trong lòng, kể cả lúc yêu nhau anh cũng đâu có hay hỏi điện hay rủ em đi chơi đâu, anh muốn nói chuyện muốn luôn có người yêu bên cạnh, nhưng anh ko nói ra ko hề rủ vì từ trước anh wen được mọi người rủ rồi và anh ko muốn rủ ai vì anh mà rủ ai đi mà người đó từ chối thì anh sẽ bực tức và ko bao giờ rủ thêm 1 lần nữa, mới đầu em hay trách anh ko gọi điện cho em, không rủ em đi chơi, ko nói câu yêu em mỗi khi cúp điện thoại...
Từ khi chia tay bạn bè em cũng vẫn nói chuyện với anh, vì mọi người quý anh, anh chả bao giờ hỏi han hay quan tâm đến cuộc sống của em,ko nghe, ko thấy, ko biết và ko quan tâm...Lúc đó anh bất cần và coi như em ko còn trên đời này nữa
Nhưng anh đâu biết rằng người mà vẫn nói chuyện với anh thường xuyên, tâm sự tất cả mọi chuyện về học tập, cuộc sống và tình yêu, em luôn hỏi về người yêu cũ của anh, luôn hỏi những suy nghĩ của anh, anh ko nghi ngờ hoài nghi điều gì, anh chỉ thấy giống người đó mà anh đã từng gặp, em nói chuyện điện thoại em dùng giọng khác để anh ko nhận ra, bất kể chuyện gì anh cũng kể cho em hết
em vẫn biết anh vẫn yêu em nhưng anh chỉ để trong lòng, em cứ bên cạnh anh cứ giả vờ làm em gái của anh cả gần 1 năm như vậy, anh ko nghĩ là em vì từ trước đến nay em có bao giờ phải đi nói chuyện với bất kì ai đâu, em luôn có 1 đống người bên cạnh, luôn gọi điện rủ em đi chơi, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, mà em còn ko đoái hoài, em ko bao giờ phải xin lỗi ai, chưa bao giờ phải gọi điện cho ai, em bảo anh là người đầu tiên khiến em phải xin lỗi day dứt, suy nghĩ nhiều nhất và em luôn muốn nói chuyện với anh, sao anh ko biết điều đó nhỉ , chỉ khi em nói ra tất cả mọi điều thì anh mới biết
Em bảo rằng em sợ anh biết em gái chính là người yêu cũ của anh thì anh sẽ ko nói chuyện và ghét nên em ko dám nói, giờ sau thời gian dài nói chuyện với anh em biết anh vẫn yêu em và ko hề ghét mà chỉ chán chả buồn nhắc đến
Hôm em gọi điện nói hết ra sự thật, anh thật bỡ ngỡ và bất ngờ........ko biết nên phải làm gì cả ???
Alo anh đấy à ?
Ai vậy?
Em đây ?
Em nào vậy ?
Em mà !!!
À em gái à, sao gọi điện cho anh zai mà ấp úng thế, có chuyện gì vậy?
Em gái nào ? anh nhần em với em nào à?
Khó hiểu thế em nào vậy, nói ra mau ???
Anh nhận được tin nhắn của em chưa ?
Rồi !!!
Sao anh ko trả lời em ?
Anh bận dạo này mệt mỏi chưa có thời gian
Dạo này anh thế nào?
Anh vẫn thế, ko thay đổi gì cả
Em vẫn khoẻ vui vẻ và hạnh phúc chứ ?
Anh ko còn ghét em hận em và tức em nữa à ?
Cái gì nó qua rồi thì thôi em à, chả lên nhắc lại nữa
Thế sao dạo trước mấy lần em vào nói chuyện với anh anh ko đồng ý?
Anh cũng ko biết nữa, nhưng đã chia tay thì ko còn gì mà nói chuyện nữa em à, anh ko thấy em thì anh sẽ ko nghĩ tới em và sẽ quên em, chứ đối diện và vẫn nói chuyện với em anh sẽ ko làm được điều đó, em hiểu chứ ?
Vâng em hiểu, em thấy em có lỗi với anh nhiều quá! Anh đùng ghét bỏ em gái nhé,chỉ có mỗi anh hiểu em và luôn bên em lúc em cần và luôn làm em vui, thế mà em luôn làm anh buồn, em day dứt lắm, từ nay em hứa sẽ làm anh vui, luôn bên cạnh anh, mãi mãi bên anh nhé, em muốn bù đắp lại tất cả những gì em đã gây ra
Lắm lúc em muốn nói cho anh biết em đang chả vờ là em gái anh nhưng em sợ và ko đủ can đảm để nói với anh, anh có tức và ghet em khi em phải nói dối anh để vẫn được quan tâm đến anh không, em ko thể làm ngơ ko nghĩ gì về anh
chả qua lúc em tức thì em nói linh tinh để cho anh tức và ghét em và ko yêu em nữa
chứ bây giờ anh đùng ghét em nhé, mãi bên em anh nhé
em vẫn sẽ là em gái yêu quý và đặc biệt nhất của anh chứ?
