Cô gái Trung Hoa2606
09-07-2006, 08:18 AM
Bâng khuâng ngày hạ
(Tặng B.T Đ-Sóc Trăng)
***
Có chút gì lưu luyến quá hạ ơi!
Sao mi đến để vương hoài nỗi nhớ?
Ánh mắt ấy chứa bao điều trăn trở
Nói chẳng nên lời trước giây phút chia xa.
***
Rồi ngày mai khi mi đã đi qua
Có bao giờ gặp lại nhau... hạ hỡi?
Sao mi đến làm chi rồi đi khỏi
Để cho người vương vấn nỗi xót xa?
***
Và cuối cùng mùa hạ cũng đi qua
Những kỷ niệm nhạt nhòa theo năm tháng
Có bao giờ trên bước đường phiêu lãng
Chợt nhớ về dĩ vãng ...một mùa thi?
05.7.2006
(Tặng B.T Đ-Sóc Trăng)
***
Có chút gì lưu luyến quá hạ ơi!
Sao mi đến để vương hoài nỗi nhớ?
Ánh mắt ấy chứa bao điều trăn trở
Nói chẳng nên lời trước giây phút chia xa.
***
Rồi ngày mai khi mi đã đi qua
Có bao giờ gặp lại nhau... hạ hỡi?
Sao mi đến làm chi rồi đi khỏi
Để cho người vương vấn nỗi xót xa?
***
Và cuối cùng mùa hạ cũng đi qua
Những kỷ niệm nhạt nhòa theo năm tháng
Có bao giờ trên bước đường phiêu lãng
Chợt nhớ về dĩ vãng ...một mùa thi?
05.7.2006