PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Lời Tiễn World Cup 2006



Lột Xác
09-07-2006, 09:20 AM
Thiên thời địa lợi nhân hòa
Nào ai biết được chủ nhà thăng hoa ???
Cổ xe tăng- Đức hạng ba
Hay la thế chỗ ]Bồ] Đào Nha oai hùng???

Thành Rô...Tỏa sáng tưng bừng
Kèn vang trống dậy như mừng hội hoa
Pa ris nào dễ buông tha
Vinh quang đợi sẵn Pháp ta kiên cường ???

Và có lẽ quả bóng vàng sẽ khắc tên:

Tuổi già nhưng rất tinh ma
Từng đường tỉa bóng góc xa khung thành
Zi Dane tả, hữu tung hoành
Đất trời nghiêng ngã khung thành đối phương

Và cuối cùng cũng phải nói lời chia tay:

World Cup tạm biệt từ đây
Bốn năm nên những phút giây thư hùng
Hẹn ngày tái ngộ tương phùng
Thế gian ta lại được mừng hội hoa....

giacat_tiensinh
09-07-2006, 11:09 AM
Đêm về ngoài ngõ lại vô sân
Từ hạng lương cao đến sức bần
Cuốn hứng theo vòng xoay trái bóng
Tưng bừng chào đón cả muôn dân

Ngày thì ngáp ngủ tối giương Châu (châu=mắt)
Thế giới tôn cao một giải cầu
Nước Đức đăng cai mùa sáu lẻ
Múi giờ luân chuyển Á canh thâu

Thắng thì hí hửng bại lo toan
Đội ở đội đi cũng phái đoàn
Có khác chi đâu đều thế cả
Tiếng còi sai lệch ắt kêu oan

Luân phiên lần lượt bốn năm mong
Chung kết tranh đua một tháng dòng
Chiếc cúp chia đều cho tất cả
Cơ thời sa sẩy ắt đi tong

Mỗi bên một nữa kẻ ngang sân
Cầu thủ đôi bên cứ thế vần
Thỏa sức tung hoành ngăn đối thủ
Túc cầu danh vọng ở đôi chân

Sao mà tránh khỏi những thương binh
Cũng bơi tranh nhau quá nhiệt tình
Ham thắng sinh thì tung sức mạnh
Để rồi có cả thiếu văn minh

Dân làm cá độ toát mồ hôi
Xem trận bao phen cứ đứng ngồi
Thấp thỏm không yên vì quá độ
Điêu tàn cơ khổ vợ con thôi

Chuyện về trái bóng chẳng khi vơi
Đeo đẳng dân hâm(hâm mộ) đến suốt đời
Phó thác lẽ thường khi có trận
Đành rằng xin kể đến đây thôi

Lột Xác
10-07-2006, 06:12 AM
Hạ màn trong phút chia tay
Buồn chiếc thẻ đỏ đắng cay ngậm ngùi
Thiên thần gãy cánh đen thui
Zi Dane đã tự chôn vùi vinh quang


Tạm biệt World Cup 2006,hẹn gặp lại bốn năm sau ờ Châu Phi,và hy vọng lúc này sẽ có anh tài Việt Nam