Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tiếp tục nè



cherry90
10-07-2006, 12:05 AM
tìm đường đến thiên đàng hạnh phúc
lạc bước chân vào cõi hư vô
mê cung tình ái đâu lối thoát
mãi chôn mình trong địa ngục trần gian

laitiensinhvn
10-07-2006, 07:18 AM
Sao không đứng trên mặt đất với gió ngàn
Mà phải vùi mình nơi địa ngục
Nơi ko thể tìm đâu nguồn hạnh phúc
Để rồi quoay về ..lại bỡ ngỡ với trần gian !
Hic ....tiểu muội muội làm huynh sắp xỉu rùi......hic hic !

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:22 AM
ủa, sao tui hông bit cái ông này nhỉ

xin đừng khinh xuất tiểu muội tui
liễu yếu đào tơ ( nhưng ) huynh phải lui
long tranh hổ đấu mong giữ sức
rời khỏi cuộc chơi khỏi ngậm ngùi

laitiensinhvn
11-07-2006, 02:56 AM
Đây cũng là tiểu muội của tui
Vào đây thơ họa để cùng vui
Chứ ai tranh đấu như huynh nói
Nếu huynh ko muốn ...cứ việc lui .

S!lver [halo]
11-07-2006, 04:11 AM
tìm đường đến thiên đàng hạnh phúc
lạc bước chân vào cõi hư vô
mê cung tình ái đâu lối thoát
mãi chôn mình trong địa ngục trần gian
Đau khổ thay lầm đường lạc bước
Trách tình yêu sao lắm đắng cay
Anh ở nơi kia anh có hay
Mong anh dẫn lối thoát đường khổ đau


Đây cũng là tiểu muội của tui
Vào đây thơ họa để cùng vui
Chứ ai tranh đấu như huynh nói
Nếu huynh ko muốn ...cứ việc lui .
Tiểu muội tôi trước giờ coá tiếng
Đối đến cùng trời đất cũng ngả nghiêng:haha:

tongnguyenhuy
11-07-2006, 04:33 AM
do tui thấy ông ghi là sắp xỉu nên định giúp thui
đại nội thị vệ mà kém thế à

cherry90
11-07-2006, 10:34 PM
muội đây muội muội cả hai
Hảo huynh cùng với Huy huynh vui đều
thơ muội phong cách hơi kì
kinh dị một chút nhưng (muội) hiền lắm thay
nhưng mà kinh ít hơn hiền
huynh đây nói đọc xỉu liền cớ sao
híc thơ muội dzậy mà huynh nỡ nói đọc xong muốn xỉu luôn , huynh Hảo kì quá à

Thienmy
11-07-2006, 10:42 PM
My thời trấn cửa đi vào
Trần gian - địa ngục cớ sao chẳng tường?
Ái tình vẫn chốn Thiên đường
Thấy người lạc bước (quỷ sứ) chẳng nương tay mà!

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:44 PM
tìm đường đến thiên đàng hạnh phúc
lạc bước chân vào cõi hư vô
mê cung tình ái đâu lối thoát
mãi chôn mình trong địa ngục trần gian

Thiên đàng hạnh phúc có đâu
Âu sầu tôi thấy toàn là quỷ thôi
Bao nhiêu tiên nữ hết rồi
Nay nhìn toàn thấy rầu hoài khó vui..

tendresses
11-07-2006, 11:05 PM
Hết rồi giây phút tương phùng
Từ đây thôi mãi muôn trùng cách xa
Mây thu trong dãi ngân hà
Cho ngưởi tình cuối thiết tha một lần

Ngày mai trên bước phong vân
Thu về bên ấy hồn dâng bên này
Bao giờ thu hết mây bay
Lá không thay sắc nhạt phai theo mùa

Em về bên lá thu xưa
Nhặt từng chiếc lá cuối mùa nhớ thương
Mây chiều giăng phũ vấn vươn
Mùa thu xa quá, con đường riêng ta…?!

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 11:16 PM
Bây giờ hết nhé đường ra
Bao nhiêu trắc trở giăng về đấy thôi
Bây giờ tim nhé ngừng thôi
Bao nhiêu nhung nhớ xin rời hết đi
Bây giờ đừng nói tiếng bi
Xin ai hãy hát câu gì vui nha
Bây giờ mây nhé phôi pha
Trời xanh như thế ...còn gì nữa ko???

tendresses
11-07-2006, 11:29 PM
Trời chiều đổ bóng sang ngang
Người ơi người có hiểu lòng ai không
Những nổi buồn và niềm vui chất chứa
Như cháy lòng tựa nắng ai thiêu....
Chiều cô liêu một bóng hình xa ấy
Chưa gặp gở nhưng xao xuyến tim ai
Chưa một lời hò hẹn dưới trăng sao
Sao trong lòng.... rối nhịp .... tim ơi...

laitiensinhvn
12-07-2006, 07:28 AM
Trời chiều nắng đã nhạt hay
Còn vương một it ,tiếc ngày đã qua
Tiéc vì người đã xa ta
Tiếc vì nay chỉ còn ta ...nhớ người !

sakura_le
12-07-2006, 07:37 AM
tham gia được ko nhỉ

tình yêu đâu chỉ hiện ra
người yêu hạnh phúc mình cũng vui lây
người ơi xin người chớ quên
bông hồng màu đỏ trên núi năm xưa

S!lver [halo]
12-07-2006, 08:30 AM
Tiếc tiếc tiếc vẫn lại là tiếc
Khổ lắm thay toàn kẻ u sầu
Niềm vui nhân thế ko cầu
Đi đâu cũng thấy khổ đau ....sao chán thế !!!!!!!

lelong90
12-07-2006, 05:41 PM
minh chỉ lấy thơ khác thui nha
:)
Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết
Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
Vì sao mây bay, nắng ấm khung trời
Vì sao xuân đến muôn nơi hoa thắm
:):) cho ý kiến dùm nha ban

sakura_le
12-07-2006, 11:23 PM
trái đất yêu thương có bôn mùa
xuân hạ thu đông trời nổi gió
xuân đến xuân đi xuân lại về
muôn sắc muôn vẻ muôn tình ca
đố ai hiểu được lòng nhau
đố ai hiểu được cõi lòng trái tim.....

prettyanhthu
13-07-2006, 07:24 AM
Lòng người như đáy đại dương
Đố ai mò được hỡi ngươi ơi