ghet_hoa_hong
07-07-2006, 08:38 AM
Chào em cô bé buổi chiều qua
Tình cờ gặp gỡ trước hiên nhà
Có phải hoa chanh vừa nở rộ
Hay mùi hương tóc thoảng đưa xa ?
Hình như cô bé học trường ta
Cái lớp mười A ... mấy đó mà
Dường như lâu lắm ... ừ lâu lắm !
Có lẽ ... nhưng mà ... phải không ta ?
Cười duyên cô bé khẽ cười duyên
Xinh xắn làm sao lúm đồng tiền
Bàn chân em bước vào cổ tích
Áo trắng mây ngàn ... tựa dáng tiên !
Chào em cô bé buổi chiều qua
Câu nói làm quen ... khó thiệt mà
Có phải chân em ngừng bước vội
Vô tình lắng đọng giấc mơ hoa ...!
Chiều nay nghe vương vấn chiều qua
Chim sáo dừng chân trước sân nhà
Cô bé bao giờ em hiểu được ?
Một giấc mơ thầm ... ta với ta ...
Tình cờ gặp gỡ trước hiên nhà
Có phải hoa chanh vừa nở rộ
Hay mùi hương tóc thoảng đưa xa ?
Hình như cô bé học trường ta
Cái lớp mười A ... mấy đó mà
Dường như lâu lắm ... ừ lâu lắm !
Có lẽ ... nhưng mà ... phải không ta ?
Cười duyên cô bé khẽ cười duyên
Xinh xắn làm sao lúm đồng tiền
Bàn chân em bước vào cổ tích
Áo trắng mây ngàn ... tựa dáng tiên !
Chào em cô bé buổi chiều qua
Câu nói làm quen ... khó thiệt mà
Có phải chân em ngừng bước vội
Vô tình lắng đọng giấc mơ hoa ...!
Chiều nay nghe vương vấn chiều qua
Chim sáo dừng chân trước sân nhà
Cô bé bao giờ em hiểu được ?
Một giấc mơ thầm ... ta với ta ...