h4lgtn_hoa
03-06-2005, 06:24 AM
Kỉ niệm này chắc tui sẽ ko bao giờ quên.
.................................................. ...........
Xin kể cho các bạn nghe:
Ngày 31-5-2005
Lễ tổng kết năm học
Sau rất nhìu mục " diễn văn ''của các thầy cô giáo( mục nài ko thể ko có trong các buổi sinh hoạt ngoài troi), đến tiết mùc văn nghệ của các học sinh trong trường.
Qua mấy bài hát cũng khá hay, đến 1 mục được coi là dặc biệt nhất của buổi lễ.
1 ban nhạc Rock của trường.
1 anh chàng bước ra sân khấu giới thiệu về ban nhạc của mình.
Tui đã rất bất ngờ, đó là 1 học sinh lớp 12 cua trường, vậy ma tui chưa từng nhìn thấy anh bao giờ ( thế mớ lạ chứ ).
Giọng nói của anh rất ấn tượng đối với tui. Đến khi ban nhạc hát, 1 bầt ngờ nữa lại đến với tui . Anh là người hát chính. Tuy tui ko phải là 1 fan của nhạc Rock, nhưng khi anh cất lên tiéng hát, tui đã " Phê" ( hi hi ).
Thật ấn tượng, tứ hôm đó , tui ko thể nào quên đươc hình ảnh anh hát
Cứ lúc nào nhìn thấy 1 cái gì đó liên quan đến Rock, tui lai nghi đến anh ( hi` ).
Đó là lần đầu tiên, và cũng có thể đó là lần cuối cùng tui nhìn thấy anh, nhưng có lẽ, tui sẽ mãi mãi ko thể quên được anh.
Đối với tui, đó là 1 kỉ niệm đẹp và thật khó quên.
^___^
Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống của tui ko nhỉ ?
Hi hi !!!!!
Nghĩ thì cũng bùn cười thật đó, nhưng tui rất vui, vi đâu phải gặp ai mình cũng có được cảm xúc như vậy đâu nhỉ. Hi`
Nếu ai đã từng như vậy chắc sẽ hỉu, và tui mong bạn chia sẻ vói tui
!!!^!!!^!!!^!!!^ ........
:love-smil
.................................................. ...........
Xin kể cho các bạn nghe:
Ngày 31-5-2005
Lễ tổng kết năm học
Sau rất nhìu mục " diễn văn ''của các thầy cô giáo( mục nài ko thể ko có trong các buổi sinh hoạt ngoài troi), đến tiết mùc văn nghệ của các học sinh trong trường.
Qua mấy bài hát cũng khá hay, đến 1 mục được coi là dặc biệt nhất của buổi lễ.
1 ban nhạc Rock của trường.
1 anh chàng bước ra sân khấu giới thiệu về ban nhạc của mình.
Tui đã rất bất ngờ, đó là 1 học sinh lớp 12 cua trường, vậy ma tui chưa từng nhìn thấy anh bao giờ ( thế mớ lạ chứ ).
Giọng nói của anh rất ấn tượng đối với tui. Đến khi ban nhạc hát, 1 bầt ngờ nữa lại đến với tui . Anh là người hát chính. Tuy tui ko phải là 1 fan của nhạc Rock, nhưng khi anh cất lên tiéng hát, tui đã " Phê" ( hi hi ).
Thật ấn tượng, tứ hôm đó , tui ko thể nào quên đươc hình ảnh anh hát
Cứ lúc nào nhìn thấy 1 cái gì đó liên quan đến Rock, tui lai nghi đến anh ( hi` ).
Đó là lần đầu tiên, và cũng có thể đó là lần cuối cùng tui nhìn thấy anh, nhưng có lẽ, tui sẽ mãi mãi ko thể quên được anh.
Đối với tui, đó là 1 kỉ niệm đẹp và thật khó quên.
^___^
Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống của tui ko nhỉ ?
Hi hi !!!!!
Nghĩ thì cũng bùn cười thật đó, nhưng tui rất vui, vi đâu phải gặp ai mình cũng có được cảm xúc như vậy đâu nhỉ. Hi`
Nếu ai đã từng như vậy chắc sẽ hỉu, và tui mong bạn chia sẻ vói tui
!!!^!!!^!!!^!!!^ ........
:love-smil