PDA

Xem đầy đủ chức năng : NẾu..............nẾu..........nẾu



koconnuakeolac
07-07-2006, 03:57 AM
nếu yêu là đau khổ
thì xin hãy bơ vơ
bên nhau mà nghi ngờ
chia tay là thuận số

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 04:01 AM
Nếu yêu là thế hử
Bạn chớ nghĩ bơ vơ
Yêu nhau cần đau khổ
Ngọt bùi mới thương cơ
Bên nhau chớ có ngờ
Bởi yêu là tin mờ
Xin đừng nghĩ bơ vơ

thanlongcodon
07-07-2006, 04:35 AM
nếu yêu mà như thế
tôi thà ko được yêu
để đời tôi bớt khổ
như vậy còn vui hơn

koconnuakeolac
07-07-2006, 04:45 AM
tôi đây đã từng yêu
oan trái nếm rất nhiều
nên mới khuyên như vậy
ai biết xin nói hay
còn tình yêu chán lắm
dẫu chung thủy một đời
nhưng trai nay vốn bạc
thề hẹn vội nuốt lời

shrek010sky
07-07-2006, 05:23 AM
Tình yêu là biển đợi
Là nỗ nhớ trào giâng
Là khát khao cháy bỏng
Là rộn nhịp tim yêu...

Trai thời nay đâu bạc
Vẫn một dạ sắt son
Vẫn trái tim nồng cháy
Thủy chung một tấm lòng.

saygoodbye
07-07-2006, 06:45 AM
nếu biết em đang đợi
sao anh vẫn chưa về
cơn mưa kia dài quá
biết khi nào sẽ tan
nhớ anh yêu quá huhu

shrek010sky
09-07-2006, 09:32 AM
Hạ đang qua như vẫy tay chào tạm biệt
Luyến lưu người , không nỡ ra đi
Gió gợi ý rối tung bao tâm sự
Thay lời người đang tiễn biệt hạ đi
Thu lặng lẽ như đang đâu đây ngó
Ngắmn nhìngười , với cảnh vật quen thân
Một năm rồi thu mới về thăm lại
Chốn cũ người xưa , cảnh vật như vẫn còn đây
Lá vàng rơi khắp sân nhà hàng xóm
Như gọi mời người ấy vẫy chào thu
Như chào lại một người bạn xa thân thiết
Đã lâu rồi mới ghé lại quê hương
Hạ vốn là '' nóng nảy '' là thế
Mà giờ sao '' hiền dịu'' đáng yêu...ôi
Lạ thật đấy hay là do thu đến
Hạ ''đổi tính'' e thẹn để tạm biệt người bạn thân
Có lẽ vậy , hạ đang mỉm cười vui sướng
Sắp được rong chơi nghỉ ngơi chốn phiêu nao
Hết '' nóng nảy '' như tính tình vốn có
Gió cũng '' cười '' theo bước chân hạ vui :
Mừng thu đến và hạ sắp được ngơi nghỉ...
ÔI gió lại cười...lại hát khúc '' tiễn đưa ai? ''

tongnguyenhuy
09-07-2006, 10:04 PM
em vẫn nói nhiều lần rằng ... nếu
cho em bước lại em có yêu ?
dù trái tim em giờ có cô liêu
nhìn ngàn năm tình yêu còn mãi

ta cứ ngỡ ta là người từng trải
bởi vì ta còn sợ hãi tình yêu
bởi lòng ta cứ ngỡ một điều
một lần yêu là nhiều lần đau khổ

Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 12:34 AM
Nếu huynh quay ngược được thời gian
Sẽ trở lại đây trước chiều tàn
Vẫn biết chia tay là đau khổ
Đi tìm, tìm mãi ... chẳng tìm ra

shrek010sky
10-07-2006, 12:46 AM
Nếu mai kia thời gian trở lại
Liệu có còn tình ái cho riêng ai
Đã chia tay sao người còn níu giử
Để nhói lòng khi gọi về ... ngày xưa.

Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:07 AM
Bởi thời gian đi chẳng thể trở về
Nên níu giữ cũng sẽ là dĩ vãng
Sẽ tìm em cho dù muôn ngàn lối
Đón em về giữ mãi trái tim anh

shrek010sky
10-07-2006, 01:21 AM
Giữ tim anh khi tình đã không thành
Khi đôi lứa không còn đi chung lối
Sẽ ích gì khi vụn vở tim yêu
Ngày mai ơi, nắng mới rồi kìa...

Thienmy
10-07-2006, 01:55 AM
Ngày mai đến cùng vui duyên mới
Phải thế chăng hay nắng vô tình ?

hainuhon2003
10-07-2006, 04:48 AM
nếu chia tay là sướng.
thì cô độc suốt đời.
chia tay là hết nợ.
hỏi số người có ko.:blow:

thanlongcodon
10-07-2006, 05:41 AM
nếu chia tay mà sướng
thì tôi đây chia rồi
nhưng mà quá đau khổ
dằn vặt thanh tâm ai ?

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:29 AM
đi tìm một hoàng tử cao sang
sao thời gian kia quá vội vàng
con tim nhận ra tình dang dở
cúi đầu chấp nhận kẻ lang thang

prettyanhthu
10-07-2006, 08:34 AM
Nếu trên đời có một anh chàng
là hoảng tử thơ mộng cao sang
xin anh hãy đi tìm tôi nhé
xin cho em ngay thán lãng mạng

ramakien
10-07-2006, 08:49 AM
hay wa' wa' phãi ko bà con

tongnguyenhuy
11-07-2006, 04:30 AM
nếu trên đời có hoàng tử cao sang
hắn sẽ tìm một công chúa gấm vàng
nhưng còn có anh người lang bạt
người đi tìm lãng mạn khắp thế gian

koconnuakeolac
11-07-2006, 07:52 AM
nêu tình xưa không gọi
mà vẫn về với tôi
kỉ niệm xưa thức dậy
gọi tôi lại nơi này
ai sẽ nói gì đây
những ước hẹn ngày mới
và mong ước hôm nào
chẳng lẽ tin được sao
nếu....nếu...nếu
tất cả chỉ nêu ra
nào có phải thật thà
tôi đâu đủ lòng tin

