PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm



mây mơ êm
07-07-2006, 08:21 AM
Quên sao được , ngày anh đến cầu hôn
Bất ngờ ấy đã đi sâu vào hồn .
Anh trao tặng bó hoa thật xinh đẹp ,
Rồi quỳ gối - anh nói lời cầu hôn !

kiep lieu trai
07-07-2006, 08:39 AM
Giọng run run trầm bổng đến mê hồn
Em đón nhận nhẹ hôn cành hoa thắm
Là tình yêu anh người vừa gửi gắm
Chợt nghe lòng nồng thắm rộn tim yêu
=====
Nổi hứng ghép thêm chút vào bài trên , mong sao nó không làm mất đi vẻ tự nhiên của bài thơ trên :)

shrek010sky
07-07-2006, 08:01 PM
Em nhận rồi lòng anh rực cháy
Vạn tim yêu không nói thành lời
Chỉ ngập ngừng bối rồi đầu môi
Tình yêu ơi, anh yêu nhiều lắm !!!

Mạn phép làm tiếp của hai người , .....

tiểu thư lang thang
08-07-2006, 11:25 AM
Chỉ một bó hoa mà sao con tim như mê đắm
Cả đất trời cũng chuyếnh choáng hương say
Trong hoa hồng thiết tha tình gửi gắm
Em nâng niu làn hương yêu ngất ngây

Lost.
08-07-2006, 08:44 PM
Đẹp là thế nhưng cũng là kỷ niệm
Nhớ ngàn lần để du mộng yêu thương
Bó hoa tình có còn đậm mùi hương
Và nơi ấy hoa có vàng như trước ....

Lời cầu hôn nhẹ êm như giọt nước
THấm vào hồn như hơi rượu nhấp môi
Rồi như mưa tan gữa những nụ cươì
Và ký ức đặt tên là Kỷ Niệm .......

mây mơ êm
28-07-2006, 08:03 AM
Kỷ niệm ấy sẽ theo ta mãi !
Suốt cuộc đời không thể nào phai .
Ngọn lữa tình ai thấp cho ai !
Lữa sáng mãi không thể tàn lụi .

Đa Tình
28-07-2006, 07:26 PM
Lạc lỏng tìm về một giấc mơ
Mà sao quá khứ chẳng gọi mời
Kỷ niệm ngày nao giờ xa lắm
Còn ta khóc hận kiếp tằm tơ

Lost.
28-07-2006, 08:37 PM
Lại gom góp những ân tình xa lắc
Nằm gọn gàng vao lãnh địa giấc mơ
LẶn lội tìm một dĩ vãng chỏng trơ
Để yên giấc nhưng lạnh lùng sắp đến

đông lạnh
29-07-2006, 01:25 AM
con đường làng ngày xưa quen thuộc
thủa một thời hai đứa có nhau
giờ hình như cũng nhiều thay đổi
bởi dòng đời vẫn mãi tiến trôi

và hôm đó tôi quay trở lại
vẫn cố tìm bóng dáng ngày xưa
kỷ niệm cũ ai mang một nửa
đến bao giờ mới được chung đôi

Mua Sao Bang
01-08-2006, 03:21 PM
Ta chạy trốn rồi tìm về trong kỷ niệm
Để giật mình khi đã biềt xa trôi...
Ôm mộng ước từng đêm không ngủ được
Giận trong lòng sao mãi giữ chưa đưa!