PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thách Thơ



Oi_Troi_oi
25-03-2005, 08:36 AM
Diễn trò chi nữa em ơi
Đàn cầm đã đứt dây rồi còn đâu
Mở ra những kỉ niệm đầu
Hội kia đã hết khách chầu còn trơ
Thi nhân mặc khách thẫn thờ
Thơ thơ thẩn thẩn như mơ bóng người
Trời xanh sao nỡ trêu ngươi
Ơi người sao nỡ để người biệt ly
Tôi đâu có tội tình gì
Cũng là một gã tình si thôi mà
Tình hồng một chút thoáng qua
Cờ ai bày trận khiến ta rối lòng
Ghé ngang bắt gặp má hồng
Qua chiêu mới biết cũng không tầm thường
Chẳng hiểu lòng tự vấn vương
Dám con tim đã tìm đường tình yêu
Khua trong lồng ngực tiếng yêu
Môi hồng ai đó thắm chiều thiết tha
Ba ngày gặp gỡ trôi qua
Hoa kia gẫy cánh để ta héo tàn
Thôi đành ôm mối tình tan
Thì đây một đống lửa tàn tro bay
Cứ yêu rồi nhận đắng cay
Đối với ta cũng thêm dày nghiệm kinh
Gọi là nếm chút đắng tình
Là người ai chẳng như mình mà thôi
Góp vào chút đắng cho đời
Vui này ai biết là tôi khóc thầm

:cooll: :cooll:

nangchanhche
25-03-2005, 08:54 AM
bốp bốp bốp <== tiếng vỗ tay đoá :D:D thơ hay ghia hì hì
Tôi xin cũng được bon chen
Không có chút tài nào đâu
Phải chi tôi là thi sĩ
Là tôi sẽ làm bài thơ
Thi đối cùng với bạn rồi
Sỉ đây mưốn hỏi một điều
Nhưng vì ngại nên lại thôi
Tôi không biết sao nữa
Mưốn hỏi bạn một điều
Làm ơn cho tôi biết
Thơ bạn làm cách nào
Sao lại hay đến thế :wink:
matbuon

Oi_Troi_oi
25-03-2005, 09:16 AM
Cũng là làm một bài thơ
Dễ gì thể hiện cả mơ lẫn sầu
Thôi thì cứ để về sau
Mà làm nhiều đến nát nhầu thành....quen

tamlove
25-03-2005, 07:57 PM
trùi ui hay wa' thể loại này em ko bít
nhưng mà hay thật đớ nha

bé nhỏ con mún bít
là baby trông giống thế nào
cô kia kon gái nhà ai
bé thì chăm chỉ giúp mẹ
còn giờ đây
siêu mới thiệt là siêu
quậy một cây đó khiến mình potay
( dở wa1 ah chịu thui nhưng cũng liều post coi thử chả vần điệu tí nào cả)

doibuon84
26-03-2005, 03:56 AM
Cũng là làm một bài thơ
Chẳng gì cũng nói tâm tư của mình
Dễ gì nói nổi tâm tình
Đâu cần phải viết những vần thơ hay

Làm thơ ta vốn không ham
Nhưng có người thách biết làm sao đây
Không mầm thì cũng thành cây
Hay là cho họ biết tay một lần

Hoa thì thích nhất hoa hồng
Học thì chẳng chịu chuyên cần học cho
Trò đời chỉ thích làm thơ.
THÁCH THƠ

Có thơ thì cứ làm thơ
Ai mà không biết thì lờ đi cho
Muốn làm cứ phải đi mò
Làm mà như thế thì thà... khoanh tay
Thơ làm cũng chẳng cần hay
Không hay cũng phải tự tay mình làm.
:think: :think:

Các bạn hãy đối bài thơ này đi

tamlove
26-03-2005, 06:21 AM
hè hè dài wa' em đoc. mù cả mắt
bít làm sao để đối lại anh đây
nhưng tiện đây cũng đôi lòng bày tỏ
muốn hỏi tên anh để làm wen
quanh quẩn đâu đây toàn người lạ
chỉ bit thanh' thơ với chảnh thui
xin anh hãy làm ơn nói rõ
anh tên chi cớ sao bắt đối bài này

nguyenanhsang
26-03-2005, 06:28 AM
Nếu anh biết em có người yêu mới
Anh không buồn không khóc đâu em
Khóc làm chi khi mơ ước không còn
Tình dang do khi người yêu phụ bạc


ĐỪNG BUỒN NHÉ CÁC BAN !NÓI THÌ NÓI VẬY THÔI CHỨ KHÔNG MUỐN BUỒN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU

nangchanhche
26-03-2005, 07:07 AM
THÁCH THƠ

Có thơ thì cứ làm thơ
Ai mà không biết thì lờ đi cho
Muốn làm cứ phải đi mò
Làm mà như thế thì thà... khoanh tay
Thơ làm cũng chẳng cần hay
Không hay cũng phải tự tay mình làm.
:think: :think:

Các bạn hãy đối bài thơ này đi
Thơ tôi không có hay
Tôi chỉ làm cho vui
Không có mưốn so tài
Hay dở cũng mặc kệ
Nhưng tôi vẫn cứ thích
Tôi mãi cứ làm thơ
Vẫn không màng danh lợi
Thích thì cứ làm thôi
matbuon
to tamlove: hì hì không cần phải biết làm thơ đâu cưng :blinking:

hoabantrang
27-03-2005, 02:57 AM
Thơ Tôi Tuy Cũng Tàm Tàm
Tôi Nhìn Thơ Bạn Hàng Vàn Tuôn Ra
Cũng Tính Làm Một Bài Ca
Thế Nhưng Khó Quá Thôi Ta Làm Bừa

doibuon84
27-03-2005, 06:35 AM
Sinh ra toi cung la nguoi
Cung an ton vai cung choi ton tien
Nhung ma muon song bang tien
Len chua cau khan duc vua
Chu khong le bai no dua nhu ai
Cho nen moi duoc song dai
Song di song lai song hai ba doi
Song lau ngui laim mui doi
Mui cang ngui lam cang dai mui ra
Truoc con dai it goi la
Ve sau dai qua hoa ra cai voi
Than nay da duoc lam voi
Trong long tap tenh lai doi lam tien...

DO AI DICH VA DOI DUOC. :think: :think:

tamlove
27-03-2005, 09:17 PM
sinh ra tôi cũng là người
cũng ăn tốn vai cũng chơi tôn tiền
Nhưng mà muốn sống bằng tiên
Lên chùa cầu khấn đuc vua
Chư không lẽ bai nô đùa như ai
Cho nên mới được sống dai
Sông đi sông lại sống hai ba đời
Sống lâu ngùi laim mụi đời
Mũi căng người làm căng dài mũi ra
Trước còn dại it goi là
Về sau dai qua hoa ra cai voi
Than nay da duoc lam voi
Trong long tap tenh lai doi lam tien...
thui chàn rồi ko thèm dịch nữa
tới đây thui cho hỏi thế đc chưa

ngayqua
27-03-2005, 09:38 PM
Đại văn hào, đại thi hào.
Điểm qua các mặt, toàn tài văn thơ.

to tamlove: bạn giải được chữ "Đai Điểm" xin đừng nghĩ gì nha. trong lúc bồng bột post đai thôi, xin lôi bạn rất nhiều.

Cỏ xanh
28-03-2005, 12:13 AM
Chào người xứ lạ ghé qua
Ối chà .... Cỏ cũng... ba hoa vài dòng
Trời xanh thăm thẳm tầng không
Ơi người lữ khách nặng lòng cố hương,
Thơ mang dòng lệ vấn vương
Hay là mang nỗi sầu thương hỡi người
Lắm khi nửa khóc nửa cười
Nghe lòng chạnh vắng hỏi người nơi đâu ?

tamlove
28-03-2005, 07:02 AM
to tuan : minh ko hiểu ban định nói gì nha mình chả bit gì cả
tự nhiên nói vây ai mà bit đc giời

Oi_Troi_oi
28-03-2005, 07:58 AM
Chào người xứ lạ ghé qua
Ối chà .... Cỏ cũng... ba hoa vài dòng
Trời xanh thăm thẳm tầng không
Ơi người lữ khách nặng lòng cố hương,
Thơ mang dòng lệ vấn vương
Hay là mang nỗi sầu thương hỡi người
Lắm khi nửa khóc nửa cười
Nghe lòng chạnh vắng hỏi người nơi đâu ?



