CoeeLove
03-06-2005, 08:06 AM
Đôi bàn tay yêu dấu
Điều đẹp nhất tôi thấy được trong đời
Là đôi bàn tay trẻ mãi
Đôi bàn tay mẹ già
Đã khâu đôi giày bé thơ của tôi
Đã chi cấp
Vào những ngày không bánh mì
Vào những ngày thiếu lửa ấm
Vào những ngày không hội hè
Đôi bàn tay nghèo, ôi cội nguồn bao của cải!
Đôi bàn tay dũng cảm không mệt mỏi bao giờ
Ôi làm sao hôn lên đôi bàn tay yêu
Mà không rơi lệ?
Điều đẹp nhất tôi thấy được trong đời
Là đôi bàn tay trẻ mãi
Đôi bàn tay mẹ già
Đã khâu đôi giày bé thơ của tôi
Đã chi cấp
Vào những ngày không bánh mì
Vào những ngày thiếu lửa ấm
Vào những ngày không hội hè
Đôi bàn tay nghèo, ôi cội nguồn bao của cải!
Đôi bàn tay dũng cảm không mệt mỏi bao giờ
Ôi làm sao hôn lên đôi bàn tay yêu
Mà không rơi lệ?