Xem đầy đủ chức năng : Có những lỗi lầm không thể thứ tha(cho nhưng ai đang iu và đã iu)
tomato123
02-06-2005, 07:53 PM
Sài Gòn...chiều mưa...ngồi một mình trong quán cafe nhỏ, tôi chợt nghe bài nhạc mà ngày xưa em thích..
Cớ làm sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay
Kỷ niệm xưa cứ theo lời nhạc tìm về, anh nhớ em thật nhiều.Nhưng nhớ để mà làm gì khi mà anh đã mất em vĩnh viễn....vĩnh viễn........
Có những lỗi lầm không thể thứ tha
Em lại trở về nơi em đã sinh ra
Ngồi tựa vai anh và em khẽ khóc
Em nhắc lại lời ngày xưa anh hứa
Nước mắt vỡ òa tô vẽ kỷ niệm xưa
Ngày xưa anh hứa sẽ yêu em mãi mãi
Sẽ thứ tha lỗi lầm em mắc phải
Nhưng ngày xưa anh dại khờ quá đỗi
Đâu biết rằng......
Có những lỗi lầm không thể thứ tha
Cũng ngày này mùa mưa năm trước
Em trở về và nói lời chia tay
Anh câm lặng nghe tim mình rạng vỡ
Em quay lưng như chẳng thể nhớ gì
Nhận được tin rằng em đã mất
Em bệnh nan y không thể chữa lành
Nói chia tay vì sợ anh buồn khổ
Anh vô tình đâu hiểu thấu lòng em
Hôm nay.. trời mưa.. có người bước vội
Quỳ bên mộ em người đó khóc thật nhiều
Nước mắt vỡ òa như đứa trẻ lên 3
Anh xin lỗi, ngàn lần anh xin lỗi
Nhưng.....
Có những lỗi lầm không thể thứ tha
Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể quên được em và tha thứ cho chính mình
< Không có anh nhỡ một mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cuối đầu đi vào địa ngục>(Nguyên Sa)
maiyeu_NT3000
03-06-2005, 03:06 AM
bài thơ quá hay, quá ý nghĩa và xúc đông cực kì ^^
hạnh phúc nữa vời
03-06-2005, 03:40 AM
Em mất rồi anh còn gì nhỉ
Sẽ chẳng còn gì khi đã chết con tim
Mình cũng thấy như vậy, bài thơ rất ý nghĩa,đọc xong muốn khóc luôn. Không biết đây có phải là câu chuyện thật của tomato không nhỉ ?
Chanh Chua
03-06-2005, 06:37 AM
trong tình yêu hy sinh la đúng
vì nói ra cũng chỉ đau buồn
thà một mình giấu giọt lệ tuôn
còn hơn để anh chung số kiếp
vì anh còn con đường phái trước
bỡi chữ ngờ đâu ai biết được
chữ tình chung xin gữi lại cho ai
người thay thế tình em ngày tháng tới...
tomato123
04-06-2005, 01:18 AM
Nếu có thể đừng rời xa anh nhé
Vẫn biết rằng chẳng được bao lâu
Sao lại rời xa để anh hờn giận
Vẫn biết ....
Có những điều không thể nói ra
3 hôm nữa là tròn năm em mất
Anh sẽ trở về thăm lại chốn xưa
Để thấy em cười chúm chím môi xinh(như ngày xưa ấy)
Dẫu biết rằng ....
Em chỉ về trong giấc mơ thôi
okanobee
04-06-2005, 05:23 AM
Khóc sầu thương tình buồn kia vội vã
Mãi ra đi nơi xa quá ngàn xa
Bởi số phận an bài kia đắng mặn
Làm tim ai tan nát , cõi hồn đau
kinhvan
04-06-2005, 07:23 AM
bài thơ buồn wa', nhưng rất hay, rất cảm động và rất....
tomato123
04-06-2005, 07:49 AM
ko hiểu vì sao thơ mình buồn đến thế, dù mình..
*Mãi Xa*
04-06-2005, 08:10 AM
anh vẫn sẽ đợi em nơi cửa biển
gửi những ước mơ theo từng đợt sóng xô
đếm trái ngang đời ta cảm thấy chơ vơ
rồi chợt ước 1 lần nghe biển hát
kí ước yêu thương sóng vùi dập nát
tiếc làm gì cũng tả tơi
biển mọc mời
người vẫn đợi!!
Narcisus
04-06-2005, 09:15 AM
trời vẫn khóc
lòng vấn vương
tương tư 2 chữ
"nợ tình"
*Mãi Xa*
04-06-2005, 08:53 PM
nếu ai hỏi tôi
đời có gì buồn nhất
tôi sẽ trả lời khi bị mất lòng tin
nếu ai hỏi tôi
còn gì bùn hơn
tôi trả lời khi tình đời dang dở
Narcisus
04-06-2005, 09:20 PM
nếu ai hỏi tôi yêu gì nhất
tôi sẽ rằng tôi yêu tuổi ban mai
gió sương phủ xuống đôi vai mẹ
bây giờ mẹ đã qua thời ban mai
******
lòng ai hỏi không thấy tiếc
một thời sách vở in trang
nay xa cùng muôn vàng cay đắng
trốn đi đâu khi tuổi ấy không còn
*************
nếu có một điều ước
tôi ước rằng sẽ trở ngược thời gian
tìm lại tôi cái ngày tới lớp
tìm lại mẹ dáng hao gầy năm xưa.....
tomato123
04-06-2005, 09:56 PM
Thật đau đớn khi iu một người mà người đó ko iu mình
Nhưng sẽ đau khổ hơn khi iu một người nhưng ko dám cho người đó biết mình iu như thế nào
Và buồn đau nhất là iu một người nhưng ko còn cơ hội để bày tỏ tình iu của minh..lúc đó...chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi..