Xin chào người bạn mới quen
Chào luôn tất cả các mem trong diễn đàn
Cỏ xanh thơ tỏa hào quang
Xanh màu tuổi trẻ, xanh màu tình yêu
Mình thơ cũng chẳng được nhiều
Làm thơ là để giao lưu bạn bè
Quen được các bạn vui ghê
Nhé rồi ta sẽ bàn về thơ ca
Bạn bè chẳng kể gần xa
Tên người rồi sẽ mãi là trong tôi
Là bạn rồi chắc sẽ vui
Gì rồi cũng được trau dồi thơ ca

cần_thơ_quê_tôi
28-03-2005, 09:16 AM
đã là bè bạn tri giao
lâu lâu gặp lại cùng nhau tâm tình
không vào thì nói làm thin
vào rồi lại hỏi chúng mình quen sao?
trang này ta đối cùng nhau
thơ hay hay dỡ cùng vào đối chung
hay là do cách nghình trùng
quá xa tri kỷ trùng phùng cũng quên ?

tamlove
29-03-2005, 05:50 AM
trời ơi câu hỏi của em sao ko ai giải
cao lắm hay sao chảng chịu trả lời
wa' đáng đến thế là cùng
em giận hết mọi người luôn
ko thèm pac tay nữa đâu
với thơ của mọi người em chả hiểu
tới chân trời kiếm một người tri âm

speaker
29-03-2005, 09:24 AM
Thường trông các bạn làm thơ
Thôi thì ứng khẩu dăm ba câu nì

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 11:15 PM
Diễn trò chi nữa em ơi
Đàn cầm đã đứt dây rồi còn đâu
Mở ra những kỉ niệm đầu
Hội kia đã hết khách chầu còn trơ
Thi nhân mặc khách thẫn thờ
Thơ thơ thẩn thẩn như mơ bóng người
Trời xanh sao nỡ trêu ngươi
Ơi người sao nỡ để người biệt ly
Tôi đâu có tội tình gì
Cũng là một gã tình si thôi mà
Tình hồng một chút thoáng qua
Cờ ai bày trận khiến ta rối lòng
Ghé ngang bắt gặp má hồng
Qua chiêu mới biết cũng không tầm thường
Chẳng hiểu lòng tự vấn vương
Dám con tim đã tìm đường tình yêu
Khua trong lồng ngực tiếng yêu
Môi hồng ai đó thắm chiều thiết tha
Ba ngày gặp gỡ trôi qua
Hoa kia gẫy cánh để ta héo tàn
Thôi đành ôm mối tình tan
Thì đây một đống lửa tàn tro bay
Cứ yêu rồi nhận đắng cay
Đối với ta cũng thêm dày nghiệm kinh
Gọi là nếm chút đắng tình
Là người ai chẳng như mình mà thôi
Góp vào chút đắng cho đời
Vui này ai biết là tôi khóc thầm

:cooll: :cooll:


Diễn trò ca hát mà hay
Đàn này anh đánh cả ngày cùng em!
Thường thì em vẫn hay xem
Mở miệng hát trước mới đem vào đề!
Thi ca không thể lạc đề
Thơ thẩn như thế hỏi về nơi đâu?
Thiêm đây suy tính phát sầu
Tôi đang dự tính mang trầu qua bên!
Thay lời qua bến trao duyên
Mặt vui có vẻ se duyên cùng nàng!
Đứng đây ta chẳng vội vàng
Chờ em hói ý đá vàng mẹ cha!
Người từ trong cửa bước ra
Vô cùng quyến luyến rước quà vào ngay!
Nào nào thì hãng vào đây
Đâu sẽ có đó như vầy được chưa?
Có lòng như vậy đã vừa
Dám nào không gả cho ưa lòng chàng!
Hồ đây anh quét miệng nàng
Đồ kia anh gửi rùi mang em về!
Ta cùng xây đắp lời thề
Cùng nhau giữ mãi rằng về ngày sau!
Đối sử tử tế cùng nhau
Đáp sao chớ để lòng sầu cả hai!
Bi thương em nhớ tránh hoài
Bô kia em để thoài loai vậy cà?
Cùng nhau dưới một mái nhà
Nào em thu vén cho gia cái chuồng!

doibuon84
02-04-2005, 04:53 AM
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và ngơ ngẩn cùng mây...
--------------------
Tôi là thành viên doibuon
Muốn làm quen với mọi miền quê hương
Làm quen với bạn bốn phương
Quen rồi để hiểu,để thương,để...buồn.
:wave: :wave: :wave:

thuy khung
02-04-2005, 09:08 AM
làm thơ ai mà chẳng ham
nhưng mà không phải ailàm cũng hay
có người số thật là may
trời cho những cái tài không ai bằng
làm thơ làm thẩn lăng nhăng
vậy mà cũng được đăng lên trên đài
nhuận bút cứ nhận lai rai
ăn chơi phè phởn không ai oai bằng

sang_mc007
02-04-2005, 07:49 PM
Giang hồ đẫm máu anh không sợ
chỉ sợ đường về vắng bóng em...

cỏ mây
03-04-2005, 10:30 PM
Cỏ đây là khách mới vào
Mây trời lồng lộng có chào đón không?
Chẳng qua là phận má hồng
Dám nào lớn giọng đèo bồng hơn thua
Khoe chi để bị đuổi xua
Tài Kia hèn mọn nên mua nỗi sầu
Chỉ vì một lúc mộng lâu
Mong người yêu mãi mà đau cuộc tình
Góp vào chút ánh bình minh
Chút tình vươn vấn chút tình vào thơ
Vần kia nhiều lúc mộng mơ
Thơ kia lắm lúc ngẫn ngơ chạnh lòng
U sầu sao vẫn đợi mong
Sầu đem đong đếm bao đồng bao xu???

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:15 AM
Cỏ mây làm thơ hay lắm bạn,Lê Thiêm góp vui cùng bạn nha! :blinking: :wave:

Cỏ ơi nghĩ vậy bởi vì
Mây đen bao phủ tình đi vội vàng
Quả buồn tình cảnh trái ngang
Đáng buồn lắm chứ khi nàng vào than
Anh giờ xin được hỏi han
Tài em như vậy anh đang mơ nè?
Cho Thiêm được kết bạn bè
Anh hứa không thể le te như người
Được không em hãy mỉm cười
Phép tắc gì nữa người cười đó em
Bài vở ta quẳng đi em
Vai này em tựa thử xem khỏi buồn
Cùng anh em sẽ khỏi buồn
Nàng ơi anh đã ngọn nguồn cùng em!?

matbuon
04-04-2005, 07:59 AM
Ở trong cái diễn đàn này
Đây là nơi để anh tài thi thơ
Náo huyên vui quá người hơ
Nhiệt tâm ta cũng mưốn vô vui cùng
Đông đông dễ kiếm anh hùng
Vui đùa đối đáp nhau cùng
Quá hay rồi đó đúng không hở người ???

matbuon

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 09:05 AM
Cũng là vui chút để cười thôi
Chỉ là đôi lời họa chơi vơi
Thường tình phận nữ hay là thắng
Thôi thì thế thời tạo hùng thôi


Có nghĩa gì đâu hãy cùng tôi
Xá chi câu từ hả em ơi
Gì gì em cũng đôi lời nói
Chứ em nói lời thỏa lòng tôi!

matbuon
05-04-2005, 03:46 AM
Mắt ấy sao cứ mãi sầu
Bưồn trông thật khổ làm đau lòng người
Làm cho ta nhớ tiếng cười
Thơ xưa khi ấy người cười xinh ghê
Không ai mà nói tiếng chê
Được thấy nụ cười đã mê ngay rồi
Hay cho nụ cười cưốn trôi
Lắm lúc ta tưởng mình trôi vào tình

Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 08:42 AM
Mắt nghía vô đây bóng ai sầu
Buồn ơi ai thốt lỗi thương đau
Làm ta viễn khách lòng vương lặng
Thơ viết lên lời nhuộm buồn đau!

Hay lắm giờ đây lại gặp nhau
Tuyệt vời em nhé hết sầu đau
Đó cùng thi hướng ta cùng viết
Em hỡi để lòng khỏi sầu đau!

cỏ mây
05-04-2005, 08:35 PM
Cỏ mây làm thơ hay lắm bạn,Lê Thiêm góp vui cùng bạn nha! :blinking: :wave:

Cỏ ơi nghĩ vậy bởi vì
Mây đen bao phủ tình đi vội vàng
Quả buồn tình cảnh trái ngang
Đáng buồn lắm chứ khi nàng vào than
Anh giờ xin được hỏi han
Tài em như vậy anh đang mơ nè?
Cho Thiêm được kết bạn bè
Anh hứa không thể le te như người
Được không em hãy mỉm cười
Phép tắc gì nữa người cười đó em
Bài vở ta quẳng đi em
Vai này em tựa thử xem khỏi buồn
Cùng anh em sẽ khỏi buồn
Nàng ơi anh đã ngọn nguồn cùng em!?

