ghet_hoa_hong
07-07-2006, 07:57 AM
Em cứ nhìn, tôi đã xuyến xao
Để cho má thắm vướng hoa đào
Cho lòng tôi thở dài nhung nhớ
Lúc chẵng gặp nhau thấy lao đao
Em cứ nhìn, tôi chẵng nói chi
Hồn tôi tê điếng bỡi nhu mì
Đôi tay thừa thãi lời phi lộ
Câu nói ngại ngần bay biến đi
Em cứ nhìn tôi ánh mắt nai
Tình tôi cô đọng tiếng thơ dài
Mượn áng mây vương che nắng nhạt
Cũng đâu bằng một vạc áo bay
Em cứ nhìn, tôi cứ ngẩn ngơ
Tình si có sẵn bóng mong chờ
Đôi mi chơm chớp, lòng tôi đắm
Em cứ nhìn, tôi cứ ngẩn ngơ
Để cho má thắm vướng hoa đào
Cho lòng tôi thở dài nhung nhớ
Lúc chẵng gặp nhau thấy lao đao
Em cứ nhìn, tôi chẵng nói chi
Hồn tôi tê điếng bỡi nhu mì
Đôi tay thừa thãi lời phi lộ
Câu nói ngại ngần bay biến đi
Em cứ nhìn tôi ánh mắt nai
Tình tôi cô đọng tiếng thơ dài
Mượn áng mây vương che nắng nhạt
Cũng đâu bằng một vạc áo bay
Em cứ nhìn, tôi cứ ngẩn ngơ
Tình si có sẵn bóng mong chờ
Đôi mi chơm chớp, lòng tôi đắm
Em cứ nhìn, tôi cứ ngẩn ngơ