*Mãi Xa*
04-06-2005, 10:17 PM
người đến, đi ta vẫn nhớ
vẫn yêu hoài dù ngày tháng phôi phai
dù người chẳng của riêng ta
ta vẫn yêu miệt mài trong câm nín
Narcisus
04-06-2005, 10:31 PM
chiều nay theo lối ta về đến
một mảng tường rêu phủ lối về
*Mãi Xa*
04-06-2005, 10:46 PM
ta về trên phố năm xua
kí ức trở về như vừa lướt qua
Narcisus
04-06-2005, 11:06 PM
tiéng chân như muôn vàn tiếng khóc
khóc một lần sao vẫn không vơi?
*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:22 PM
đêm cô đơn tôi viết vần thơ
cõi lòng tôi như sóng vỗ bờ
thuyền ra đi ko bờ bến đậu
bến nơi đây thuyền tận phương nào
Narcisus
05-06-2005, 01:04 AM
trước khi đêm xuống bóng phủ đầy
chưa chịu chìm trong bóng tối chua cay
nụ cười em phương ấy còn đâu lại
như mặt trời chưa chiếu rạng lòng anh........
chongyeu
05-06-2005, 02:49 AM
====> có vợ rùi muốn yêu ai thì cũng kho wa :((
tomato123
05-06-2005, 02:49 AM
to cỏ mây: cảm ơn lời khuyên của bạn
Anh sẽ sống cho tình em trọn vẹn
Dẫu biết rằng chẳng xóa lỗi lầm xưa
Nếu iu anh hãy về em nhé
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ thôi
kinhvan
05-06-2005, 07:17 AM
Có những lỗi lầm ko thể thứ tha
Bởi vô tình nên anh phạm phải
Xin lỗi em cũng chẳng thể được gì
Mất em là chết cả con tim
Bài thơ rất hay, rất ý nghĩa nhưng wa' buồn
ngan_kiep_mai_yeu_em
05-06-2005, 05:50 PM
tình đầu là tình chia ly
nào ai hiểu được khi tim người thay đổi
Narcisus
05-06-2005, 10:40 PM
mối tình đầu có phải để mộng mơ?
hay sao mà cứ vỡ tan tiêu điều....
tomato123
05-06-2005, 10:50 PM
Khi em khóc anh hát ru an ủi
Em đi rồi ....anh khóc 1 mình
Ai sẽ là người hát ru anh
Có cô gái....từng đêm mắt hình giọt lệ
Ôm ưu tư ngồi dưới gốc thông già
hạnh phúc nữa vời
05-06-2005, 11:51 PM
Xa nhau rồi xin lỗi được chi anh
chỉ mong anh suốt đời hạnh phúc
hắc_cô_nương
05-06-2005, 11:58 PM
khi cánh hoa yêu đã êm đêm hé nở
anh vội vàng chiếm ngự của riêng anh
hạnh phúc nữa vời
06-06-2005, 12:15 AM
Ạnh sẽ để cánh hoa trước ngực
Để hoa kia nghe tiếng tim anh
Boulevard
06-06-2005, 01:47 AM
Có những lỗi lầm không thể thứ tha
Nhưng em thứ tha cho anh vì điều đó
Vì tình yêu em dành cho anh là muôn thuở
Có lỗi lầm nào là mãi mãi đâu anh...
Cuộc sống này anh sẽ chẳng có em !
Nhưng anh hãy tin vào tình yêu , anh nhé
Có đôi khi , cuộc đời không suôn sẻ
Là phút lìa xa , anh lặng lẽ khóc oà
Vẫn biết rằng , ta sẽ chẳng có nhau
Nhưng em đã thứ tha rồi đấy nhé !
Trên cao kia , em mỉm cười vui vẻ...
Cầu chúc tim anh mãi vẹn lành....
.....Vì em đã thứ tha cho anh rồi đấy nhé....! ^^
gautruc_57
06-06-2005, 02:25 AM
1 bai` tho* tinh` qua? that la` tren tuyet voi`.Biz biz co gan post nhieu` bai` hay hon nha.THanhk:D
tomato123
06-06-2005, 07:12 AM
Anh sẽ sống cho cả 2 ta
Sẽ làm những gì mà em thích nhất
Không có gì là cách xa mãi mãi
Em sẽ trở về trong những cơn mơ
*Mãi Xa*
06-06-2005, 07:27 AM
anh ở đâu khi bóng đêm về
hoàng hôn xuống cho lòng tái tê
làn khói thuốc mang theo bao nỗi nhớ
tiếng nhac buồn theo giọt đắng cà phê
mơ làm chi để có khi tỉnh mộng
ước làm gì để mãi lấy hư không
thưở xưa tin phép nhiệm màu
giờ đây mộng mất ôm sầu tương tư.....
Narcisus
06-06-2005, 07:28 AM
tưởng như bên cạnh nhưng xa mãi
hiện hữu trong tim một bóng hình
muốn nói thực lòng nhưng không thể
lời thành thật này xin giấu mãi trong tim
.....
*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:04 AM
tình em đó có vầng trăng làm chứng
rất đam mê và rất đỗi nồng nàn
trái tim rung ko cần theo nhịp đập
điệu nhạc lòng muôn đời mãi ngân vang
Narcisus
06-06-2005, 08:16 AM
khúc ca chiều sao trong lòng vắng lặng
tiếng sáo nào làm thiểu não lòng ta
dù đời có đổi chiều thay hướng lạ
luôn giữ tình mình mãi mãi không rời xa...
*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:24 AM
đời phù du có khi nào ai bít
chỉ 1 mình với gió và với mây
ngồi nơi đây 1 mình ta lặng lẽ
nhớ về người nhớ cả đêm thâu
Narcisus
06-06-2005, 08:28 AM
Xin mây xanh hay đến ,phủ bốn phương
Xin gió cuốn theo hương tình ngây ngất
Và mưa hãy thôi ngừng rơi dòng lệ
Để tình sống lại sau một cơn bão........
tomato123
07-06-2005, 01:52 AM
vẫn biết rằng em chăng đổi thay
sẽ iu anh luôn một lòng chung thủy
nhưng bắt em đợi em chờ thì ko nỡ
Vì tim anh đâu chỉ có bóng hình em
Narcisus
07-06-2005, 08:46 AM
háy sẽ vùi chôn vào quên lãng
một cuộc tình ngàn đời chẳng nợ duyên
lời ước ấy nay đã không càn nữa
và người ơi xin chớ khóc sầu bi....!
