PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi ...chờ



saygoodbye
09-07-2006, 04:34 AM
rồi thêm một ngày đã qua
rồi thêm nước mắt bao đêm em chờ
chờ người đi mãi phương xa
đợi người đến lúc ta còn chút hơi (thở )

người giờ người ở nơi đâu
hay tin em đã sắp mau lấy chồng
vì ông bà vẫn trong mong
đến ngày có cháu ông bồng bế chơi

nếu người nay đã quên lời
thề xưa thì hãy cho em một lời
đừng để em chờ nơi đây
rồi mai trông thấy anh về với ai

không thì cũng gởi vài dòng
cho em đây biết anh giờ nơi nao
hay tin anh mau trả lời
để em còn biết có nên mong chờ

thanlongcodon
09-07-2006, 04:44 AM
em ơi em hãy cứ chờ
anh đây bận việc chứ chẳng quên em
để anh lo xong việc này
anh về anh lo đám cưới với em

em ơi xin em ráng đợi
anh đây thật lòng muốn về với em
nhưng mà còn chuyện gia đình
để anh kêu má qua nhà em chơi

em ơi xin em đừng buồn
để anh lo việc kiếm tiền vu quy
em lo ở nhà tập nấu nướng
vì anh đây sắp đủ tiền vu quy

tongnguyenhuy
09-07-2006, 09:51 PM
bà hoàng hậu chờ tui mà có ông nào nhảy dzô chi ác dzậy

anh biết phương xa em chờ đợi
lỗi ở bản thân chẳng một lời
rồi ngày trùng phùng nhau sắp tới
tình ta sẽ lại như sóng khơi

anh biết rằng em còn mệt mỏi
trái tim anh cũng lạnh đơn côi
đôi chân sắp bước qua đêm tối
anh sẽ cùng em môi kề môi

Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:13 AM
Vẫn biết đợi chờ thật khó khăn
Mà sao người hỡi ở phương nào
Xa xôi cách trở không về đến
Để người xa đó khổ làm sao?

thanlongcodon
10-07-2006, 06:02 AM
ôi trời sorry nha . tôi tưởng bả chờ tôi

Xin em đừng trách nghe em
Gió vô tình quá, để thềm lá rơi
Mây trôi hờ hững cuối trời
Nắng vô tình quá, vàng trời cuối Đông
Để em ngày tháng ngóng trông
Bóng người xa mãi, nghe lòng xót xa
Em đừng trách gió đưa qua
Cho mây về lại, môi hoa mong chờ
Đừng hờn lá úa ngây thơ
Rụng rơi như trái tim mơ rã rời
Có trách, em trách anh thôi !

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:31 AM
người đi cũng lắm xót xa
cũng nhiều nhung nhớ cũng qua đau buồn
nhưng lời hứa chẳng phải suôn
chờ ngày gặp mặt vạn muôn lời tình

ramakien
10-07-2006, 09:05 AM
cớ sao rặng liễu điều hiêu
bỡi vì rặng liễu buổi chiều nhớ ai

tomato123
10-07-2006, 09:51 AM
Chờ em

Nhất định chờ

Chờ em
Anh gửi
câu thơ học bàn

Chờ em từ độ xuân sang
Đến nay thu đã nhuộm vàng nhớ mong....


Hôm nay mưa dội lối về
Chờ em
Chờ mãi...
Câu thề vỡ đôi

mây mơ êm
10-07-2006, 10:20 AM
Đợi chờ chờ đợi ... mõi mòn ,
Tình duyên chẳng đặng chẳng tròn như mong .
Bởi người chửa có đủ lòng !
Nên chờ đợi mãi cũng không được gì .

tongnguyenhuy
10-07-2006, 09:22 PM
dù biết em chẳng được chi
cũng xin chờ đợi tìm vì sao anh
không là sao xẹt qua nhanh
không xin sao chổi anh dành cho em

làm cho dzui thui đừng giận nha

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 09:50 PM
Sao chổi cũng để làm chi
Dành sao ... quả tạ ... có gì ... (anh) chạy nhanh!