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:10 PM
Nếu ta là tất cả
Đâu có gì vui vẻ
Đâu có gì mới mẻ
Đâu có gì để yêu
Nếu tim là biển nhở
Để ổm cả tiếng ca
Để ôm hết lòng ta
Để ru vào viết nứt
Nếu lòng này chẳng mất
Vẫn vui vẻ như nao
Vẫn hồn nhiên thủa đó
Vẫn thế nếu ngày nào...

rongdo
11-07-2006, 08:04 PM
nếu ta có tất cả
ta đâu fai âu lo
ta đâu fai buồn khổ
khi em bước ra đi

S!lver [halo]
11-07-2006, 08:06 PM
Nếu 1 ngày tình yêu xa anh
Cuộc đời này chẳng yên lành
Trái tim anh chìm trong bể khổ
Khuôn mặt anh sẽ hóa ngây ngô

Nếu một ngày bạn bè xa anh
Chẳng còn ai để anh chia sẻ
Trái tim anh trở nên lạnh giá
Cuộc đời này hiu quạnh biết bao

Nếu 1 ngày niềm vui đến với anh
Là lúc em cùng bạn bè bên cạnh
Sưởi ấm tinh anh những ngày lạnh giá
Đối với anh cuộc đời thật đẹp tươi !!!!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 08:16 PM
Nếu ơi nếu có thể
Ta muốn mi nếu mãi
Muốn mi cho ta dại
Muốn thành kẻ ngu ngơ
Muốn thành kẻ rất khờ
Quên đi gì có thể
Quên đi gì đau khổ
Quên đi gì đây nhở
Những ngày nhớ phôi pha
Những ngày tháng mong chờ
Ôi nếu rằng như thế
Hãy xoá hết giúm ta
..............................

Thienmy
11-07-2006, 08:22 PM
Nếu như có đủ niềm tin
Ta luôn vững bước có chi ngại ngùng ...

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 08:35 PM
Nếu ơi ta muốn mãi
Thời gian dài chẳng đổi
Để cười cứ trên môi
Ta không còn nhung nhớ
Ta không còn khắc khổ
Bởi một chút tình khờ..

tongnguyenhuy
11-07-2006, 09:12 PM
nói chung là ai cũng nói nếu
tức là chưa có thật trên đời
thì thui ta chớ buông lơi
để rồi mai sau còn tiềc nối

Thienmy
11-07-2006, 09:28 PM
Sống trên đời nghĩ xa xôi
Cố gắng bước đừng nói lời tiếc nuối ...

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 09:44 PM
Nếu có một ngày ... huynh lựa chọn
Sẽ về quá khứ ... tìm lại em !

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:17 PM
Nếu rằng ước sẽ được thôi
Ta đây sẽ ước mình rời đời vui
Sẽ chỉ sống với mộng thôi
Sẽ chỉ ở mãi một đời bình yên
Sẽ sống như ốc trong miền
Sẽ ko lao lúng ko buồn vì sao

Mr.Ngọc
11-07-2006, 11:11 PM
[B][COLOR="Red"]Chẳng thích là phương trình số tựa đâu
Nếu có yêu anh chớ phải sầu
Vẫn biết chia li là nước mắt
Yêu mãi mãi rồi chẳng thương đau

Một hay 2 năm có nhớ nhau
Nhớ ngày nhớ tháng phút ban đâu
Những ngày mưa gió anh không tới
Phố cũ ngày về có đợi nhau

shrek010sky
11-07-2006, 11:35 PM
Nếu ngày xưa gọi về
Trong em vẫn cơn mê
Tình yêu là gì thế
Mà sao mãi... ngày xưa

Dù tất cả là nếu
Nhưng trong lòng vẫn tin
Chuyện ngày xưa chuyện củ
Ai ơi vui lắm sao ???

koconnuakeolac
12-07-2006, 04:48 AM
chẳng ai vui chuyện cũ
quá khứ của ngày xưa
tất cả chỉ như mưa
thoáng đấy rồi tan biến
thôi đành nhận có duyên
nhưng chẳng ai có phận
chuyện xưa ta ôm hận
để người mãi xa rời
chuyện nay chưa kịp tới
ước chừng chẳng đến nơi
tất cả là tăm tối
cuộc đời ta vốn vậy
nào dám trách ai đây
nếu có thể dựng xây
một tình yêu trong sáng
một tình yêu vững vàng
thì ta cùng dựng xây
nhưng đó chỉ là mây
tan nhanh như sương khói
ta sống ở trên đời
nào có được tình yêu

tongnguyenhuy
12-07-2006, 06:26 AM
cái bà này ưa làm dài ghê bộ hông mệt hả trời

nếu em nói tình chỉ là sương khói
vậy em tìm thấy gì ở tim tôi
nếu em thấy tương lai là tăm tối
vậy em tin gì ở bề môi
nếu em nói em ko cần cuộc sống
vậy còn ai để mỗi phút trông mong
nếu em thấy chẵng cần tin anh nữa
thì xòt xa mấy cũng ko vừa

S!lver [halo]
12-07-2006, 08:19 AM
Lại dài ! Em uot........................................ !!!

prettyanhthu
12-07-2006, 03:28 PM
nếu tình chỉ là sương khói
là ảo ảnh trong mộng thôi
em còn gỉ nửa hả anh yêu
khi hy vọng theo sóng trôi

thanlongcodon
12-07-2006, 05:42 PM
còn đâu để nói nữa người
còn dâu tiếng khóc tiếng cười
tình là ảo mộng mà thôi
đừng cố niu kéo cho đau lòng nhau

shrek010sky
13-07-2006, 12:50 AM
Ngày xưa ơi chuyện củ
Đã xa rồi còn đâu
Sao em hoài mong nhớ
Ngày sau sẽ thế nào.