Hôm nay anh thật sự bất ngờ em à ! Nhưng anh vui vì điều đó
Thế dạo này em vẫn vui vẻ và chuyện tình cảm thế nào rồi,sau anh em yêu thêm bao nhiêu người nữa rồi ?
Anh lại nói đểu em à ! chán lắm anh à, em đá hết rồi,chả đâu với đâu cả, tòa mấy thằng như dở hơi, ko thể yêu được, chả qua em làm thế để lấp chỗ trống thôi, chứ ko có tình cảm, giờ em chỉ đi chơi với bạn bè thôi !!!
Thế từ hồi đó hôn và ôm bao nhiêu anh rồi ???
acac làm gì có chuyện đó hả anh ?
Anh ko tin vì Yêu thì ai mà chả thế ?
Thôi nói chuyện khác đi anh, ko em nói anh lại bực và tức đấy !!!
Thôi tùy em, lâu ko gặp em rồi nhỉ ? dạo này xinh hơn và mọi chuyện vẫn tốt chứ
vâng em dạo này béo lên anh à, ko gầy như ngày xưa nữa
uh như vậy càng tốt, ngày xưa em yếu và gầy gò, giờ béo lên nhìn càng xinh, lại càng nhiều anh chết em nhỉ
Thế anh dạo này thế nào?
Anh vẫn khoẻ từ dạo đó chỉ vui và đi chơi với bạn bè thôi, gác chuyện tình cảm sang 1 bên
Thế em thấy anh có nhiều em gái thế mà ko cưa được ai à
Ac ac điên à, anh mà phải cưa à hi`hi`, tất cả đều là em gái
anh yêu em nhất, quý em nhất, vì em là em gái đặc biệt mà
.................................................. ....................................
Câu chuyện cứ thế và cứ thế,nói chuyện qua điện thoại từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, hic hic >.< hôm sau bùn ngủ+ đau hết cả tai, nhưng mà vui
Mấy hôm sau gặp nhau nói chuyện suốt,lại đi chơi , lại đi qua những nơi ngày xưa chỉ có 2 người, cái cảm giác của ngày xưa như con gió thoảng thổi qua 2 con người, rồi đằng sau nó là những tiếng thở dài khe khẽ và nghĩ về những gì xa xăm đã qua, cái cảm giác xưa trỗi dậy, chỉ cầm tay người đó đặt vào lòng và nghĩ, muốn ôm vào lòng để giữ chặt lại ko bao giờ bỏ ra, nhưng dù gì thì cũng mới gặp lại nhau nên ko thể là ngày xưa được
1 lúc nhắc lại câu chuyện xưa, lại hơi có cảm giác buồn man mác,ko ôm mình thì mình tức ko thèm nói chuyện cứ im lặng và đi, lúc cô ấy bảo ôm cho anh đỡ tức nhé và nói vì sao giận thì mới ôm, mình tức chả cần nữa, về đến nhà mình phóng xe về thẳng ko thèm chào, ko thèm chúc gì và ko thèm nhìn...về đi chơi uống bia với bọn bạn, tức quá nhắn tin cho mình giận dỗi và bảo ko thèm nói gì nữa, mình gọi lại lúc đang tức và chán bảo là uh, ko gọi thì thôi, ko cần,pai
nhưng 1 lúc sau lại nhắn, anh đi đường cẩn thận, về nhà ngủ đi , đừng đi chơi đêm la cà say sưa nữa, em nhớ anh nhiều, đi đường cẩn thân nhé anh.e y a.sori luv
Chả biết tình cảm của 2 người như thế nào nữa, cứ nói chuyện lúc đầu vô tư vui vẻ 1 lúc sau lại xiên sang chuyện tình cảm...Nhưng có lẽ cái gì qua đi rồi thì là 1 kỉ niệm buồn và vui, ko gì như lúc ban đầu.................Anh với em giờ đây như 2 đường thẳng xong xong, luôn cạnh nhau, gần nhau, luôn tâm sự nói chuyện với nhau, nhưng ko thể chung lại với nhau thành 1 đường thẳng duy nhất, cuộc sống là vậy, phải chấp nhận và làm lại từ đầu tất cả, anh cũng ko thể bỏ rơi em được vì em hay buồn mà lại có ít ai có thể ở bên cạnh em lúc đó, anh mong 1 ngày gần nhất em sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, ko lên làm những việc để rồi hối tiếc và đau buồn nữa nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh ko ghét và bỏ em cô đơn 1 mình đâu......................................
Gần 1 năm trôi qua giờ chúng ta gặp lại, 1 năm xa nhau nhưng em vẫn luôn bên anh quan tâm hỏi han anh, đó là điều bất ngờ nhất mà anh từng được biết đến..........