nghilang_91
11-07-2006, 07:51 PM
Mùa hạ đâu rồi tôi đứng đợi
Phượng buồn ve khóc khắp nơi nơi
Tôi về viết một trời thương nhớ
Thương nhớ vào thơ sao khó vơi
Mùa hạ đây rồi , em ở đâu
Trên cành hoa phượng tiếng ve sầu
Em như quên mất ngừơi năm ấy
Chẳng biết bao giờ mới gặp nhau
Mùa hạ đây rồi , ta mất nhau
Tình xưa nghĩa cũ mối duyên đầu
Người ơi phương ấy có nghe thấy
Mùa hạ ve kêu khúc nhạc sầu ...
Phượng buồn ve khóc khắp nơi nơi
Tôi về viết một trời thương nhớ
Thương nhớ vào thơ sao khó vơi
Mùa hạ đây rồi , em ở đâu
Trên cành hoa phượng tiếng ve sầu
Em như quên mất ngừơi năm ấy
Chẳng biết bao giờ mới gặp nhau
Mùa hạ đây rồi , ta mất nhau
Tình xưa nghĩa cũ mối duyên đầu
Người ơi phương ấy có nghe thấy
Mùa hạ ve kêu khúc nhạc sầu ...