Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÔi CỦa NgÀy HÔm Qua



precious
09-07-2006, 01:13 AM
các you đã bao giờ thấy thất vọng về bản thân mình chưa zay ? Còn với mình thì có rùi đó . *_* thất vọng lớn nhất của mình là mình học còn ít wa hiiiiiiiii :cooll: và chưa xác định cho mình một mục tiêu thực sự để theo đuổi đến cùng * mình thích nhìu nghề wa mà * you nào có nhìu kinh nghiệm trong cuộc sống thì chỉ cho mình với ? nghĩ tới mà bùn :bananawave: Hết 12 rùi nên cũng buồn lém :girl: bây giờ mỗi đứa thi mỗi nơi khác nhau , học khác trường lâu lâu muốn họp lớp ti tẹo cho nhớ những ngày còn học cấp 3 mà nom khó khăn wa ta ? ............ Nói thiệt 12 mình có 1 người bạn girl rất thân mà bây giờ Y thi ở nơi xa wa muốn gặp sao mà khó vậy ? chỉ dịp lễ tết gì mới được gặp nghĩ tới đó mà chán we trời wa đất luông nè có gì luôn chia sẽ . có gì cũng tỏ tì te với nhau với mình những ngày đó hình như đó là một tình bạn có thể gọi là thân thiết " Thân hơn một người bạn thân " Ngày đó bây giờ xa rùi mình mới cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà khó có thể tìm lại được và cảm giác đó chỉ mất đi khi mình được gặp lại ban Ý ?thế nên theo you đó còn là một tình bạn như xưa nữa không ? mình hơi sợ vì lỡ mình in:loveface: ban Ý rùi thì sao nhỉ cảm giác mỗi lần gặp lại khác đi khó noi chuyên wa trời luôn ???????????? Hình như trái tim mình rung nhưng lòng thì chưa động thì phải ? Thế nên bạn hãy tự hào vì những gì mình đã có hôm wa và hãy giữ lấy những gì mình đang có :supergal: hãy vun xới cho những ý tưởng , những ước muốn mà mình đang có gắng đạt được .Để mỗi khi nghĩ lại mình không phải buồn vì mình ngày hôm qua oyes :clap:

các you đã bao giờ ao ước những gì mà mình cò thể khó có thể có được không ? mình đoán là nhìu rùi và mình cũng cho đó là một ao ước , một ao ước mà có thể làm cho chúng ta thay đổi để hoàn thiện để có thể đạt được mơ ước bây lâu này , một ước mơ để làm cho chúng ta thêm có gắng về mọi mặt trong CS đó là một cái tốt pai không các ban ni " nhưng với nhìu người thì ước mơ có khi chỉ là ước mơ thui và mãi có thể là như vậy ? nhưng đưng bao giơ quên mơ ước * _ * ước cho mình làm được gì đó hay trở thành một cái gì đó ? vì mỗi ước mơ của mỗi người đều rất đẹp mà " như mình đây nè " wa đẹp lun ^_^