Hân hoan chào đón bạn hiền
Hạnh nhân một cặp chia liền bạn ơi
Kết tình tri kỉ rong chơi
Bạn đừng chê nhé tính tôi hay sầu
Cùng nhau san sẽ lo âu
Thiêm và Mây Cỏ chia câu ân tình
Mong ngày hướng đến bình minh
Rằng không còn những bất bình thiệt thua
Tình kia kẻ bán người mua
Bạn ơi chớ có đuổi xua duyên trời
Của ai thì giữ đừng rời
Chúng ta cùng kết một đời nợ duyên
Ta đây tình thất liên miên
Sẽ chia khổ ải ngả nghiên kiếp người
Vững tin ngày nở nụ cười
Bền lâu chặt dạ tiếng cười vang xa....

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:04 AM
Trời ơi Cỏ mây làm thơ hay quá :bow:bái phục bạn đó.Mình xin tiếp nha,có gì sai không đẹp dạ,cúi mong Cỏ Mây bỏ qua nha!:huglove: Cảm ơn Cỏ Mây nhiều!:hug:


Cảm tấm lòng của Mây nha
Ơn này không biết sẽ là bao lâu?
Cỏ hương thơm ngát tình đầu
Mây ơi dừng bước chia sầu cùng Thiêm!

Nhiềuđiều ấp ủ liên miên
Thiêm mong mây hiểu nỗi niềm này nha!
Hy hả duyên sẽ mặn mà
Vọng (lời Mây nói á )kia Thiêm hiểu lắm mà Mây ơi!

Sẽ là chẳng bao giờ giờ rời
Mang chi câu nói người ơi làm buồn!
Lại là chút kỷ niệm tuôn
Được như ý thỏa ngọn nguồn cùng Mây!

Niềm đau đẩy xa tim nầy
Vui thay Mây có ý hay cùng mình!
Cho tim bỗng thấy đời xinh
Cỏ thơm hương mới mối tình ngày mai!

Mây này bạn đã có ai
Và Mây đã định đón ai cho lòng?
Ngược đời Thiêm lại rất mong
Lại đây Thiêm ngỏ thực lòng cùng Mây !?

Cỏ thơm dừng lại nơi đây
Mây ơi ở mãi nơi này cùng ta!
Tên Thiêm Mây cứ gọi là
Gì thì cũng vẫn mình là Lê Thiêm!?

sat_thu_lanh_lung
06-04-2005, 02:31 AM
cỏ mọc đầy trên nấm mộ mời đắp
mây cứ bay cho tình mãi miên mang
và tứ đây một mình tôi đơn lẻ
lê la suốt cuộc đời một mình tôi
thiêm mãi viết cho mối tình không trọn
làm vần thơ mãi mãi một niềm đau
thơ tôi viết mang rất nhiếu tâm sự
hay lòng tôi đang mang những ư phiền
dữ nhiều lắm nhưng nào có được đâu
ta phải chịu một mối tình cay đắng
dậy thôi nào ta đừng mãi ngủ mê
cho cuộc đời ta mãi mãi vui tươi
tôi vẫn vui cho dù em xa tôi
đi xa rôi người cò nhớ tôi không
.......s_t_l_l
________________________
:madsung: :madsung: :madsung: :madsung: :madsung:

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:47 AM
Cảm tấm lòng bạn hiền ơi
Ơn này xin được nói thành lời
Bạn hãy vô đây cùng lên tiếng
Đã là bạn rồi cứ vào chơi

Quá thể làm sao bạn tôi ơi
Khen chi như vậy thẹn đôi lời
Rồi bạn sẽ hiểu đâu phải vậy
Đó là cảm nhận tạm thời thôi!

tamlove
06-04-2005, 08:14 PM
trời ơi thi thơ thế nì chác em rớt rùi

thuỳ_điên
06-04-2005, 08:51 PM
mấy ảnh làm thơ hay wa' ha
dậy cho em với

Oi_Troi_oi
30-04-2005, 01:16 AM
Chua cay sao cõi tình sầu
Lắm khi người nói bao câu nghĩa tình
Cũng là thề thốt trung trinh
Chẳng qua cũng chỉ như hình gió mây
Bằng sao được với tình này
Mơ ước sẽ có một ngày bên em
Sau bao chờ đợi ngày đêm
Đây là sự thực em bên tay người
Là ai? tôi chỉ là tôi
Cuộc tình đã mất em thời sang sông
Đối với tôi thế là xong
Thơ thẩn tôi tiễn ai ai vòng hoa tang
Bắt con tim phải quên nàng
Tình Đầu ai chẳng phải mang u sầu

conan154
04-05-2005, 04:16 AM
yêu lắm mà tôi phải lạnh lùng
làm như chẳng nhớ chẳng chờ mong
người ơi khi đóng vai hờ hững
hỏi lòng có nát tan ko

Oi_Troi_oi
04-05-2005, 07:07 PM
Tôi vốn chẳng biết làm thơ
Yêu em mà chẳng dám chờ làm quen
Em thì như một đóa sen
Âm thanh thánh thớt từ em vọng vào
Thầm mong có một lúc nào
Không phải ngượng ngập khi chào làm quen
Nói thật tôi cũng hơi ghen
Vì quanh em có biết bao người rồi
Tôi thì vừa xấu lại tồi
Biết làm sao xứng được ngồi cùng em
Nhiều khi định liều một phen
Người ta như thế mình hèn chịu thôi
Cũng đành duyên số do trời
Muốn đâu có được lại ôi mặt mình
Yêu em yêu bóng yêu hình
Em vô tư quá khiến tình tôi xa
Em thì vẫn cứ như hoa
Có chăng chỉ có tôi là khổ thôi
Hiểu ra thì cũng muộn rồi
Lòng tôi đã nát tan rồi còn đâu
Tôi như dòng nước qua cầu
Không dưng tự chuốc nõi sầu vu vơ

ronashlee
04-05-2005, 09:54 PM
Sao trời chiếu sáng ngoài hiên
Bạn kia thì lại ngồi buồn tương tư
Biết rằng người chẳng yêu mình
Thế mà vẩn đợi ngóng trông đêm ngày
Mà người thì chẳng biết rằng
Vẩn luôn thơ mộng chạy đùa thơ ngây
Còn bạn thì sầu buồn đau
Yêu rồi mới biết tình yêu nào vui.

Cho Tôi góp vui với nhe thanks.

Oi_Troi_oi
05-05-2005, 05:19 AM
Tình yêu ai hiểu được đâu
Càng yêu càng thấy càng sầu càng đau
Nào ai hiểu được cho nhau
Có người nuốt lệ thương đau vì người

thotinh_online
05-05-2005, 06:03 PM
Hay hay, các bạn làm thơ hay lắm

Oi_Troi_oi
05-05-2005, 08:07 PM
Hay hay, các bạn làm thơ hay lắm

Troi_oi mở hội đấu thơ
Để cho ai biết làm thơ thì vào
Không phải chốn để tào lao
Nhảy vào rồi viết ào ào mấy câu

Khen chê cũng phải có đầu
Cũng phải có nghĩa, có câu, có vần
Chứ còn chát chít ầm ầm
Thì ra Box khác đâu cần Box thơ

mac_lan2005
06-05-2005, 04:23 AM
là thi sĩ cần gì biết luật
thơ không hay nhưng cũng thích làm
"con của mẹ dạo này giỏi lắm
cóc cần anh dạy bảo nũa rồi"
mà mẹ bảo làm sao con dám cãi
thôi con làm thi sĩ "cóc" mẹ nha

chẳng dám qua mặt các bạn nữa đâu
cho minh làm quen nha
:cake: :cake: :cake:

ronashlee
06-05-2005, 08:59 PM
Làm thi sỷ có gì khó đâu
Chỉ ngồi cầm bút viết trong tay
Ngồi nghĩ suy rồi liền viết lấy
Mấy câu buồn kéo luôn tim đau
Đời thi sỹ là hoa hồng nở rộ
Biết bao người yêu thầm có hay
Như thi sỹ chỉ ngồi ngơ ngẩn
Viết câu thơ yêu thương rồi sầu ...

trungnumberone
09-05-2005, 03:30 AM
người ơi gặp gỡ làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay chưa?
người hỏi thì tôi xin thưa
trăm năm duyên đoạn_ biết làm gì đây?
thôi thì đằng ấy qua đây một nhà thử coi
biết đâu duyên bén cả nhà cùng vui...... :im:
Bạn chú ý bỏ dấu vào bài viết bạn nha ,sau ba bài không bỏ dấu bài của bạn đăng sẽ bị xóa ,chúc bạn vui vẻ!

trungnumberone
09-05-2005, 10:22 PM
bầu ơi thương lấy bí cùng
thuy rằng khác giống nhưng chung môt nồi

Yêu cầu bạn bỏ dấu vào bài viết ban nha! đây là lần thứ hai,tôi nhắc và giúp bạn,thêm lần nữa tôi xóa bài mà không báo!

