thủy tinh xanh
11-07-2006, 08:44 AM
Tao phải làm sao mới có thể trở thành một người bạn tốt? Những thứ tao tin tưởng từ trước đến giờ bỗng nhiên trở nên sai lầm. Kỳ nghỉ hè này đáng lẽ phải là kỳ nghỉ hè vui nhất mà tao nên có nhưng bỗng trở nên tồi tệ như vậy? Quyết định đến gặp mày để nói hết những điều mình suy nghĩ không lẽ là một quyết định sai lầm. Mày hỏi tao có bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của mày chưa nhưng thật chất mày chưa bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của tao. Mày luôn nghĩ tới cái nhìn người khác giành cho mày nhưng quên mất một điều những lúc đó chính những điều mày làm đã khiến tao phải đau lòng đến thế nào khi con bạn thân suốt 9 năm trời chỉ vì sợ người khác nói để rồi cố tình lẫn tránh tao. Xa nhau 4 năm tao tưởng tụi mình đều đã trưởng thành và thay đổi, mày có thể xem tao vẫn như trước lúc mày biết tao sẽ rời quê nhưng tao đã lầm thật rồi. Tối nay tao với mày ko nên gặp mặt, nhưng rồi tao lại quyết định gặp mày chỉ vì tao đã nghiệm ra được rất nhiều thứ từ lần đi chơi tối qua với chị tao và bạn chị ấy. Tao chưa nói được gì với mày nhưng tao đã không thể nói được gì sau khi nghe những điều mày nghĩ về tao. Ngồi trong quán nước suốt một tiếng nhưng tao lại ko thể nói được tới một câu, thời gian đó tao rất muốn nói với mày rất nhiều thứ nhưng những giọt nước mắt chảy ra cũng là lúc tao biết rằng tao sẽ ko thể nào nói được. Tao rất muốn tụi mình sẽ mãi mãi là bạn nhưng có lẽ từ đêm nay mọi thứ đều sẽ kết thúc. Những lúc gây lộn với mày tao đều cho rằng mình là người có lỗi như vậy vẫn là chưa đủ sao? Tao phải làm sao mới được chứ?