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:21 PM
Đợi làm chi, những muộn phiền
Cho lòng lao lúng với nhân duyên
Cho sầu giăng nhé cho tình khổ
hãy xoá hết đi hỡi tình - tiền ...

S!lver [halo]
12-07-2006, 08:21 AM
Đợi là đợi cái nhân duyên
Đợi chi những cái âu sầu bản thân
Đợi là đợi người chung tình
Đợi chi 1 kẻ phụ mình người ơi !!!!!!!!!

prettyanhthu
12-07-2006, 02:44 PM
Đợi người chung thủy chung tình
Đợi ngày hoa nở xinh xinh
Đợi anh chở về bên em
bên nhau mãi mãi hai mình

thanlongcodon
12-07-2006, 05:31 PM
đợi em từ thuả còn thơ
bây giờ anh lớn chẳng đợi em dau.

langtukiem87
14-07-2006, 04:40 AM
một ngàt đợi , rồi 2 ngày lại đợi
đợi chờ em mà chẳng thấy em về
rồi tuần tới tuần sau anh vẫn đợi
đợi 1 mình mãi mãi 1 niềm tin

romeo si tình
14-07-2006, 06:21 AM
anh thật buồn và ngày càng thất vọng
người anh yêu đã đâu còn yêu anh
vậy mà sao anh vẫn chờ vẫn đợi
vẫn ngóng trông trông ngóng em hoài
người yêu ơi xin một lần nghe anh
trái tim anh chỉ có tên em
và ngàn lần ngàn lần anh vẫn nói
anh yêu em và mãi em thôi

chaunghi
14-07-2006, 06:32 AM
đợi làm chi thương nhớ làm chi
có mong có đợi (cũng ) chẳng được gì !
thôi xin gác lại tình duyên đó
đễ mãi bình yên trong phút giây

thanlongcodon
14-07-2006, 09:39 PM
cũng biết đợi ai là sẽ cực
nhưng biết phải làm sao cho được
khi tâm hồn ta đã là của kẻ khác
lúc bồi hồi rồi lại nhớ thương

tongnguyenhuy
15-07-2006, 04:46 AM
khi tim em nằm bên phải tim anh
thì ngàn năm đợi... em vẫn đành
còn tim kia đã như có cánh
một giờ thui cũng đủ qua nhanh

NguyetLinh
15-07-2006, 07:27 AM
Nơi nào có chút bình yên
Cho ta ghé đến cởi phiền cất đi
Nằm im , ngoan nhé .. nơi nì ..
Để ta còn đếm .. đêm thi với ngày
Này ! Đừng bướng bỉnh theo mây
Lãng du với gió lại quay trở về
Góp buồn đắm mộng u mê
Để sương mờ khuất .. nhiêu khê trăng ngà ..

À ơi , một cõi ta bà
Sông đời vạn nhánh , nhánh nào bình yên ...
- Nguyệt Linh , 15 Jul 2006-

tongnguyenhuy
15-07-2006, 08:54 PM
nếu em cần chút bình yên
thì tìm trong đó.. trong tim mỗi người
thế gian vật đổi sao dời
ngao du cho lắm một đời phong ba
bình yên kia tưởng thật xa
mở lòng một tí thì ta yên bình

saygoodbye
15-07-2006, 10:55 PM
Đợi chờ một chút bình yên
mà nghe ai noí sao câu nóng lòng
làm thơ gì mà chẳng nghiêng
xem thơ đã có chữ riêng đợi chờ
đợi người lần nưã này thôi
mong anh hãy nói đôi câu vui lòng

tongnguyenhuy
15-07-2006, 10:59 PM
anh giờ bit nói câu chi
hôn em một cái roài anh đi dzìa
chờ em mãi miết canh khuya
chắc anh đi ngủ em dzìa nghen em

saygoodbye
15-07-2006, 11:07 PM
ah dzià thì dzià đi anh
nhưng mà nhớ tới 2h anh lên
đừng để em chờ trên đây
tồi về anh xách mùng mền ra hiên

thanlongcodon
15-07-2006, 11:13 PM
em chờ thì kệ em chờ
anh đây 2h chẳng lên đâu em
lên làm gì cho sầu thêm thảm
để rồi lặng lẽ về tay không.....