*Mãi Xa*
07-06-2005, 08:47 AM
cây đến mùa rồi cũng sẽ trổ hoa
bông đến độ rồi cũng mau tàn lụi
chỉ hy vọng tình anh ko giả dối
đừng vội tan theo gió lạnh đầu mùa
Narcisus
07-06-2005, 08:55 AM
trong chúng ta mỗi người là sao nhỏ
gắn phận mình cùng số phận khó thay
khi sinh ra chẳng ai là quen lạ
sao duyên tình khiến gặp gỡ chia li ?
*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:00 AM
phút biệt ly rồi đôi đường đôi ngả
anh bít ko anh,em vẫn hòa mong
để ước mơ cứ đăm đắm trong lòng
mộng ước 1 ngày mai ta chung bước
Narcisus
07-06-2005, 09:12 AM
ánh nắng kia sao nhức nhối cõi lòng
đã phải mang ân tình trôi vô vọng
bóng tối kia phải chăng mi còn hận
ánh nắng nào vội chiếu vội ra đi.......?
*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:18 AM
dấu nỗi đau xuống chặt trái tim mình
để ko khỏi bật lên thành tiếng nấc
thế mới bít xa anh bao cực nhọc
ko đơn giản như những gì em khóc lúc chia tay
Narcisus
07-06-2005, 10:23 AM
thương đau gửi lại cho người
như nước về biển lần hồi vòng xoay
như trăng như gió như mây
sẽ thành tan biến giữa ngày bình minh.......
*Mãi Xa*
07-06-2005, 10:51 AM
anh đi về phía 1 nữa tình yêu
nơi bình minh chưa bao giờ hé rạng
chỉ có màn đêm trải dài theo năm tháng
em cô đơn ở nữa kia chờ ....anh
Boulevard
07-06-2005, 08:28 PM
Tại sao anh lại lừa dối em ?
Khi tim anh không còn bên em nữa
Lỗi lầm ngày xưa anh không sửa ?
Có còn gì thương nhớ nữa không anh ?
To :tomato123
tomato123
08-06-2005, 12:46 AM
sao em biết là anh không nhớ
nhớ mới chờ,mới đợi chẳng iu ai
Nhưng em ơi đừng nhắc chuyện xưa cũ
Bát nước đổ đi ai nói chuyện vơi đầy
Chỉ cầu mong em luôn hạnh phúc
Còn lỗi lầm có sửa cũng thế thôi
Boulevard
08-06-2005, 01:12 AM
Cảm ơn lời chúc phúc của anh
Để tim nghe sao vỡ vụn ngỡ ngàng
Thương nhớ anh trao ! Là như thế ?
Có lỗi nào hơn thế nữa không anh ?
tomato123
08-06-2005, 01:31 AM
Trách anh đi, hờn giận anh đi
Nếu điều đó làm em vơi đau khổ
Nhưng có 1 điều em nên biết
Anh iu em và mãi mãi iu em
Boulevard
08-06-2005, 02:32 AM
Trách làm chi? Thương nhớ để làm gì?
Khi bên em đã không còn gì nữa !
Em hối hận khi tim mình mở cửa?
Tiếng yêu đầu gian dối thế sao anh?
tomato123
08-06-2005, 07:03 AM
Em cứ nói rằng anh gian dối
Chứ đâu biết rằng anh rất yêu em
Tiếng iu đầu cũng là iu cuối
Cho mình em và chỉ em thôi
Boulevard
08-06-2005, 06:37 PM
Người ơi gian dối làm chi?
Yêu thương nay đã tan rồi còn đâu?
Người ơi xin chớ u sầu
Xa nhau xin nhớ...yêu đầu đã trao?
satthubanggia
08-06-2005, 09:57 PM
anh van biet tim minh lanh gia
boi cuoc doi da trot yeu em
ca con tim tri oc u hoai
da theo em ve long dat me
em ra di ma ko loi tu gia
da am tham lang le buoc ra di
chon am u em hay goi ten anh
o duong the anh mong ngay gap mat
boi yeu em nen tron doi chan that
song am tham lang le kiep don coi
tomato123
09-06-2005, 05:37 AM
nếu thế thì ta phải chia tay
con đường cũ ta ko cùng chung lối
Sẽ nhớ sẽ buồn em lắm đó
nhưng biết làm gì khi em đã xa anh
sang cun
09-06-2005, 06:25 AM
hãy chỉ yêu thầm trong trái tim thôi
dẫu nỗi nhớ chẵng bao giờ lịm tắt
người đã mang trái tim em đi mất
về chốn xưa tay tìm lai bàn tay.....
tomato123
09-06-2005, 08:15 PM
chỉ mình ta tìm lại chốn xưa
bàn tay lạnh tự ta nắm lấy
Ta nắm tay ta lạnh càng thêm lạnh
Thèm tay em để được vuốt ve
Boulevard
09-06-2005, 09:53 PM
Xa anh? Em vẫn chân thành
Đêm đêm em vẫn một mình nhớ anh...
Dẫu sao duyên phận đã đành
Thì thôi xin hãy cúi đầu ra đi?
tomato123
10-06-2005, 03:16 AM
Ngưu Chức kia có tháng 7 tương phùng
Kim Kiều xa nhau chẳng thể là mãi mãi
Chỉ có chúng mình là mãi mãi cách xa
Boulevard
10-06-2005, 04:10 AM
Kỷ niệm xưa ùa về trong tiếng nấc...
Nặng yêu thương sao chẳng nói nên lời...
Để cho lòng ai mãi chơi vơi...
Đành thương nhớ một mình thôi...em khóc?
Tigon_hoabacmenh
11-06-2005, 01:04 AM
Em đã ngủ yên rồi
Trông lòng đất ...ngủ yên
Chỉ còn có con tim
Là sống mãi ...
Nếu biết ...
Anh yêu em nhiều như vậy
Em đã chẳng ngốc nghếch
Ra đi ...
Mùa hạ về mang sắc nắng chia li
Em ra đi ...chỉ tiếc
Chưa một lần gục mặt trên vai anh
Òa khóc ...