Mai kia còn phía trước
Tuy chẳng đợi chẳng chờ
Cùng chung tay ta đắp
Thành công vui biết bao....

Sao phủ phàng tim nói
Để nhói đau tim ơi
Từng câu,từng lời trách...
Vui ngắn chẳng đầy gang....

Thienmy
13-07-2006, 01:48 AM
ừm hừm ........................

Hoàng Tử Bạch Mã
13-07-2006, 02:23 AM
Nếu tất cả trở thành là dĩ vãng
Ta sẽ cười vui vẻ chẳng sầu chi

tongnguyenhuy
13-07-2006, 04:22 AM
gác bỏ một bên thân thổ phỉ
tìm vào cung cấm kiếm hoàng phi

tiếp 2 câu của ông nghe hoàng tử hà mã

thanlongcodon
14-07-2006, 01:38 AM
gạt bỏ cuộc đời giang hồ đó
về nhà tu luyện lấy vợ chơi


hehe

Hoàng Tử Bạch Mã
14-07-2006, 03:04 AM
gác bỏ một bên thân thổ phỉ
tìm vào cung cấm kiếm hoàng phi

tiếp 2 câu của ông nghe hoàng tử hà mã


Kiếm được cung phi thì sao chứ?
Làm vua tri kỉ chẳng có nhiều!
Cuộc sống gió sương ta bay nhảy
Quanh ta bằng hữu chẳng phiền chi

Bạch mã là tôi luôn rong ruổi
Chứ thân Hà mã chỉ ao bùn
Nguyên Huy tới nay bao lá rụng
Mà sao đôi chữ đánh vần sai ????!!!

koconnuakeolac
14-07-2006, 04:10 AM
cái bà này ưa làm dài ghê bộ hông mệt hả trời

nếu em nói tình chỉ là sương khói
vậy em tìm thấy gì ở tim tôi
nếu em thấy tương lai là tăm tối
vậy em tin gì ở bề môi
nếu em nói em ko cần cuộc sống
vậy còn ai để mỗi phút trông mong
nếu em thấy chẵng cần tin anh nữa
thì xòt xa mấy cũng ko vừa

kệ xác tui, thơ nó tự đến hết hứng thì hết thơ dài ngắn ai mà định liệu được

xin anh đừng trách giận những vần thơ
em đắp đủ cả tim gầy trong đó
đối với em tình chỉ là sương mờ
và tương lai mệt mỏi những bơ vơ
ai có biết những đêm dài thao thức
bốn bức tường lạnh ngắt chứa sự thực........
em bơ vơ em một mình em đơn độc
cả thế giới quay lưng...và em khóc
khóc cho mình lạnh lẽo một hồn thơ

shrek010sky
14-07-2006, 01:02 PM
Nắng hạ này sao mênh mang niềm nhớ
Mùa phượng này sao bỏng cháy trong ta?
Con đường về, chiều nay sao lạ quá?
Nghe bâng khuâng hỏi gió nói điều gì?
Mà giỡn hoài cho lá bối rối rơi.....
Cho ai kia cũng thẫn thờ theo gió
Lặng lẽ hoàng hôn, lặng lẽ mong chờ.........

romeo si tình
14-07-2006, 07:43 PM
tình yêu đâu cách trở
chỉ vì lòng ai ngờ
nên giờ phải bơ vơ
một tên khờ ngốc nghếc

thanlongcodon
14-07-2006, 07:49 PM
cuộc tình mình đâu biết đến ngày mai
cũng như sao kia chưa biết đến ngày tàn
làm sao đây để tình mình đừng giang dở
vẫn chung bước trên một con đường

koconnuakeolac
16-07-2006, 03:09 AM
Nếu có một điều ước
Thì mong bạn bỏ qua
Đừng quay đi vội vã
Xin hãy cảm thông mà
Ta ngã vì chính ta
Tự tạo ra khoảng vỡ
Những suy nghĩ lầm lỡ
Đã một thời đa đoan
Mùa xuân tím hoa xoan
Mưa xuân giăng bụi mãi
Chỉ còn ta ở lại
Với nỗi đau dối lừa
Lòng ta ơi đừng mưa
Kẻo ướt lời xin lỗi
Hoa xoan đừng tím vội
Để một lòng trắng trong
Cháy lòng nỗi ước mong
Đừng về qua lỗi cũ
Để kỉ niệm yên ngủ
Cho ta thực là ta
Bạn đừng vội lìa xa
Xoan tím màu chờ đợi
Cho nhau một cơ hội
Sửa lỗi lầm bạn ơi

tongnguyenhuy
16-07-2006, 03:37 AM
nói người ta thì giỏi
chuyện của mình ôi thôi
người ta đà xin lỗi
hạnh phúc ấm êm rồi
chợt lại thấy thân tôi
sao dường như bối rối
cả đất trời tăm tối
bởi cũng tại đôi môi

NguyetLinh
16-07-2006, 03:43 AM
Người tỉnh còn ta vẫn cứ say
Say dối, say gian mộng tháng ngày
Say buồn , say đắng , say ngàn nỗi
Say đời vôi vữa .. tay trắng tay ..

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:45 AM
Nếu đời chẳng có rối ren
Ta đây sẽ chẳng buồn phiền vì sao ??
Lại thêm sao lắm chuyện vào
Làm đời điêu đứng lao xao vì tình ..

NguyetLinh
16-07-2006, 04:32 AM
Ừ thì một thoáng .. chỉ thế thôi
Lả lơi ong bướm gió gọi mời
Sáng nắng chiều mưa vườn thi lạnh
Là tình .. người chót lưỡi đầu môi ..