Hướng Quê Xưa
09-05-2005, 10:38 PM
Xin các bạn làm thơ cho thêm dấu
Đọc thơ hay thiếu dấu quả thật buồn
Tội cho tôi ngày ngày mãi phải luôn
Đi coi lại thêm dấu lòng không muốn!

Mong thi sĩ làm thơ xin nhớ mãi
Thơ có vần đủ dấu đọc càng hay
Không có dấu khác chi mù đi ngày
Vẫn cứ vấp cho dù đầy ánh sáng!

Hướng Quê Xưa
09-05-2005, 10:53 PM
Chẳng qua lười chẳng chịu bỏ dấu thôi
Rất đơn giản trang web hướng dẫn rồi
Các thi sĩ coi đọc hướng dẫn trước
Khỏi phụ lòng mong muốn của chúng tôi!

Rất vui lòng nhiều thi sĩ làm thơ
Nhưng hãy nhớ ta là người Đất Việt
Viết làm sao ngôn từ không bị liệt
Đọc cho xuôi khỏi vướng bởi dấu,vần!

Còn do máy các bạn cứ đánh dấu
Ký tự máy nào cùng đủ dấu cả thôi
Cho dù hơi khó chỉ một chút thôi
Nhưng còn hơn đọc thơ không có dấu

Thí dụ:
To^i ye^u em toi' nay chu`ng co' the^?
Ngo,n lu?a ti`nh chua ha(n? dda~ tan` phai!
...............

frozenman
13-05-2005, 02:29 PM
Lần lần tới được diễn đàn
Đầu tiên xin được có màn chào hoi (hỏi)
Em thì thơ chẳng dảng gioi (ý quên! giỏi dang chứ )
Đến đây chỉ dám có đôi ba lời
Diễn thì quả thật là tồi
Đàn anh - đàn chị chớ cười thằng tôi
Nhìn lên cả một bầu trời
Đi (ra ) ngoài đúng thât được mười sàng khôn :D
Nhìn lên các bác thơ tuôn
Lại thương cái phận lại buồn cái thân.
Thấy mình còn quá ngu xuân ( xuẩn )
Toàn đem bụng nhỏ ra cân anh tài
Cao nhân khắp chốn thật tai ( ý em là tài ):D
Thu này mình phải miệt mài học hoi

frozenman
15-05-2005, 11:27 AM
Lắm hay không thì nên xem lại
Điều tiếng gì đâu phải tại mình
Hay là lời nói linh tinh
Không đâu của kẻ đáng khinh nói nhàm

Nên là lời của người can đảm
Xem thường hết những kẻ nói xàm
Lại vì hai chữ "lương tâm "
Mình xin nói nhỏ:" chớ hâm - thotinh"

phieulang_cz
15-05-2005, 12:33 PM
tôi đây rất thích làm thơ
mỗi khi lạnh leo´ cô đơn một mình
vô tình tôi đã hại mình bỏ thơ
lây´ bạc lây´ bài mua vui :D

Oi_Troi_oi
18-05-2005, 08:08 PM
Lần lần tới được diễn đàn
Đầu tiên xin được có màn chào hoi (hỏi)
Em thì thơ chẳng dảng gioi (ý quên! giỏi dang chứ )
Đến đây chỉ dám có đôi ba lời
Diễn thì quả thật là tồi
Đàn anh - đàn chị chớ cười thằng tôi
Nhìn lên cả một bầu trời
Đi (ra ) ngoài đúng thât được mười sàng khôn :D
Nhìn lên các bác thơ tuôn
Lại thương cái phận lại buồn cái thân.
Thấy mình còn quá ngu xuân ( xuẩn )
Toàn đem bụng nhỏ ra cân anh tài
Cao nhân khắp chốn thật tai ( ý em là tài ):D
Thu này mình phải miệt mài học hoi

Nào đâu có dám khoe giòi
Ai mà biết phải học hòi ai đâu
Dám đây xin hỏi một câu
Nhận thấy đằng ấy cũng đâu kém gì
Cao thấp thật khó phân bì
Thu pháp sắc bén có gì hở đâu
Có thêm bằng hữu lên lầu
Chăng cũng là bởi một câu duyên phần
Chỉ mong sớm tối chuyên cần
Để cho vườn thớ thêm phần hoanh trang
Bù cho những lúc vườn hoang
Khu vườn vắng ngắt như hàng Bà Đanh
Thôi thì có hũ rượu sành
Mà chưa có dịp nay đành mời you

tieubao
18-05-2005, 10:47 PM
Cao thu thì mạc cao thu
Các bác có giỏi thì đu<đú> với èm<em>

frozenman
19-05-2005, 03:03 AM
Thơ văn tớ chỉ võ biền
Thì đâu dám để bạn hiền hy vong
Chẳng may ăn nói không xong
Thể nào cũng bị chửi ông chửi bà
So người thấy thẹn thân ta
Vai vế chẳng đủ nói ra hết mình
Nhưng đã được bạn không khinh
Mà còn nói tiếng chân tình bằng hưu
Uống thì tớ chẳng được nhiều
Rượu vào chỉ sợ lắm điều linh tinh
Thì làm phí mất ân tình
Tài khinh nghĩa trọng với mình của ban
Cũng đành mang hết sức tàn
Tam bôi đối ẩm với bàn tri ky

Nguyen Nghi
19-05-2005, 04:11 AM
BẠN vui , tôi đâu nỡ buồn
ƠI người tri kỉ ,ta tuôn thơ trào
ĐỪNG vì tranh tài thấp cao
ĐỂ rồi các bạn nhìn vào khó coi
TIỆC vui ta đã dọn rồi
TÀN đêm nay nhé, những lời thơ hay
TA vui tay nắm lấy tay
CÙNG nhau dệt những tháng ngày hân hoan
CẠN li vì tấm tình vàng
CHÉN này chúc bạn cùng nàng sẻ suôn
MÊNH mông con nước đầu nguồn
MANG tình gửi gió về hôn môi mềm
TÌNH đầu ai nỡ vội quên
NGƯỜI về chung lối , có tên hai người.....

ngoc-nhi
19-05-2005, 08:23 AM
Ly rựu đắng hay tình đời cay đắng
Cay men nồng hay mi mắt ta cay
Tôi giữa trời gió bụi là tôi ai
Rót một chút ..rồi lại thêm một chút
Tôi cố nhấp ly trần vừa chạm trúng
Mời mọc tôi ...ừ mấy cóc củng dùng
Người lụy tình tiếc một đóa phù dung
Ơi !...một kiếp não nùng ai có biết
Dám hõi trời ân tình sao ly biệt
Cạn nữa bầu còn có biết chi đâu
Ly cuối cùng ta cố uốn cho mau
Đời là gì ơi đau chi cho mệt
Với ta thì ai _ chết củng mặc ai
Tôi vừa nói củng vừa quay lăn ngủ

Oi_Troi_oi
19-05-2005, 10:49 PM
Rượu vào ai chẳng phải say
Vui cùng bằng hữu dù say vẫn cười
Khi vui vui đến ngất trời
Có khi buồn đến rụng rời ruột gan
Bạn bè không kể giàu sang
Hiền huynh cùng đệ rót tràn chén tiên
Ta cùng vui vẻ triền miên
Vui sao cho bõ nhân duyên sum vầy
Khi vui một chén cũng say
Có khi buồn dẫu một chai vẫn sầu
Nhiều người tình nghĩa bỏ đâu
Tiền tài danh vọng quên câu nghĩa tình
Trong đời ai hiểu được mình
Tay nâng chén rượu chỉ mình hiểu ta

ngoc-nhi
20-05-2005, 05:39 AM
Lỡ như ta cách biệt nhau
Mai anh còn nhớ hay vào lãng quên
Chén đời là chén ko tên
Đắng từ nổi nhớ đắng lên nỗi hờn
Chén đời chén đắng nào hơn
Cay đời cay đắng nào hơn vây người
Tình đời mấy lúc đổi dời
Đời nào mà chẳng đầy lời dối gian
trao nhau ly rựu mênh mang
Tặng chút nghĩa quang sang cố tìm
Tiền tài địa vị bạch kim
Tài danh tài lợi về đêm khóc thầm
Ít gì một mối tình câm
Chi đâu nổi hận trăm năm hã người..?