Giọt nước mắt của nỗi niềm
Xa vắng ...
Giọt nước mắt của tình yêu
Rực cháy ...
Đừng kết tội em , đừng nghi ngờ em nhé
Bởi em đã ngủ yên rồi
Trong lòng đất ...lặng câm
Chỉ còn có cho anh
Những tháng năm
Kỉ niệm ...!!!.
tomato123
11-06-2005, 03:50 AM
Người đi xa kỷ niệm vẫn đông đầy
Mong nhớ iu thương sao còn vương mãi
Đối với em anh là người có tội
Chưa một lần nào hờn giận em đâu
tomato123
15-06-2005, 07:04 AM
mùa hạ đến rồi em bít ko
Rộn rã ve kêu chia li đến
Nỗi nhớ đông đầy
Hay hạnh phúc chia xa
Boulevard
15-06-2005, 11:35 PM
Phải rồi , anh ơi ! Ngày hạ cuối?
Thoáng trong lòng...một phút thấy bâng khuâng?
Chia xa...có còn ngày gặp lại?
Anh cười...sao...nước mắt anh rơi?
tomato123
16-06-2005, 02:38 AM
Ta chia xa trong một chiều nguyệt tận
Cơn mưa đầu mùa làm nước mắt chia li
Để sợi nhớ vô tình......
trói buột sơi thương...
*Mãi Xa*
16-06-2005, 04:35 AM
yêu với anh chỉ là đau khổ
bao lần phải khóc cũng vì tình
chẳng dám yêu anh dù trong mộng
đã khô suối lệ với bể tình
yêu với anh chỉ là đau khổ
bao lần phải khóc cũng vì tình
chẳng dám yêu anh dù trong mộng
đã khô suối lệ với bể tình
tomato123
17-06-2005, 01:24 AM
ước chi em hiểu được lòng anh
lời chia tay chỉ là phút giây nông nổi
em ra đi cho mây buồn lạc lối
tim lạc đường về vì mãi theo em
noinhomuadong279
17-06-2005, 02:30 AM
Thơ là gì ? mà ta yêu thế
Thơ là tiếng lòng của chính mình
Lời tỏ tình của kẻ đang yêu
Là tiếng khóc buồn của em......tôi
Mr.Ngọc
17-06-2005, 04:49 AM
anh vẫn nhớ một chiều anh lỗi hẹn
giọt mưa rơi ướt mi mắt em buồn
anh vô tình đâu biết đó lệ tuôn
chiều hôm đó em đã buồn và khóc
TÌnh Kia GiỜ ĐÃ Đi Xa
NgƯỜi Ơi DỪng NÍu KÉo NỮa MÀ LÀm Chi
NÍu KÉo ChỈ LÀm MÌnh Đau KhỔ
Boulevard
17-06-2005, 08:21 PM
Chẳng bao giờ em hiểu được lòng anh !
Anh vẫn thế , chẳng bao giờ sửa đổi !
Dẫu biết rằng đó chỉ là nông nổi?
Nhưng xa rồi anh hỡi , có biết không?
To : Tomato
tomato123
18-06-2005, 12:19 AM
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ
Khi xa em anh chỉ còn một nữa
Một nữa dại khờ , một nữa nhớ nhung
Boulevard
18-06-2005, 12:30 AM
Dại khờ ai , anh nhớ nhung ai ?
Để ai thương nhớ suốt đêm dài !
Gói trọn yêu thương bằng nước mắt !
Hạnh phúc có vơi đầy như nước mắt em rơi ?
To Tomato : Hãy trân trọng những gì mình đang có ! Một người bạn nói với Boulevard rằng :" Đừng bao giờ đợi !!! Đừng bao giờ đợi được người khác yêu thương rồi mới yêu thương , đừng bao giờ để mình cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người yêu thương mình ...Đừng đợi nhé !!! ^_*
tomato123
18-06-2005, 12:48 AM
Anh mơ về em cùng nơi xa lắm
Nơi có rêu xanh và bạt ngàn lau lách
Có chiếc thuyền nhỏ chở mối tình cũng nhỏ
Có bầy sẽ dậu hót ngu ngơ
cảm ơn lời khuyên của em , anh sẽ làm như thế
không đợi
nhất định là như thế rồi
Boulevard
18-06-2005, 12:53 AM
Nhưng mãi mãi đó chỉ là ước mơ !
Em bây giờ đã ở nơi xa lắm !
Em vẫn nhớ nụ cười anh ...trong nắng !
Thuở ban đầu hai đứa nói ...yêu nhau ?
tomato123
18-06-2005, 01:00 AM
anh vẫn nhớ ngày đầu gặp gỡ
em thẹn thùng cho mây ngơ ngẩn quên trôi
Anh đưa tay che từng tia nắng
Để thấy em cười chúm chím môi xinh
Boulevard
18-06-2005, 01:34 AM
Nụ cười em nay đã phải một mình !
Không còn ai ngắm nhìn như xưa nữa !
Nụ cười yêu xưa , là những gì lầm lỡ !
Em trao người , xa cách một tình yêu ...
*Mãi Xa*
18-06-2005, 04:00 AM
em làm thơ anh cũng làm thơ
cho riêng anh cho 1 tâm hồn
còn cho riêng tôi là 1 nỗi đau khổ
em thao thức vùi đầu trong nỗi nhớ
yêu anh em chẳng bít phải làm sao
tomato123
18-06-2005, 08:25 PM
Anh đưa em về nơi ta hò hẹn
có rong dại và ngút ngàn lau trắng
có vầng trăng chưa tròn vội khuyết
có bầy sẻ dậu hót ngu ngơ
có cô gái nhỏ thả lá me đầy tóc
cho cậu học trò ngơ ngẩn đứng làm thơ
có cơn mưa nhỏ làm nên mối tình nhỏ
mưa đợi tình chờ , tình đợi mưa qua
Boulevard
18-06-2005, 09:43 PM
Ký ức xa xưa nay đã ướt nhoè rồi !
Tại mưa hay nước mắt anh rơi ?
Lá me ...ai thả mà trôi ?