Thôi thì một thoáng xa xôi
Đành thôi .. ngồi lại đãi bôi tạ tình ..

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 04:49 AM
Ừ...thì người nói vậy rồi
Đành thôi...tôi cũng một lời cho xong
Nếu....mai người có lấy chồng
....Tôi....không oán hận....dù lòng nát tan ...

Thì thôi ....duyên phận lỡ làng ...
Chúc người hạnh phúc....sang trang sử tình

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:51 AM
Nếu tình chỉ có ly tan
Bao nhiêu năm tháng ưu phiền vì sao
Hay đâu vẫn thế tiếng gào
Yêu trong cực lạc ...ai vào ai ra ...

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 05:11 AM
Dẫu tình ngày cũ phôi pha
Thì thôi người chớ...thở ra thở vào ...
Thét gào....thì được gì nào ....????
Khoé không ngã quỵ...nhạt màu sắc hương

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 05:15 AM
Dẫu tình chẳng thể kế bên
Ta đây vẫn nhớ vẫn gào vì yêu
Nhưng rồi có được bao nhiêu
Âu duyên đành thẹn chẳng vào hay ra !!!

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 05:54 AM
Trời ơi...ngó xuống mà thương
Con đây hết biết được đường thoát thân
yêu đương sao khổ muôn phần
mong trời chỉ lối con lần tìm phương

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 06:25 AM
Lần tìm tới chốn thần tiên
Cho con ngụ dzới ơi người được không ..???
Để con bỏ nhé ....trần bi
Cho con sống với những gì hư vô

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:29 AM
Cùng nhau tìm chốn thiêng đường
Nắm tay ta đến suối thương tiên bồng
Nơi ấy trải thảm hoa hồng
Cho ta xanh mãi mộng lòng ngàn năm

NguyetLinh
16-07-2006, 06:45 AM
cute poem :)


Tôi gói trả tôi chút bình yên
Biển đời dâu bể lắm đảo điên
Một ngày như mọi ngày sẽ đến
Chán ngắt nhưng tím vạn nổi niềm...

Ầu ơ chiều tím hoa sim
Gói buồn trả lại về miền thơ say ...

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:51 AM
Xin gói lại đây chút tình riêng
Giữ lại cho ta những muộn phiền
Trả lại người đó...câu hạnh phúc
Tôi sẽ đơn côi với nỗi niềm....

Ví rằng....đời có đắng cay
Thì ta xin nguyện kiếp này yêu em
.........
HI...2 bạn làm thơ hay wa'...No theo kg kịp :D

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 06:57 AM
Ví rằng ôi nhé tình phiền
Ta đã vẫn nguyện sớm phiền vì ai
Nhưng đời có lắm chông gai
Lên ta cam phận khôi hài vì yêu ..

mình hổng theo kịp các bạn mới đúng ....gay thật ,....

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 07:08 AM
Ầu ơ....mộng những cô liêu
Lòng đơn chiếc lạnh...vạn chiều cô đơn
Hoàng hôn tím rũ khối buồn
Ta ôm hình bóng....dỗi hờn tương tư
........
ý đừng nói vậy mèo ...No ngại lắm....No mới tập tểnh mần thơ thôi...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:12 AM
Tương tư những chữ mong chờ
Ai ơi có hiểu lòng khờ tôi không
Hay là cứ mãi hư vô
Ta đây vẫn thế hổng màng ngó lơ..

tokyo
16-07-2006, 07:21 AM
Nếu bảo tương tư lắm lắm sầu
Mà sao vẫn thích thích gì đâu
Bỏ đi không chiệu càng càng giữ
Bỡi chỉ thích thương thích thích đau

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:24 AM
Vẫn thích âu sầu lắm, lắm ai
Đâu hề biết đến chữ tàn phai
Tuy ai vội nhé vờ chưa hiểu
Nhưng men tình nhớ, nhớ mãi yêu

tokyo
16-07-2006, 07:32 AM
Nếu người vẫn thích cái sầu
Thì đây người hãy bắt đầu lấy đi
Lấy từ đây ...một chút si
Để người được thích ...ta thì hết đau

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:38 AM
Lấy đi nhé phút âu sầu
Ta thành thừa thãi lòng cầu làm chi
Lấy đi suy nghĩ đang bi
Ta đây giữ thế làm gì được đâu

tokyo
16-07-2006, 07:51 AM
Miễn ta vui vẻ được rồi
Còn ai buồn khổ thì thôi kệ người
Miễn ta vẫn cứ cười tươi
Còn người muốn giữ thì mời giữ đi

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:55 AM
Giữ đi những thứ đang bi
Người ta bỏ lỡ bây giờ ta mang
Giữu đi những thứ cực kì
Ai ơi cứ thế bi giờ khổ nha ..

Ai cười thôi kệ người ta
Ta buồn thì kệ bây giờ làm chi

NguyetLinh
16-07-2006, 08:08 AM
hihi , Mèo and No heart làm tho* lẹ háh :) Linh mới ăn trưa xong .. xin ké tiếp mấy dòng thơ nha ...


Hỏi Cuội có nhớ chị Hằng
Hỏi đêm có nhớ bóng Trăng lạc loài
Hỏi thuyền có nhớ bến xa
Hỏi mây có nhớ chiều qua tím chiều

Hỏi hoa tiếc nụ mỹ miều ?
Hỏi Đông lạnh giá Xuân kiều nơi đâu ?
Hỏi tự đâu .. có mưa Ngâu
Hỏi xe cát cớ sao đau dã tràng

Hỏi sao gió mãi lang thang
Hỏi Quỳnh sao chỉ nở tàn đêm thâu
Hỏi vì sao biển thâm sâu
Hỏi con sóng vỗ về đâu bạt ngàn

Hỏi đời dâu bể lỡ làng
Hỏi người sao mãi phụ phàng lẫn nhau
Hỏi tình sao chỉ sầu đau
Hỏi làm sao rõ vàng - thau lòng người ?