thanphahoai
15-07-2006, 11:22 PM
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
»~:¤.•º`•. I LOVE I .•´º•.¤:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)*

Vẫn biết nơi ây em chờ
Nhưng vì chí hướng anh đây không về
Để cho mắt môi em sầu
Cho lòng tê tái đợi chờ người xưa

Em ơi hãy gắng đợi chờ
Ngày mai tươi sáng anh về với em
Rồi ta lại ở bên nhau
Như ngày xưa ấy...... tình ta thắm nồng

thanlongcodon
15-07-2006, 11:31 PM
ai kia chớ nói điều này
vì tôi có chờ có đọi ai đâu
mà sao bạn cứ vào quấy rối
để vợ con tôi phải thay lòng

làm bậy bạ chơi đừng bùn

đông lạnh
16-07-2006, 02:24 AM
xin chào lần đầu tiên ghé vào đây có gì xin giúp đỡ nhá !!!

một người chờ đợi một người
không gian nhích lại xa xôi thêm gần
mà cây đổ bóng ngoài sân
một người đổ bóng đầy chân một người

tongnguyenhuy
16-07-2006, 02:34 AM
thanlongcodon là ai mà rảnh dzữ ta
2h anh vẫn đã lên
tới hồi ba rưỡi mới trông thấy nàng
nàng này có tật chơi sang
bắt anh chờ mãi mới mang mặt vào

saygoodbye
16-07-2006, 02:47 AM
mặt em vẫn còn rất rầu
vì em chưa ngủ đã thèm đâu anh
nhưng vì thương quá thân anh
nên em lê xuống chát nhanh kẻo anh buồn

NguyetLinh
16-07-2006, 03:07 AM
nice poem saygoodbye and tongnguyenhuy :) . Linh xin tiếp vài câu nhen :)


Buồn bã đi vào giữa bóng đêm
Tương tư cũng rớt lối trăng thềm
Ai làm u uẩn hồn ta nhỉ
Để những âm thầm rỉ đáy tim

Ta vẫn lần mò như giữa đêm
Bốn mùa mưa lạnh khuất trăng thềm
Ai đến hững hờ như giấc mộng
Để buồn lấn bước .. nặng con tim

Lắng tiếng sương đêm gõ nhịp sầu
Ngỡ là tiếng vọng giữa ngàn thâu
Níu trăng .. mơ dáng người xa tận
Để cõi vô hình .. ta có nhau

tongnguyenhuy
16-07-2006, 03:09 AM
thì em cứ việc ngủ mơ
anh đây đổi hướng sẽ chờ người ta
thế gian còn lắm bông hoa
anh luôn tìm kiếm ko cho ai dành

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:18 AM
Đợi chờ một dáng dưới mưa
Đường xa hun hút lưa thưa bóng người
Ai ra đi tới chân trời
Để người ở lại một đời ngóng trông

NguyetLinh
16-07-2006, 03:19 AM
thì em cứ việc ngủ mơ
anh đây đổi hướng sẽ chờ người ta
thế gian còn lắm bông hoa
anh luôn tìm kiếm ko cho ai dành

Nguyệt Linh :
Đâu biết lòng ai không có Đông
Người quen thơ giá , tuyết phiêu bồng
Mộng ảo nguyệt lầu lơi lả lắm ..
Ừ ... Yêu một khắc .. dại chi không ???

