Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn vu vơ như con bướm ..lượn quanh hồ nước âm u ...



heo lười đáng iu
08-07-2006, 05:55 AM
Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay
Hôm qua còn cười thân bỗng dưng nay mặt lạnh
Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh
Chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm ......

Đừng thắc mắc tại sao
Đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông
Ta không thể hiểu chiều xoay của sóng
Lúc rất dày còn lúc lại rất mỏng
Can cớ gì phải buồn bã ưu tư
Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru
Bằng câu hát ngàn năm đừng rắc rối
Người đổi thay đâu phải người có tội
Chỉ tại mình đang mắc tội ... vu vơ

laitiensinhvn
08-07-2006, 09:59 AM
Người ơi !sao người buồn quá đỗi ?
Tôi đây nào có nỗi với người đâu ?
Cớ sao người để tôi sầu ?
Buồn vu vơ bởi một người không quen !

tiểu thư lang thang
08-07-2006, 10:20 AM
Đừng hỏi vì sao,năm tháng đổi thay
Yêu dấu xưa cũng nhạt nhòa dấu vết
Đừng hỏi vì sao mà buổi chiều hôm nay
Em xa lạ như chưa hề quen biết ...

Một nỗi buồn vu vơ khó hiểu
Ám ảnh trong lòng-2 chữ "lãng quên"
ôi...giá như...ước gì...nếu...
Thời gian ơi,trả lại ngày xưa cho em !

laitiensinhvn
08-07-2006, 10:37 AM
Đừng hỏi vì sao,năm tháng đổi thay
Yêu dấu xưa cũng nhạt nhòa dấu vết
Đừng hỏi vì sao mà buổi chiều hôm nay
Em xa lạ như chưa hề quen biết ...

Một nỗi buồn vu vơ khó hiểu
Ám ảnh trong lòng-2 chữ "lãng quên"
ôi...giá như...ước gì...nếu...
Thời gian ơi,trả lại ngày xưa cho em !
Có ...!
Thời gian sẽ trả cho người tất cả
Những gì người cất giấu của ngày xưa
Nhưng người ơi ! liệu có một lần nữa
Người xin rằng ....hãy trả lại cho em ?......

tiểu thư lang thang
08-07-2006, 10:48 AM
em ấp ôm bao nhiêu điều ảo tưởng
nhưng cuộc sống này khắc nghiệt lắm thay
em không thể sống cùng tâm tư phù phiếm
lời thơ kia,chỉ xem như gió bay

em muốn lắm quay về với em xưa
trong trẻo,hồn nhiên,vần thơ đầy hoa mộng
em muốn ngày lại trôi đi trong nắng mưa
trong ấm êm và bao niềm hạnh phúc...

Hai chữ "giá như" chỉ là niềm ảo tưởng
Tuổi hai mươi ko sống với hão huyền
Đổ vỡ trong lòng, thơ tan thành mảnh vụn
thì yêu thương ơi,trả về cho lãng quên!

laitiensinhvn
08-07-2006, 10:00 PM
em ấp ôm bao nhiêu điều ảo tưởng
nhưng cuộc sống này khắc nghiệt lắm thay
em không thể sống cùng tâm tư phù phiếm
lời thơ kia,chỉ xem như gió bay

em muốn lắm quay về với em xưa
trong trẻo,hồn nhiên,vần thơ đầy hoa mộng
em muốn ngày lại trôi đi trong nắng mưa
trong ấm êm và bao niềm hạnh phúc...

Hai chữ "giá như" chỉ là niềm ảo tưởng
Tuổi hai mươi ko sống với hão huyền
Đổ vỡ trong lòng, thơ tan thành mảnh vụn
thì yêu thương ơi,trả về cho lãng quên!
Anh cũng muốn lắm...trở lại cái ngày xưa
Nhớ ơi ,thương quá ..biết cho vừa
Măt ai khi ấy hồn nhiên lắm
Nhặt cánh lá bàng che bơt mưa !

tiểu thư lang thang
09-07-2006, 10:03 AM
Bao giờ cho đến ngày xưa
em hồn nhiên mộng ,nghe mưa dỗi hờn
dỗi hờn một kẻ vô tâm
mưa rơi ướt lá mà lòng không hay...
Đắm chìm trong giấc mộng say
vu vơ gom nắng hong ngày ấm êm
Tay em từng ngón dịu mềm
viết thơ vẽ mộng ru yên tháng ngày...

Dịu đi ơi những mê say
Bây giờ đâu hỡi những ngày bình an ?
Bây giờ trọn kiếp lang thang
em là ai...giữa mênh mang đất trời