Ối a ... ! Hư ảo một trời !
Sáo buồn chỉ biết trả lời một câu
Rằng .. tim sáo nhuộm chút sầu
Xổ lồng .. sao lỡ tô màu tình yêu

À ơi ... ! Một thoáng hương yêu
Sáo còn ấp ủ .. nâng niu hương tình
Sang sông sóng dạt lục bình
Xổ lồng .. sáo vẫn một mình .. nhớ ai ..!?!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:17 AM
Ôi rằng tình quá quá dài
Yêu thương lắm lối tơ hài quá đi
Nay ta vẫn một tiếng bi
Quên sao ngày tháng một nì đã yêu ..

Linh làm thơ hay lắm .......

đông lạnh
16-07-2006, 08:32 AM
nếu một mai em vào tay người khác
anh mỉm cười định mệnh phải ko em
lời khi xưa như gió thồi qua rèm
anh ko trách chỉ mong em hạnh phúc

koconnuakeolac
16-07-2006, 08:37 AM
nếu có một điều ước
thì mong chết được nhanh
đời người quá lưu manh
làm tim ta rỏ máu

NguyetLinh
16-07-2006, 08:38 AM
Ôi rằng tình quá quá dài
Yêu thương lắm lối tơ hài quá đi
Nay ta vẫn một tiếng bi
Quên sao ngày tháng một nì đã yêu ..

Linh làm thơ hay lắm .......

:) mèo lười làm thơ cũng good mà :) .. and lẹ nữa hihi.. Lâu rồi Linh mới làm nhiều thơ như vậy đó :)


Nửa hồn, nửa mảnh thương đau
Nửa con tim lụy ngàn sau mãi sầu
Nửa vầng trăng khuyết về đâu
Nửa câu hẹn ước .. qua cầu nước trôi
Nửa ân tình .. chóng phai phôi
Nửa vần thơ cũ rụng rơi chốn nào
Nửa đời đong đếm hư hao
Nửa đêm tỉnh giấc buồn xao xác lòng ..

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:42 AM
Kẹo ơi thật quá buồn ư
Nay sao luôn thế ầu nì khó phai
Thế nay kể nhé bận nài
Cho ta đỡ nhé phiền hoài được không


:) mèo lười làm thơ cũng good mà :) .. and lẹ nữa hihi.. Lâu rồi Linh mới làm nhiều thơ như vậy đó :)


Nửa hồn, nửa mảnh thương đau
Nửa con tim lụy ngàn sau mãi sầu
Nửa vầng trăng khuyết về đâu
Nửa câu hẹn ước .. qua cầu nước trôi
Nửa ân tình .. chóng phai phôi
Nửa vần thơ cũ rụng rơi chốn nào
Nửa đời đong đếm hư hao
Nửa đêm tỉnh giấc buồn xao xác lòng ..


Nửa tim yêu nhé nguyện cầu
Nửa kia sẽ đến chung mầu chẳng phai
Nửa yêu sẽ mãi Như nai
Ta ngươi son sắt tim hoài nhớ nhung

Hì vậy sao ...cũng đã hơn 1 tuần rùi mèo mới có hứng thơ thế nài .........

koconnuakeolac
16-07-2006, 08:43 AM
thêm lần cảm ơn mèo lười
lạc tôi đau lắm chẳng thể nguôi
xin được phân giải đôi câu chữ
vào một chiều khác chẳng lúc này

NguyetLinh
16-07-2006, 08:52 AM
Kẹo ơi thật quá buồn ư
Nay sao luôn thế ầu nì khó phai
Thế nay kể nhé bận nài
Cho ta đỡ nhé phiền hoài được không




Nửa tim yêu nhé nguyện cầu
Nửa kia sẽ đến chung mầu chẳng phai
Nửa yêu sẽ mãi Như nai
Ta ngươi son sắt tim hoài nhớ nhung

Hì vậy sao ...cũng đã hơn 1 tuần rùi mèo mới có hứng thơ thế nài .........


Nửa bài thơ, nửa giọt mưa
Như tình ta đấy , vẫn chưa vẹn toàn
Nửa bài thơ mãi đi hoang
Nửa bài thơ cõi nắng vàng mộng mơ
Nửa bài thơ, nửa giấc mơ
Trần gian một kiếp, bơ vơ nửa đời ..

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:56 AM
Trần gian một kiếp lênh đênh
Ta ngươi mãi thế mầu tình đã xa
Nay yêu quết nhất mặn mà
Nay ta quyết nhé vẫn là tình chung

@ kẹo lạc à .......hãy vui nhé đừng bùn nữa ........bùn ko giải quyết được gì cả ..........rút từ bản thân đấy ........

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:36 AM
Trần gian vậy ,đã muôn đời vẫn vậy
Biết tìm đâu sự vĩnh cửu ở đây
Yêu thương nhung nhớ tràn đầy
Luôn xen kẽ niềm đau trong lệ mặn .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:40 AM
Trần bi ôi lắm ngục đầy
Yêu thương nghĩa mặn một gầy ốm nha
Nhưng mà ta phải trải qua
Duyên kia chán mãi mãi à bạn ơi????

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:57 AM
Nói là cứ nói vậy thôi
Làm sao chán mãi ko nguôi hả người ?
Vẫn biêt cuộc sống phải cười
Cười cho nươc mắt trong đời ít đi .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:05 AM
Cười cho những sớm biệt ly
Tan đi đau khổ vì tình đã phai
Cười cho những thứ rất hài
Bao nhiêu nhung nhớ cười hoài hết nha

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:13 AM
Mèo làm tui cười suốt đó thôi
Giờ đây buồn đã hết rồi còn đâu
Bao nhiêu nhung nhớ ,bao sầu
Nay giờ thêm bạn -hơi đâu phải buồn.