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:41 AM
Chờ người chốn giữa tình ca
Bao nhiêu nhung nhớ liệu là vượt qua
Riêng ai vẫn thế một nì
Yêu ai chung thuỷ đợi chờ lòng son

NguyetLinh
16-07-2006, 03:47 AM
Chờ người chốn giữa tình ca
Bao nhiêu nhung nhớ liệu là vượt qua
Riêng ai vẫn thế một nì
Yêu ai chung thuỷ đợi chờ lòng son

Thì say .. ta mặc đời nhân thế
Mặc người .. ta đắng một cơn mê
Ôi tỉnh, ôi say, ôi khắc khoải
Khuất lấp tình mơ .. khuất trăng thề ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:53 AM
Ta vẫn thế mong chờ yêu thơ dại
Đợi mình người ....ôi nhớ bao nhiêu
Ta đã say bao nhiêu lần chưa lại
Cuộc tình buồn hỏi ..thoát khỏi mơ chăng??

NguyetLinh
16-07-2006, 04:04 AM
Ta vẫn thế mong chờ yêu thơ dại
Đợi mình người ....ôi nhớ bao nhiêu
Ta đã say bao nhiêu lần chưa lại
Cuộc tình buồn hỏi ..thoát khỏi mơ chăng??

Ừ say một thoáng , ừ cơn mộng
Trăng còn nửa mảnh khóc tình vong
Ừ , có hề chì .. đời rất mỏng
Hoàng hôn đổ vội , giết tình hồng !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:10 AM
Một thoáng say sưa mộng nhớ chờ
Bao nhiêu năm nhé mộng như mơ
Ôi duyên thắm đượm đâu còn nữa
Mà ta nhớ chờ một kẻ ....ngơ ...

NguyetLinh
16-07-2006, 04:23 AM
Một thoáng say sưa mộng nhớ chờ
Bao nhiêu năm nhé mộng như mơ
Ôi duyên thắm đượm đâu còn nữa
Mà ta nhớ chờ một kẻ ....ngơ ...

Chỉ là một thoáng, một thoáng thôi
Một thoáng vu vơ, thoáng bồi hồi
Mưa rào ào ạt, ngưng vội vã
Và tình ??? Người vuốt mặt .. quên thôi !!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:30 AM
Tình ơi vội nữa làm chi
Duyên ơi e ấp tình nì khó chung
Lên ta vẫn giữ một lòng
Thoáng yêu tan vỡ mây ngàn bóng xa ..

NguyetLinh
16-07-2006, 04:44 AM
Tình ơi vội nữa làm chi
Duyên ơi e ấp tình nì khó chung
Lên ta vẫn giữ một lòng
Thoáng yêu tan vỡ mây ngàn bóng xa ..

Chỉ là một thoáng, thoáng phôi pha
Gió cợt, mây bay , mưa phố xa
Một thoáng đùa vui chân lạc lối
Là tình .. người ghé lại .. hôm nao ..

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:49 AM
Chỉ là một thoáng nhớ mong
Sau đây ắt hết lòng vàng khó nghê
Thoáng nghe chút nhớ lòng thề
Nhưng sao khó thế bây giờ còn đâu

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 04:56 AM
Chỉ là một thoáng nhớ thôi sao ...???!!!
Tình đã bao năm chẳng lẻ nào ...???
Vội quên...người ơi ...vội quên thế ....???
Thôi đành....tôi ôm khối tình đau...!!!

NguyetLinh
16-07-2006, 05:06 AM
Chỉ là một thoáng nhớ thôi sao ...???!!!
Tình đã bao năm chẳng lẻ nào ...???
Vội quên...người ơi ...vội quên thế ....???
Thôi đành....tôi ôm khối tình đau...!!!

