Xem đầy đủ chức năng : *¤°(¯`·.º-:¦:- Kết Thúc Và Bắt Đầu....!!! -:¦:-º.·´¯) *¤°
..Xa..
11-07-2006, 01:01 PM
http://i1.tinypic.com/1znts1v.gif
http://i2.tinypic.com/1znuds6.gifK..ế..T...t...H...ú...C...V...à...B ...ắ..T...Đ...ầ...u http://i1.tinypic.com/1znuepy.gif
Diary..của riêng em...nên bắt đầu bằng gì...em muốn nó vui ..nhưng ..em bi giờ đâu có thể vui lên được...đâu có thể viết những lời vui vẻ được đây...muốn khóc....muốn hét thật to để có thể giải tỏa hít tất cả...để quên đi nỗi đau.....Mà nỗi đau này do ai gây ra?? do em ..do chính em gây ra..em tự chọn lựa tự quyết định.....rồi tự đau.....
Vừa viết xong tin nhắn đó..vậy là kết thúc...vậy là chia xa..vậy là thiếu vắng....viết xong mà ngần ngừ mãi..gửi ??? hay ko gửi??? đành nhắm mắt gửi thôi....thấy nhói đau...nước mắt cứ như sắp rơi vậy nè...nhưng em ko muốn khóc .....em ko muốn khóc đâu.....bởi vì em ko muốn người ta thương hại em thêm một lần nữa....Vậy là cái nick Xa của em lại trởi về đúng cái nghĩ chính thức của nó..Xa thì vẫn là Xa......
Cả buổi chiều ủ rũ...lon ton đi mua cây kem....đứng trước gương mà ne...để làm trò nè..để cười...uhm thì cười...cười đó ..bà Maria nói với mình khi mình cười ..bà ý bảo bi giờ mày mới là mày...uhm..khi mình cười thì mới là mình hay sao ???phải vậy ko .....uhm..có lẽ....
Làm sao bi giờ.....mình buông xuôi thật rồi sao.....có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình xa anh vì một lý do nào đó...bé cỏn con......mà lý do.....mình vì cái gì nhỉ??? ko bít....vì...thôi có lẽ im lặng............
http://i2.tinypic.com/1znub5z.gif
..!!!..
11-07-2006, 01:35 PM
Thôi nào bé của ta...ta bít là bé đang buồn..nhưng thôi bi giờ đừng khóc..lát vô phòng..bé và ta cùng khóc nhé..chịu ko??? bi giờ thì ko được đâu nè...mọi người còn chưa ngủ nữa bít ko .......Vừa rồi bé ko cho ta type vô đây..nhưng mặc kệ bé..ta cứ type bởi vì ta muốn an ủi bé..bởi vì ta là trái tim của bé.....bé buồn thì ta cũng đâu có vui đâu nào phải ko???Thôi đừng có ỉu xìu cái mặt như thế...chẳng phải bé đã nói với ta ...đã vỗ về ta trước khi bé type cái tin đó hay sao ..bé nói..nỗi buồn nào rồi cũng qua mà ....vui lên đi bé..có ta luôn ở bên bé...bé ko có đơn độc....yên tâm đi nào...dù có ai nghĩ gì đi nữa .thì ta biết cả bé và ta đều vẫn iu ..rất nhìu..vẫn iu người đó...
CrAzY-devil
11-07-2006, 06:47 PM
hãy bắt đầu với những gì vui vẻ nhất & hãy quên đi những gì buồn khổ , quên đi người mà làm cô bé phải khổ sở , đó là những gì anh muốn nói với bé !!