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:15 AM
Qua thơ thêm hiểu nỗi niềm
Bạn ơi cười nhé thêm miền rất vui
Để cho mỗi sớm dậy thui
Ôi sao sẽ nhớ vần (thơ) cười cùng nha

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:24 AM
Uh !
Vậy thì mèo hãy giúp tui
Mỗi khi thức dậy ,mèo ui ...gọi dùm
Kéo tui ra khỏi chăn trùm
Ra nhìn ánh sáng bình minh cùng mèo .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:26 AM
ặc !!!! ...mèo vẫn thích ngủ thoải mái....

Ôi người nói thế là sao
Mèo nay lười lắm, ôi là ngủ quên
Lên là người chớ nói lên
Câu nào ngủ dậy gọi phiền lắm nha

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:36 AM
Người ta cần giúp thật mà
Nếu mèo đã vậy ,hay là ...cố lên
Nếu mà có sáng nào quên
Thôi thì lần khác gọi luôn 2 lần .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:39 AM
Giúp người chuyện đó ko lên
Mèo ko dám nhận đâu phiền bạn ơi
Ngủ thì phải nhé thảnh thơi
Ngủ cho hết mỏi roài ngồi dậy thui...

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:47 AM
Nhưng mà khổ cái thân tui
Đã nằm là tit trùi ui sao ngồi !
Vừa vui tưởng có cach rồi
Ai ngờ người lại sợ thời phiền ư ?

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:54 AM
Phiền hà những chuyện khác xem
Mèo ko từ chối giúp liền ấy nha
Nhưng đây vốn việc ngủ à
Mèo ko giám nhận đâu à bạn ơi..

laitiensinhvn
16-07-2006, 12:01 PM
Mèo đã nói vậy thì thui
Cũng chỉ mong bạn cùng vui thôi mà
Bây giờ mình nghĩ cách là
Từ mai chuyển cách ngủ ngồi là xong (mở mắt ra là đã ngồi sẵn rồi ).

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:03 PM
Ôi trời ngó xuống mà xem
Nay ai lười thế còn hơn mèo nì
Sao kia tính thật quá kì
Sao mà ngủ kĩ ấy kì quá hen

laitiensinhvn
16-07-2006, 12:10 PM
Có chi lạ lắm đâu ha
Vì trong khi ngủ uống trà hàn huyên
Chia tay không lỡ bạn hiền
Cứ mong thế mãi khỏi phiền chuyện chi .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:21 PM
Bây giờ cũng muộn quá nì
Thời gian nhanh quá ta khì đi thôi
Bạn ơi thơ thẩn buông lơi
mai ta tiếp tục vần cười vậy nha

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:22 PM
Hôm nay dạo bước ghé qua
Không ngờ khách khứa chật nhà vui thay
Nhưng mà tấp lập thế này
Làm sao tìm dc người ngày hôm qua ?

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:36 PM
Bao nhiêu khách lạ đến nhà
Ta đây cũng thế bây giờ nghé qua
Nếu như chủ nhé mời trà
Ta đây ngồi dzới không thì lui thôi !!

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:41 PM
Trà thì phải có bánh kề bên
Đạo đàm...luận ngữ thêm mông mênh
Có đâu khách đến...nhà vắng lặng
Khách buồn bỏ đi...mods mắc đền :D

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:43 PM
Trà thơm nay có bạn hiền
Vui chưa hết nỗi buồn vì làm sao
Chủ ơi lên tiếng đi nào
Xem chừng có được mời vào hay ra ..

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:46 PM
Đây đây ...!người hãy dùng trà
Bánh thì cũng có nhưng mà ...chưa mua
Bên ngoài gió lớn...lại mưa
Thôi thì dùng tạm ... như xưa ..vẫn dùng !

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:48 PM
Chủ nhà đang ngáy kho kho
Bỏ lại khách khứa.....ngồi lo lắng nè
Chủ nhà đâu...nhanh nhanh nhe
Không là khách chán...khóc nhè chủ ơi

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:53 PM
Ôi trời vắng nhé chủ nhà
Khách ta tự túc bây giờ được không ???
Mời gay nhé chén trà nồng
Hương thơm vẫn nặng hồn hồng thì chung

laitiensinhvn
16-07-2006, 10:54 PM
Chủ tôi nào dám không ra
Biết nhà có khách đã ra cổng chờ
Ai ngờ khách vốn ham thơ
Đi nhầm cửa hậu ...ngồi ngơ ...đợi hoài .!

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:02 PM
Thôi thì có rượu lẫn trà
Khách và chủ nhà cùng nhắm cho vui
Bao nhiêu đau khổ đẩy lùi
Cùng nhau nâng chén...trà mời....nào dzô :cungly:

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:07 PM
Phải ! Ta cùng nâng cốc lên thôi
Ai mà không uống cũng ngồi cho vui
Chớ đừng chạy tới chạy lui
Tôi đây chóng mặt ...ui trùi ...lại say.

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:10 PM
Nâng trà...nên cũng không sao
Chớ đừng nâng rượu....tôi nào đảm đương
Nói cho chủ nhà dùm thương
Rượu tôi chưa có ngửi hương lần nào

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:15 PM
Mèo nay to tiếng thét ngào
Nhưng mà rượu uống chưa lần nào nha
Cũng mong chủ đó tha cho
Ta đây ngồi cạnh thật là góp thôi ..

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:19 PM
Nói vậy chứ biết cả mà
Rượu kia là giả ...có là thật đâu
Nghĩ rằng khách vốn đang sầu
Nên đành mượn vỏ ..chứ đâu có tiền (mua ).

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:19 PM
Ngồi cạnh No nè Mèo ơi
Đôi lời góp chuyện...cho vơi tháng ngày
Ngoài kia...đời có đắng cay
Thì cũng xin hãy....ấm đôi tay người
........

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:22 PM
Cảm ơn nhé bạn của tôi
Bao nhiêu nhức nhối đẩy lùi à nha
Cho đời hát nhé khúc ca
Duyên kia có cắt nhưng mà cười lên..