Trôi theo dòng nước , xa xôi một người !
tomato123
18-06-2005, 10:07 PM
Tình yêu là sợi chỉ mong manh
Hay là khối kim cương vĩnh cửu
anh mượn thời gian làm đáp án
Nhưng ký ức vô tình cứ theo ta
Boulevard
18-06-2005, 10:11 PM
Đến bao giờ anh mới thoát ra ?
Hay cứ mãi rối bời trong ...cũ - mới
Bởi em mong anh đừng chờ đợi
Có những điều ...không mãi mãi , phải không anh ?
tomato123
18-06-2005, 10:20 PM
Ừ anh sẽ thôi chờ thôi đợi
nhưng lòng này cứ mãi vấn vương
mãi đứng giữa 2 chiều... quên - nhớ
Bang_chủ_cái_bang
19-06-2005, 01:18 AM
Em đã đến chưa? Sao đêm chợt vắng
Cả cuộc đời xáo động chợt hao đi
Những ngón tay dần chuyển đến hôn mê
Và tà áo phủ chân trời trước mặt
*Mãi Xa*
19-06-2005, 03:04 AM
Tình mình như sóng biển khơi
Mãi không trọn vẹn để mà bên nhau
Cách chi cho ta buồn đau
Xa nhau chẳng biết vì sao chia lìa
Tình mình đến lúc chia ly
Mãi không còn nữa , mơ gì anh ơi
Cách xa ngàn trùng biển khơi
Xa nhau ta gọi , tình ta xa rồi
Narcisus
19-06-2005, 03:11 AM
Chân tình bao trọn thương yêu
Yêu thương đồng loại,vị tha trong tình
Chân tình là đấng cứu tinh
Dẫu người tuyệt vọng vẫn không hận đời
Chân tình không phải bằng lời
Là tình chân thật tuyệt vời thế gian
Làm cho đời bớt khô khan
Điểm tô tươi đẹp trần gian nhọc nhằn
Tình yêu sẽ phải khô cằn
Yêu đương ích kỷ nhọc nhằn cho nhau
Chân tình là hứa có nhau
Phù du mất cả tình chân vẫn còn........
tomato123
20-06-2005, 03:22 AM
Cái rét đầu mùa là anh rét xa em
Đêm dài lạnh anh chia làm 2 nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía ko em
đoạn thơ này mình đọc trên 1 tờ báo ,giống tâm trạng mình bây giờ wa' híc hic.....
Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:44 AM
Lạnh vừa đủ siết vòng tay
Run đi em để sau này nhớ nhau
Chở em qua vũng lầy nào
Xe lăn bánh trượt vào sâu tội tình
tomato123
20-06-2005, 03:49 AM
Anh cũng mong đêm vừa đủ lạnh
tay trong tay ước hẹn thề....
Chung em chút rét đêm này
Xin hôn dài rộng những ngày cách xa
Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:50 AM
Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa
Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu ?
tomato123
20-06-2005, 04:19 AM
Ngày xưa anh hứa sẽ yêu em mãi mãi
Sẽ thứ tha lỗi lầm em mắc phải
Nhưng ngày xưa anh dại khờ quá đỗi
Đâu biết rằng......
Có những lỗi lầm không thể thứ tha
khi người ta ko giữ tròn lời hứa
Chỉ mình em ôm nặng đau thương
Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:27 AM
Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người,
Tay em cầm nhẹ lấy tay tôi...
Lần đầu ân ái trao bằng mắt
Rồi để tình thương đến trọn đời.
tomato123
20-06-2005, 04:57 AM
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Narcisus
20-06-2005, 07:04 PM
cơn mưa đầu mùa nay đã tạnh
lệ nhạt nhòa vẫn phủ ướt rèm mi
ai khóc .....? ai than......? hay lời lệ nhạt?......
khóc dòng sông ....... thuyền thả trôi theo dòng .!...
*Mãi Xa*
21-06-2005, 04:45 PM
Ta không buồn khi người không quay lại
Ta không lụy cũng không khóc vì ai
Ta chỉ khóc vì xa anh ngày ấy
Lần ấy thôi cũng đã quá đọa đày
Narcisus
21-06-2005, 11:14 PM
Hai Chử còn ghi
Lòng đau nỗi gì
Một người lặng lẽ
Vẽ mãi..."Tình Si"?
*Mãi Xa*
21-06-2005, 11:16 PM
Chiều về, mây phủ mưa bay bay
Héo hắc lòng ai nhớ nhung đầy
Dòng đời lặng lẻ theo năm tháng
Cuốn ngàn thương nhớ vượt tầm tay
Có phải người xưa của năm nao
Vẩn đôi vai nhỏ, má anh đào
Vẩn trong màu tím thời thơ mộng
Có biết lòng ai đang khác khao
Tình đời lắm lúc tay trắng tay
Chiếc bóng đơn côi kiếp đọa đày
Bao nhiêu thương nhớ vào dĩ vãng
Còn lại gì đây ...... ngoài đắng cay
Còn bóng hình ai hay mình tôi
Lang thang trên phố lòng bồi hồi
Phố củ đường xưa nào có đổi
Sao tình mình đả vội chia đôi
mưa giăng giăng phủ ướt áo ai
lá me kia phủ áo rơi đầy
đường xưa vắng ai đang hò hẹn
mỗi hàng cây... nhớ tóc ai bay
------------------------------------
knguyentran
gửi người tôi yêu
Narcisus
21-06-2005, 11:31 PM
Vĩnh biệt nhé một mảnh tình rơi rụng....
Như thu tàn cây lá cũng lìa nhau.....
Em một mình chô kín những niềm đau...
Và em khóc cho tình đầu đã mất....
*Mãi Xa*
21-06-2005, 11:33 PM
Ta về, ta trả lại nghiêm trang
Trả nụ cười chưa bao giờ hé miệng
Ta có yêu đâu, lấy gì lưu luyến
Ta có chờ đâu, sao cứ mãi hỏi lòng ?
Ta về, ta trả lại dòng sông
Một dòng sông buồn in sâu hai đứa
Ta biết tình anh chỉ dành ta một nửa
Một nửa kia anh cứ mãi hỏi lòng...
