Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tặng anh !!



m00n8x
11-07-2006, 06:56 AM
...Đã có bao giờ anh đếm sao ?
Đêm hè chi chít trên trời cao ...
Đã có bao giờ anh tự hỏi
Em đã nhớ anh đến nhường nào ???

tomato123
11-07-2006, 07:22 AM
Anh chẳng bao giờ anh đếm sao
Bởi dzì sao chi chít trên cao
Và chẳng bao giờ anh tự hỏi
Anh biết.. Em iu đến nhường nào :D

Mr.Ngọc
11-07-2006, 11:18 PM
1 , 2 , 3 , 4 rồi không thể
Chỉ một vì sao trong tim anh
(.......... em đấy .)

venhvenhcongtu
11-07-2006, 11:37 PM
Những đêm thanh vắng ngồi đếm sao
Nhớ em anh uống rượu càng vào!!
Một cốc hai cốc ba bốn cốc
anh nhìn trời đất thấy ngàn sao

lãng_tử_bụi_đời
11-07-2006, 11:47 PM
Đêm nay trời chẳng có sao
Làm sao anh biết nhường nào đây em
Sao trời đêm có đêm không
Tình anh mãi mãi cũng không phai mầu

Sekhoviyeu
13-07-2006, 03:50 AM
Bao nhiêu năm rồi anh đếm sao
Tự hỏi vì sao em quá cao
Hai tay anh với không tới được
Ngậm ngùi sao rụng ,tình lao đao

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 03:58 AM
Gửi anh đây lòng buồn vì chữ cách
Xa nhau rồi nhé, thật như mơ
Em yêu anh ôi tim nhớ dại khờ
Đã hết rồi bồn chồn hồn phiêu lãng

Tiếng lên thơ đã dệt mộng bao giờ
Và hồn cười vẫn yêu hoài quá khứ
Ôi thực tại một điều ai tha thứ
Vỡ mộng buồn gửi nhớ đến nơi đâu

bachlongphi
13-07-2006, 07:07 AM
Anh đã đi trong chiều mưa lạnh lắm
Lạnh tim anh và lạnh cả hồn anh
Bước chân xiêu một nổi nhớ mong manh
Ừ xa lắm một cuộc đời phiêu lãng

Rồi một ngày bình minh trời rực sáng
Mộng vỡ tan anh nhặt lại cho em
Dẫu mưa ngàn có gầm thét giữa đêm
Không đi nữa anh nguyền bên em mãi

ahha_i_am_kaka9288
13-07-2006, 11:58 PM
Đã có bao giờ em đếm chưa???
Lá, rơi, bay khắp bầu trời thu
Đã có bao giờ em tự nhủ
Em dối anh sẽ khiến anh buồn???

điệp_viên_0_0_thấy
14-07-2006, 12:34 AM
đã có bao giờ em ngắm trăng
sẽ thấy anh nói với em rằng
tình anh sẽ không như ánh nguyệt
khi ngày trăng khuyết có vui chăng