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:26 PM
Đời người có mấy lần vui
Tại sao mình phải chôn vùi tuổi xuân
Tình thân..gắn chặt tình thân
Nối vòng tay lớn...kẻ gần kẻ xa

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:29 PM
Dắt tay đến cõi mộng mơ
Bắc cầu ô thước cho giờ thắm thêm
Cho duyên tình mãi không quên
Cho ta và bạn quên hoài nỗi đau

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:45 PM
À há... còn đó nỗi đau....!!!
Nhưng rồi cũng bạc theo màu thời gian
Dù..cho muôn khổ chẳng màng
Vui thơ ta dấu...đôi hàng lệ rơi

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:49 PM
Lệ rơi rồi măt kia thêm thắm
Sẽ chẳng còn sâu thảm hư hao
Sẽ không còn ngồi khóc khi nào
Nay thơ đó cùng lau vơi lệ .

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:52 PM
Vui tươi năm tháng chôn vùi
Nơi đây tan tác bây giờ còn chi
Bạn ơi ghé lại mấy khi
Vào đâu phút chốc roài là quay ra ..

laitiensinhvn
16-07-2006, 11:57 PM
Nào đâu tôi có dám ra
Mong hoài mới gặp ai mà ko vui
Chỉ là mạng chậm chut thui
Vẫn lo người chẳng đợi tui ...bỏ về !

sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:58 PM
Xa nơi này...bao lâu rồi nhỉ
Nay trở về..buồn vì...vắng ai
Đành thôi dấu tiếng thở dài
Vào nơi tâm khảm...mong mai..bốt buồn...
.......
4 CÂU THƠ TRÊN NO LÀM THEO THỂ SONG THẤT LỤC BÁT....đừng hiểu làm rằng No sao luật nghen :D

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:01 AM
Ừa nay vẫn vắng bóng hoài
Ai kia vẫn thế đâu hoài quay lui
Nhưng thôi cứ đợi một lời
Ắt vui quay lại một hai cùng cười

laitiensinhvn
17-07-2006, 12:03 AM
Xa lâu ngày mới quay trở lại
Xin hỏi người cớ tại làm sao ?
Để bạn thân lỡ hư hao
Người xa lâu vậy ai nào biết tin !

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:06 AM
Ừ mong rằng...ngày mai như thế
Và ước rằng..người về thêm vui
Vươn thơ thêm...nữa nụ cười
Cùng như ta vậy....thêm người bạn thân

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:09 AM
Ôi người kể nhé bạn ơi
Xem chừng để biết ai người đang mong
Vẫn trưa lại sớm một lòng
Mong ai quay lại cho lòng tiếng dzui..

laitiensinhvn
17-07-2006, 12:10 AM
Có thế chứ ,bạn xa ơi !
Vườn thơ trải khắp chân trời muôn hoa
Dẫu rằng người vạn dặm xa
Cũng xin qua gió gửi ta tiếng cười .

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:35 AM
Bạn ơi ...ngày đó xa rồi
Thì thôi chỉ biết bay giờ thôi nha
Người ta đi kệ người ta
Vườn thơ ...còn lắm người ra người vào
..........
Nơi này ngày xưa vi lắm.....khoảng 4va` 5 năm trước...:hihi:

laitiensinhvn
17-07-2006, 12:40 AM
Ai đi ta vẫy tay chào
Ai người ở lại mau nào vào trong
Tâm tình thỏa những nhớ mong
Vườn thơ năm ấy vẫn trong tim mình .
Mình cũng là nhoc của mấy năm về trước rồi.

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:50 AM
Mình tôi người mới bước dzô
Nhưng mà cũng biết vườn hồng ngày xưa
Nghe nói lắm chuyện thiệt cơ
Nhưng nay tan hết mây mờ giăng qua ..

laitiensinhvn
17-07-2006, 01:05 AM
Người mới người cũ khác chi nhau
Cùng chung chiếc áo một màu là hoa
Đâu cần phân biệt người -ta
Vào đây ta chỉ một nhà thôi nghen .

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 01:22 AM
Nhóc ngày xưa chập chững
Những vần thơ
Cũng họa vui và cũng lắm mong chờ
Và cứ thế Nhóc hòa nhập những vu vơ
Vui vẻ lắm...người ơi....vui phải biết ...

'' Cô nàng đẹp trai ''( nick) có ai không biết
Một thời quậy...một thời cũng vang danh
'' Thơ tình_online'' thì bậc đàn anh
Thơ cũng lắm....mà tật thì cũng lắm.....

Rồi còn nữa...'' Thu Hiền '' nhóm cái bang âm thâm
''Cavanera '' cùng nhóm nảy mầm từ dạo đó
'' Củ chuối , suicun '' là tay thơ khỉ gió :D
Lá cải xưng hùng...kg còn ngỏ để ra ....

''Quyền sang '' tính khí hơi ranh ma
Đạo thơ người khác.....cho là thơ ta
'' Nhatlevn'' thì khỏi nói đi mà...
Cải bướng cố chấp....tỏ ra anh tài ....

'' venhvenhcongtu '' thì cũng bó tay
Mang thơ web khác...đem sang bên này
Mem thấy có...liền có ý tỏ bày ....
Thì liền nỗi máu...mặt dày...trơ ra ...

Còn nữa...còn những nhóm.....thơ ca ...
'' Ngũ Quậy '' trưởng bối ...ái chà...rất hay
Lê Thêm , Cà tím.....lời thơ rất tài ....
Seri...Lan Tím....ngày ngày vườn thơ...

Chanti ....thì lắm cái gieo hững hờ
Vần thơ him tựa bến bờ gian truân
Thơ của him ...yêu...khổ muôn phần
Nào đâu hạnh phúc....biết lần tìm đâu ...

