PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký cho mẹ



hoahongtuoitho
06-07-2006, 05:00 PM
hôm nay ngoài trời mưa rất nhiều..nhìn cảnh nhật mình lại nhớ đến mẹ...trong mỗi người chúng ta ai cũng có mẹ. Tình mẹ là thiên liêng nhất trên thới gian này.nhớ 4 năm trước khi mẹ mình cầm tay mình trong bệnh viện. mẹ đã nhắc nhở mình phải học hành cho đến nơi đến chốn hãy có gắng đừng làm cho mẹ thất vọng. những lời nói đó mình đã ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Mẹ đã nuôi mình lớn lên, chăm sóc cho mình, lo cho mình ăn học, sợ mình buồn và thiếu vắng tình cha. Mẹ đã vừa làm người mẹ mà cũng đã làm người cha để cho mình ko thấy thiếu thốn.Mẹ ko bao giờ than phiền mà lúc nào cũng vui vẻ. Trong bệnh viện mẹ đã kêu mình lợi rằng và chảy tóc cho mình..mẹ nói ' đây là lần cuối mẹ chảy tóc cho con ' rồi mẹ lại khóc..mình cố gắng để cho những giọt nước mắt của mình ko rơi xuống, mình ko muốn cho mẹ mình lo lắng và buồn đau. Sau khi về nhà mình đã quy xuống đất mấy tiếng đồng hồ..những giọt nước mắt mình đã cố giữ lại lúc nãy cứ trào ra..mình cầu nguyện ông trời hãy cứu mẹ mình..dù mình có bị gì đi chăng nữa mình cũng chấp nhận. Vài tháng sau mẹ mình ko thể nói chuyện nữa. Mình đã đứng rằng mẹ cầm tay mẹ và nói chuyện với mẹ..mình thấy những giọt nước mặt của mẹ cứ trào tuông...lúc đó tầm hồn của mình đang tan nát. Vài tuần sau mẹ mình đã qua đời..đứng đó nhìn mẹ mình hơi thở tắt dần đó là điều đau đớn nhất mà suốt cuộc đời này mình ko thể nào quên.Khi trào đời đã mất cha và chỉ 14 tuổi đã mất mẹ...mình thật là ghen với những người đang có gia đình hạnh phúc..mình lúc nào cũng ao ước được như vậy.mình muốn nói cho tất cả các bạn đang có mẹ là hãy trao hết tình thương và lòng có hiếu với mẹ mình..người mẹ mất rồi rất khó kiếm lại..với mình người mẹ là thần tượng và là ánh sáng cho mình đi suốt cuộc đời này.