Narcisus
21-06-2005, 11:41 PM
Người giúp ta tìm lại thời xưa cũ
Bến xuân tình đã vĩnh viễn bỏ ta
Người hứa cho ta tìm vào bến lạ
Ta tưởng là hạnh phúc đã tìm ta
Nhưng giờ đây trắng tay tìm ta nữa
Đất không còn người cũng đã xa ta
Bến tình xuân không dành cho phận bạc
Chỉ biết là ta sẽ mãi dạt trôi
tomato123
22-06-2005, 03:46 AM
Mãi dạt trôi như loài hoa tím
Lục Bình ơi tìm em tận phương nào ?
Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 03:55 AM
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng
tomato123
22-06-2005, 04:01 AM
trời hôm nay không mưa không nắng
chỉ hiu hiu lạnh cho vừa nhớ nhung
nhớ em anh cậy mây trời
bay về muốn hướng gửi tình cho em
Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 04:04 AM
Chả có gì sao lòng mình cũng thẹn
Ðến ngượng ngùng bỡ ngỡ: hay là ai...?
Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi
Mà nét chữ run run dù rất nhẹ
hạnh phúc nữa vời
22-06-2005, 04:31 AM
tomato viết thơ buồn ghê
sống trên đời ai chẳng mắc lỗi lầm
Ai kia đừng buồn đừng khóc nữa
dẫu biết rằng....
có những lỗi lầm ko thể thứ tha
tomato123
22-06-2005, 06:44 PM
Ta về, ta trả lại dòng sông
Một dòng sông buồn in sâu hai đứa
Ta biết tình anh chỉ dành ta một nửa
Một nửa kia anh cứ mãi hỏi lòng...
Ta về ,ta trả lại ngày xưa
Có con sông nhỏ soi hình hai đứa
Có những giọt nước mắt dỗi hờn
Những cơn mưa
Những buổi chiểu đuổi bướm
Và cả nụ hôn đầu còn ngát mùi hương
Em xa rồi ,anh trả lại cho ai
Những kỷ niệm còn vương trên suối tóc
hoangmap
22-06-2005, 07:48 PM
Ne'u bi't ra`ng ti`nh yeu la` duyen no
Thi` buoi da`u gap go de la`m chi
Ne'u bie't ra`ng ti`nh min`h se phan ly
Xin em hay wuay di du`ng gap nua
Ne'u bie't ra`ng ti`nh yeu la` ca'ch tro
Du`ng hen ho` reo noi kho dau
articuno
22-06-2005, 09:48 PM
Cảnh còn đó, nhưng người đã đổi thay
Tình yêu xưa, nay chỉ là dĩ vãng
Người ra đi, không một lời từ biệt
Vết thương tình, dai dẳng mãi trong tim
Nếu biết yêu, là có lúc đau khổ
Thì thà rằng, trong đầu vắng tiếng yêu
Narcisus
23-06-2005, 02:20 AM
Miệng nói xa mà lòng muốn giữ
Em nuôi tình bằng mâu thuẩn lòng em
Không tiếc thương khi ta còn có thể
Và ôm sầu khi để vụt bay xa........
Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:44 AM
Ðã hẳn em bay cõi im vô cực
Sao còn mưa mau quất đau lá cành
Ôm hết phiên canh tổng kho nhân tình
Sao còn nhập siêu nhiều chiêm bao anh
Narcisus
23-06-2005, 03:51 AM
Xin mây xanh hay đến ,phủ bốn phương
Xin gió cuốn theo hương tình ngây ngất
Và mưa hãy thôi ngừng rơi dòng lệ
Để tình sống lại sau một cơn bão........
Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 04:00 AM
chuyện hôm nay sẽ thành kể chuyện
những lúc chiều đem nắng sang sông
ta bâng khuâng nhè nhè hỏi lòng
nỗi nhớ người ta để trong ai?
tomato123
23-06-2005, 07:09 AM
đừng tự hỏi những điều tha thiết thế
lòng hiểu lòng ta đã mến nhau
Đừng xin gió xin mây tô điểm
Tình chúng mình mộc mạc với trăng sao
<!>_Kyorai_<!>
23-06-2005, 07:27 AM
Tình yêu vụt đến lại vụt đi
Chỉ còn mình tôi khóc thầm thì
Tình tựa bóng hoàng hôn dang dở
Huy hoàng đó rồi lại biến đi
Nguyen Nghi
23-06-2005, 07:35 AM
tình yêu lắm lúc cũng thật kì
toàn là đau khổ bởi tình si
tại sao lại có tình yêu nhỉ?
để kẻ yêu nhau phải sầu bi
articuno
23-06-2005, 10:13 AM
Nhân gian hữu tình từ ngàn xưa
Do trời ban xuống cho loài người
Sinh ra đã sa vào lưới tình
Duyên do trời, nợ do nhân gian
Không ai thoát được khỏi lưới tình
*Mãi Xa*
23-06-2005, 05:36 PM
Có một ngày trời hà nội bỗng xanh
Và em nghe mùa xuân về rất khẽ
Lòng chợt thấy một chút thương lặng lẽ
Bóng ai còn lang thang nẻo trời xa
Có một ngày ... tim bỗng đập thiết tha
Bỗng chờ trông một chút gì không rõ
Tim khép cửa sao bây giờ mở ngỏ
Cho bóng ai hiền hòa bước chân vào ....
<!>_Kyorai_<!>
23-06-2005, 09:59 PM
Tình yêu là nơi đầy sự nghi ngờ
Ai luôn chân thành, ai hay giả dối
Nói không nghi nhưng lòng vẫn e ngại
Tình yêu là cây cầu không vững chắc
Đường đi nhỏ hẹp, lắc lư không ngừng
Không cẩn thận sẽ chìm trong đau đớn
*Mãi Xa*
23-06-2005, 10:28 PM
Tôi dặn lòng rằng phải quên anh thôi
Quên cả những niềm vui anh từng mang đến
Để anh vụt tan đi như chưa từng hiện diện
Như chưa từng bước đến cuộc đời tôi
Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:41 AM
Chiều trôi lẳng lặng
Nắng nhạt âm thầm
Một thời áo trắng
Thức dậy trầm ngâm.
