Xem đầy đủ chức năng : vì em là con gái
nguoidensau42
02-06-2005, 07:58 PM
:3nhay: :3nhay: :3nhay:
người ta là con gái
đâu giám nói yêu nhiều
người ta là con gái
đâu thể nhớ ai nhiều
mỗi lần con gái khóc
ai biểu trời đổ mưa
con coc cũng chịu thua
bây giờ người ta nhớ
bây giờ người ta mong
nhưng mà đâu dám nói
vì sao chàng ko biết
người ta là con gái
chỉ dám nói ghét anh thôi :3nhay: :3nhay: :3nhay:
thotinh_online
02-06-2005, 08:07 PM
Vì em là con gái
nên anh mới ngỏ lời
Vì em là con gái
Làm lòng anh tê tái
Con gái ơi con gái
Đẹp như nắng ban mai
Chăm chỉ và miệt mài
Luôn làm ta nhung nhớ
nguoidensau42
02-06-2005, 09:42 PM
vì em là con gái
nên sợ mối tình đầu
gian nan và đâu khổ
khóc thương chẳng ai hay
:tim: vì em là con gái
nên nước mắt u hoài
và vì em là con gái
nhút nhát và iu ái
làm anh nhớ ko phai :tim:
thotinh_online
02-06-2005, 09:47 PM
Vì em là con gái
Nên không phải con trai
Vì em là con gái
nên làm ai nhớ mãi
Vì em là con gái
Anh xin được bái bai
nguoidensau42
02-06-2005, 09:53 PM
bái bai rồi cũng vậy thôi
chẳng đổi thay được gì
cuộc tình đã tan vỡ
thôi thì chia tay nhe
thotinh_online
02-06-2005, 11:07 PM
Vì em là con gái
Nói một thì thành hai
Vì anh la con trai
Nói hai thành không có
nguoidensau42
03-06-2005, 06:13 AM
đến hồi anh nói có
thì em lại nói ko
vì em là con gái
nên anh ko giám cãi
thotinh_online
03-06-2005, 04:44 PM
anh đây không dám cãi
Vì em là con gái
Bởi lòng anh tê tái
Con gái có hai lòng
nguoidensau42
03-06-2005, 07:45 PM
dù lòng anh có tê tái
em vẫn chẳng hỏi hang
vì em là con gái
nói ra ''ngại'' lắm đó
thotinh_online
03-06-2005, 07:54 PM
Nếu em là con gái
Hãy yêu anh mãi mãi
Dù lòng anh tê tái
Nhưng rất chi là thoải mái
nguoidensau42
03-06-2005, 08:04 PM
nếu nhà anh có tiền
thì ko chỉ yêu đâu
mà còn rất thương nữa
vì nhà anh có tiền
thotinh_online
03-06-2005, 09:17 PM
Nếu em là con gái
Yêu tiền hơn yêu anh
Như thế thật là hay
Đừng yêu anh nhé bé
nguoidensau42
03-06-2005, 10:00 PM
nếu anh nghèo quá xá
vậy mình xin bái bai
để mai này găp nhau
khỏi phải nói câu chào
doc hoa tinh
04-06-2005, 10:43 AM
con gái ơi con gái!!!
nếu sống chỉ vì tiền
thì dây xin "bái bái"......"bye bye"
nguoidensau42
05-06-2005, 07:45 PM
tiền là gì hỡi thế gian
làm cho con gái phải tham lam
chỉ vì đồng tiền dơ bẩn
mà phải ân hân suốt cuộc đời
gaubongtii
06-06-2005, 06:21 AM
phận em phận con gái
nên chẳng tỏ cùng ai
nỗi lòng con gái đó
sao anh cứ hỏi hòai
biết rồi sao anh hỏi
cứ làm ngại người ta
phận em phận con gái
vẫn mong kiếp con trai
rồi sau em sẽ nói
con trai ! anh nhất là...
boy_90_09
13-06-2005, 11:16 PM
gấu bông không biết hở
anh đây là con trai
nói giờ có phải hay
để sau em xa mất
thotinh_online
13-06-2005, 11:20 PM
Nếu em là con gái
Úi giời ơi thật ngại
Ôi nhân tình thế thái
Gái làm ta tê tái
alibaba400
14-06-2005, 02:15 AM
nếu em là con gái
em se cho con trai
an vài cái tac tai
vì cai tro lừa gạt
Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 02:45 AM
ui da thơ bạn ghê quá ta?
nói con giá như tát vào mặt thế
không sợ ế vợ hả anh kia?
zuzu_mym
14-06-2005, 03:28 AM
vì em là con gái
nên thù bọn con trai
một lũ họ nhà sĩ
yêu người ta mà hỗng dám ngõ lời
vì em là con gái
nên ghét bọn con trai
cứ làm lơ em miết
dù tim yêu mà hỗng thèm cười
tui ghét ghét bọn con trai>cái đồ làm người ta lúc nào cũng phãi nhớ hoài
nhatle20vn
14-06-2005, 03:53 AM
BẠn ơi!Chưa hẳn là con gái không dám tỏ tình trước đâu!Ngược lại thì đúng hơn!Hì...hì...
Thời nay con gái tỏ tình
Con trai cứ việc lặng thinh đợi chờ
Mọi chuyện chàng cứ thờ ơ
Để cho con gái đến giờ họ thương.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.