Nguyen Nghi
20-05-2005, 07:34 AM
VÌ ai tham phú phụ bần
TIỀN tài quên hết người thân yêu mình
TA thì vẫn cứ chung tình
PHẢI mang một kiếp lặng thinh bên người
CHIA tay dã dến giờ rồi
LY sầu ta uống cho dời quên dau
VÌ ai kia phụ tình dầu
TIỀN mua tình ái cũng mau phai tàn
KẺ phụ phàng gặp phụ phàng
Ở dâu cũng vậy dừng mang hận thù
NGƯỜI di cảnh vật hình như
DI trong cô lẻ hoang vu dông tàn
DAU dời một kiếp nặng mang
LÒNG người thay dôi... sang ngang con dò

Opa
20-05-2005, 05:14 PM
mấy bác thật là giỏi
em làm kiểu này đi ăn gỏi
có gì mấy bác chỉ bảo cho
đây xin hậu tạ mấy kí nho
ko thì đây là chuyện nhỏ

ngoc-nhi
20-05-2005, 11:47 PM
Ngày xưa nghèo khó có nhau
Nay giàu chia biệt tình vào hư khong
Mua tình bán nghĩa chợ đông
Chức quyền tranh doạt máu hồng phải rơi
Bán vinh cầu nhục nực cười
Danh thời ba nén mà cười người trên
Đặng chăng số kiếp bấp bênh
Bao năm rồi củng buồn tênh giữa đời
Ngày xưa đầy tớ bề tôi
Tháng năm lam lủ cuộc đời lầm than
Người đời gieo cảnh dối gian
Giành nhau một miếng để trang điểm mình
Làm sao mất nhục hiển vinh
Chi nhân ắc khả thân vinh để đời

Hướng Quê Xưa
21-05-2005, 12:58 AM
Để cho trong dạ rối bời
Rồi thêm nhức nhối trong tôi một lần
Cuộc đời sao mãi chẳng phân
Sống sao cho được vẹn phần mười đây?
Sầu tình lên mặt tôi trây
Bi lụy tình cảm như vầy hổng ưa
Bao nhiêu tủi nhục cho vừa
Nhieu là số đếm lần thua trong đời!
Tủi sao cho phận làm người
Khổ cay nuốt đắng nụ cười thì không
Là vì cuộc sống lông bông
Vì sao tôi mãi trong lòng vắng tênh?
Tiền thừa tình mãi lênh đênh
Kia sao ai mãi cứ vênh miệng cười!

Tiếp bài của NgocNhi ma chậm chân hơn Thotinhonline rùi hic....

frozenman
21-05-2005, 01:47 AM
Rượu thì tự nó không cay
Ngon dở cũng một chữ say là cùng
Có người nâng chén cạn chung
Được lời chia sẻ trong lòng nhẹ vơi
Bạn bè đã gặp nhau rồi
Hiền huynh xin sẻ chén đời với tôi
Gặp đây khoan hãy chia phôi
Người ơi người ở, người ơi đừng về
Tri âm đâu bởi ước thề
Kỷ niệm đẹp bởi tràn trề niềm vui
Không ai sống ở trên đời
Tiền tài danh vọng- thoát lời thị phi
Vẫn biết sẽ phải chia ly
Vui hôm nay đã, ngại gì- không vui ?

ngoc-nhi
21-05-2005, 05:16 AM
Giờ hai lối rẻ rành rành
Đây duyên cam túc đây mành chỉ tơ
Duyên tình trót vỡ giây mơ
Nợ đời giờ chỉ mọng hờ hững đêm
Chia tay mõi kẽ mõi niềm
Lìa nhau gởi đắng đầy tim mới đành
Tôi anh tóc hãy còn xanh
Anh ơi sao nở xé tranh ái tình
Hai năm chưa dử chứng minh
Ngã dài giữa biển 3 sinh kiếp người
Bên nhau anh ước trọn đời
Kìa trông giờ đã hóa lời đắng cay
Sông đời mấy nhánh chãy hoài
Tương tư trăm ngã ai hoài nhớ ta ..?

nhi củng muộn mất gùi hic hic...

Thaonguyen
21-05-2005, 06:07 AM
Kinh nghiệm tôi cũng không nhiều
Quá hay nên cũng liều vào xem sao.

ngoc-nhi
21-05-2005, 05:04 PM
Sợ mai đây tình vào gĩ vãng
Rằng ai kia sao lãng trăng mây
Gió mùa nào buốt lạnh đó đây
Thoãng đâu hương nhớ những ngày chung đôi
Mây buồn mây lững lờ trôi
Trôi về miền lạ mây cười với ai
Gởi lời theo gió mây bay
Tôi đây đợi giấc mọng say lâu rồi
Đôi lời ai có hiểu tôi
Phút giây tương ngộ người ơi có chờ
Là tình thì phaỉ mọng mơ
Rồi sau có khổ củng chờ nhé anh
Phải chăng gió lại qua mành
Khong đâu giấc mọng trong lành ..sắp tan ..!

thank thotinh_online chúc thotinh luôn vui vẻ nhé !

ngoc-nhi
21-05-2005, 11:22 PM
Yêu em lời ngọt lời ngào
Em nghe chẳng biết lời nào thật chân
Lời đưa lời đẩy người trần
Ấy lời thành thật mấy phần vậy anh
Từ khi anh biết vẻ tranh
Tim anh đã vẻ mấy thành dối gian
Hay anh đã vẻ trăm ngàn
Là tình là nhớ là trang sách đời
Chỉ là một tiếng yêu thôi
Giấc hồng ai để chạm tôi nhói lòng
Mộng nào mộng chẳng mênh mong
Đêm đông nào chẳng buốt lòng đâu anh
Hỡi người gởi giấc mọng lành
Người xin cho biết có thành thực khong ...?

thank thotinh khen bé méc cỡ ác thơ bé thơ con nhái đâu bằng anh chị và thotinh đâu hihi rất vui được tiếp chiện dzí thotinh nì ;;)

ngoc-nhi
22-05-2005, 01:17 AM
Tin thì em củng muốn tin
Anh ơi lời đó chỉ mình em chăng
Em đây chẳng phải như hằng
Sẽ thành ko nhỉ hai đằng quá xa
Được gì số kiếp bèo hoa
Gì đâu một kiếp con đò ko tên
Được gì thân phận tàn tro kiếp này
Đau thương phủ lấp đắm say
Với tình ai củng chua cay đôi lần
Khổ thân ta kiếp tục trần
Hay thay chử bạc ko cần củng theo
Gì đâu hai chử bọt bèo
Đấy mà ai củng phải theo dòng đời
Anh ơi lời nhớ chắc rồi củng theo ...?

thotinh_online
22-05-2005, 01:33 AM
Tình đầu pha chút đắng cay
Này người yêu hỡi buồn thay tình đầu
Xin cho cuộc sống bền lầu
Mãi trong câu hát ai ơi tình đầu
Nguyện thề hai đứa bên nhau
Ghi thầm tạc dạ cùng nhau hẹn thề
Hỡi em xin chớ chán chê
người đi xin hãy nhớ về bên ta
Xin đừng hóa đá phương xa
Hãy luôn ghi nhớ có ta đợi chờ
Tin rằng em chẳng bơ vơ
Đi xa cũng nhớ và mơ về mình
Tình đầu dẫu có điêu linh
Đầu tiên xin hãy nhớ mình nhớ ta

ái dà nick của em anh khong cvhats được, máy báo là không có nicks này, chán thế, em vào nick thotinh-online xem nào

ngoc-nhi
22-05-2005, 02:43 AM
Tình nồng trao chỉ phút giây
Đầu ghènh cuối bãi chẳng ngày gặp nhau
Thường thường tinh mọng tàn mau
Lắm yêu lắm nhớ mai sau củng lìa
Đớn đau khi phải phân chia
Đau ai hơn nhỉ ai chia sẽ cùng ..?
Em giờ trong cõi mong lung
Tin anh nên phải muôn trùng khổ đau
Em đau nhớ những ngọt ngào
Khổ này ai biết anh nào hay đâu
Ai xuôi tình lỡ bạc đầu
Nào ai còn nhớ tình sâu nghĩa nồng
Biết rằng tình đã sang sông
Đâu ngờ còn vướn nơi lòng ..niềm đau

bé sodi bé viết thiếu một số 8 nên thotinh hõng vào nick được ( méc cỡ ác hic ) tại hong để ý hihi :D

thotinh_online
22-05-2005, 03:19 AM
híc, mệt quá, mai làm tiếp heng, hôm nay mệt quá rồi, chào em nhé.