Narcisus
24-06-2005, 07:00 AM
Đôi bờ vai nay đã đổi thay
Chẳng còn xõa tóc giữa đêm dài
Chỉ còn bàn bạc nơi hiên cửa
Xa khuất nơi nào, thời đấm say?
tomato123
24-06-2005, 07:08 AM
Em chẳng cần lời mật ngọt vu vơ
Em chẳng cần giàu sang danh vọng
Em chỉ nhận những gì anh có
Dẫu biết chẳng thơm tho
Dẫu biết chẳng ngọt ngào
Narcisus
24-06-2005, 07:10 AM
Ước gì anh đọc được dòng thơ
Em viết trên trang giấy vở
Chỉ một lời thì đủ hiểu rõ
Lòng em vĩnh viễn thuộc về anh .....
tomato123
24-06-2005, 07:19 AM
Anh không mong tình em vĩnh viễn
Cũng chẳng mong ai giữ trọn lời thề
Anh mong em là người hạnh phúc nhất
Để anh là người hạnh phúc thứ hai
Narcisus
24-06-2005, 07:22 AM
Em muốn xem như tình mình đã chết
Chôn đôi tim thuở tình ái mặn nồng
Thuở yêu đương tim nồng trao nụ thắm
Đóa Ti Gôn sắc thắm đượm ân tình........
tomato123
24-06-2005, 07:27 AM
Nhưng em ơi tình mình không thể chết
Chẳng có gì chia cách được đôi ta
Vẫn biết rằng hoa như tim vỡ
Không nghĩa là đôi ngã chia ly
Narcisus
24-06-2005, 07:33 AM
Em tưởng chừng như đã quên thật nhiều
Muốn quên đi ,sao lòng vẫn cứ nhớ
Mà nhớ thì làm sao có thể quên??
Lời nói đắng cay thốt từ môi em....hai chữ
"chia ly "...?
tomato123
24-06-2005, 07:39 AM
Trời xanh chia cách lứa đôi
Mỗi người một ngã nên tội tình chi
Làm sao quên khi tình vẫn thắm
Ngọn lửa tình vẫn cháy bỏng khác khao
Narcisus
24-06-2005, 07:43 AM
Gỡi trăng sao niềm riêng ta mong đợi
Những tháng ngày u tối mãi quanh ta
Hãy sáng soi cho tim nồng rực sáng
Không ưu tư phiền não với cuộc đời!..
tomato123
24-06-2005, 07:52 AM
Ai đã thề dưới ánh trăng
bây giờ trăng đã nhạt nhòa phôi pha
Narcisus
24-06-2005, 07:53 AM
Người đi thôi cứ quay mặt lạnh nhạt
Tại sao nhỉ tôi ngơ ngác biết chi
Vướng trong tôi những khúc mắc tình si
Xót tâm can, chết cõi lòng cô tịch?
Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:11 PM
Tôi biết rằng tình mình nay tan vỡ
Xoá tan đi tất cả những mộng mơ
Dâng nỗi sầu cao ngất tự bao giờ
Thầm trách tim sao còn hoài nhung nhớ.
Narcisus
24-06-2005, 07:18 PM
Còn đâu đây tiếng đàn xa xăm
Vang tận trời cao ,tận đáy lòng
Gợi lòng tưởng nhớ một giây phút
Ngỡ chừng như đã thật lâu rôi........
tomato123
24-06-2005, 08:15 PM
Con đường nhỏ lối về cũng nhỏ
Nhỏ thế mà ai nỡ chia đôi
Narcisus
24-06-2005, 08:18 PM
thơ tình mấy hôm ni
làm toàn bằng tứ chi ( 4 câu á )
cớ sao cái lão già
lại tà tà 2 câu á !
saudoi
24-06-2005, 08:28 PM
Gửi cho ai đang yêu và sẽ yêu
Những lời chúc tình không đổi
Khi yêu nhau xin đừng gian dối
Để chữ tình trĩu nặng tương tư
Khi yêu nhau hãy trao nhau riêng tư
Một tấm lòng và trái tim thương nhớ
Yêu đơn phương tình yêu mong nhớ
Mong ai đừng phải khổ vì yêu
Narcisus
24-06-2005, 08:32 PM
trong tình yêu muôn vàn ngã lối
có lối nào chẳng mắc một tình si
có lối nào mãi đi mãi mãi bình lặng
chẳng lối nào như thế cả mà đi !
Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:27 AM
Rồi mai đây anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
Đến đêm về nước mắt nhòe mi
*Mãi Xa*
25-06-2005, 03:28 AM
Hởi trời cao, phải chăng là hành hạ
Của đời người phải mang chịu khổ thương
Nên đường đi luôn gặp nhiều ngang trái
Tình hận sầu ôm đái mồ từ đây
Narcisus
25-06-2005, 03:32 AM
Khóc than kiếp đọa đầy người
Ôm lấy tiếc thương đầy nước mắt
Hỡi ơi !Đời sao quá bi thương
Phiền muộc chuốc vào cả tấm thân....
Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:43 AM
Mỗi tháng tư về em lại nghĩ tới anh
Vì sao thế em cũng không biết nữa...
Kỷ niệm, với anh, đã nhẹ trôi như gió
Chỉ còn em với nỗi nhớ rong rêu
Narcisus
25-06-2005, 03:47 AM
Phải tình tôi dạt trôi trên biển cả
Là con thuyền chẳng biết tấp nơi đâu
Tôi trông mong tìm gặp khúc gổ cầu
Gặp bến bờ cho thuyền thôi viễn xứ......
*Mãi Xa*
25-06-2005, 04:06 AM
Không biết giờ này anh ở đâu?
Mới xa một buổi đã nghe sầu
Hôm nay trời lặng,mây giăng tím
Lác đác mưa ngâu những giọt sầu
Ở nơi đó chắc giờ này anh đã ngủ
Xong đêm dài cho giấc ngủ anh say
Ở nơi đây em rất sợ đêm dài
Ôm thương nhớ thức hoài không ngủ được
__________________
Nhìn đến Tương Lai trào nước mắt
Nhìn về Quá Khứ toát mồ hôi
Narcisus
25-06-2005, 06:46 AM
Chớ vội nói lời yêu em anh nhé
Bởi em sợ sống gió của cuộc đời
Sẽ vô tình dần anh rời xa em
Hãy cho em làm cô bé của vô tư
Chẳng biết yêu, chẳng biết nhớ bận lòng
Và hồn nhiên bên anh những tháng ngày
Ta có nhau một tình bạn lâu bền....
