Xem đầy đủ chức năng : Khép lại
mây mơ êm
10-07-2006, 12:09 PM
Khép lại nhé những gì trong quá khứ ,
Đã một thời từng xảy đến với tôi .
Và tất cả giờ đây đã xa rồi
Không còn nữa - tôi của thời gian trước .
Bởi hôm nay tôi đã tự mình bước
Bước những bước không dài , nhưng chắc hơn .
Và trong tôi tất cả mọi giận hờn ...
Của cuộc sống trước đây không còn nữa .
Thế ... đi nhé - hãy cho tôi tạm gác !
Mọi nhọc nhằn trong quá khứ trước kia .
Và hôm nay tôi đã quyết phân chia ,
Thật rõ rành tình yêu và cuộc sống .
Tôi đã xây tin yêu và hi vọng ,
Bằng bàn tay và tim - óc của mình .
Mọi mộng mơ ngày trước sẽ lặng thinh
Để tôi được trở về trong hiện thực .
Lost.
10-07-2006, 09:19 PM
Ta cũng sẽ khép lại điều vướng vất
Như chưa bao giờ cấn đọng ở trái tim
Khép lai đi nhưng dấu vết kiếm tìm
Vô vị quá mà cứ hoài níu giữ
Bởi rằng đó , uh cho là quá khứ
Chẳng tội tình mà cứ bứt nỗi đau
Kép ại đi những thổn thức đêm thâu
Đễ dĩ vãng không còn đường quay bước
Khép lại nhé cả đôi mi đẫm nước
Để tinh khôi cả những nỗi vụng về
Cánh cửa đời chắc còn rộng lê thê
Cho bải hoải nhưng tình cờ quên lãng ....
shrek010sky
10-07-2006, 10:37 PM
Có những lúc hỏi lòng sao trống vắng
Trưa phố buồn yên lặng bước chân qua
Thu vàng lá nô đùa cùng bóng nắng
Gom sợi buồn dệt mộng gửi phương xa
Có những lúc ta đâu phải là ta
Vẫn nô đùa hồn nhiên như còn bé
Chỉ có hồn đang trở mình nhè nhẹ
Dấu vết sầu nào có dễ phôi pha
Có những lúc ngồi nhìn hạt mưa sa
Nhìn bóng nước hòa vào lòng đất mẹ
Thời gian trôi từng bước qua rất khẽ
Ta mơ màng ngối đếm giọt sầu phai...
Lost.
11-07-2006, 05:29 AM
Tự dằn vặt bằng những dòng nước mắt
Tự hận mình đã lơ đếnh đôi khi
Để hư vô như lạc giữa thần kỳ
Và khe khẽ gọi tên dòng kỷ niệm
Muốn khép lại vùi sâu ngàn phù phiến
Để nhẹ lòng giữa vạn khắc chuân chuyên
Một chút thôi dầu sẽ chẳng thể quên
Nhưng cũng đã để cho hồn nguội đủ
Một chiều hoang trách thân mình đã cũ
Hết một ngày cho nắng đã già nua
Một thoáng mơ mới thấy những cợt đùa
Cười hay khóc cũng không đành đoạn kết.....
....vẫn chưa kết nhỉ.........
tomato123
11-07-2006, 06:20 AM
Sẽ có đoạn kết dành cho chúng mình
Là lúc thấy em cười trong áo cưới
Cây tình yêu chúng mình cùng vun tưới
Giờ nở hoa hạnh phúc ngọt ngào....:huglove:
Đa Tình
11-07-2006, 07:36 AM
Khép lại đi và trốn hoài trong hiện tại
Người cứ quên ,quên hết nhớ ma` chi
Kỷ niệm ngày nào ừ sao quá sầu bi
Vứt bỏ hết và tìm vui cùng duyên mới
Nếu có một ngày ai nghe lòng thấy nhớ
Hãy tìm về một chút của ngày xa
Một phương trời chỉ mãi mãi đôi ta
Cùng nhau hát bài tình bất duyệt
Anh rất sợ sợ ngày hôm nay hết
Có bóng hình người khác ngự trong em
Sợ bài ca xưa cứ hoài là kỷ niệm
Sợ tim này khép mãi chẳng buồn ra
Trong lòng em giờ tất cả đã đi xa
Không còn nữa một kẻ khờ một thuỡ
Sắc Thu Phong
11-07-2006, 10:48 AM
Với hai chữ "The end"
Cuốn phim buồn giờ khép lại.
Quay về bên thực tại,
Quá khứ hóa lặng thinh.
Bao mộng mơ bỗng trở mình
Rồi nằm im như kỉ niệm
Khép lại rồi,thực hiện hình mơ tan biến
Chẳng còn ngày mơ mộng hão huyền đâu!
Khép lại đây kỉ niệm mối tình đầu
Của một thời gió mây bay bổng
Khép lại rồi giấc mơ ta vẫn sống
Một cuộc đời thực thực đến hư không!
tendresses
11-07-2006, 06:41 PM
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Người buồn lặng lẽ sớm trưa một mình
Mây trời che ánh bình minh
Nghiêng nghiêng đổ bóng thuyền tình sang ngang
Cuộc đời lắm nỗi gian nan
Giật mình chết lặng bẽ bàng tơ duyên
Sao đành dứt nghĩa chim quyên
Chia lìa đôi ngả về miền hoang vu
Giờ đây nhặt lá sang thu
Vàng phai màu nắng mịt mù gió sương.
Chiều ơi khép lại sầu thương
Hoa ơi khép lại hương đừng bay đi
Người ơi xa biệt phân ly
Tim ơi rộng mở chia ly .... hạ buồn....
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 09:55 PM
Khép lại đi nhé, chữ ưu phiền
Để ai chẳng nhớ chẳng buồn rên
Để tim đau nhói không còn khổ
Để chữ bi thương chẳng đến hồn
Khép lại đi nhé, hỡi miền thương
Để tôi chẳng nhớ với muộn phiền
............................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.