PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa.....you



ghet_hoa_hong
07-07-2006, 08:04 AM
Hôm nay chợt thấy em cười
Tình đang xa tít bỗng dời gần hơn
Bài thơ ta viết vẫn còn
Em chưa đưa trã tình gần lại xa
Như vừa mới gặp hôm qua
Khẽ chào e thẹn, ồ ..xa bỗng gần
Áo bay, bước nhẹ trông mong
Mỗi ngày ngóng đợi thấy chừng vô biên
Tại sao ta quá vô duyên
Gặp nhau lúng túng ưu phiền rồi xa
Mắt ai ngời ánh nhã ca
Ta đây ngơ ngẩn tình xa lại gần
Rồi đây chắc sẽ quen dần
Thương em tình có lúc gần khi xa
Có khi ta chã là ta
Xa buồn man mác, gần là ngây ngô ???

thanlongcodon
07-07-2006, 08:13 AM
đôi khi tôi vẫn là tôi
một mình ngồi khóc ê a một mình
đôi khi tôi quá dại khờ
làm chi phải khóc vì tình ra đi