4 câu thơ này cute quá :)


Ơi .. tình là thoáng đãi bôi
Mà mê cung lạc lối ôi đắng hồn
Giật mình tuyết lạnh hoàng hôn
Nghe từ tâm thức tình chôn dấu tình

Tìm chi .. khúc hát ba sinh
Tìm chi một khúc chân tình đắm say ..

Về thôi .. ngày đã khuất ngày ...


Chỉ là một thoáng nhớ mong
Sau đây ắt hết lòng vàng khó nghê
Thoáng nghe chút nhớ lòng thề
Nhưng sao khó thế bây giờ còn đâu


Tìm chi tình khúc thênh thang
Tìm chi dấu ái âm vang bạt ngàn
Tìm chi một giấc mộng vàng
Đàn dồn dập khúc .. dã tràng đêm côi ..!!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 05:09 AM
Chỉ là một thoáng nhớ thôi
Nghe đau nhe nhói bao lời đã xa
Chỉ là một thoáng phôi pha
Tim ơi vụn vỡ bây giờ làm chi???







Tìm chi tình khúc thênh thang
Tìm chi dấu ái âm vang bạt ngàn
Tìm chi một giấc mộng vàng
Đàn dồn dập khúc .. dã tràng đêm côi ..!!!

Dã tràng ơi nhé biển đông
Làm sao để gắng cho tình nồng xa
Nhưng ai đã quá dối à
Tim yêu cũng thế bao lời xót xa

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:10 AM
Đối lại NguyetLinh :
Giá như ta níu được ngày...
Thì tình ngày ấy....dễ phai dấu mòn !!!
Giá như giữ được chân son...
Em_Tôi bước trọn nốt con đường tình !!!

Nào đâu...thề hải..ba sinh
Phong sương cũng gắng chúng mình bên nhau
Bây chừ người đã quên mau
Lời xưa...ước hẹn..bạc màu đá vôi

Đối lại mèo lười :
Ngàn năm mãi kiếp dã tràng
Se hoài nhưng cát....có màng đến đâu ....???
Trăm năm trong cuộc bể dâu ...!!!
Tình yêu nào chẳng khổ sầu...lụy thân
.............
2 bạn làm thơ hay lắm...cảm ơn NL đã có nhã ý với 4 câu thơ of No há :D

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 06:27 AM
Ngàn năm ai nhé hoài công
Nay ai lưu luyến tình hồng đã xa
Ai kia âu yếm mặn mà
Nay đi xa cách ai mà thương cho ???

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:33 AM
Dẫu rằng ta kiếp phong ba
nhưng lòng ta vẫn thiết tha tình người
Khi đi ta có gửi lời
hẹn ngày tái ngộ.....cùng người se duyên

NguyetLinh
16-07-2006, 06:37 AM
Chỉ là một thoáng nhớ thôi
Nghe đau nhe nhói bao lời đã xa
Chỉ là một thoáng phôi pha
Tim ơi vụn vỡ bây giờ làm chi???

Tình dở dang .. ai bảo tình bất hủ ?
Tình như mơ .. ai bảo tình thiên thu
Đời chẳng là thơ..
nên đôi khi tình chỉ là ngục tù
Khi đoạn kết ... : ta một đời .. xa lạ !

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:53 AM
Người vẫn năm sâu trong ký ức
Như rêu phong bám kín ao tù
Nên trăm năm tôi còn thao thức
Mối tình đầu sống mãi thiên thu ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 06:55 AM
Người hỏi nhỏ bao năm yêu nhở
Tiếng thở than đã quá kín mờ
Tình dở dang con người bất hủ
Nhớ về người mơ đó thiên thu ..