*Mãi Xa*
25-06-2005, 07:38 PM
Thói thường ấy tình đầu dang dở
Khổ thương sầu trắc trở truân chuyên
Kiếp này định sẵn không duyên
Vướng vào tình ái chỉ phiền lụy nhau
Nghe cay đắng môi mềm thấm mặn
Bao nỗi niềm trĩu nặng tâm can
Chữ yêu cứ mãi đeo mang
Chữ sầu trông đợi gửi sang cho chàng
Cũng đôi lúc lang thang riêng bóng
Muốn quên đi giấc mộng năm nào
Nhưng rồi thoáng cơn mưa rào
Để bao dĩ vãng nghẹn ngào trong tim
tomato123
25-06-2005, 08:42 PM
Dĩ vãng ngày xưa theo lối củ tìm về
Nỗi buồn kia còn đọng trên hoa cỏ
Mộng ước ngày nào theo gió thổi xa bay
Người đi xa cho trăng sầu nũng nịu
Người đàn bà dấu mái tóc vào đêm
Narcisus
25-06-2005, 08:48 PM
Anh nhớ em thao thức suốt canh trường
Gởi sao đêm lên đường trao nhung nhớ
Sao gởi mây đem về anh hơi thở
Hơi thở tình lời tha thứ dịu êm...?!
tomato123
25-06-2005, 09:37 PM
ai cho ta chút nắng trời
cho ta cậy nắng ngỏ lời iu em
ta cậy mây gió tìm người
mây lạc lối
gió lạc đường
anh lạc mất em
Boulevard
25-06-2005, 09:42 PM
Tại sao anh để lạc em ..?
Để trái tim em nay thuộc về người khác !
Để lời thề yêu xưa không còn mãi mãi
Để cuộc đời này mơ ước đã ...chia đôi ?
tomato123
25-06-2005, 09:46 PM
khi bên anh em đã hứa những gì
rằng mãi mãi chẳng bao giờ thây đổi
trái tim em chỉ một người làm chủ
là anh ,là anh, mãi mãi vẫn là anh
Boulevard
25-06-2005, 09:54 PM
Nhưng lời hứa giờ đã hóa mong manh
Em chấp nhận anh nói rắng gian dối
Bởi trái tim em không thể nào chờ đợi !
Hình bóng anh nay đã hóa mây mờ ?
tomato123
25-06-2005, 10:03 PM
anh vẫn biết không có gì vĩnh cửu
trái tim nào chẳng đôi lần thây đổi
nhưng nước mắt vẫn cay xoè
môi mặn vẫn chát
khi người lạnh lùng nói lời đắng cay
Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:22 AM
Người ấy không bắt em phải chờ đợi
Phải vượt qua những cái bóng vô hìn
Em lại bước với nụ cười rạng rỡ
Không nhận ra yêu người ấy lúc nào
*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:26 AM
Vàng xanh mấy trắng đủ muôn màu
Hoa tươi nở rộ đang gọi mời
Ngắt một đóa hoa gựi tặng người
Tô điểm muốn sắc đặm chữ yêu
Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 03:01 AM
Mỗi tháng tư về em lại nghĩ tới anh
Vì sao thế em cũng không biết nữa...
Kỷ niệm, với anh, đã nhẹ trôi như gió
Boulevard
26-06-2005, 03:22 AM
Những lời em nói anh có hay !
Hay chỉ xem như là cơn gió thoảng ....
Anh để mặc em sau bào ngày xa vắng ?
Để trở về trong vạn nỗi đắng cay !!!
Narcisus
26-06-2005, 06:07 AM
bao ngày xa vắng bóng hình
một mình em vẵn bước mình đơn côi
bao nỗi nhớ bao niềm tin
em đành chôn kín bước vào sầu đau !
tomato123
26-06-2005, 07:49 AM
trái tim anh có ngàn ngăn
ngàn ngăn chỉ chứa một hình bóng em
Narcisus
26-06-2005, 07:59 AM
một hình bóng em bên màng ngăn trong suốt
trong ngỏ tối tâm hồn màng ngăn ấy có dáng ai?
tomato123
07-07-2005, 09:55 PM
ta gom nhặt những nỗi buồn vụt vặt
rồi đem về góp lại thành thơ
Nếu ai hỏi sao ta mãi đợi chờ
Ta chỉ biết lắc đầu nghe tim thở
Boulevard
08-07-2005, 01:52 AM
...Và cuộc đời ta vẫn cứ bơ vơ ?
Để vần thơ càng thêm buồn mãi mãi ...
Dẫu ta biết tình yêu không trở lại ...
Vẫn mãi chờ ...vô định một niềm tin !!!
tomato123
08-07-2005, 03:27 AM
Niềm tin kia đâu phải của riêng mình
Anh sẽ đợi em về cùng ráp lại
Những ước mơ xanh chấp chới phía trời xa
Boulevard
08-07-2005, 03:51 AM
Để tình mình lại mãi mãi thiết tha !
Để hạnh phúc không xa rời ta nữa ...
Để ta nối ..tình yêu xưa lầm lỡ ...
Để kẻ chờ không phải mãi cô đơn !!!
Để tình anh tình em sẽ cùng chung một lối
để những yêu thương xưa chẳng thể phai mờ
để cho lời hẹn thề hoá thành những vần thơ
để anh đến bên em trong cả những giấc mơ
để trong em trong anh chẳng còn vương sầu nhớ
Narcisus
08-07-2005, 06:56 AM
Anh tính kề tay lên trái tim
Ta đòi nóng hối với say im.
Nhưng chao! Sao chỉ không lạnh
Không bóng, không hình!- không có em!
:tim: Endless sẽ đóng room này lại :) mong các bạn thông cảm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.