Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tình yêu
Thuan An
11-07-2006, 11:17 PM
Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương,giờ đây anh quên em đến bên anh.
Tình anh giờ rất vui còn em là những đêm khóc thầm.
Tinh yêu sao mang bao chông gai bao chua cay không đẹp như mơ.
Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời,
lệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi mình em ôm đơn côi tình xa xôi.
Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người.
Tình đôi ta nay chia xa thầm mong anh bên ai đừng như em.
Với tôi mỗi cảm xúc trong cuộc sống tôi đều tìm thấy qua những bài hát.Và dù buồn nhưng tôi yêu những cảm xúc chân thật đó.
Fiu_dzu
12-07-2006, 12:18 AM
Cuộc sống là 1 hiện thực phũ phàng trái với những gì ta mơ ước, đừng bao giờ Nhóc để cho giấc mơ của mình đi quá xa.... Ta yêu người - người không yêu ta.... Điều đó không phải là chuyện hy hữu, luôn xảy ra với mọi người. Người ko dành cho ta nào có chi lạ... chỉ lạ 1 điều là ta vẫn mãi yêu người....
Nhưng ta cũng cám ơn người đã nói rõ sự thật trắng đen, người ko lừa dối ta chẳng phải là 1 điều hạnh phúc đó sao?
Thuan An
12-07-2006, 12:29 AM
Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi.Em tự thấy mình thật Ngốc.Nhưng đâu thể chạy đến bên anh.Bởi tất cả đã qua.Em chỉ có thể viết về kỉ niệm.
*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:29 AM
cuộc sống nó phũ phàng lắm .........nó ko như mình mong đợi........yêu nó càng cay đắng phũ phàng hơn rất nhiều
đã có ai yêu mà chưa từng khóc 1 lần ..........nó ngọt ngào nhưng cũng cay đắng 1 cách kinh khủng
Fiu_dzu
12-07-2006, 12:34 AM
Hãy viết thôi nhé, viết những lúc em thấy mình mệt mỏi, để xua tan những ưu phiền còn chất chứa trong lòng.... Đừng cố quên mà càng thêm nhớ, hãy sống tốt cho hiện tại đừng để quá khứ mãi ám ảnh sau lưng.... Cố lên....
*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:38 AM
viết...................viết lên những điều này để nó thêm sầu sao anh
mình hãy sống sống vì mình ..........rồi 1 ngày nào đó nó sẽ ra khỏi tâm trí mình........hãy sống đừng để quá khứ mãi trong lòng mình .......có như vậy không .......cũng mong lắm
Fiu_dzu
12-07-2006, 12:42 AM
1 ngày nào là 1 ngày nào? Hay nó mãi có trong lòng mình, ko thể phai nhoà đâu em có chăng nó hiện hữu với 1 ý nghĩa khác... Nhẹ nhàng hơn, hiền hoà hơn...
Thuan An
12-07-2006, 12:57 AM
Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi.Hãy nói cho em những điều từ lâu anh dấu.Dẫu em có lỗi lầm ko có anh em sống sao.Ánh dương tan một ngày như đã trôi xa.Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi.Dẫu tha thứ lỗi lầm,ta vẫn không còn bên nhau.Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng chứng dám cho cuộc tình em dành trao,anh có biết rằng lòng em mãi luôn yêu anh không đổi thay.
Đây là NK của T.A mà.Những mẩu chuyện,những bài hát hay bất cứ những cảm nhận gì của cuộc sống giống với tâm trạng đang diễn ra của T.A mà T.A cảm thấy nói hộ được tâm trạng của mình thì T.A sẽ viết vào.Giải tỏa thôi mà.Không chỉ có NK hht đâu mà NK T.A viết trên giấy cũng như thế.T.A cho rằng T.A ko có phạm quy vì T.A đâu có viết bài hát vào room thơ đâu.T.A thẳng thắn vậy,có gì hem phải,Fiu bỏ qua há.sory.
hi hi hỉu rùi, nhóc đừng giận nghe
*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:59 AM
nhẹ nhàng hiền hòa hơn...........hay nó càng khắc sâu vào trái tim em hơn
Fiu_dzu
12-07-2006, 01:01 AM
đó là câu hỏi hay là câu trả lời....
*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 01:04 AM
em cũng hok thể biết đây là câu hỏi hay câu trả lời nữa
Thuan An
12-07-2006, 03:39 AM
Thế là đã đến giờ em phải đi rồi ! Hình như em mong một điều gì đó.....Nhìn thấy anh chăng ? Gặp được anh một lần trước khi đi chăng ?.....Nhưng em không đủ can đảm.......Còn tìm cách để nhìn thấy anh....từ xa....từ đâu đó.......thì em không muốn......sẽ buồn lắm.....Em sẽ nhớ anh nhiều hơn mất.Có lẽ cứ đi mà không gặp anh thì sẽ tốt hơn.
Anh thân yeu !Chúc anh mùa hè hạnh phúc.
Fiu_dzu
12-07-2006, 05:30 AM
Sao dại khờ thế hả nhóc?........Lên đường bình an nhé, hẹn ngày trở lại Huế nghe em ...