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 07:00 AM
Mộng với mơ nên đâu là hiện tại
Ước một điều...rằng...tình ấy đừng phai
Cho con tim với ngày tháng miệt mài
Ưu tư mãi ....một chuyện tình...không đoạn kết

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:15 AM
Một chuyện tình iu tư nhiều lệ
Ta với người đã vỡ mộng yêu
Tiêu điều mắt lắm lệ hoen
Bao nhiêu năm tháng bây giờ đã xa

NguyetLinh
16-07-2006, 08:29 AM
Câu thơ lạc lõng .. không ai họa
Ngày tháng còn đây .. bỗng hóa thừa
Thề thốt đôi câu mình ngỡ thật
Gói ghém chôn sâu .. nhức nhối lòng ..

đông lạnh
16-07-2006, 08:34 AM
:haha: :type: :blow: :cungly: :cungly: tôi cũng chỉ nhận xét thoai nhá hay ghê đó

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:37 AM
Gói chi để nữa sầu bi
Chôn đi hết nhé làm gì nữa đâu
Ta đây sẽ nhé nguyện cầu
Hương yêu bay hết ...ôm mầu cô đơn

NguyetLinh
16-07-2006, 08:45 AM
Và cứ thế .. trọn đời không thức tỉnh
Bên Mê nào .. em lạc bước chênh vênh
Nước sông Lú nghiệt ngã màu định mệnh
Thuyền hồn em .. chao đảo giấc mơ tình ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:49 AM
Giấc mơ yêu mãi ngàn đời
Nay ta muốn tỉnh hay hoài quên đi
Nhưng mà tình cứ mãi nì
Ở nguyên một chỗ rầu rì chán nghê

NguyetLinh
16-07-2006, 09:05 AM
Ừ thì thôi .. hãy quên nhau vội vã
Như thời gian .. vùn vụt bóng chim câu
Vùi chôn theo bao tiếc nhớ khổ đau
Kỷ niệm nào .. rồi cũng về .. cát bụi

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:11 AM
Lá đã rơi xa xôi rồi cây nhỉ
Tiếc làm gì khi người chẳng nhớ tôi
Tình yêu ơi miền xa ơi đâu thấy
Bóng dáng cười nặng lẽ mãi hồn nguôi ..

NguyetLinh
16-07-2006, 09:25 AM
Chưa bao giờ buồn ghé về nhiều thế
Lây cả Trăng trốn biệt dưới vòm mây
Em chợt hiểu .. tình em đó .. lắt lay
Như ngọn cỏ .. gió đùa qua một thoáng

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:29 AM
Chưa bao giờ ta nghĩ nhiều đến thế
Dạo bước buồn lơi lả những hạt mưa
Chưa bao giờ cơn mưa chiều lạnh thế
Thấm vào rồi ôi nước mắt cùng phai ..

NguyetLinh
16-07-2006, 09:36 AM
Từ anh không trở lại
Tóc dài chẳng lược gương
Sợi tương tư trăm mối
Hỏi .. ai .. có .. còn .. thương ?

Mưa Ngâu sầu góc phố
Tình .. bỗng chốc là mơ
Ai .. gieo chi nỗi nhớ
Để .. thơ tôi mãi buồn ..

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:46 AM
Đợi chờ giăng kín vần thơ
Yêu thương buốt nặng bây giờ làm sao
Tim yêu mãi nhé kêu ngào
Ai ơi liệu hiểu bao điều nhớ nhung

Bao giờ mây núi cùng chung
Ta ngươi chung nối tơ hồng giúp cho
Bao giờ ta nhớ thẫn thờ
Người bên kẻ khác vẫn hờ đấy thôi

laitiensinhvn
16-07-2006, 09:53 AM
Linh bận viêc -giờ chỉ còn tôi
Chen ngang một chut mong người bỏ qua
Đêm khuya thao thức ..kẻ xa nhà
Mong tâm sự qua vần thơ nhắn ngủi

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:56 AM
Mong rằng trút bỏ sầu thơ
Cho hồn vui nhé bây giờ được không
Mong ai mãi sớm chẳng màng
Vui tươi mãi đến bên người chẳng xa

