Xem đầy đủ chức năng : Bạn tôi !!!
anhtu08
09-07-2006, 10:37 AM
mỗi lần nghĩ đến 2 từ "Bạn tôi" nhắc đến 2 từ đó tôi lại thấy mình vui, và Hạnh phúc.
mấy ngày kko đc gặp bạn tôi, tôi nhớ lắm. người bạn mà luôn làm cho tôi thấy mình vui thấy mình kô còn buồn vì những điều làm mình kô vui.
Đêm nay đi xem đấ bóng, rồi có lẽ lại ngủ ghế đá, tôi chẳng ngủ đc vì lũ muỗi và cũng vì tôi nhớ bạn tôi lắm. chẳng hiểu vì sáo tôi luôn thấy Đềm là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi vui hay buồn, và tôi lại thấy mình luôn muốn gặp Đềm.
với tôi Đềm luôn là người đặc biệt, ngay cả tên của Đềm cũng đặc biệt vậy.
tôi nghĩ nhiều và cũng muốn viết thật nhiều về Đềm. nhưng đôi khi tôi lại chẳng biết viết gì cả ,nói ra sao cả. và chỉ nói " Đềm ơi! tao nhớ mày " :timup:
anhtu08
10-07-2006, 01:07 AM
nghe lại bài hát lại thấy nhớ, nhớ ngày liên hoan lớp 12 tôi đã hát bài"Tiễn bạn lên đường". chia tay lớp, ko còn họn cùng bạn tôi nữa, kô còn những tiết ra choi 2 đứa ngồi thì thầm ở bàn cuối. và cũng kô còn nhìn thấy nhau mỗi ngày... giờ lại là mùa hè. kô biết bạn tôi đang làm gì ? đôi khi tôi chỉ muốn gặp bạn tôi, dù chỉ 5 phút thôi cũng đc, nhưng thời gian sao trôi nhanh vậy ? thoáng cái mà đã hơn 1 năm rồi. Bạn bè kô gặp nhau một vài tuần hay vài tháng cũng đâu phải gì to tát đúng kô ? nhưng sao chỉ xa ban tôi có 1 ngày khi mà đi về chỉ cách bạn tôi 1 mét ở cổng nhà vậy mà tôi lại thấy nhớ bạn tôi hơn bao giờ hết.
Đềm hay nói" mày đùng có mà nhớ tao đấy còn phải học chứ..." tôi không làm đc điều đó và bây giờ tôi thi xong rồi tôi thấy nhớ Đềm hơn. Đềm hiền, kô hay nói nhưng tôi cũng có thể hiểu Đềm đối với tôi thế nào. nếu đc ngồi nói chuyện về Đềm chắc tôi sẽ nói nhiều lắm. người mà tôi luôn nhớ, nhớ những kỷ niệm về Đềm. còn nhớ lớp 12 tôi làm Đềm khoc, nhưng Đềm có biết nhìn Đềm khóc vì tôi như vậy tôi cũng đau lắm.
bài hát vẫn hát những đoạn nhạc buồn làm tôi tháy mình nhớ hơn. tôi thích nghe ca sĩ Lam Trường hát và với Đềm mõi khi nghe 2 bài " Em về tinh khôi" và bài "tiễn bạn lên đường" tôi càng thấy nhớ Đềm hơn khoảng cách giữa tôi và Đềm chỉ là 60 km. câu hát " mong ngày nào đó ta gặp nhau" kết thúc bài hát, và tôi càng mong hơn ngày đó sẽ kô xa....:wave:
anhtu08
10-07-2006, 09:51 AM
mệt thật, hôm nay mình làm vài việc đến tận 10 giờ tối. hơi mệt nhưng vui. uống cốc bia tôi lại thấy choáng và nhớ Đềm. bay giờ gần 11 giờ chắc Đềm ngủ mất rồi. tôi nhớ Đềm lắm, giá như tôi đc nhìn thấy Đềm luc này, chỉ nhìn thôi cũng đc. những lúc thế này thường thì tôi sẽ viết ra giấy để Đềm đọc, nhưng bay giờ tôi lại chẳng có giấy bút để viết tôi chỉ mong gặp Đềm thế thôi. biết nói thế nào nhỉ ????...
