Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Di chúc



ngoisao_tinhyeu07
07-07-2006, 08:28 AM
Nếu 1 mai trên đường đời con mất
Xin mẹ hiền hãy tha thứ cho con
Ngưòi yêu con biết được tin này
Đến chấp điếu xin mẹ hiền đừng nhận
Vì đời con mang nhiều tâm sự
Hận bạn bè, hận cả ngưòi yêu
Yêu thật thà mọi ngưòi cho là ngốc
Đối sử thật thà mọi ngưòi cho là ngu
Bởi hận đời sao giả dối với con
Nên con chết xin mọi ngưòi đừng đến

xem xong nhớ phát biểu nha mấy bạn

denynguyenphi
07-07-2006, 08:59 AM
ngày qua ngày mẹ hiền lo chăm sóc
chưa kịp báo đáp đã vội lìa xa
hận đời hận tình thì ta được gì
người cũng đã quay lưng lại với ta
thà ta sống mà báo ơn mẹ cha
còn hơn là nghịch tử đến muôn đời