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:11 AM
Phải ! người dẫu xa vẫn thấy gần quá đỗi
Bởi trong người hiểu nỗi lòng ai
Bởi cùng chung,thấu cảnh đêm dài
Bởi cả 2 có chung miền thương nhớ .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:15 AM
Bạn nhớ ai đêm dài thao thức
Còn mèo cười bỏ lỡ tình dzui
Nhưng nay thui nhé buồn hoài
Thôi vui lên nhé cùng người đối thơ

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:26 AM
Mèo à ! (thực ra nơi mình ) mưa đang rơi ồn ã
Nên nghĩ rằng lệ lã chã ai rơi
Lòng miên man biết bao nỗi đầy vơi
Mong ai đó cùng mình tâm sự .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:38 AM
Mưa rơi nơi ấy xa xôi
Nghe sao buốt giá lòng người ở đây
Mưa buồn nhé lắm bạn ơi
Mưa rơi mắt cũng hoài hoài tuôn nha

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:52 AM
Vẫn biết mỗi khi mưa lòng buồn quá đỗi
Nhưng ko thể nào ngăn nổi ...người ơi !
Để mưa vẫn mãi ko ngơi
Để cho ai đó lệ rơi ngược dòng !.

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:54 AM
Mưa bao nhiêu nỗi trong lòng
Cũng tuôn ra hết đừng hòng giữ nha
Nay thôi nước mắt mặn mà
Cười lên đi nhé cho là lòng dzui ...

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:06 AM
Cảm ơn bạn đã giúp tui
Đêm khuya bơt tiếng xịt xùi nhớ mong
Bây giờ như thấy ấm lòng
Cảm ơn nhé bạn -mèo lười ...cảm ơn !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:09 AM
Cảm ơn khỏi nói đâu người
Đêm khua thanh tịnh ta ngồi đối thơ
Nghe rằng tình quá trơ vơ
Mong sao sớm hết để người có đôi ^^

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:29 AM
Điều đó cũng chẳng xa xôi
Chỉ cần có bạn là tôi vui mừng
Đêm khuya thanh tịnh tưởng chừng
Tiếng mưa lách tách xen cùng gió trăng .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:32 AM
Mèo và bạn á đâu thành
Chỉ là bạn đối đâu thành người thân
Chiều tím ôi lắm giai nhân
Bạn ơi qua đấy kua rình làm thơ ..

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:40 AM
Đâu cần đi lại xa xôi
Nay thời đã gặp được rồi còn chi
Sao người lỡ tính chia ly
Chúng mình là bạn có gì khó đâu ?

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:43 AM
Ừa bạn nhé mãi đối thơ
Thêm phần chung nhóm ta là bạn thân
Chuyện đời cũng lắm xoay vần
Buồn vui kể xiết cho lòng hết đi

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:56 AM
Phải !Đã là bạn ,xin mãi cùng là bạn
Đến khi nào biển cạn mới thôi
Bao nhiêu tâm sự đầy vơi
Từ nay nguyện sẻ hai nơi nhẹ lòng .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:05 PM
Nhẹ lòng giũa chốn đêm không
Hư vô cũng gửi mình hòng tính toan
Mong rằng sớm nhé đến nì
Cho lòng hết nhớ hết vì tiếng xa

laitiensinhvn
16-07-2006, 12:14 PM
Ta hiểu người ,người cũng hiểu ta
Trước sau như một mặn mà tình thân
Dẫu xa chẳng thể đỡ đần
Từ nay san sẻ đôi phần lắng lo .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:20 PM
Ôi rằng đêm quá rồi cơ
Tiếng thơ khép lại bây giờ bạn nha
Đêm khuya cũng ngủ chứ à
Để mai đối tiếp thật là rất dzui..

laitiensinhvn
16-07-2006, 12:28 PM
Co chi đâu bạn của tui
Đã là bạn tốt thì vui hoài mà
Dẫu mai chẳng gặp người ta
Thì tui đây cũng coi là đang bên .