trái tim an ủi bé đúng rồi đấy , hãy như thế nhá ? nhưng xin bé là đừng phải khóc vì anh
*nh0c h0c y3u*
11-07-2006, 08:13 PM
Xa ơi ss hỉu em mà :huglove: em ra đi vì lí do riêng của em, hãy để niềm đau chôn dấu trong tim em và giữ lại cho riêng mình những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, nỗi đau nào cũng qua mà fai ko em :huglove:
Thấy mọi người buồn mình cũng đâu có khá hơn, cũng suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về mình, nghĩ về những sự việc xảy ra với mình, sẽ ra sao đây :rain:
+.♥b1--x1nh♥+
11-07-2006, 08:25 PM
hix...huhu..chắc khóc mất...ss ko ngờ lại co; chuyên này xảy ra...em đã từng nói...dù cho bất cứ chuyện ji` xảy ra..chúng ta sẽ vẫn ở bên cạnh chồng ma...sao h em lỡ rời xa chông..rời xa hai ss...ss thật sự đang rất bùn...vì sao...vì sao....nói cho ss biết đi em...??
:::dEvIl:::
11-07-2006, 10:17 PM
avarta của mình...lạ thật...giữa trời mưa...có một bước chân đang bước...họ đang tìm kiếm...kiếm vùng có anh sáng...kiếm tìm Hạnh Phúc...Hạnh Phúc quá xa để đôi chân của họ cứ bước tiếp...bước...bước...bước đên 1 nơi...ko có ánh sáng...mà là một cái hố...họ đã tụt sâu vào đó...đã lỡ bước...thì đành phải chấp nhận sự thật...Tất cẢ chỉ là dấu chấm hết ... chấm than lạnh lùng !
hãy quên đi tất cả Xa ah`...mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt đẹp hon
:.>Hamyko<.:
12-07-2006, 02:28 AM
Xa ... em có thể cho ss 1 lời giải thích không ? ... giải thích cho sự rời xa của em ... ss biết ... Minh đã không ý kiến gì trong việc này ... Minh để em ra đi ... nhưng hãy cho ss 1 lý do được không em ? Cái hôm em nói Minh cầu hôn ss ... ss vẫn còn nhớ câu " con có hứa dù hạnh phúc , đau khổ , dù khó khăn , gian nan , và dù không có bé Xa ở bên cạnh Minh ... con cũng không rời xa Minh và yêu Minh trọn đời " ... ss đã không cho em rời xa Minh ... vậy tại sao ... tại sao giờ phút này em lại như thế ... chuyện gì vậy em ? Đừng mãi giữ trong lòng mình ... được không em ?
Ctrl Alt Del
12-07-2006, 02:49 AM
Xa nà
Muốn khóc thì hãy khóc đi nhá Xa đừng có cố nén lòng mình .... Sis thấy như thế sẽ đau buồn hơn đó Xa
bởi vì em ko muốn người ta thương hại em thêm một lần nữa....
ừ ..TY đâu có chỗ cho lòng thương Hại Hãy tìm & bắt đầu một tình yêu khác
Xa ... Nhỏ đừng buông xuôi tất cả nhá !!! ss không thix phong cách đó đâu .... Chuyện gì đến nó sẽ đến chuyện gì đi nó sẽ đi .... Xa buông xuôi !!! mãi rồi cũng phải trở về với thực tại đó mà thôi .... Theo ss nghĩ thì Xa cứ vợt qua con sóng của nỗi đau đó đi .Đó là cách tốt nhất chứ đừng buông xuôi ..ss không thix chút nào đâu
:.>Hamyko<.:
12-07-2006, 02:59 AM
ss biết nói gì nữa đây ... nãy giờ ngồi ... muốn nói với em thật nhiều ... nhưng rùi lại ... chẳng biết nói gì ... níu kéo em lại à ? ss không làm được ... nhưng để em ra đi ... ss cũng lại chẳng thể vui ... ss xin lỗi khi nói điều này ... trong lòng ss đang nghĩ ... liệu việc ss đến với anh có phải là nguyên nhân hay không ?
Nana nữ quỷ
12-07-2006, 05:07 AM
bé Sorana : ko ngờ con nhóc 13 tuổi như kưng , ăn nói cứ như 1 bà lão ấy :hihi: nhưng nói thế ko sai !!!!!!!
bé Xa nên suy nghĩ lại đừng làm cho Minh của tụi sis buồn nhá ? M luôn để mọi người quyết định , ko có ép 1 ai cả
+.♥b1--x1nh♥+
12-07-2006, 08:24 AM
Hà...đừng nghĩ vậy...lúc pe' N và H...chia tay M...bi cũng nghĩ là do Bi....nhưng h thi Bi chắc chắn....nguyên nhân ko phải do Bi...bi cũng chẳng bik làm sao h.......
