Xem đầy đủ chức năng : buồn ơi ta chào mi....!!!!!!!nỗi buồn xa vắng không tên tuổi ...
heo lười đáng iu
08-07-2006, 06:01 AM
BUỒN ƠI ! CHÀO MI NHE' ..NỖI BUỒN XA VẮNG MÃI KHÔNG TÊN , CHỈ BIẾT GỌI MI CÁI TÊN "BUỒN".....
Buồn nè , chào mi hen !
--------------------------------------------------------------------------------
Thôi chào ...
Ta đi nhé , buồn ơi ...
Ơ kìa ...
Sao mi sầu đến thế ...
Ừ thôi ...
Ta dừng chân chút vậy ...
Để tiễn mi về với cội nguồn xưa .
Mi làm bạn ta đã bao lâu rồi nhỉ
Sao lúc vắng lòng ta buồn thế , buồn ơi ...
Thôi thì vậy ...
Làm bạn ta nữa nhé ...
Mi đi rồi ta sẽ biết đến nỗi đau ...
Ta sợ lắm mỗi khi mi tìm đến
Lại thấy lòng mình chóng chếnh đến chong chanh ...
Ai đó bảo nụ cười còn hay mất
Ta nhoẻn miệng cười bằng ánh mắt yêu thương
Ừ thì còn đó nhưng mà em giấu nó
Giấu trong khoảng trời còn vương tuổi hồn nhiên
Bởi giờ đây em biết đến nỗi buồn
.......
Buồn ơi ...!
Có nhớ ...!
laitiensinhvn
08-07-2006, 10:29 AM
Có....!
Buồn đây ...buồn vẫn nhớ !
Buồn bên người khi cuộc sống thật mỏng manh
Khi trong người giấc mộng kia bỗng chẳng thành
Và cả những khi người khóc.
Buồn biêt....buồn biết lắm .....!
Buồn muốn ở bên cạnh người một it thôi
Khi nươc măt người đã thật sự khô rồi ,
Khi trong người đã im lìm tiếng nấc
Khi cuộc sống bên người đã không còn là khoảnh khắc
Buồn sẽ chào người......buồn phải ra đi !
Mong người sẽ chẳng còn nhớ tới một điều gì về buồn nữa !
Và hãy tự tìm cho mình một điểm tựa !
Một tâm hồn ,một bờ vai để dựa .
Buồn từ nay sẽ không gần người nữa ......người ơi !
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 10:59 AM
Nỗi buồn đến cho lòng em bật khóc
Rồi lại bỏ đi,cơn cớ bởi vì đâu ?
Em cười nhé,dù cho lòng đắng ngắt
Cho vui buồn hòa quyện ở trong nhau
Em biết chứ nỗi buồn mang vị đắng
Nhưng hết buồn ,em lạc lõng chính em
Cái tâm tư vui buồn như mưa nắng
Đừng bỏ đi - cứa lòng da diết thêm!
laitiensinhvn
08-07-2006, 09:52 PM
Nỗi buồn đến cho lòng em bật khóc
Rồi lại bỏ đi,cơn cớ bởi vì đâu ?
Em cười nhé,dù cho lòng đắng ngắt
Cho vui buồn hòa quyện ở trong nhau
Em biết chứ nỗi buồn mang vị đắng
Nhưng hết buồn ,em lạc lõng chính em
Cái tâm tư vui buồn như mưa nắng
Đừng bỏ đi - cứa lòng da diết thêm!
CÓ lẽ là thấp thoáng mỗi đêm
Anh về xem lại ...em còn nhớ anh ?
Để rồi cất bươc đi nhanh
Sợ em tỉnh dậy ...thấy anh ...lại buồn ..!
Lost.
08-07-2006, 10:10 PM
Đã từng quên nỗi buồn nhiều hơn thế
Lời tạ từ chỉ là những hư hao
Tiếng biệt ly tưởng như đã dạt dào
Cho nơi ấy ta quay về không nắng....
Bước chênh vênh những cơn sầu chẳng đặng
Cố gượng cười làm bạn với cô đơn
Nôi buồn ơi xin cứ mãi tủi hờn
Trong hờn dỗi ta biết mình đã đúng....
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 08:18 AM
CÓ lẽ là thấp thoáng mỗi đêm
Anh về xem lại ...em còn nhớ anh ?
Để rồi cất bươc đi nhanh
Sợ em tỉnh dậy ...thấy anh ...lại buồn ..!
Đêm nghe lắng đọng trong hồn
Thời gian đặc quánh những buồn và lo
Canh khuya khắc khoải giày vò
Khi anh cất bước...lại mơ thấy buồn
Đã từng quên nỗi buồn nhiều hơn thế
Lời tạ từ chỉ là những hư hao
Tiếng biệt ly tưởng như đã dạt dào
Cho nơi ấy ta quay về không nắng....
Bước chênh vênh những cơn sầu chẳng đặng
Cố gượng cười làm bạn với cô đơn
Nỗi buồn ơi xin cứ mãi tủi hờn
Trong hờn dỗi ta biết mình đã đúng....
Người ám ảnh như một niềm dai dẳng
Lẽ nhớ quên nào biết được gì đâu
Lạc bước chênh vênh,lòng gợn những cơn sầu
Gượng gạo cười khi nắng kia héo úa!
Bạc phếch phơ con đường thơ xưa cũ
Thênh thang lối ấy một mình ta
Tự dối lòng rằng cũng chẳng thiết tha
Dù người xưa đã không còn bóng dáng...
lãng_tử_bụi_đời
09-07-2006, 08:29 AM
Buồn ơi ta bảo my này
Đi đi lại lại có ngày té đau
Ta đây buồn trước buồn sau
Nhưng rồi có lúc xa nhau thôi buồn
Chào tiểu thư lang thang
Không biết em còn đi tìm cổ tích
Tìm tình yêu đẹp tựa những giấc mơ
Em say xưa có biết ai đợi chờ
Nơi phố vắng một vườn thơ lãng tử
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:38 AM
Buồn ơi my quá bất ngờ
Đến đây chán quá bây giờ làm sao
Làm ta cứ nhé lao đao
Làm ta thấy khổ bây giờ nhớ nhung ..
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 09:00 AM
Không biết em còn đi tìm cổ tích
Tìm tình yêu đẹp tựa những giấc mơ
Em say xưa có biết ai đợi chờ
Nơi phố vắng một vườn thơ lãng tử
Em vẫn lang thang trong buổi chiều tư lự
Vẫn kiếm tìm dẫu mỏi mệt bước chân
Trôi theo dòng phiêu lãng tháng năm
Lòng vẫn vẹn nguyên xưa không đổi khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.