Oi_Troi_oi
22-05-2005, 07:38 AM
Tình đầu ai đễ đâu quên
Yêu nhau ai nghĩ ưu phiền thế đâu
Chao nhau một mối tình đầu
Cố tình níu kéo cho sầu con tim
Làm sao em nỡ im lìm
Chi bằng mở lối cho tim sổ lồng
Trăm lời thề núi hẹn sông
Năm ba câu hứa để lòng nhớ thương
Biết rằng tình sẽ đau thương
Có ai cam chịu mà nhường tình đâu
Duyên trời đã định từ lâu
Dễ Gì thay đổi được câu nghĩa tình
Hay dở chẳng thể phân minh
Không dưng ai dễ để tình chia xa

frozenman
22-05-2005, 06:20 PM
Hôm nào mình mới quen nhau
Qua nay em đã vương sầu cho tôi
Sao mà biết hết chữ "đời"
Quá tin khờ dại để rồi hiểu ra
Đau tôi lắm đấy em à
Lòng tôi có phải như là đá đâu
Tôi mong vơi được u sầu
Đã khiến tôi phải nói câu chán đời
Để tôi sống với em ơi
Mất em tôi chỉ biết cười khổ đau
Bóng em hiện giữa cơn sầu
Hồng nhan tri kỷ còn đâu hỡi người
Là tôi đã quá tin lời
Em đi em vẫn mỉm cười- tôi đau....

thotinh_online
22-05-2005, 07:47 PM
Tình đầu em hỡi đừng quên
yêu nhau chưa trọn thề nguyền làm chi
Dẫu cho cuộc sống chia li
Có yêu mới biết lâm li tình buồn
Đớn đau cũng chẳng huyên thuyên
Đau tình bạc mệnh chẳng yên cõi lòng
Đã yêu xin hãy chờ mong
yêu nhau muôn kiếp vì nhau hỡi người
Xin đừng hóa kiếp tình ơi
Hãy cho nhau hết cuộc đời của nhau
Một lần chẳng có lần sau
lần đầu lần cuối trao nhau hẹn thề
Tin nhau chớ có chán chê
Ta đây nàng đó hãy về bên nhau

chúc ngọc nhi mãi mãi là em gái xinh đẹp & dễ thương của anh thotinh_online

ngoc-nhi
22-05-2005, 11:14 PM
Tin anh tin đã một lần
Ừ thì em ngóc muôn phần tại em
Thì thôi chết nữa con tim
Củng đành một kiếp truân chuyên má hồng
Muốn đời thôi cảnh long đong
Tin anh quá đổi giờ lòng nát tan
Nhưng thôi tình đã lỡ làng
Tình gian tình dối nói càng đau thôi
Đãbiết duyên tận _ mồ côi
Vỡ rồi anh hỡi tình trôi cuối trời
Giờ anh say đắm bên nguời
Tin anh thế đấy anh cuời vui chưa
Đuợc gì trong chốn gió mưa
Gì đâu một kẻ _ duyên thừa _ kém mai

thank anh thotinh nhé ..bé củng chúc anh luôn vui vẻ nha ( dể sương hong hũng bít chứ xí lém :D)

thotinh_online
23-05-2005, 04:51 PM
Tình Đầu Pha chút đắng cay
Vỡ rồi Cũng bởi chia tay tình đầu
là của nhau nhưng lại thêm đau
Bởi tình nay đã làm sầu lòng nhau
Chia tay Để kiếm tình sau
Li tan người hỡi đớn đau cõi lòng
Thôi thì thế sự lòng vòng
Thì người xin hãy đừng mong đợi gì
Làm người sao nỡ yêu chi
Lại thêm đau khổ được gì đây em
được tình rồi được đớn đau
Gì đây người hỡi mai sau đừng tìm
Không đành nhắm mắt lim dim
Em ơi em hỡi thử tìm lại coi

ui cha , Ngọc Nhi làm thơ hay thật, anh khâm phục bé đấy, xa quê hương hơn 10 năm mà làm thơ hay thế này thì anh xin học hỏi nhiều ở bé

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 05:44 PM
em tuổi học trò yêu thầm
yêu con đường đầm sen nơi trường cũ
anh hững hờ mùa lũ qua
không bóng dáng dời xa tà áo trắng
phải từ đây rồi cau đắng
vì em biết mùa nắng sẽ tới mau
anh nào hay mùa phượng tới
đẹp không anh khi rồi phải xa nhau?
mà mai đây còn người nỗi vắng
chỉ mình thôi các cuộc sống xa nhà
vì vô tâm anh chẳng hiểu
trái bé nhỏ đã thiếu tình ai đó
tim đã thôi đã mất họ
mách chi cùng hoa phượng giờ đã nở
bảo làm sao ai chở phượng kia
em cũng đành chia tay anh học trò

hiii cho em góp vui cái nha mấy bác !!

thotinh_online
23-05-2005, 06:04 PM
Người ơi người ở đừng về
Ta về ta cũng đam mê tình người
Đang trong cái cảnh người ơi
Tán người người nỡ nói lời xót xa
Gái làng chưa phải gái ta
Nha quan nha huyện cũng là cái chi
Em là số kiếp lâm li
Vào xong em nỡ bỏ đi cớ gì
Nói ra thì cũng có khi
Bậy bạ một chút có gì đừng nghe
Coi chừng gió thổi màn the
Chừng nào em đến anh che đỡ tình
Anh là số kiếm lưu linh
Oánh người người oánh oánh mình chịu sao
Cho mai này ...dẫu có tài cao...

ui cha, em gái coi chừng nha, ..

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 06:19 PM
có cô nhỏ hoc trò xưa
mấy ai dám yêu dám hứa thật nhiều
ai đơn phương chẳng thấu hiểu
yêu cô nhỏ tiền thiếu hàng mõi buổi
mà mỗi ngày cóc ,ổi ,chuối
không có nàng chàng tuổi môt mai già
khổ cho phận chàng cứ gà
vì yêu nàng mà giờ ra đành thế
chữ đời ai dám bảo không tê
tình là thế chàng vẫn cứ đâm đầu
em biết gì? thấu hiểu gi?
chẳng quyết lòng dám nói yêu ai khác
dám yêu nàng thành tan tác
yêu là gì? chàng hỏi nhỏ trong tim?

[B

ngoc-nhi
23-05-2005, 06:39 PM
Tình đời bạc trắng như vôi
Yêu thương giây phút xa xôi mất rồi
Chẳng yêu anh nói một lời
Thế còn hơn những ngàn lời dối dang
Hai năm tình bước sang ngan
Lần này tình lại vội vàng ra đi
Thà rằng dâu bể chia ly
Ôm thương ôm nhớ tình si củng đành
Mãnh đời bất hạnh _ tuổi xanh
Vỡ đôi tim dại hỡi anh biết rằng
Ngàn lời tình chẳng vỉnh hằng
Phần tôi bạc kiếp đàng rằng là đau
Củng đành duyên _ hẹn _ kiếp sau
Cam tâm nhận lấy một màu chua cay

anh thotinh chọc bé wài..thơ bé thơ con nhái lèm seo bằng anh ... ko dạy bé còn la lớn bé cén giờ :D

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 06:47 PM
hic mai đối tiếp giờ xin phép các bác em về nghỉ ngơi

thotinh_online
23-05-2005, 07:04 PM
Tình yêu chẳng thể hai lần
Thà ôm mảnh vỡ ngàn phần cũng cam

anh thotinh chọc bé wài..thơ bé thơ con nhái lèm seo bằng anh ... ko dạy bé còn la lớn bé cén giờ :D

Tình đời dẫu có xa xôi
Đầu tiên xin được nói lời yêu thương
Quyến luyến chi hỡi bạn đường
Luyến lưu lưu luyến cho phường nhân duyên
Tình đầu xin được trao duyên
Sau này thề hẹn nhân duyên tương phùng
Tình sau xin được nhớ nhung
Này người thương hỡi hãy cùng bên ta
Xin được giữ mãi nhân hòa
Mãi cùng người ấy cùng ta vững bền
Nguyện thề cho cuộc truân chuyên
Thề rằng hai đứa cùng nguyền bên nhau
Cùng ta xây dựng mai sau
Em người vợ đảm còn ta chồng hiền

Chanh Chua
23-05-2005, 09:27 PM
Lâu lâu vào cái topic này
Rồi thấy các bạn post bài quá hay
Không ngờ các bạn quá tài
Làm tôi đành ngồi po' tay.......kakakaka:D......seo dẹo nì tzui hít có hứng lèm thơ goài......:D

Hướng Quê Xưa
23-05-2005, 09:49 PM
Tập tành thi họa vài câu
Đi em Chanh hỡi chớ sầu mà chi
Chanh này em chớ li bì
Chua sao em mãi cứ đi chọc người
Quá rồi em lại còn cười
Ơi em gái nhỏ của tôi Chanh à
Để mà cùng bạn la cà
Cùng nhau đối đáp mặn mà vườn thơ
Bè bạn trang lứa tuổi thơ
Bạn vui tất cả đủ mờ đó em
Một lời nói thử anh xem
Thời cùng nhau rối với em trong này
Vẻ vang như vậy mới hay
Vang này vang mãi tới ngày mai sau!