*[£iµ £i€]*
13-07-2006, 02:19 AM
Thất vọng nối tiếp thất vọng đau khổ nối tiếp đau khổ ....rồi ai sẽ cho em hạnh phúc đây anh .........Khi ko có anh ở bên ...Time cứ trôi đi mãi ko còn gặp được anh nữa........chỉ còn lại trong tim 1 vết đau ko lành ...làm sao quên được hình ảnh anh ..Có ai mở được con tim đau nhói này ..nước mắt khô đi nhưng vết thương còn đó ...........Làm sao có thể yêu thương ai như đã từng yêu anh........ko có anh em chỉ có 1 mình
Thuan An
22-08-2006, 10:42 PM
Anh có nhớ không nhỉ ! chắc chắn là ko nhớ rồi.Giờ này có lẽ anh đang vui vẻ bên một người khác làm sao anh nhớ được hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên mình gặp nhau....buồn quá nhỉ !
......Một mình em vẫn nhớ ! chỉ có một mình em thôi :missu:
Kitty
23-08-2006, 04:44 AM
Thật là bất ngờ. Phong cách của anh vẫn không thay đổi chút nào.Là anh như vậy hay tất cả con trai đều như vậy ?Em buồn lắm.Đọc cái dòng chữ đó ngay vào ngày kỉ niệm đặc biệt giữa chúng ta.À không ! có lẽ bây giờ ,nó chỉ là đặc biệt với em thôi.
.......Giờ này anh đang làm gì ? thì ko còn liên quan gì đến em nữa.Hết rồi.Anh đã có người mới và hình như em cũng đã có người mới.Nhưng sao thế này....?....cứ nhắc đến anh là trái tim em đau nhói.
Xí Xọn Pà Pà
26-08-2006, 05:05 AM
Rain & Tea (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=151260) ... Giống nhau cả màh thôi ...
Lãng fí một buổi chiều chỉ để lang thang trong mấy topic nhạc , nghe đến nát , đến mòn , đến ... não nề ...
Em hay gặp một thằng Nhóc , bình thường thôi !
Vậy màh cái hôm nhóc không đội mũ , nó cười với em _ Giống Anh đến lạ , em cứ ngớ người dzòm nó mãi ... đến nỗi thằng bé mắc cỡ gằm mặt nhìn xuống đất :so_funny:
Đẹp trai mui trần ( em bắt chước mẹ của Thiên dzu trong Hoàng Tử Ếch gọi Tử Thiên đó ạh , hị hị :D ) nom yêu quá thể :lelele: Cái mũi cao hệt anh , nhìn nghiêng giống đến mức khó tin ... Cả sự ngượng ngùng nữa , mèng ơi :D Nhưng mắt nó không đẹp bằng anh :P
( nèh , lại chảnh nữa rồi >:P ... đó là em so sánh anh của ngày xưa [ Tức là bằng tuổi nó bây giờ ^^ Thế mới công bằng chứ :P ] , chứ bây giờ Anh già nua đen thui thùi nùi và xấu xí dzữ lắm >:P )
Tin không ? nNu như em nói rằng "đẹp trai mui trần" chắc nó fát khóc vì mỗi lần gặp nó em đều rống to cái nickname đó :D _ một cách rất - tự - nhiên - như con điên :lol:
Thấy không ? Em vẫn cà tưng như ngày nào đấy thôi ^^
Hôm nọ anh bảo em chẳng thay đổi tí nào , chỉ có ngoại hình hơi khác _ ra dzáng con gái tí tẹo ( he he , nghĩa là LG lên giá fải không anh =)) )
Cảm nhận được không ? Thỉnh thoảng em hay nghĩ về Anh ... khi bất chợt bắt gặp một - cái - dì - đó gợi nhớ đến kỷ niệm của tụi mình ... Nghĩ chỉ để nghĩ màh thôi , em không tham lam mong mỏi điều dzì hơn đâu àh nha ... Đơn giản lắm , em thick nghe Thanh Lam hát Không thể và Có thể muh ^^
Vẫn viết về Anh với vẻ bình thản như thế này , nghĩa là em không buồn đâu _ hiểu chứ ?
Vậy màh mình vẫn không thể bình thản - khi gặp nhau ? Tại sao ? Vì anh cố chấp hay dzo em dzửng dzưng ?
Chỉ vì vừa gặp nhóc đó , nên em mới chợt nhớ đến Anh _ thế thôi !
Pi ét : Vít ké nhé , kitty :huglove:
Kitty
27-08-2006, 10:00 PM
Sis viết vô tư đi.em cũng mong là sis viết mà.Lâu ko gặp sis nhưng vô topic nè vẫn biết được chút xiu' tâm sự của sis.Thế là điều em mong rùi.Người khác thì em chả bít sao nhưng sis thì em vẫn luôn mong muốn hiểu được những tâm sự của sis.Có tham lam hem sis ?.......hihiiiiiiiiii.
Kitty
08-09-2006, 02:44 AM
Nhớ ! Nhớ ! Nhớ ! ..... rồi mãi mất nhau từ đây.
....HN chiều nay buồn quá ! nhớ anh mà chỉ dám để trong lòng.Ko biết thấy em bình thường thế anh có đoán biết được là lòng em nhớ anh lắm ko ?.....anh ra đi rồi....
....Người ơi sao anh nỡ đành lòng bước ra đi,để em luôn mong nhớ lệ nhòa ướt hoen mi.Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất.Rồi đây em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh,tìm về trong quá khứ kỉ niệm quá mong manh,tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về.
mouse love rice
18-09-2006, 06:44 AM
Những giọt nước mắt và nước mắt,anh chỉ coi em là em gái thui sao ? Vậy tại sao anh thân cận với em,cũng khá quan tâm đến em,chắc có lẽ là em gái nên anh mới wan tâm đến em,dù sao:khocnhe: đi nữa dc anh wan tâm là em cũng vui lắm rồi,em ko dám đồi hỏi,vì anh là một hotboy mà !!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.