Còn nhiều nhiều lắm bạn ơi
Kha Thi mods cũ bay giờ xa xôi
Mây chiều cũng đi luôn rồi
Năm năm...rồi nhỉ...năm năm rồi còn đâu...
..........
Còn nhìu lắm.....làm sao kể hết...nói chung là buồn ....còn 1 người mà vườn thơ ai cũng biết....chẳng biết 2 bạn có biết kg????

koconnuakeolac
17-07-2006, 02:34 AM
cảm ơn bè bạn gần xa
đến thăm Lạc tôi dịu xoa nỗi sầu
bây giờ biết kể từ đâu
chuyện xưa chuyện cũ làm đau cái lòng
Lạc giờ sống cũng như không
chỉ thơ chỉ phú cho lòng thêm vui
bạn bè ở xa mọi nơi
ghé thăm thế là Lạc vui lắm rồi
cảm ơn nhóc bạn Mèo lười
cảm ơn No heart và rồi Tiên sinh
cuộc đời lắm chuyện bất bình
cuộc đời lắm chuyện khiến mình chẳng vui
làm sao sống được giữa đời
chỉ vui chỉ sướng mà rời được đau
Lạc tôi sống khổ từ lâu
Giờ mong có bạn bên nhau đỡ buồn

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:38 AM
Lạc ơi thân chữ bạn hiền
Mang câu đối đáp cho liền niềm vui
Để cho bạn nhé cùng tôi
Không mang hương khổ chôn vùi vì đau
Cuộc đời ta mãi bên nhau
Không cho gánh nặng đè nhàu lên nha
Để giông bão sẽ phai nhoà
Ta đây với bạn chung là niềm vui
.................................

koconnuakeolac
17-07-2006, 02:46 AM
Lạc tôi cũng mong thơ ca
cất lên từ tâm bạn xa sẻ lòng
nhưng mà trời đất mênh mông
thơ ca cũng chỉ tiếng lòng được thôi
bạn thì ở quá xa tôi
lòng thơm của bạn đất trời hiểu ngay
còn người ở ngay nơi đây
lại không có được tình ngay bạn hiền
làm sao chia sẻ nỗi niềm
làm sao tôi sống được bên mọi người
Mèo lười bạn của tôi ơi
cảm ơn.....nhưng buồn vì lời online

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 03:12 AM
Mèo giờ chẳng thể nói thêm
Chỉ mong bạn sớm vượt niềm đau thương
Để vui nhé đến bên hồn
Say sưa giấc mộng tinh thần được vui..

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:37 AM
nếu không được tâm sự
với bạn mèo lười ơi
có lẽ cuộc đời tôi
sẽ chìm trong biển khổ
nếu không có vần thơ
của bạn mèo lười ơi
có lẽ trong lòng tôi
vẫn chất đầy đau khô

Thienmy
17-07-2006, 03:52 AM
Mèo lười không có đây
Thiên my thay chỗ hộ
Nỗi lòng nào chất chứa
Nói ra nhẹ cõi lòng!

koconnuakeolac
17-07-2006, 03:59 AM
lòng sầu vì chuyền tình thôi
nào yêu nào ghét ngất trời thương đau
bạn bè thì toàn dối nhau
người tình thì lại khiến đau cõi lòng

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 04:02 AM
Lòng sầu bao chuyện à ơi
Đau thêm nhức nhối lòng người này đây
Bạn ơi xin hãy một lời
Đau thương bỏ hết lòng này vui nha..

saygoodbye
17-07-2006, 04:48 AM
nếu yêu nhau mà em khổ
em xin trọn một đời để khổ đau
nếu yêu nhau mà anh khổ
thà rằng em thắt cồ cho rồi (hơi ghê nhỉ )

laitiensinhvn
17-07-2006, 05:50 AM
Hậu kia nói thật là ghê
Làm nghề sát thủ ...chẳng ai chê bà
Người ta đang tủi vậy mà ...
Bà kêu thắt cổ ...hỏi là làm sao ?

sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 06:41 AM
Chuyện gì chết chóc lẫn đau thương
Sao quá bi ai...hỡi má hường
Chuyện đâu còn đó bình tâm lại
Chia sẽ cùng nhau...được tỏ tường

saygoodbye
17-07-2006, 07:24 AM
ai xuí người ngoài chết đâu anh
chỉ là tình em đã chẳng thành
nay em giá mình như cây cảnh
để không phải thấy cảnh đau buồn

Chanh Chua
17-07-2006, 07:41 AM
Tình cũ đã tan thôi chứ lụy
Mong rằng tình mới đến đẹp hơn
Tình sau ắc sẽ vũng bền
Chớ vì tình ái...mà kiu rên hoài :D

thuancasau
17-07-2006, 08:08 AM
hiiiiii
lau roi ko them gia cung cac ban minh thay dao nay co nhieu ban lam tho hay

S!lver [halo]
17-07-2006, 08:41 AM
Sao ai cứ mãi lời thất tình
Để cuộc sống này mất đẹp xinh
Dẫu rằng buồn đau ko tránh khỏi
Nhưng nên nghĩ đến tương lai đời mình

NguyetLinh
17-07-2006, 09:15 AM
Ừ quên hết .. chẳng còn chi nhắc nhở
Nụ cười quên .. lệ cũng chẳng buồn rơi
Hồn lênh đênh .. vương mây ngàn .. trôi nổi
Cơn mộng du quên thức tỉnh .. rã rời

Chiếc lá cuối quên rụng về nguồn cội
Võ vàng treo lỡ đễnh cợt gió qua
Như lòng quên .. người mãi là xa lạ..
Cho vấn vương .. cợt nỗi nhớ .. dâng đầy !!!

Lost.
17-07-2006, 08:39 PM
------>Hic ...tràn lan la liệt...........cá tên kia mình đã nhờ vả coi dùm roài mà.......đợi đấy <-------

Đóng thôi:(