..Xa..
12-07-2006, 01:48 PM
Điều đầu tiên em muốn nói bi giờ là....em xin lỗi tất cả...em có lỗi nhìu...làm mọi người lo lắng....phải bận tâm quá nhìu về chuyện của em...
Lý do em làm như thế..bởi vì..em sợ ....em yếu đuối..Yêu nên sợ tan vỡ..em nghĩ..chia tay sẽ đẹp hơn..sẽ trọn vẹn hơn..để trong mắt nhau ..chỉ còn những gì tốt đẹp nhất....Ngốc nghếch quá phải ko ạ....nhưng..em ko thấy đẹp hơn một chút nào hết ..ko đẹp gì cả....
Có lẽ trong mọi người sẽ nghĩ em chia tay bởi vì em ko iu anh ấy nữa ....bởi vì em giận anh ấy..bởi vì anh ấy ko nhắn tin cho em...nếu chỉ vì như thế thì em ko phải là em......vì vậy đừng nghĩ em nhỏ mọn như thế..........
Chỉ vì một phút sợ hãi..một phút nông nổi của em.....mà để cho tất cả phải buồn..em xin lỗi với tất cả nhưng gì em có thể ....nhưng bi giờ ..em nói cái nè ra..chắc oánh em mất...... Em ko đi nữa đâu ^^ (ai nghe câu nè xong có mún oánh thì cứ oánh nhá)
Trưa nay khi chị 2 đưa cho em tờ giấy đó....tờ giấy ghi tin nhắn của anh và những gì mọi người nói(chỉ đến phần ss em kiêu viết thui ) đứng giữa cửa hàng bao nhiu người....em bật khóc...em thấy em đã lầm lỗi quá nhìu....tự mắng em...tại sao có thể buông xuôi dễ dàng như thế..tại sao lại để mất người mình iu dễ dàng như thế....em suy nghĩ đắn đo...và em quay lại......em mún ở lại....bên anh ấy..bi giờ thì em hứa....sẽ ko nói điều ấy nữa..ko nói hai cái tiếng đó nữa..em hứa.....
Em nhìn những dòng anh type ..em đau lắm...thà rằng anh trách móc em ..mắng em còn hơn là tự nhận lỗi về mình.....anh à..lỗi tại em cả mà....bi giờ em quay lại có được ko ??? anh sẽ ko giận em chứ??? uhm mà giận cũng được ....nhưng vẫn cho em ở lại là được nha anh???
+.♥b1--x1nh♥+
12-07-2006, 09:02 PM
h thì mọi chuyện đã ổn rồi đó...ss nghĩ trc' khi em làm việc ji` đó hãy nghĩ thật kĩ nhớ....h hãy sống thật vui nha em..
:.>Hamyko<.:
14-07-2006, 03:41 AM
Vậy thì tốt rùi em à ... sẽ không có chuyện như thế nữa nhé ... ! Em hứa rùi thì phải giữ lời ... em hãy nhớ rằng ... trong tim Minh ... luôn có em ... dù thế nào đi nữa ... Minh cũng luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với em ... lần này ss sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em ... nhưng không có lần thứ 2 em nhá !
..Xa..
14-07-2006, 01:50 PM
2 ss iu : dzạ..em bít là em sai nhìu...và đã hối hận nhìu..em hứa thì em sẽ giữ lời..ss ạ..đừng giận em ha...... Sẽ ko có lần sau đâu ss ...ss yên tâm..sẽ cố gắng sống vui vẻ mà tất cả chúng ta đều thế...^^
:.>Hamyko<.:
15-07-2006, 02:22 AM
Mọi chuyện đã thật sự tốt ... chúng ta nên quay về cuộc sống bình thường thui ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.