PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiểu Cô Nương



ghet_hoa_hong
07-07-2006, 08:26 AM
Tiểu cô nương tuyệt môi cười
Trong sân trường biết bao người xôn xao
Học trò tim thấy lao đao
Trăm cô nương chẵng cô nào như em
Thầy cho bài vở lãng quên
Thơ tình lãng mạng nhớ tên bốn mùa
Bước chân khua nhẹ phố trưa
Hàng me ngơ ngẩn .. lòng chưa muốn về
Theo em cho trọn đam mê
Nhưng mà sư muội tứ bề quá đông
Sao cô nương chẵng về không
Rủ rê chi lắm gót hồng đi theo
Học trò ngại tỏ lời yêu
Tới nay tan học buồn hiu một mình
..
Tiểu cô nương chớ vô tình
Học trò tại hạ vẫn rình theo sau