thotinh_online
23-05-2005, 10:46 PM
Chanh sao nói thế chanh ơi
Chua gì mà lại chua lời thế ta
Sao mà cũng nói được ra
lại câu nhụt chí làm ta buồn phiền
Nói cho mà khỏi vô duyên
Vầy mà cũng nói làm duyên đau lòng
Nhưng thôi thế sự lòng vòng
Thơ không viết được đừng hòng bỏ đi
Tình này dẫu có chia li
Nghĩ sao cũng được dù gì cũng chẳng sao
Chanh ơi chanh nghĩ thế nào
rầy thơ hay tại rầy anh thơ tình
Rà từng câu chữ linh tinh
Thôi thì xin hãy vì mình vì ta

ngan_kiep_mai_yeu_em
23-05-2005, 11:48 PM
toàn là đại văn hào thi sĩ cả cac dzị có thể cho tui làm quen dzới được hông
Tôi yêu thơ không phải làm thi sĩ
Chỉ để giải sầu t những lúc cô đơn
Biết rằng là làm thơ không phải dễ
Thế mà tôi cũng làm thử cho vui

Bang_chủ_cái_bang
24-05-2005, 02:31 AM
yêu người tháng tháng ngày ngày
ai đâu có hiểu thya tình anh chăng?
yêu người chẳng dám nói năng
hẳn rằng đằng ấy cho mình ngồi bên
một lần ấy mỉm hỏi tên
người ta cứ tưởng ta hên mà ngờ
đừng quên một ngàn tô phở
như ta dẫu biết nhà nghèo kiếp thân
ăn gì để đỡ cố nhân
cỗ quan tài đã ân hận cả đời
lắm thay ở thế gian này
nơi đâu còn chỗ cho ta cùng nàng
nhiều cảnh kiếp cùng hỏi chăng?
phần ta với đó tháng ngày có ai??

hehe toàn đại ca cả bái phục !! bái phục!!

ngoc-nhi
24-05-2005, 06:51 AM
Muốnlắm chứ cuộc tình ko đoạn kết
Tin quá nhiều nên chết nữa con tim
Anh yêu em lời anh gởi mỗi đêm
Phải chăng chỉ là bên thềm gió lọng
Chúng ta đã từng một thời hoa mọng
Minh bạch làm gì còn nghĩa chi không
Nói chi anh đã vỡ giấc mơ hồng
Lời lời tình tự giờ mênh mong quá đỏi
Cửa thiên đường từng một lần vẫy gọi
Miệng em cười khi anh nói _ yêu_ em
Emcũng yêu cũng thao thức bao đêm
Xinđức chúa đừng để tim em vỡ
Chối gì nữa ...giờ thì tình đã lỡ
Từ nay đành muôn thuỡ chẳng yêu ai

Chanh Chua
24-05-2005, 09:15 PM
Nghe sư huynh khuyên thật lòng
Lời huynh giúp chanh mở lòng mình ra
Chanh chua hết dám la cà
Xin huynh tha thứ bỏ qua lần này
Làm thơ cho thiệt là hay
Thơ hay mọi người khen tài chanh chua.....

Bang_chủ_cái_bang
25-05-2005, 03:49 AM
em đây bước vào topic chị(nhi)
xin được giảng dạy chút thi thơ
tặng người con trai nơi xứ lạ
chị đừng chê, đừng hạ những vần thơ
ngọc bích thủy ,sương mù mờ
nhi giáng trần ai nỡ oán trách nhau
làm liền tay hạ bút làu làu
bài thơ gửi đến hầu xong phận sự
kết tình em chuyện tương tư
thúc dục vần chữ gửi tặng chị
tình này xin chị gữi lại
thơ em buồn vì một chữ tình đó
của một người vẫn xứ lạ
mình xa nhà buồn lắm chị nhi ơi!!

thotinh_online
25-05-2005, 05:55 PM
Muốnlắm chứ cuộc tình ko đoạn kết
Tin quá nhiều nên chết nữa con tim
Anh yêu em lời anh gởi mỗi đêm
Phải chăng chỉ là bên thềm gió lọng
Chúng ta đã từng một thời hoa mọng
Minh bạch làm gì còn nghĩa chi không
Nói chi anh đã vỡ giấc mơ hồng
Lời lời tình tự giờ mênh mong quá đỏi
Cửa thiên đường từng một lần vẫy gọi
Miệng em cười khi anh nói _ yêu_ em
Emcũng yêu cũng thao thức bao đêm
Xinđức chúa đừng để tim em vỡ
Chối gì nữa ...giờ thì tình đã lỡ
Từ nay đành muôn thuỡ chẳng yêu ai

Nếu biết rằng em chẳng tin tôi
Yêu Lầm em hỡi để rồi khổ đau
Thì thôi xin chớ thêm sầu
Em ơi xin hãy mau mau quay về
Hãy là một chuỗi đam mê
Tin nhau thì hãy quay về với ta
Không tin thì hãy buông tha
Yêu chi thêm khổ để mà tim đau
Sao đành hẹn kiếp mai sau
Lại còn lưu luyến tình nhau mới buồn
Chứng minh chi cho lệ cứ tuôn
Minh kia minh bạch sao luôn phũ phàng
Làm cho số kiếp lỡ làng
Gì đây người hỡi lang thang cuộc tình

frozenman
25-05-2005, 06:46 PM
Nói làm gì nữa em ơi
Ra đi em vẫn mỉm cười tôi đau
Thì ra ước hẹn mai sau
Thật lòng em chỉ là câu dối lừa
Đau thì biết mấy cho vừa
Lòng tôi giờ đã biết thừa tình em
Nhưng sao ngăn nổi con tim
Lời người gian dối nhấn chìm một tôi
Tình ơi sao khó nói lời
Nghĩa ân sâu nặng trọn đời có nhau
Ta thà nuốt lệ tim đau
Không mong tình nữa mang sầu cho tôi
Tin ai đây giữa cuộc đời
Người đi mang cả nụ cười tôi đi

tromtinhem
25-05-2005, 06:51 PM
<b>Xin</b> em hãy tin lời anh nói
<b>Được</b> như vậy anh mới yên nổi lòng
<b>Làm</b> Tình ta bay cao vút
<b>Quen</b> những ngày hạnh phúc bên nhau

frozenman
25-05-2005, 07:14 PM
Chào em nhé, ta chia tay rồi đấy
Người bước đi liệu có thấy đau lòng
Bạn bè ư, em có thật muốn không ?
Mới hôm nào mình còn là tất cả..............

Bang_chủ_cái_bang
26-05-2005, 02:17 AM
thân chàng, chàng biết kêu ai
em đây phận gái, có một anh trai
chẳng hiểu hắn tán cô nàng?
đáng đời cho hắn tháng ngày lênh đênh
mấy nàng chê hắn chềnh ềnh
tiền tài không có cứ đòi hênh hoang
vì nường hắn tỏ ra kiêu
tình hắn có thiếu nhiều chữ nào hanh
em đây thân gái thương anh
nặng tình gọi "hắn" từ đó mà ra
mấy nường ó hiểu cho ta
nghìn năm hắn cũng cứ cười hả hê
cũng như lúc tán út nhi
mua cho chầu che hắn bảo "yêu em"

hic tặng anh hai online

hehe

ngoc-nhi
26-05-2005, 03:44 AM
Ngọc ngà ai rãi bước chân
Nhi nơi xứ lạnh đơn thân lẻ tình
Mến ai ai có mến mình
Gởi tình ai nhận còn mình thì sao
Thu về cỏ lá xạt xào
Hiền hòa gió thổi vút cao sợi tình
Đôi ta có nghĩa 3 sinh ..?
Lời từ lòng dại kết tình được chăng
Cầu mong ai ấy nói rằng
Chúc mừng đây ấy duyên căng đã tròn
Mong ai thề hẹn sắc son
Hiền ơi xứ lạ núi non mịt mù
Mãi hoài đơn lẻ giữa thu
Vui ko hay lại thiên thu ...lạc loài

vuonthochieuhohen
26-05-2005, 08:11 AM
tui là bạn hữu phương xa
vô đây đối lại mấy câu trong nhà
em về để áo lại đây
để khi anh nhớ cầm tay đỡ buồn
haaaaaa.......haaaaaaaaaa
tiếp đi các bạn ơi ................?

ngayqua
26-05-2005, 08:26 AM
tui xin thay mặt chủ nhà
vô dây dối dáp, tà tà mấy câu.
Anh về dể lại tí lòng
de khi em nhớ, cháo lòng ăn luôn.

frozenman
27-05-2005, 11:21 AM
Cảm ơn ông bạn Oi_troi_oi
Trang web bạn đưa tớ vào rồi
Vườn thơ hay lắm, lời sâu lắng
Mong gặp một lần, thỏa chí tôi
Hy vong gặp lai bạn ở bên đó, frozenman vẫn là frozenman. Thân !