NguyetLinh
16-07-2006, 07:45 PM
Em hỏi anh rằng có nhớ Thu
Ven đồi góc biển .. núi sương mù
Bờ môi em mộng hôn làn suối
Lá đỏ .. hương tình gió gió thu

Em hỏi anh rằng .. có đến đây ?
Rũ áo phong sương lại nơi này
Thời gian thay đổi muôn màu lá
Hoài bão thăng trầm .. bỏ bỏ đây

Em hỏi anh rằng .. có mến yêu
Trải lòng lưu luyến .. nhớ thương nhiều
Vi vu gió thổi .. chiều quạnh vắng
Gói một cơn sầu .. đắng đắng cay

Em hỏi anh rằng có nhớ không
Thân ôm ảo mộng xót xa lòng
Rừng sâu khuất nẻo che mờ lối
Mai mốt anh về ? .. có .. có .. không ??

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:05 PM
Anh trả lời rằng...anh nhớ hoài !!!
Mùa thu năm ấy ấm đôi tay
Thương dâng lên mắt ngời hạnh phúc
Yêu mãi bờ môi...nỗi đắm say ....!!!

Anh trả lời rằng ...em hỡi em
Xa nhau...nhung nhớ càng nhiều thêm
Bên đây anh mãi..lòng thao thức ...
Bên đó....em còn lệ từng đêm ...!!???

Anh trả lời rằng...mãi mãi yêu
Vẫn mơ...vẫn ước mộng bao điều
Uyên ương liền cánh....say hạnh phúc
Xóa hết vạn ngày tháng quạnh hiu ....

Anh trả lời rằng....có ngóng trông
Đợi chờ....chờ đợi....héo hắt lòng
Em ơi....bên ấy ...còn thương nhớ ???!!!
Lạnh lẻo nơi này...em biết không ???

tongnguyenhuy
16-07-2006, 10:17 PM
Nguyệt Linh :
Đâu biết lòng ai không có Đông
Người quen thơ giá , tuyết phiêu bồng
Mộng ảo nguyệt lầu lơi lả lắm ..
Ừ ... Yêu một khắc .. dại chi không ???

gót chân lãng tử khắp tây đông
rừng sâu núi tuyết chẳng mà hồng
lạc bước nguyệt lầu vui vẻ tí
tình bụi gió thổi vào hư không

saygoodbye
17-07-2006, 12:34 AM
đợi chờ rồi có được đâu
duyên tình ta có bền lâu hỡi người
chờ người đến với nụ cười
nào đâu chỉ có mình tôi hỡi người

koconnuakeolac
17-07-2006, 02:36 AM
đợi người từ thuở non thơ
đợi người từ thuở lơ thơ mái đầu
làm sao người vội xa nhau
làm sao người vội bước mau theo chồng

saygoodbye
17-07-2006, 04:53 AM
đơi anh như bến đợi thuyền
đợi anh như thể sao trăng không rời
đọi anh đến lúc tàn hơi
đợi anh đến lúc con tim quên lời

laitiensinhvn
17-07-2006, 06:05 AM
Đợi em anh cũng chẳng rời
Trong khi ngồi đợi đành xơi ly trà
Đợi khi nắng xế chiều tà
Ngoài đây sương lạnh ...người a` mau lên .

S!lver [halo]
17-07-2006, 08:26 AM
Đợi em chải tóc thay đồ
Mà như thế kỉ lờ đờ trôi đi
Ngoài đường anh đứng bơ vơ
Đóng băng thân thể bao giờ em ra...........................

Lost.
17-07-2006, 08:51 PM
KHép lại thôi.............đợi chờ

Cạn biển khóc nguôi đợi chờ.....mãi mãi
Gió khóc gì cũng mặc gió.....đêm mơ
Chẳng bận tâm đến vạn mối đợi chờ
Cho hồn vớt những muộn mằn sau cuối