anhtu08
12-07-2006, 07:58 AM
Hà nội trời lại mưa, một mình phóng xe trong mưa lại thấy nhớ, nhớ như ngày xưa vẫn hay đạp xe trong mưa đi học thêm, đến trường ướt như chuột. ở nhà liệu có mưa ko nhỉ ? ngày ngày tôi vẫn ra mạng,luôn mong chờ 1 dòng tin nhắn từ Đềm hay cũng hy vọng dc gặp Đềm trên mạng. biết rằng điều đó chắc sẽ ko xảy ra, nhưng vẫn là hy vọng mà, dù chỉ là 1%. Đềm ở nhà có nhớ tôi kô nhỉ ? chẳng biết ngày nào tôi mới về đc, về để gặp Đềm. Để nói cho Đềm nghe 1 câu " Đềm ơi" ....
anhtu08
14-07-2006, 08:32 AM
lâu rồi tôi lại gặp Đềm, quả thực tôi thấy rất lâu rồi. có thể 9 ngày chẳng phải con số quá lớn nhưng chỉ ngần đấy ngày kô gặp mà sao tôi thấy lâu đến vậy. đc gặp Đềm, đc nhìn thấy Đềm cười thế đã là đủ, nhưng biết làm sao là đủ khi giờ đây tôi lại muốn đc gặp Đềm, dc nhìn thấy Đềm, đc nói với Đềm rằng " Đềm ơi, tao nhớ mày lắm" và để nói cùng Đềm một chuyện gì đó, chuyện mà tôi chưa từng biết " gì đó" cụ thể là gì. gặp Đềm quả thực chỉ cần nhìn thấy Đềm thôi là tôi đã thấy vui rồi, gặp Đềm tôi lại thấy nhớ Đềm hơn, nhớ nụ cười của Đềm, nhớ tiếng nói của Đềm hay nói vói tôi " Tú Hâm" hay " thằng chó". hiiiiii tôi chẳng thích người ta gọi mình bằng biệt hiệu, mà lại còn là " Hâm" nữa chứ. nhưng sao với Đềm lại khác, cũng như tôi cũng gọi Đềm là "Đềm tồ" vậy.tôi bây giờ lại thấy thích thích cái biệt hiệu "Hâm" đấy nữa chứ:blushing: . Xa Đềm rồi, tôi thấy nhớ Đềm lắm, gặp Đềm tôi cũng thấy nhớ Đềm nhiều hơn, nhớ Đềm ngay cả khi tôi còn đang gặp Đềm, khi mà cái giây phút phải về sắp đến. biết làm sao để tôi kô nhớ Đềm ? và sao những giây phút gặp nhau dù có là cả 1 buổi chiều lại trôi nhanh đến vậy ? có lúc Đềm hỏi tôi " sao nhanh thế, hay mày chỉnh đồng hồ nhanh đấy hả ?" giá như là vậy,giá như đó là do đồng hồ của tôi đã chạy nhanh còn thời gian vẫn trôi chậm chạp như những khi kô gặp Đềm vậy. tôi biết làm sao khi lại xa Đềm khi mà thời gian lại từ từ lê lết qua ngày, khi mà tôi nhớ Đềm và muốn nói với Đềm rất nhiều, rất nhiều trong đó có câu" Đềm ơi tao nhớ mày ":hun:
anhtu08
16-07-2006, 08:56 AM
2 ngày rồi chẳng gặp Đềm, sao tôi thấy lâu vậy ? hôm nay hẹn Đềm đi chơi vậy mà tôi chẳng Đến đc vì bận. Đềm có giận tôi kô nhỉ ? chắc là kô, tôi mong là vậy. tôi sợ Đềm sẽ giận.vì tôi sẽ kô biết làm gì khi Đềm giận.
Đềm ơi ! tao nhớ mày lắm. kô gặp mày tao thấy thiếu,kô gặp mày tao thấy nhớ và kô đc gặp mày tao chỉ nói " Đềm ơi".......:hun:
anhtu08
17-07-2006, 09:12 PM
lại ngồi nghe nhạc như mọi khi vẫn nghe ở quán net. một bài hát cũ đã nghe cách đây khá lâu khi mà tôi chỉ mới biết thế nào là máy tính khi còn học lớp 10-11, và giờ ngồi đây nghe nhạc nhớ lại những ngày đã qua, thấy nhớ, nhớ những năm tháng học trò đã qua.những đứa bạn cũng đã xa, đứa đi học , đứa đi làm và có cả những người bạn ở tận bên kia đất nước. bài hát thật buồn, tôi chẳng biết mình đang nhớ cụ thể cái gì nữa. đôi lúc thấy mình buồn mà chẳng hiểu tại sao mình lại buồn. muốn gặp 1 ai đó để nói chuyện và tôi lại nghĩ đến Đềm. hơn 10 giờ sáng có lễ Đềm đang lấu cơm. đôi khi tôi tự hỏi tình yêu là gì ? tình bạn là gì ? và nỗi nhớ là gì ? khi mà cả ngày chỉ nghĩ đến 1 người mong đc gặp người đó và chỉ cần nghe người đó nói 1 câu "Tú Ơi" cũng có thể là đủ. 1 ngày rồi thật là buồn....
anhtu08
19-07-2006, 09:23 AM
Cánh Hoa ép trong tim .