Bang_chủ_cái_bang
27-05-2005, 04:57 PM
yêu quê hương đất tổ láng giềng
thơ tình quê hương giếng mước gốc đa
em ôm mảnh vụn câu ca
thích những vần ca dao về đất nước
đối mặt với mỗi bước đi
thơ tình nỗi nhớ chi xa là lạ
với lòng vui bước thiết tha
chàng (onlne) nào đã để dấu son trong mình
thấy người mà lòng lặng thinh
chị(Nhi) hai mỗi sớm bình minh mọc về
em lại ngồi đó câu thề
gửi lại tình mình bên bề quê xa
chút gì giữ lại đã qua
lòng mình gữi lại mẹ cha ở đời
vào ngày em phải thời xa
đây lòng em đó tha thiết nước non

thotinh_online
27-05-2005, 05:30 PM
Thơ em dẫu viết không hay
Tình này bày tỏ đắng cay muôn phần
Buồn thay số kiếp lênh đênh
LẮm khi bạc phận bần thần con tim
Các bác vừa nổi vừa chìm
Em đây chìm hẳn có tìm cũng chịu thôi
ơi người có hiểu lòng tôi
Hôm nay xin phép nói rồi chia tay
Qua đây xin nói thế này
Anh em xin hãy chung tay chung lòng
Đã là số kiếp long đong
Chán thay muôn kiếp lòng vòng nhân gian
Lắm khi gặp cảnh lầm than
Rồi đây cơ cực bần hàn đắng cay

Bang_chủ_cái_bang
27-05-2005, 05:57 PM
xin anh ,anh hãy quay lại
ai người thời dại tấm thân
chớ còn ngồi đó phân vân
phụ lòng người đã ân hận một đời
hoa kia biết cắm đâu hỡi
ngâu khúc tình trỡi xanh có thấu hiểu
tham chốn giàu thiếu tình người
nơi ấy người vẫn ngồi cười bên đâu
quyền cao ,chức trọng ,hầu cao
quý gì cái nỗi hiếu thảo bất lương
đi đâu đến đó văn chương
cầu thiên gãy đổ hướng xa cao trời
mẫu tình nghĩa tử nặng thời
đơn vô nghĩa bất biết rùi bảo ai??

<!>_Kyorai_<!>
27-05-2005, 09:35 PM
thơ tôi tuy viết bằng chữ tình
tình là chi chi, tôi chưa biết
không biết nó mặn hay nó chua
buồn bã, đắng cay hay ngọt ngào
bạn hỡi, nếu bạn đã từng yêu
ơi bạn ơi hãy kể mình với
mỗi lần thấy người tay nắm tay
lần đó nước miếng chảy ròng ròng
mình thường ngồi cô đơn trong phòng kín
đọc mẩu chuyện tình thấy quạnh hiu
mình vẫn muốn có người yêu bên cạnh
cười với mình, gọt táo cho mình ăn
không khi nào mình không mong người ấy
nguôi ngoai từng ngày, khắc khoải từng đêm

Bang_chủ_cái_bang
28-05-2005, 03:05 AM
em thấy thơ tình thiệt là hay
biết đem lòng yêu mến một người
yêu nhiều em thấy mộng mơ
rồi thì mỗi bữa đi chơi
hình bóng một người cứ mãi trong ta
như là đóa hoa đẹp mãi không tàn
buồn chi lắm lúc xa nhau
lắm cảnh đời ta nghĩ chẳng thèm yêu

<!>_Kyorai_<!>
28-05-2005, 01:24 PM
anh mỗi đêm vẫn ngồi tự hỏi
vẫn hỏi tình là cái chi chi
thấy mỗi lần nghĩ tới câu đó
là liền nghĩ tới em Thu Hiền
yêu dễ nhưng sao không dám yêu
vui lắm vì anh đã hiểu ra(bí mật kô nói được :cool1: )
hơn nữa nhìn kỹ em giống "Lý Mạc Sầu"
:chayle: :chayle: :chayle:

thotinh_online
29-05-2005, 02:09 AM
Thơ dạo nì chán quá
Tình dạo nì bỏ không
Dại quá hóa mất lòng
Khờ sao mà khờ thật
Quá đáng quá đát mất
Đi đâu cũng vờ vật
Thôi thì đành ngây ngất
Người yêu đã đi mất
yêu người khác mất rồi
Đi đâu cũng nỗi trôi
mất đi những mấy người
Chán làm sao quá chán
Lắm khi mình cũng nản
Rồi chẳng biết ra sao

hungsptn
29-05-2005, 02:33 AM
Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

cần_thơ_quê_tôi
31-05-2005, 08:00 AM
mình lại gặp nhau bạn ấy ơi
chào nhau vài chữ bớt chơi vơi
thơ người hay quá ta từng thấy
tình người tha thiết chớp xanh ơi

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 09:50 PM
anh mỗi đêm vẫn ngồi tự hỏi
vẫn hỏi tình là cái chi chi
thấy mỗi lần nghĩ tới câu đó
là liền nghĩ tới em Thu Hiền
yêu dễ nhưng sao không dám yêu
vui lắm vì anh đã hiểu ra(bí mật kô nói được :cool1: )
hơn nữa nhìn kỹ em giống "Lý Mạc Sầu"
:chayle: :chayle: :chayle: suicun chê người đúng chẳng sai
coi chừng tui đây đánh không nhầm
đó là lời cảnh cáo thay cho mặt
tui sẽ chẳng tha chẳng bỏ qua
sẽ cho di đời cái tính quậy
cho biết tính "Lý Mạc sầu" thế nào ??
chết đời thân dại đánh chẳng tha

:madsung:

thotinh_online
31-05-2005, 10:44 PM
mình lại gặp nhau bạn ấy ơi
chào nhau vài chữ bớt chơi vơi
thơ người hay quá ta từng thấy
tình người tha thiết chớp xanh ơi

Có ai vừa gọi em
Hình như nàng lọ lem
hay là chàng công tử
úi giời ơi buồn ngủ;;;;;;;

à, anh ban( cô bạn) ở bên Tcx à, háy đó....

Chào người bạn mới đến
Bạn là người tôi mến
Giới thiệu tên đi nào
Thiệu là tên của mình
Đi đâu cũng rất xinh

Narcisus
01-06-2005, 07:11 AM
tình yêu có người trong cuộc mới hiểu
làm sao người ngoài có thể hiểu tình yêu

thotinh_online
03-06-2005, 08:06 PM
người trong cuộc thì roc rồi
Người ngoài cuộc loại xa xôi
Thôi

hắc_cô_nương
03-06-2005, 08:50 PM
người trong cuộc mù quáng
người ngoài cuộc sang' suốt

thotinh_online
03-06-2005, 09:48 PM
Người trong cuộc thua cuộc
Người ngoài cuộc thắng cuộc

thotinh_online
04-06-2005, 05:31 PM
Có à mà không
Không à mà có
thơ tình xin nói nhỏ
Ra chỗ mục làm quen

Narcisus
04-06-2005, 11:11 PM
bó tay với cái ông này
hễ gặp con gái là mặt mày sáng trưng

ngoc-nhi
04-06-2005, 11:19 PM
Một mai duyện mọng lỡ làng
Lời tình ko cánh vội vàng ra đi
Xin người lệ chớ động mi
Lổi này ai hai kẻ trách chi thêm sầu
Gởi nhau một giấc mọng đầu
Anh ơi ai hứa bạc đầu ko quên
Củng vì số kiếp buồn tênh
vì ta bạc phước lênh đênh phận buồn
Em thân cô lẽ trót vươn
Bận lòng một tối đêm sương xa mờ
Nên lòng lạc lõng bơ vơ
Đành thôi chữ nợ như mơ mọng tàn
Trể rồi một chuyến sang ngan
Thơ gieo ướt mắt hành trang nặng dần

sodi anh thotinh nha ..hôm trươc81 có đối bài thơ của anh chung với sis thuhien nhưng bài anh đối sau ..post lên cái mạng HHT bị treo thế là đi luôn bài thơ ..nhi vừa viết là post thẳng lên ko lưu lại nên chẳng nhớ nữa ..rùi busy luôn bận túi bụi ..ko có thời gian nhìu để fa' nữa hic hic ..nhưng khi có thời gian sẽ bò wa đây đối với anh ...chúc anh có nhìu bài thơ hay hơn nữa nhé ...:D

Chanh Chua
06-06-2005, 10:37 PM
Sao lại nói như thế
Thơ tình hiễu chưa thông
Tình lý vẫn còn đó
Lại nóng vội như thế
Nói các mod quá đáng
Mod quá đáng chổ nào
Như thế nghĩa là sao
Vậy mod phải làm sao.....
....................................
bực mình đi trang nào cũng thấy các bạn chỉ trích mod là sao vậy......có chuyên gì thì cứ gặp nhau trao đổi chớ saao ali. nói lung tung trong diển đàn như vậy...

minhtuankg
01-07-2005, 07:25 AM
Tôi đây chẳng biết chẳng rằng
Tên này xin phép cùng chàng đối thơ
Minh đáp bạn chớ có trê
Tuấn đây xin phép đối cùng tinhtho
Là bạn thì cùng đối thơ
Người ơi có trách tôi không
Mới vào không hỏi không chào một ai
Vô tình gặp được những người tri âm