Xem đầy đủ chức năng : HẠnh PhÚc
Ước mơ hạnh phúc bởi trời sinh
Thế giới đẹp đôi có chúng mình
Một ngày hoa nở trên muôn lối
Anh rước em về đẹp mãi tình
tokyo
11-07-2006, 07:46 PM
Hạnh phúc là gì ta biết đâu
Còn ta chỉ thấy vạn nổi sầu
Hay sầu là đây là hạnh phúc
Của một thời đứng đợi giữa mưa ngâu
Hạnh phúc là ai ai hỡi người
Sao mà ta kiếm tận ngàn khơi
Hay là mộng ảo trong đêm vắng
Nhắm mắt tìm về một giấc mơ...
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 08:00 PM
Hạnh phúc mãi tìm liệu thấy vui
Bao giờ ta hết những chơi vơi
Ưu tư, phiền muộn ôi tan hết
Cho lòng lác đác hạnh phúc ơi
Hạnh phúc kia ơi sao thấy dối
Mi quá khờ dại chẳng đợi ai
Dzui tươi đến nhé rồi vụt tắt
Hạnh phúc kia ơi quá nhạt rồi..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.