"Khẽ rơi bên đồi vắng
Giọt sương mai còn vương lá cành
Gió ơi xin nhẹ lướt
Để thơm mãi nụ hoa
Vẫn trôi bên dòng sông
Thuyền ai hững hờ
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim
Thuyền ai đi tìm về bến mới
Lệ dấu trong tim vương hình bóng người
Đành sang ngang về lối sông
Để vui cùng duyên ấy
Thời gian trôi đành lòng dấu kín
Từng nỗi cô đơn khi mùa đông về
Người ra đi để xót xa kỷ niệm trong đời
Mỗi năm thu chờ mãi
Nào ai hay dòng sông đã cạn
Áng mây thôi dừng bước mà ta vẫn ngồi đây
Cánh chim phương trời xa
Còn thương nhớ mình
Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim"
biết nói gì khi nghe lại những câu hát này ? chỉ biết nhớ chứ còn biết nói gì ?
Đềm ơi ! mấy hôm rồi kô biết mày có khoẻ kô Đềm ? mày có vui ko ? những câu hỏi vẫn nẩy ra trong đầu nhưng câu trả lời chẳng thấy. có lẽ bài hát làm tao thấy buồn Đềm ạ. khi ở nhà tao thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà ra đây cũng như khi gặp mày vậy tao chẳng nhớ gì nữa. thì thôi lại chép ra đây những câu hát tuy kô phải do mình sáng tác ra nhưng lại làm mình thấy buồn khi nghe và chỉ biết lặng im nghe đi nghe lại. sao những bài hát lại làm mình buồn Đềm nhỉ?.mà tại sao khi buồn mà mình vẫn nghe ? tao cũng kô biết Đềm ạ. tao viết ra đây liệu rằng mày có đọc đc ko nhỉ ? tao nghĩ chắc mày sẽ hiểu tao phải kô Đềm !!!
anhtu08
21-07-2006, 09:01 AM
Xa bạn lâu rồi tôi thấy nhớ, thấy hơi buồn. ngày nào cũng ra quán net ngồi chỉ nghe nhạc vì tôi biết nếu tôi kô làm vậy tôi sẽ nhớ bạn lắm, vẫn ở nhà chỉ cách nhau có vài km vậy mà tôi chẳng thể gặp bạn. giờ này biết bạn đang làm gì ? câu hỏi tôi vẫn tự hỏi mình" sao tôi lại nhớ bạn nhiều vậy ?" tôi chưa từng nhớ người bạn nào như vậy. đôi khi tôi nghĩ hay là tôi đã yêu bạn ??? tôi kô dám chắc chắn vì tôi sợ, sợ rằng điều đó làm tình bạn của 2 người tan vỡ, sợ bạn sẽ xa tôi. vì hơn ai hết tôi mong bạn sẽ mãi ở bên tôi !
anhtu08
22-07-2006, 09:05 AM
Lang thang, một mình đạp xe lang thang trên những con đường, những con đường quen thuộc mà mình đã đi cả nghìn lần, những con đường không phải là đẹp cũng kô phải thơ mộng. những con đường gắn liền với tuổi thơ, với những buổi đi chơi trưa hè, những ngày đi bắn bi, hay những buổi đi vặt chộm trái cây nhà người ta... đó là những ký ức tuổi thơ mà ai cũng có, ai cũng nhớ. buổi tối đi 1 mình như vậy khiến tôi thấy nhớ, thấy trầm tư và có lẽ muốn nói chuyện với ai đó. chỉ là muốn thôi chứ giữa đêm tối thì làm gì có ai mà nói chuyện ,mà cũng chỉ mong gặp Đềm thôi. 10 giờ rồi chắc Đềm ngủ rồi. 8 ngày, tôi thích số 8, nhưng bây giờ tôi thấy số 8 lớn quá, lâu quá. thời gian vẫn trôi rồi số 9 thì sao ? số 10,11 ... sẽ thế nào nhỉ ?
anhtu08
23-07-2006, 09:36 AM
ngày mai tôi đi, khoảng cách giữa tôi và bạn sẽ kô phải là số nhỏ nữa. lúc này tôi chỉ muốn nói với Đềm 1 câu thôi " Đềm ơi, tao thấy nhớ mày lắm... "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.